LẶNG YÊN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 72 bài trong đề mục
langyen 25.08.2010 00:59:16 (permalink)
0

NGỠ


Ngân Hà thao thức chong đêm
Ao trời ru giấc ngủ êm bao người
Vầng trăng chứa những đầy vơi
Tuổi thơ mãi mãi sáng ngời trong ta.

Đông sắp về, thu sắp qua
Nỗi niềm trắc trở, nhạt nhoà trời cao
Đêm nay mây phủ trời sao
Lẻ loi trăng bạc lòng nao nao buồn.
Trái tim lạnh trở về nguồn
Hoà vào dòng suối trào tuôn tháng ngày.

Đường tình thêu những đắng cay
Vẫn còn mải miết mê say Thiên Hà!

 trần như chuyên


TÌNH XA ẢO VỌNG

Dải Ngân Hà gom đầy vạn sao hoa
Thiên Hà vẫn mãi trên vòm trời xa
Lagaxies theo mây về phương trời lạ
Bỏ Vầng Trăng Khóc ai Xót Tình Xa

Em đã ra đi một mùa Thu sầu
Dòng xanh nước vẫn chảy qua cầu
Tương giang gợn sóng Tình xa mãi
Cho Em ngày ấy...sương rải trắng niềm đau

Anh về tìm lại mảnh trăng sầu
Nửa Trăng lẩn khuất vọng nguyệt lầu
Nửa chìm đáy nước buồn sóng vỗ
Khóc Tình Xa lỡ mộng ban đầu

langyen

( Kính bác TNC ạ ! Thơ bác hay quá ! Cháu là thằng con trai nhưng cũng mơ mộng Trăng Và Thu. Hi hi hi...Vì Trăng và Thu mở ngỏ cho vần thơ... Cháu  thích thơ ạ ! Nên thơ bác ra bài nào, là cháu đọc hết cả rồi ! Ka ka ka... Bác nhớ thả thơ nhiều nhiều cho cháu đọc ghiền luôn nha ! He he he !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 16:39:32 bởi langyen >
#16
    trần như chuyên 25.08.2010 15:52:44 (permalink)
    0
    TÌNH...


    Bầu trời rộng tới vô cùng
    Mùa thu dài đến mung lung thiên hà...
    Vũ trụ sâu thẳm, bao la
    Vầng trăng tô điểm mái nhà nhân gian...

    Thu chẳng gặt lời thở than
    Trăng không gieo những nát tan cõi lòng...
    Muôn đời ai cũng chờ mong
    Dòng thời gian lỡ long đong kiếp người.

    Chẳng quản mưa, nắng, sương phơi...
    Bão, giông, băng, giá tươi lời ngợi ca...
    Trăng, Thu đến trao tặng quà
    Gơi về kỷ niệm thiết tha nghĩa tình...
    Đằm thắm, tươi rói, rung rinh...
    Chẳng của chung, chẳng riêng mình ai đâu.

    Biết yêu tha thiết sẽ giầu
    Thờ ơ, lãnh đạm gánh màu bi ai
    Quá khứ, hiện tại, tương lai
    Thu với Trăng vẫn thức hoài trong ta...
    ...............................................................

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 18:58:48 bởi trần như chuyên >
    #17
      langyen 25.08.2010 16:02:12 (permalink)
      0
      Ái dza ! Cháu dốt nghĩa Tiếng VN, mà chú viết chữ gì sâu xa nghĩa quá, nên cháu không hiểu gì cả ! Đợi tí , cháu chờ Ông Nội về, cháu hỏi. Cháu sẽ hoạ lại bài thơ bác sau ạ !
      #18
        trần như chuyên 25.08.2010 16:31:23 (permalink)
        0
        MỘT MÌNH

        Trái bưởi vàng rộm góc chiều
        Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
        Hoàng hôn bằng lòng vụn vỡ
        Trái tim đành lòng dang dở
        Cho em ngọt trọn đêm rằm!

        Niềm vui thì thầm mở cửa
        Nắng mai chẳng gay gắt nữa
        Lòng anh thôi không bốc lửa
        Aó tím đừng phai một nửa
        Cho mùa thu trọn vẹn tình!

        Trăng một mình xanh lạnh lẽo
        Anh ôm khao khát trong veo
        Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
        Lá gan em thành khô héo
        Gĩư hộ anh đêm trắng tinh!

        Dành để ai lẻ bóng tình
        Nửa cơn gió cũng giật mình thở than
        Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!


        (Tớ không xoá được nên đành viết một bài cũ vào đây)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 19:18:57 bởi trần như chuyên >
        #19
          langyen 25.08.2010 16:48:03 (permalink)
          0
          CHÁU UỐNG RƯỢU BÁC XỈN

          Hả ?

          Bác Trần Như Chuyên- rất duyên
          Nên bác nói triết cháu liên miên tìm
          tra hoài tự điển xéo nghiêng
          Hàng trên xuống dưới lặng yên ráp vần
          Cháu tra tự điển - tần ngần
          Nhưng lạ quá ạ bác rân 2 bài
          2 bài giống hệt hổng sai
          2 nơi bác post hoài hoài một thơ
          Cháu đi dự tiệc nên quờ
          quạng vì xỉn rượu xem thơ lu mờ
          Cháu uống rượu bác xỉn thơ
          Cháu ghiền vào đọc một thơ tiếc ời...
          Ước gì bác thả thơ rơi
          Nhiều nhiều cháu đọc vui lời hát luôn

          la là la lá là la...la la lá lá lá là là la...

          langyen
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 19:11:04 bởi langyen >
          #20
            langyen 25.08.2010 17:11:31 (permalink)
            0

            Trích đoạn: trần như chuyên

            TÌNH...


            Bầu trời rộng tới vô cùng
            Mùa thu dài đến mung lung thiên hà...
            Vũ trụ sâu thẳm, bao la
            Vầng trăng tô điểm mái nhà nhân gian...

            Thu chẳng gặt lời thở than
            Trăng không gieo những nát tan cõi lòng...
            Muôn đời ai cũng chờ mong
            Dòng thời gian lỡ long đong kiếp người.

            Chẳng quản mưa, nắng, sương phơi...
            Bão, giông, băng, giá tươi lời ngợi ca...
            Trăng, Thu đến trao tặng quà
            Gơi về kỷ niệm thiết tha nghĩa tình...
            Đằm thắm, tươi rói, rung rinh...
            Chẳng của chung, chẳng riêng mình ai đâu.

            Biết yêu tha thiết sẽ giầu
            Thờ ơ, lãnh đạm gánh màu bi ai
            Quá khứ, hiện tại, tương lai
            Thu với Trăng vẫn thức hoài trong ta...
            ...............................................................

            Lặng Yên à!



            @ Kính bác Trần Như Chuyên ạ ! Cháu không hiểu lắm những gì bác nói ở thơ và đoạn văn này , nhưng cháu cũng hoạ lại đáp lễ cho vui ạ !


            TẤM LÒNG TÌNH THƯƠNG

            Bé nhỏ đến trường yêu thầy, cô, bạn
            Về nhà thương kính ông, bà, mẹ , cha...họ hàng
            Tình thương rải khắp biển, núi non ngàn
            Thương người cơ nhỡ lầm thang tội tình
            Thương người như thể thương mình (Thương người như thể thương thân)
            Nhất là bão lũ điêu linh thảm sầu
            Thương người giúp đỡ lẫn nhau
            Nhường cơm sẻ áo...thương đau kiếp người
            Thi ân không mong lấy lời
            Cho không cứu giúp cảnh đời lầm thang
            Đói cơm khát nước cảnh khổ cơ hàn
            Xót xa tình cảnh điêu tàn tang thương
            Người thì quá giàu - kẻ lâm cảnh đoạn trường
            Tình người thì phải yêu thương giúp người
            Khổ gì mà khổ quá kiếp người nghèo ơi
            Cháu thấy cảnh kẻ khổ cháu rơi lệ buồn
            Về nhà xin bố mẹ giúp bạn nghèo ở trường
            Giúp người hành khất bên đường xin ăn 
            ...

            langyen

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 19:09:56 bởi langyen >
            #21
              trần như chuyên 25.08.2010 18:55:13 (permalink)
              0
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 18:57:28 bởi trần như chuyên >
              #22
                lathuphai 25.08.2010 22:01:16 (permalink)
                0
                Vọng đâu đây tiếng đàn ma
                Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
                Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
                Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

                Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
                Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
                Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
                Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

                Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
                Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
                Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
                Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

                Năm non bảy núi xa vời tận
                Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
                Gần bên mà nợ không kế cận
                Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

                Người về trong mộng thoáng bóng câu
                Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
                Lá cành xào xạt theo làn gió
                Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

                **
                *

                Âm dương hai ngã đã rồi
                Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
                Tình yêu như nưóc cuốn trôi
                Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

                Thái Hoà


                Dưới trăng lạnh nghe tiếng đàn thảm thiết
                Người xa người chịu sao xiết người ơi
                Dù cho đôi lứa đôi nơi...
                Tiếng đàn năm ấy đừng rơi xuống mồ
                YM


                Tiếng đàn khoan nhặt mơ hồ
                Lung linh dưới ánh trăng mơ đêm trường
                Bóng ai ẩn hiện màn sương
                Như nàng trinh nữ nghê thường cung trăng.

                Hàn Băng


                TIẾNG ĐÀN MA

                Tiếng đàn ma đêm văng vẳng
                Mây oan hồn vờn lãng vãng bóng trăng
                Nguyệt trầm mờ dáng cung Hằng
                Thanh âm lạnh sắc cầm lắng đọng mãi
                Cô hồn ấy ngày nay trở lại
                Nắn so dây cung bậc hoài xót xa
                Dưới Trăng mờ thổn thức tiếng đàn ma

                lathuphai
                #23
                  langyen 27.08.2010 20:59:33 (permalink)
                  0
                   
                  Tình Nội Trú

                  Tình lỡ bao năm đã ngủ quên
                  Ngỡ chìm ký ức suốt bao đêm
                  Hôm qua chợt thoáng về trong mộng
                  Trỗi dậy trong ta những nỗi niềm

                  Hai năm nội trú ở nơi này
                  Một mối tình hờ vụt cánh
                  Như lá mùa thu theo bóng gió
                  Để cành khô khóc biết bao ngày

                  Tôi đã gặp nàng một cuối đông
                  Từ trong thư viện sớm mai hồng
                  Bàn tôi ngồi giữa, nàng trong góc
                  Hai ánh mắt trao một tấm lòng

                  Nhớ bao hò hẹn thuở ban đầu
                  Đôi mắt tìm nhau tim đã trao
                  Đôi tay thừa thãi vân tà áo
                  Giao nụ hôn đầu sâu rất sâu

                  Nàng về thăm mẹ mỗi mùa hè
                  Nên chỉ gặp nàng lúc chớm thu
                  Tình trong nội trú đang xuân thắm
                  Bỗng phủ cho nhau những khói mù

                  Một buổi sau mùa thi vật vã
                  Nàng xa nội trú về thăm nhà
                  Mình tôi ở lại buồn vương vần
                  Ba tháng vắng nàng cũng thoáng qua

                  Nội trú đợi nàng vẫn một người
                  Nhưng nàng đã chẳng nhớ về tôi
                  Trên bàn tay ngọc vòng nhẫn cưới
                  Nhưng mắt môi kia vẫn nụ cười

                  Tôi rời nội trú chuyển trường đi
                  Tình đã xa bay ở được gì
                  Đã không gặp lại từ dạo ấy
                  Nhưng bỗng đôi khi thoáng hiện về


                  Tinhkhgbiengioi



                  TÌNH THU

                  Mỗi độ hoàng hôn nắng ráng vàng
                  Sương Thu lất phất mộng hồ sang
                  Rừng mơ chiết lá sầu hoang vắng
                  Sâu lắng tình ai với bẽ bàng

                  Tôi có chờ đâu có đợi đâu
                  Mà ai đem đến màu Thu sầu
                  Chiều nay Thu tím buồn xa vắng
                  Cho rừng Thu nhớ sầu miên man

                  Nhìn mùa Thu đến tôi nhớ người
                  Hai năm nội trú tình trong tôi
                  Rộn vui nồng ấm khi bên cạnh
                  Ánh mắt làn môi nàng khẽ cười

                  Khắn khít bao ngày rồi cũng xa
                  Hè về nàng lại về quê nhà
                  Để tôi ở lại buồn da diết
                  Trông ngóng từng giờ ba tháng qua

                  Tôi đợi em nơi khu nội trú
                  Vẫn là nét mặt miệng nở hoa
                  Em cười em nói nhưng sao lạ
                  Trên ngón tay nàng nhẫn cưới ra

                  Tôi lặng không lời dời trường xa
                  Giữ làm người chi nữa không yêu ta
                  Từ đấy hồn tôi buồn cô độc
                  Và không còn gặp mắt thu ba

                  Tôi vẫn là tôi của ban đầu
                  Nhớ tình ngày ấy lắng niềm sâu
                  Vẫn chờ vẫn đợi Thu về tới
                  Nhưng người thì đã tận đâu đâu

                  Ngày nay tôi sống kiếp lữ hành
                  Sa mạc hoang vu tuyết giăng mành
                  Tảng băng lạnh giá làm chăn đắp
                  Thoảng hương Thu đến cũng chạnh lòng

                  Thu ơi Thu đến bến bờ đời
                  Sao cho tôi mãi niềm chơi vơi
                  Lá Thu bay mỏi về phương nhớ
                  Mang dáng thu xa vẫn xa vời !

                  Hôm nay tôi đọc bài thơ người
                  Lòng buồn thổn thức nhìn Thu rơi
                  Ngoài trời mưa đổ - tim trong vỡ
                  Sắc Thu tím lệ kín màn trời !

                  langyen
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2014 16:53:48 bởi langyen >
                  #24
                    galaxies 28.08.2010 12:29:58 (permalink)
                    0

                    LẶNG YÊN MỒ VẮNG

                    Lặng yên...
                    đáy mộ im lìm
                    Bao vần thơ nhớ nỗi niềm xa xăm

                    Thức, tỉnh...
                    huyệt mộ lạnh căm
                    Ngày qua tháng lại cỏ xanh phủ đầy

                    Ru hời...
                    cho giấc ngủ say
                    Trăm năm mãi vẫn thơ hoài yêu thương

                    Trắng canh...
                    nhặt xác mù sương
                    Đấp lên mồ vắng đêm trường giá băng

                    GALAXIES
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 12:33:48 bởi galaxies >
                    #25
                      daobanglanhcr 28.08.2010 17:48:35 (permalink)
                      0
                      thuong ai nhat canh phuong hong.
                      nang he gay gat day long nho thuong
                      ve ngan buon khuc biet sau
                      duong xua loi cu bao lan vang vuong
                      nho ai lanh buot suong roi
                      de long dau nhoi to sau ai oi
                      vi dau tinh voi tan mau
                      de roi khoe mat le roi bao chieu
                      gio xa hinh bong hom nao
                      long dau nhu cat ma nguoi nao hay
                      nho nhung giay phut dam say
                      ngam ngui goi lai thang ngay da qua
                      buoi chia tay long nat tan
                      thoi danh tra lai tinh nay cho ai
                      dao bang lanh
                      mong anh vui long cho em tham gia voi
                      #26
                        langyen 28.08.2010 20:06:42 (permalink)
                        0

                        Ka ka ka...Rất vui mừng đón bác Lanh nha ! Cháu rất thích mọi người vào đây chơi thơ với cháu. Nhưng thơ bác không có dấu, cháu không hiểu bác nói gì? Bọn cháu chỉ là thằng Nhóc thôi ! không rõ tiếng Việt lắm, nên Ông Nội bảo vào đây để hoạ thơ với cô, chú, bác...Từ đó mà rèn Tiếng Việt ạ !

                        Chúc vui

                        langyen
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 00:30:19 bởi langyen >
                        #27
                          daobanglanhcr 28.08.2010 23:28:18 (permalink)
                          0
                          em rat cam on anh em co bai tho nay muon nho anh chi giao nha
                           
                          #28
                            daobanglanhcr 28.08.2010 23:35:56 (permalink)
                            0
                            doi nguoi! thi mai dam mau xanh
                            con toi! dao khuc minh voi ta
                            chu sau luon tham buon nhu nga
                            tinh ai phan li le cuoi chieu
                            voi man dem toi ngoi co le
                            toi tham nuot dang biet sau vuong
                            ko an ko ai chieu lac buoc
                             
                            dao bang lanh
                            xin anh hay tim ra nguyen ban bai tho nay
                            vi no moi chi co 7 cau mong anh tim ra cau thu 8 trong bai tho nay nha hi hi va cho em xin y kien cua anh luon
                            #29
                              yen_99888 29.08.2010 00:03:35 (permalink)
                              0
                              Chào langyen bầy trẻ
                              Cậu tí ti được lên chức anh
                              Mau học cho nhanh
                              Để tiến lên ông đấy

                              Ha ha ha

                              Ê thằng Nhóc Lặng Yên
                              Sao lại lên chức "anh" liền
                              He he he
                              Tớ cười đến ngả nghiêng

                              Ka ka ka !

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 00:12:48 bởi yen_99888 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9