ĐƯỢC MẤT
THĂM BẠN
Dấu cũ, mây say mở lối về
Ngút ngàn cây trái thả bùa mê
Xanh vào nỗi nhớ, khoe màu đất
Vạt nắng bồng bềnh trôi lang thang.
Đường ngõ quanh co nối tình làng
Cánh cò mỏi mắt chở mùa sang
phù sa, bờ bãi hồng nỗi nhớ
Bến vắng, đò neo đâu dáng xưa!
Heo hút hồ thu, sóng đung đưa
Buông mồi - Mấy chú tóc lưa thưa
Cần trúc gió đùa câu sóng biếc
Lá vàng mấy chiếc giỡn ước ao...
Văng vẳng bên tai tiếng mời chào
Chén tình nghiêng ngả tới chênh chao
Cầm tay chia lối, long lanh lệ
Giấu vội khoảnh trời trong mắt nhau.
Đường về đang đơị phía sau
Bóng chiều đã ngả, chuyển màu hoàng hôn
Bước cao, bước thấp chập chờn
Kìa đàn bướm trắng đang vờn giàn hoa...!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 20:06:37 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
THĂM BẠN
Dấu cũ, mây say mở lối về
Ngút ngàn cây trái thả bùa mê
Xanh vào nỗi nhớ, khoe màu đất
Vạt nắng bồng bềnh trôi lang thang.
Đường ngõ quanh co nối tình làng
Cánh cò mỏi mắt chở mùa sang
phù sa, bờ bãi hồng nỗi nhớ
Bến vắng, đò neo đâu dáng xưa!
Heo hút hồ thu, sóng đung đưa
Buông mồi - Mấy chú tóc lưa thưa
Cần trúc gió đùa câu sóng biếc
Lá vàng mấy chiếc giỡn ước ao...
Văng vẳng bên tai tiếng mời chào
Chén tình nghiêng ngả tới chênh chao
Cầm tay chia lối, long lanh lệ
Giấu vội khoảnh trời trong mắt nhau.
Đường về đang đơị phía sau
Bóng chiều đã ngả, chuyển màu hoàng hôn
Bước cao, bước thấp chập chờn
Kìa đàn bướm trắng đang vờn giàn hoa...!!!
thăm bạn
bạn ơi ...ta đến thăm người
dù trời đang nắng bổng đầy bảo dông
mưa tuôn ướt vạt áo dài
lạnh lùng gió thổi nghiêng chao
nhớ người vẫn bước đi đều trong mưa
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 21:22:59 bởi nhabe >
MÀU SẮC TÂM HỒN!
(tặng anh bạn hoạ sỹ)
Trọn tháng đầy ắp tiếng cười
Sắc màu tươi rói, cuộc đời nở hoa
Tình người ấm áp, bao la
Mây bay, hương toả, trăng xa, núi gần.
Hãy làm cơn gió ngày xuân
Chảy từ ngọn bút, hoá thân tâm hồn
Hay làm ngọn suối trào tuôn
Mát trong tự ở suối nguồn đắm say.
Hãy làm cơn gió heo may
Sắt se nhung nhớ, lắt lay ấm nồng
Hay làm những sợi nắng hồng
Gọi mầm sống dậy, chất chồng màu xanh.
Ta đang nấp sau long lanh
Ngấm bao cay đắng luyện thành mộng mơ.
Cuộc đời - Mầu của trang thơ
Thời gian - Mầu của hững hờ trái tim
Ý tưởng - Mầu của trốn tìm
Bức tranh - Mầu của lặng im đợi chờ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 22:54:07 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
MÀU SẮC TÂM HỒN!
(tặng anh bạn hoạ sỹ)
Trọn tháng đầy ắp tiếng cười
Sắc màu tươi rói, cuộc đời nở hoa
Tình người ấm áp, bao la
Mây bay, hương toả, trăng xa, núi gần.
Hãy làm cơn gió ngày xuân
Chảy từ ngọn bút, hoá thân tâm hồn
Hay làm ngọn suối trào tuôn
Mát trong tự ở suối nguồn đắm say.
Hãy làm cơn gió heo may
Sắt se nhung nhớ, lắt lay ấm nồng
Hay làm những sợi nắng hồng
Gọi mầm sống dậy, chất chồng màu xanh.
Ta đang nấp sau long lanh
Ngấm bao cay đắng luyện thành mộng mơ.
Cuộc đời - Mầu của trang thơ
Thời gian - Mầu của hững hờ trái tim
Ý tưởng - Mầu của trốn tìm
Bức tranh - Mầu của lặng im đợi chờ!
màu sắc tâm hồn
đen hay trắng..
chỉ là màu xám
trốn hay tìm
cũng chỉ tay không...
nhabe
Trích đoạn: nhabe
màu sắc tâm hồn
đen hay trắng..
chỉ là màu xám
trốn hay tìm
cũng chỉ tay không...
nhabe
[/quote
SẮC MÀU TÂM HỒN
Rộng với hẹp
Sâu hay nông
Xấu và đẹp...
Đều trong (...).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 22:36:53 bởi trần như chuyên >
màu sắc tâm hồn
đen hay trắng..
chỉ là màu xám
trốn hay tìm
cũng chỉ tay không...
nhabe
SẮC MÀU TÂM HỒN
Rộng với hẹp
Sâu hay nông
Xấu và đẹp...
Đều trong (...).
Tran Nhu Chuyen
tìm đâu màu trắng
long lanh giọt sương
dịu mát cuộc đời
nhabe
Trích đoạn: nhabe
màu sắc tâm hồn
đen hay trắng..
chỉ là màu xám
trốn hay tìm
cũng chỉ tay không...
nhabe
SẮC MÀU TÂM HỒN
Rộng với hẹp
Sâu hay nông
Xấu và đẹp...
Đều trong (...).
Tran Nhu Chuyen
tìm đâu màu trắng
long lanh giọt sương
dịu mát cuộc đời
nhabe
VÒNG TRẮNG
Hoa đẹp do bướm lượn
Sương đậu - Trắng tinh khôi
Cánh rời hoa đi rồi...
Lại trắng!
TÂM SỰ...
Em khuất sau ta một khoảnh trời
Gõ vào nhung nhớ những xa vời
Đêm dắt trăng về, ngày chở nắng
Bồng bềnh thuyền nhỏ giữa biển khơi.
Anh kéo em hoà theo dòng đời
Lặn vào khao khát tháng năm trôi
Sớm đón mây qua, chiều gạn gió
Gập ghềnh cánh vạc trong chơi vơi.
Ta nắm tay nhau mỏi rã rời
Bay trên trống trải, áo sương phơi
Thức nếm canh dài, ngủ mộng mỵ
Tròng trành gối chiếc mưa tả tơi.
Mình gặp nhau ở khắp mọi nơi
Sợi tơ đan chéo nói thay lời
Vui thì san sẻ, buồn cùng gánh
Giây phút thư nhàn ngắm sao rơi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 22:01:49 bởi trần như chuyên >
QUEN VÀ LẠ
Mây là lạ hay quen?
Người hay quen mà lạ!
Rừng cây đang ấm lá
Tuy là lạ mà quen.
Người ở ngay cạnh bên
Tấm lòng là màu đen
Chất chứa đầy băng giá
Sao mà xa xôi quá.
Đến từ nơi bao la
Em ào vào hồn ta
Trái tim - Qủa cầu lửa
Ửng hồng nơi đảo xa.
Đêm thật quen, thật lạ
Tan hoà bao giấc mơ
Chất chứa đầy ảo giác
Và muôn điều nhạt nhoà.
Ngày thật lạ, thật quen
Thắp sáng bừng cảm xúc
Nhịp đời đang thúc giục
Xáo động trong miệt mài.
Gío đang về gọi cửa
Đánh thức chiều hè vàng
Nắng trải dài mênh mang
Dắt ta vào xa lắc...
Mưa đang về giăng mắc
Đuổi người về gần nhà
Ta và mưa quen quá
Sao vẫn phải lánh xa...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 10:57:57 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
QUEN VÀ LẠ
Mây là lạ hay quen?
Người hay quen mà lạ!
Rừng cây đang ấm lá
Tuy là lạ mà quen.
Người ở ngay cạnh bên
Tấm lòng là màu đen
Chất chứa đầy băng giá
Sao mà xa xôi quá.
Đến từ nơi bao la
Em ào vào hồn ta
Trái tim - Qủa cầu lửa
Ửng hồng nơi đảo xa.
Đêm thật quen, thật lạ
Tan hoà bao giấc mơ
Chất chứa đầy ảo giác
Và muôn điều nhạt nhoà.
Ngày thật lạ, thật quen
Thắp sáng bừng cảm xúc
Nhịp đời đang thúc giục
Xáo động trong miệt mài.
Gío đang về gọi cửa
Đánh thức chiều hè vàng
Nắng trải dài mênh mang
Dắt ta vào xa lắc...
Mưa đang về giăng mắc
Đuổi người về gần nhà
Ta và mưa quen quá
Sao vẫn phả lánh xa...?
quen và lạ
giờ cũng chẳng biết
là lạ hay quen
chuyện xưa kể lại
nghe rất là quen
nhưng đã bao lần
lầm lạ là quen
thôi thì cứ chào
cho khỏi bị trách
nhabe
quen và lạ
giờ cũng chẳng biết
là lạ hay quen
chuyện xưa kể lại
nghe rất là quen
nhưng đã bao lần
lầm lạ là quen
thôi thì cứ chào
cho khỏi bị trách
nhabe
LẠ VÀ QUEN
Bố về con mách
Mẹ rủ khách vào
Ngọt giọng mời chào
-Đây quà phần bố.
Ghé tai hỏi nhỏ
Người ấy ra sao?
Bé nói thì thào
-Trước quen, sau lạ...
...
Trích đoạn: trần như chuyên
quen và lạ
giờ cũng chẳng biết
là lạ hay quen
chuyện xưa kể lại
nghe rất là quen
nhưng đã bao lần
lầm lạ là quen
thôi thì cứ chào
cho khỏi bị trách
nhabe
LẠ VÀ QUEN
Bố về con mách
Mẹ rủ khách vào
Ngọt giọng mời chào
-Đây quà phần bố.
Ghé tai hỏi nhỏ
Người ấy ra sao?
Bé nói thì thào
-Trước quen, sau lạ...
...
lạ và quen
bố đi cua đào
mẹ nào có nói
mẹ chỉ mới chào
bố đã la toang...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 10:47:55 bởi nhabe >
/quote]
LẠ VÀ QUEN
Bố về con mách
Mẹ rủ khách vào
Ngọt giọng mời chào
-Đây quà phần bố.
Ghé tai hỏi nhỏ
Người ấy ra sao?
Bé nói thì thào
-Trước quen, sau lạ...
...
lạ và quen
bố đi cua đào
mẹ nào có nói
mẹ chỉ mới chào
bố đã la toang...
nhabe
QUEN!
Trên mặt hồ nước
Một vết dầu loang
Nên hớt nhẹ nhàng
Sóng kia chẳng dậy...
MÀU TRỐN TÌM
Anh đi tìm em một thời áo trắng
Gío mênh mang tóc dài lay lắt nắng
Bến bờ xưa chảy hoài trong ký ức
Cánh đồng chiều mây chao cánh diều say.
Dòng nhung nhớ đôi bờ xa cách quá
Chặn đường về là ngọn sóng thời gian
Anh đã đi qua một thơì trai trẻ
Màu cuộc đời phai mái tóc thề xưa.
Năm tháng thoi đưa tóc đã bạc rồi
Xua ánh trăng xa, hoà vào bóng tối
Mò mẫm canh thâu, mắt sầu bối rối
Chẳng thấy đâu khi bình minh đang lên.
Nấp quanh em là khoảng trống bình yên
Anh lên đường lao thân vào gió bụi
Tìm sắc màu trong mòn mỏi màn đêm
Quá nửa đời chưa một lần gọi tên...
Heo hút quây quanh tròng trành, trống chếnh
Vẫn vật lộn với sắc màu khấp khểnh
Trói thời gian nơi ước vọng phôi pha
Găm tháng ngày trên trang giấy nhạt nhoà
Niềm cảm hứng lồng bóng hình năm tháng.
Khi nắng mới về, chiều lên chạng vạng
Là lúc sắc màu bàng hoàng lang thang
Ta còn tìm hoài giữa miền tối sáng
Sắc màu nào che khoả lấp hoàng hôn...
Ai biết được phía sau khoảnh tối tâm hồn
Mầm le lói còn tối hơn bóng tối
Tìm chẳng thấy, lặng lẽ ôm bối rối
Bóng màn đêm ở ngay giữa lòng ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 23:17:05 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
/quote]
LẠ VÀ QUEN
Bố về con mách
Mẹ rủ khách vào
Ngọt giọng mời chào
-Đây quà phần bố.
Ghé tai hỏi nhỏ
Người ấy ra sao?
Bé nói thì thào
-Trước quen, sau lạ...
...
lạ và quen
bố đi cua đào
mẹ nào có nói
mẹ chỉ mới chào
bố đã la toang...
nhabe
QUEN!
Trên mặt hồ nước
Một vết dầu loang
Nên hớt nhẹ nhàng
Sóng kia chẳng dậy...
quen
nếu sợ dậy sóng
thì cứ giữ nguyên
cần chi phải hớt
nhabe
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: