SẼ QUEN
Ta ngượng ngùng lau rửa vết thương
Nửa đời chưa dứt gánh sầu vương
Uá tàn nước mắt qua tim chảy
Ngày tháng gằn lên khúc tình trường.
Đây những chiều hoang nhuộm gió sương
Đêm sâu trằn trọc ngắm con đường
Lối mòn heo hút rong trăng lạnh
Tạnh vắng mưa ngâu xót lòng đêm.
Thuốc cháy loang bóng tối bên thềm
Xua tan giấc mộng vàng hò hẹn
Phía thao thức trào dâng đắng nghẹn
Kỷ niệm âm thầm xé vụn đêm.
Chẳng dễ quên đâu lời nhẹ êm
Hong cho nhau tươi giấc mơ mềm
Lời thề chảy tràn theo nước mắt
Lá gan giờ này vắt khô cong.
Tiếng suối sẽ dần trong trở lại
Cuộc tình nào không có trái ngang
Chỉ có thu vàng là vĩnh cửu
Chợt thấy lòng sôi cùng thời gian.