ĐƯỜNG THI;......
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
trần như chuyên 24.06.2011 14:54:23 (permalink)
0
DÒNG CHẢY


Bến mộng, dòng trong mãi chẳng vơi
Thuyền trăng chở gió đến xa vời
Suối khe tỉnh giấc sao chưa lặn
Sông nước mơ màng mưa đã rơi
Sói lở có chăng phụ nghĩa núi
Đắp bồi đâu dễ trả ơn đời
Nhân gian vui thú khi tròn khuyết
Lên xuống nào hay tự biển khơi.
luongluonghoa 03.07.2011 18:38:29 (permalink)
0
Anh đọc rồi sửa cho Hòa nha
LÒNG TIN
Đáp số cuộc đời lỗi tại đâu
Lòng tin ẩn hiện dễ phai mầu
Khi thương ta thốt lời âu yếm
Lúc ghét mình buông tiếng hận sâu
Dễ dãi cho người thành dại dột
Khắt khe tự ngã hóa ngu lâu
Nhân sinh nan giải do cầu thị
Kiếp số đoạn trường bởi bể dâu.
luongluonghoa 03.07.2011 18:40:28 (permalink)
0
LÒNG TIN
Muôn sự trong đời biết đúng sai
Lòng tin ai kể ngắn hay dài
Yêu thương tại bởi phần duyên số
Bạc bẽo là vì phận trúc mai
Khờ dại một lần khờ dại mãi
Dối gian mấy bận dối gian hoài
Đinh ninh thề thốt còn thay đổi
Cởi áo qua cầu dễ chóng phai.


trần như chuyên 25.07.2011 20:50:35 (permalink)
0


TRÔNG


Ta đang đứng giữa ngã ba sông
Dòng nước đan nhau cuộn sắc hồng
Bồi đắp nào hay thêm với bớt
Chở che chưa biết có hay không
Dẫu đây chưa hẳn trong hay đục
Dù đấy có chăng sâu với nông
Gắn bó keo loan tình chẳng cạn
Trăm năm dòng xoáy vẫn mênh mông.



trần như chuyên 29.07.2011 16:22:26 (permalink)
0
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2011 16:30:43 bởi trần như chuyên >
Hansy 06.05.2012 19:00:23 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên

NHÂN THẾ

Bạn vẽ bức tranh thật tuyệt vời
Mà sao tôi vẫn thấy chơi vơi!
Tình sâu thăm thẳm e còn dấu
Nghĩa nặng mênh mông đâu dám khơi.
Quần áo hơi dơ ta liệu giặt
Dép giầy còn ám mình chưa phơi.
Trắng, trong, tươi, rạng như u tối
Nâu, tím, đỏ, xanh lại sáng ngời.




TÌNH ĐỜI

Cảm tình đôi lúc thật xa vời
Mới đó thay lòng đã rớt vơi
Chú chú anh anh thương ở miệng
Mày mày tớ tớ xấu bày phơi
Còn vui ào ạt bao trò tếu
Trở mặt vênh vênh kiểu thọc khơi
Ngán ngẫm tình đời sao bạc bẽo
Còn đâu bắng hữu nghĩa luôn ngời

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 18:02:16 bởi Hansy >
trần như chuyên 07.05.2012 16:06:27 (permalink)
0
NỔI



Gió lặng trăng trong lặn hết tầm
Bến sông mờ tỏ điệu ca ngâm
Tiếng gà nhập nhoạng lùa sao nháy
Giọng dế dập dòm dõi sóng câm
Khuấy động hồn si dòng trí sỹ
Khơi thông tuệ giác khúc dương cầm
Mái chèo chao đảo tình non nước
Muôn mảnh trăng loang vỡ chữ tâm.



Hansy 07.05.2012 18:17:34 (permalink)
0
Trích đoạn: trần như chuyên

HƯƠNG KỶ NIỆM

Nhớ thuở yêu thương đẹp với ai
Bên nhau mơ ước mấy thu dài
Trao thương cuộc hẹn cùng tóc gió
Gởi nhớ lời thơ đến trâm cài
Xao xuyến lần đầu nhiều mộng tưởng
Bâng khuâng phút cuối lắm u hoài
Người đi khuất nẻo vành tim đợi
Hương cũ bên đời mãi chẳng phai

HANSY



THOẢNG QUA


Một chút hương yêu thầm tặng ai
Thảo thơm lưu giữ tháng năm dài
Cành hồng bảng lảng nắng sương đọng
Gọt ngọc bồng bềnh mây gió cài
Aỏ ảnh thực hư càng xáo động
Bâng quơ mờ tỏ mãi vương hoài
Ân tình chớm bén còn ươm đó
Dáng vẻ đâu đà dễ nhạt phai !



TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 18:19:42 bởi Hansy >
tuyen45 09.05.2012 09:02:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: trần như chuyên

HƯƠNG KỶ NIỆM

Nhớ thuở yêu thương đẹp với ai
Bên nhau mơ ước mấy thu dài
Trao thương cuộc hẹn cùng tóc gió
Gởi nhớ lời thơ đến trâm cài
Xao xuyến lần đầu nhiều mộng tưởng
Bâng khuâng phút cuối lắm u hoài
Người đi khuất nẻo vành tim đợi
Hương cũ bên đời mãi chẳng phai

HANSY



THOẢNG QUA


Một chút hương yêu thầm tặng ai
Thảo thơm lưu giữ tháng năm dài
Cành hồng bảng lảng nắng sương đọng
Gọt ngọc bồng bềnh mây gió cài
Aỏ ảnh thực hư càng xáo động
Bâng quơ mờ tỏ mãi vương hoài
Ân tình chớm bén còn ươm đó
Dáng vẻ đâu đà dễ nhạt phai !



TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY






TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
 
6/5/2012
Tuyen45



Hansy 09.05.2012 11:53:52 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45
TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY


TƯƠI MÃI

Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !





TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
 
6/5/2012
Tuyen45


HỜN

Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài

HANSY
trần như chuyên 10.07.2014 03:56:18 (permalink)
0
Điềm lành*
(Kính tặng Đại Đức Thích Hạnh Hồi, chùa Trúc Lâm, Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định.)
 
Hồng Kiều Thạch Ký quyết tâm khơi
Mở lối vườn  xuân thuận ý trời
Phút khởi công hào quang toả rạng
Giờ hành đạo vượng khí tươi ngời
Ngàn trang thuyết giáo mong ly thiện
Một tấm lòng nhân nói vạn lời
Thế đất  rồng chầu vươn tuệ giác
Nay mai Bảo Tháp ánh hồng phơi.
 
 *  Trời đang u ám, sắp mưa, đúng lúc Đại Đức tuỳ xướng lời khởi công xây dựng cây cầu “Hồng Kiều Thạch Ký”, mặt trời bỗng loé sáng chiếu xuống hồ Thu Thuỷ phát ra những tia hào quang kỳ lạ, rất đẹp mắt trong vòng vài chục giây.
 
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9