LẶNG YÊN
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
langyen 25.12.2010 12:08:05 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



VUI CÙNG GIÁNG SINH









Vui cùng giáng sinh với bạn đây !

#61
    langyen 25.12.2010 12:26:55 (permalink)
    0


    CÙNG CHÚC GIÁNG SINH

    Ta về phố nhớ lặng yên
    Mấy Đông qua vội còn riêng nỗi niềm
    Giáng sinh từ chúa lòng thiền
    Ta khe khẽ gọi tiếng miền hư vô
    Bước chân lữ khách xa bờ
    Đại dương hải lý vần thơ gửi về
    Chúc lành giáng sinh hương quê (quê hương)
    Tình thương ấm mãi tràn trề không vơi
    Bên đây ta cũng được lời
    Chúc từ quê cũ đẹp ơi nghĩa tình

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2018 22:52:00 bởi langyen >
    #62
      Xa_xăm 01.01.2011 13:41:28 (permalink)
      0
      #63
        langyen 28.01.2011 00:24:30 (permalink)
        0





        XUÂN ĐƠN CÔI

        Trời Xuân lặng lẽ yên bình
        Ta ngồi chỉ ngắm chiếc bình hoa côi
        Lẻ loi một chiếc mà thôi
        Mình ta ngồi ngắm đơn côi chiếc bình

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 00:47:38 bởi langyen >
        #64
          langyen 28.01.2011 00:46:59 (permalink)
          0




          GỬI XUÂN


          Gửi một người xưa cánh thiệp hồng
          Trời trong mọc tận phía đằng đông
          Bông hoa tròn mộng trao về nhớ
          Một chút quà xuân ấm áp lòng

          Gửi một người xưa vệt nắng hồng
          Cho lòng ấm lại lùa đông phong
          Đón xuân tươi thắm ngàn y nguyện
          Đào đỏ, Mai vàng Tết trổ bông

          Xuân gửi người xưa nhận được không
          Phương Tây tuyết vẫn rơi vào lòng
          Trời Nam người vẫn trong ngày ấm
          San sẻ chút hồng Xuân nhớ mong


          #65
            langyen 28.01.2011 01:28:51 (permalink)
            0


            VUI XUÂN

            Dù chỉ là thơ nhưng vẫn tình
            Lòng Xuân chan chứa trao niềm tin
            Hương xuân ngan ngát ghi vào dạ
            Lưu bút mang theo bước đăng trình

            Anh hãy yên lòng vui với xuân
            Cành hồng trước ngỏ tươi lâng lâng
            Cúc, Mai vàng mộng chào xuân mới
            Phơi phới lòng xuân bước đến gần

            Phố xuân rộn rã xem đoàn lân
            Người thân xa xứ cũng về dần
            Ngày Ba Mươi Tết giao thừa nhớ
            Cùng nhau tống cựu vui nghinh tân

            Lặng Yên

            #66
              ngocduythanh 29.01.2011 00:10:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: langyen





              GỬI XUÂN


              Gửi một người xưa cánh thiệp hồng
              Trời trong mọc tận phía đằng đông
              Bông hoa tròn mộng trao về nhớ
              Một chút quà xuân ấm áp lòng

              Gửi một người xưa vệt nắng hồng
              Cho lòng ấm lại lùa đông phong
              Đón xuân tươi thắm ngàn y nguyện
              Đào đỏ, Mai vàng Tết trổ bông

              Xuân gửi người xưa nhận được không
              Phương Tây tuyết vẫn rơi vào lòng
              Trời Nam người vẫn trong ngày ấm
              San sẻ chút hồng Xuân nhớ mong





              ĐÓN CÁNH THIỆP XUÂN
               
              Người xưa đã nhận cánh thiệp hồng
              Trời Tây vượt Tuyết gió đông phong
              Về Nam Xuân ấm trong lòng nhớ
              Cảm tạ người xa vệt nắng hồng
               
              Gửi tặng Mai vàng nơi tuyết rơi
              Tình Xuân về đến khắp nơi nơi
              Trời Tây băng giá Xuân vẫn tới
              Xuân đến nơi nơi đến từng nhà
               
              Chúc bạn, chúc em chúc Langyen
              Xuân mới nhiều vui như ý nguyền
              San sẻ Xuân hồng về muôn ngã
              Trời Tây, Đất Việt cách không xa
               
              Ngọc Duy Thanh
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/F03501C7878847299D371152C61BC2D7.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 00:17:43 bởi ngocduythanh >
              Attached Image(s)
              #67
                langyen 17.08.2011 01:00:08 (permalink)
                0


                Bảy tháng mới trở lại nhà
                Thăm vườn thơ cũ đã ra hoa hường
                Cánh hồng phượng nở sân trường
                Thầy cô bạn hữu thân thương vui mừng
                #68
                  langyen 23.08.2011 20:00:57 (permalink)
                  0




                  VẸN LỜI THỀ

                  Năm năm em đã chờ anh
                  Ngày đi em vẫn để dành thân thương
                  Còn thêm một quãng chặng đường
                  Là ngày thành đạt bến tương gặp người
                  Bao năm đèn sách rạng ngờ
                  Công danh sự nghiệp trọn lời chờ anh
                  #69
                    langyen 23.08.2011 20:18:26 (permalink)
                    0


                    BƯỚC NHẸ VAO MƠ GIẤC MỘNG THƯỜNG

                    Nhẹ gót phiêu du trở lại nguồn
                    Lặng nghe tiếng gió gọi ngàn thương
                    Lắng vào kí ức vần thơ nhớ
                    Bước nhẹ vào mơ giấc mộng thường

                    Mộng Thường trầm bổng nhạc du dương
                    Trĩu nhạc tâm tư khúc đoạn trường
                    Người đến từ miền xa dấu vết
                    Tìm về chốn cũ dáng quê hương

                    Nơi này em vẫn mòn chờ trông
                    Bóng ngựa vó câu tung bụi hồng
                    Ngày ấy anh đi chiều gió lộng
                    Từng giờ ... ngày tháng em hoài mong...

                    Nhẹ gót phiêu du trở lại nguồn
                    Lặng nghe tiếng gió gọi ngàn thương
                    Lắng vào kí ức vần thơ nhớ
                    Bước nhẹ vào mơ giấc mộng thường
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 20:44:57 bởi langyen >
                    #70
                      langyen 30.09.2011 00:30:26 (permalink)
                      0


                      TA LÀ THI SĨ TA VÔ CỚ CHƯỞI NGƯỜI, TỨC LÀ TA TỰ CHƯỞI MÌNH

                      Ta là Thi Sĩ khùng khờ điên
                      Ta viết thơ bơi tục chưởi ghiền
                      Chưởi bới vô can vô đạo lí
                      Cái danh cầm bút Thi nhân điên

                      Hổ danh móp mặt Thi hào phú
                      Thi Hữu đồn xa Thi sĩ kiêng
                      Trời hỡi nhơ danh tay thạo bút
                      Văn hoa văn hoá tục tằn biên


                      Văn hoá tinh hoa ở chỗ đâu
                      Mà ta chưởi tước phủ lên đầu
                      Cao nhân cao tuổi cao tài trí
                      Đạo lí tinh thông sao để nhầu

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 00:45:32 bởi langyen >
                      #71
                        Trần Trung Dũng 03.10.2011 14:20:16 (permalink)
                        0
                        A ha... Chú Trung Dũng Trần về rồi! Mừng quá mừng quá !

                        Lâu lâu mới thấy chú về
                        Đường xưa lối cũ lê thê gót buồn
                        Chú về nơi ấy có thương
                        Màu trời có thắm sắc hương đỏ hồng
                        Chú đi THƯỜNG NGÀY ngóng trông
                        CUỘC SỐNG còn mãi theo dòng thời gian
                        Chú đi quê cũ chảy lan
                        Theo từng bước chú miên man những chiều



                        Dù Có Đi Đâu

                        Dù có đi đông, đi tây
                        Bồi hồi luôn nhớ nơi này không nguôi.
                        Đường xưa lối cũ xa xôi
                        Gót mòn in dấu trong tôi từng ngày.
                        Hương hoa ngan ngát dâng đầy
                        Màu trời, sắc nắng ngất ngây tâm hồn
                        Trăng kia khi khuyết, khi tròn
                        Tình người lữ khách mãi còn như xưa.

                        Trung Dũng

                        #72
                          Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9