LỬA LÒNG?!?!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 390 bài trong đề mục
peli 11.05.2012 13:03:43 (permalink)
0
EM VỀ!


Em về anh có vui hơn
Tươi câu lục bát...môi hôn ấm nồng

Em về sưởi ấm mùa đông
Tan băng tuyết giữa gian phòng cô liêu

Em về...nghe lại tiếng yêu
Thì thầm bên gối từng chiều...anh ơi!

Em về thắm lại môi cười
Êm êm khúc nhạc ...mộng đời...tròn đôi!

Em về tình lại lên ngôi
Tình xuân phơi phới bờ môi ngọt ngào

Em về..trong giấc chiêm bao
Là mơ thôi đã xuyến xao trong lòng

Em về người có chờ không


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/79086EDE6FD84505B7F5CAF3BCFC6220.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 20.05.2012 10:47:10 (permalink)
0
ÁO DÀI LÀM THƠ

Đêm qua,anh lại nằm mơ!
Áo dài,quần tím,đứng chờ ven sông!
Mắt xanh,má đỏ,môi hồng!
Chỉ nhìn thôi đã,thấy lòng xuyến xao!!

Đêm qua,bầu trời đầy sao!
Nhớ em anh lại đi vào đi ra!
Lục tung cả dãy Thiên hà!
Tìm ngôi sao giống dáng hoa ngày nào!!

Đêm qua,gió ở trên cao!
Không chuyên chở nỗi xuyến xao đến nàng!!
Mình ta mơ giấc đi hoang
Lạc nhau trước cổng Địa Đàng!Buồn ghê!!

Đêm qua,sầu rớt trang thơ!
Cửa kia anh chỉ khép hờ đợi em!
Có gì nhoi nhói trong tim!?
Rượu kia đã cạn,sao đêm còn dài???

Tình không phải áo để thay!
Một giây chia biệt,trăm ngày nhớ nhau!
Đêm qua,uống nốt chén sầu!
Lật trang thơ cũ,viết câu đợi chờ…

Áo dài,quần tím làm thơ…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2205DBEB54EE4ABE84485DEFDA7968A9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 10:48:16 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 25.05.2012 10:21:42 (permalink)
0
GIẤC NGỦ ĐÔNG

Khi tình yêu đi vào giấc ngủ Đông!
Để làm lành vết thương đang rỉ máu!
Ta cần có một tư duy hoàn hảo
Để công bằng,những lúc nghĩ về nhau!!

Em đến với anh,không phải mối tình đầu!
Nhưng thuyền yêu,lại neo vào bến cuối!
Đời đã cho ta quá nhiều cơ hội!
Nhưng lần nào cũng vuột khỏi tầm tay!!

Một chữ tình,nếm trăm vị đắng cay!
Quyết đem nàng thơ,tô son điểm phấn!
Em và anh,hai năm rồi lận đận!
Mấy ngày buồn,mới được một ngày vui!!

Chỉ là giấc ngủ Đông,xin anh chớ bùi ngùi!
Khi thức dậy,tình sẽ tươi hơn trước!
Trong đôi mắt nai,sẽ không còn mỏi mệt!
Những chuyện buồn,sớm theo gió bay xa…

Em đi rồi,sẽ chỉ giữ dáng hoa!
Còn mùi hương,xin vì anh gửi lại!
Để mối tình thơ,muôn đời đẹp mãi!
Xin anh yên lòng,để tình được ngủ Đông

HOÀNG LAN





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D4FFCAF861F34CFBA68C46F2B9382261.jpg[/image]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 16:51:58 bởi diên vỹ >
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.05.2012 09:05:37 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT EM

Sinh nhật lần này,em tròn ba mươi!
Theo cách tính phương Đông,ăn gian một tuổi!
Hăm chín hay ba mươi,chắc không có gì mới?
Nhớ ngày ra đời,mong em được vui!!

Một đóa hoa xinh,tắm ánh mặt trời!
Làm sao khỏi khi tươi lúc héo?
Hiếu và tình,hai vai nặng trĩu!
Phấn nhạt hương phai,em cố giữ cho cân!!

Chỉ biết tặng em,món quà tinh thần!
Vớt lên từ bể khổ,mong hoa tươi hơn trước!
Đời vẫn có câu:Họa trung hữu phước!
Biết đâu sinh nhật lần này,hoa sẽ tái sinh???

Dưới gốc Bằng Lăng,anh ngồi một mình!
Nhớ ngày sinh nhật,mà đau cho hoa tím!?
Thương mối tình thơ,mới vừa chết lịm!
An Hữu buồn,Phố Núi để tang!!

Mong sinh nhật sau,đời sẽ huy hoàng!
Em tiếp tục viest,những lời thơ có cánh!
Song kiếm hợp bích,nhân đôi sức mạnh!
Tìm lại được mình,đời ngập niềm vui!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5FEBC820ADCF4789BD72DF93703E6900.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 11.06.2012 09:27:59 (permalink)
0
TRẢ ÁO CHO ĐỘI TUYỂN

Euro khởi tranh đã mấy hôm rồi!
Anh có lăn lóc,bên màn hình như trước!
Có ai cùng anh quyết hơn thua cho được
Như World cup Hai Ngàn Mười,dấu ấn đậm sâu??

Nghe tiếng hò reo,mà em thấy nhức đầu!
Giữ phận thủ môn,chỉ biết ôm mành lưới!?
Chuyện thắng thua,tủi nhục cùng danh dự
Của bao người,cứ trút hết cho em!!??

Nhìn bước chạy của trung phong,mà lại thấy thèm!
Nó đầy ắp sự tự do trong đó!
Vừa chạy vừa đá,chẳng chút gì lo sợ!
Mục tiêu cuối cùng,ghi bàn thắng mà thôi!!!

Tiền vệ hai bên,cũng toàn những ngôi sao!
Một giải đấu lớn,mọi người cùng vui vẻ!
Chỉ riêng mình em,đêm đêm nhỏ lệ!
Vì biết bên màn hình,anh cũng rất cô đơn!!?

Mành lưới nát tan,sẽ trút hết tủi hờn!
Em cởi áo…trả lại cho đội tuyển!?
Trận chung kết,chỉ mong đừng cúp điện!
Để anh và em,tìm chiến thắng cuối cùng…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/680F95CB513747779C5263F6C5DC898C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.06.2012 18:00:43 (permalink)
0
MÙA EUR0 THẤT BÁT

Euro lần này,chán lắm!Em biết không?
Ngồi xem đá banh,mà chỉ mơ hình bóng!
Con tim thì lạnh,mà cái đầu lại nóng!
Cố giữ để em khỏi bị thổi phạt đền!!??

Một tháng rồi,thoắt nhớ thoắt quên!?
Không có em,đời hoàn toàn vô nghĩa!
Trái bóng tròn,chỉ lăn về một phía!
Đêm từng đêm,mành lưới nát tan…

Anh không bắt Hy Lạp,cũng chẳng chọn Ba Lan!!
Trận đầu ra quân,không ai cầu thắng!
Không có em,Euro hoàn toàn tĩnh lặng!
Những đội hạng hai,chỉ là kẻ lót đường!!

Giận thì giận,mà thương thì thương!
Sẽ có một mùa Euro thất bát!!
Tiền đạo đau chân,thủ môn thì ngồi khóc!
Vì chúng mình,vẫn phải chịu hai nơi!!

Thức trắng đêm,muỗi đốt đã đời!
Trái bóng tình yêu,cứ lăn về phía trước!
Bên này mất,thì bên kia phải được!
Tỷ số chia đều,ta vẫn thắng!Phải hôn em???



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/14C5732AE9684468893FDC52B15F9D56.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 18:03:09 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.06.2012 10:47:40 (permalink)
0
VIẾT TIẾP THIÊN CỔ TÍCH ??

Qua hai trận đầu,cục diện của bảng A
Cứ nghĩ mọi việc đã đâu vào đó!
Đường vào tứ kết của đội Nga rộng mở!?
Một thắng,một hòa,ngôi đầu bảng trong tay!!?

Một đội Hy Lạp đang khổ trần ai!
Chân đá banh mà lòng lo vỡ nợ!(1)
Đứng chót bảng,một phần vì đá dở!
Một phần cũng do đội tuyển thiếu tiền!!(2)

Nhưng tại đấu trường Euro,Hy Lạp luôn có duyên!?
Tám năm trước, “Mèo mù vớ cá rán”!!
Cơn mưa rớt xuống giữa đồng khô nắng hạn!
Con cháu của thần Apollo,nắm chiếc cúp trong tay!!(3)

Euro lần này,Hy Lạp lại gặp may!
Khi cố lách mình,chui qua khung cửa hẹp!
Một đoàn quân trở về từ cõi chết!
Lại đẩy nước Nga xuống vực thẳm đau buồn!!

Một bàn thắng thôi,gây tang tóc đau thương!?
Denisov,Arshavin,gục đầu nuối tiếc!
Thuyền trưởng Advocaat,ngậm ngùi khôn xiết!
Đang ở chín tầng mây,rớt xuống!Quá đau!!!

Đội tuyển bị loại,cả nước Nga buồn rầu!(4)
Một bàn thắng,một trò chơi cay nghiệt!!?
Người dân Hy Lạp lại vui mừng khôn xiết!
Bụng đói vẫn mơ,một bước đến Thiên Đường!!

Karagounis,cái tên thật dễ thương!(5)
Đang chấp bút,viết tiếp thiên thần thoại!?
Nếu quả thần Apollo ngàn đời sống mãi!
Sẽ đưa đội quân thành Athens,đến trận đấu cuối cùng!???

1.Đất nước Hy Lạp đang ngập đầu trong nợ công,nếu tách khỏi đồng Euro,vỡ nợ sẽ xảy ra.
2. Đội tuyển Hy Lạp tham dự Euro nhưng mặc áo của nhà tài trợ Đức!
3.Apollo:thần chúa tể của Hy Lạp,thần bắn xa muôn dặm,biểu tượng của ánh sáng,chân lý và nghệ thuật.Năm 2004 Hy Lạp vô địch Euro.
4.Sau 2 vòng đấu,Nga nhất bảng nhưng lại bị lại cùng với đội chủ nhà Ba Lan chỉ vì một bàn thắng duy nhất của Karagounis.
5.Tác giả bàn thắng đưa đội Hy Lạp đến Thiên Đường



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/317F172D817541E085781F39F5810283.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 11:10:28 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.06.2012 08:30:10 (permalink)
0
LỜI CHÚC PHÚC MUỘN MÀNG

Em có những quyền cơ bản của riêng em!
Được sống,được yêu,được tự do suy nghĩ!
Được chọn lựa kết hôn,được đâm đơn ly dị!?
Nếu hạnh phúc gia đình,chỉ là thứ trò chơi!!??

Muốn nhắn cho em,cũng chỉ bấy nhiêu lời!
Hãy xem sinh mệnh của mình là quý nhất!
Những vật ngoại thân,em có quyền đánh mất!
Chỉ xin em giữ lại mỗi con tim…

Tình phai rồi,em cũng sẽ lảng quên!?
Sẽ chấp nhận,những gì không mong đợi!
Nếu lỡ hôm nào,đường về có mỏi!
Còn một chút gì,để sưởi ấm con tim…

Xin đừng buồn khi nghe tiếng mưa đêm!
Ta đã trót bước qua “Cầu Định Mệnh”!
Em đã đến được nơi cần phải đến!
Những thứ của trần gian,em đều có trong tay!!?

Phá lệ một lần,theo mưa,anh say!!
Để viết bài thơ,gửi em “Lời Chúc Phúc”!!
Mười hai bến nước,chỉ trong đừng đục!
Mong người ta yêu em!Hơn cả anh yêu…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/60D90D36E8FF4C44A5D25EBA2D0EAD73.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 08:31:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 29.06.2012 15:24:44 (permalink)
0
TRUYỀN NHÂN CỦA BẠCH TUỘC

Tây,Bồ,hai hàng xóm trở mặt đánh nhau!?
Quyết tranh cho được,một suất vào chung kết!
Chỉ một chiếc cúp,cả hai đều tha thiết!
Kẻ nửa cân,người tám lạng,biết theo ai??

Đương kim vô địch,vẫn còn lắm anh tài!
Nhưng một số,đã lên hàng trưởng lão!
Xavi hay Raul không còn khoát áo!
Nhưng hàng công vẫn còn đó Torres và Alonso!!

Iniesta giữ nhiệm vụ cứu bồ!
Luôn kiến tạo cơ hội và tự mình đột phá!
Điều làm cho các đối thủ nản lòng hơn cả!
Chính là bức tường thành Casillas chơi thật hay!!

Bồ Đào Nha cũng chẳng thiếu anh tài!
Coentrao hay Pepe đều lập nên công lớn!
Nhưng cách đá của Bồ,nhiều khi hơi nhợn..
Đội tuyển chỉ xoay quanh cái trục Ronaldo!!

Đây là đá banh,chứ không phải đấu bò!
Nên dân cá độ,thật khó lòng chọn lựa!
Bạch tuộc chết rồi,giờ đem chú voi ra thử lửa!
Nhờ bói xem,ai sẽ thắng đêm nay!!??

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7F43E85837AD496BA5DE11A82DF0D3FC.jpg[/image]

BỒ ĐÀO NHA XÁCH VALY VỀ NƯỚC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 15:33:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 29.06.2012 15:31:04 (permalink)
0
Đặt hai trái dưa,dưới hai lá quốc kỳ!
Dân ghiền đen đỏ,cầu xin thần đổ bác!
Mong chú voi linh ứng,truyền nhân của Bạch Tuộc!
Thắng hai trận bán kết xong,sẽ tạc tượng chú tôn thờ!!

“Chú voi thầy bói”,vẫn cứ nhởn nhơ!
Tung chiếc vòi,cuốn trái dưa,nhai ngấu nghiến!
Thế là rõ,quẻ kia đã hiện!
Bồ sẽ truất ngôi đương kim vô địch,đêm nay!!

Nghe theo con voi,cả đám đi ăn mày!
Đêm sau lại theo voi,bắt Đức mong gỡ gạc!
Thầy bói “Voi”,làm cửa nhà tan nát!
Bói hai lần,đều trật lất cả hai!!

Bao nhiêu người truy tìm chú voi Nelly!
Không phải đem về nuôi mà quyết tâm …làm thịt!!?
Ăn gan voi,may ra đỡ tức!
Trót nghe lời con vật,để thua đau!!

Môn thể thao vua,biến tướng phát rầu!
Không yêu cái đẹp,chỉ yêu tiền!Kỳ cục!!
Dành dụm lâu nay,bỗng đem đốt hết
Chẳng khác nào,đem chuối…đút cho voi!!!

TIỀN GIANG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F496921679BB42D89B358740C895B604.jpg[/image]

THẦY BÓI VOI NELLY
Attached Image(s)
peli 02.07.2012 09:09:39 (permalink)
0
LẶNG LẼ YÊU ANH

Em không trách con tim mình khờ dại
Khi yêu anh,lặng lẽ..nửa tim sầu
Con đường tình,mai mốt biết về đâu?
Khi định mệnh đã chia mình hai lối?

Em không trách con tim mình nông nổi
Khi yêu anh,dâng trọn cả tâm hồn
Một chút buồn….khi vội vã môi hôn
Nghe đăng đắng,cay nồng trong khoé mắt!

Em không trách con tim mình trót mất
Một chiều kia,bối rối…những vụng về
Vòng tay nào chưa ru trọn đam mê
Năm canh nhớ…u hoài trong mộng mị

Em không trách con tim không lý trí
Đã yêu anh… giữa lối rẽ muộn màng
Không bao giờ…giữa đường phố tay đan
Dìu nhau bước…dẫu bình thường…nhưng không thể!

Em không trách…như muôn đời vẫn thế!
Để yêu anh..trong lặng lẽ…như đã từng
Con tim buồn,khuyết nửa…mãi bâng khuâng
Không cô đơn, nhưng đường đời cô độc!
HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/84D53277D375470D9AD71F7AEB54C74C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 09:12:34 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 08.07.2012 08:31:39 (permalink)
0
CÒN ĐÓ CHƯA PHAI

Ai gieo hạt tình trên miền nhớ
Để bây giờ bỡ ngỡ lạ…quen
Phố kia giờ đã lên đèn
Hay còn giận dỗi bên men rượu sầu?!

Đợi tháng bảy có cầu Ô Thước
Em về thăm…nguyện ước sẽ tròn
Người ơi!Một tấm lòng son
Trong tim hoa tím vẫn còn tươi nguyên

Xin hãy đợi tơ duyên tròn mối
Đừng muộn phiền nông nổi…vùi say
Nặng yêu một kiếp trang đài
Xin ai gìn giữ đừng hoài phí…thơ

Đêm vẫn gửi hồn mơ chốn cũ
Giấc mộng lòng gìn giữ chưa phai
Hương Lan vẫn gửi về ai
Giấc mơ hoa tím ngày ngày…vẫn mơ

Ta sẽ được…hãy chờ anh nhé
Đợi vòng tay cô bé ngày xưa
Hãy yêu như thuở mới vừa
Lần đầu tiên ấy như chưa biết gì?!

Xin đừng trách..tình si còn đó
Lối Thiên đường bõ ngõ chưa vào
Dấu yêu ! Đừng quá nôn nao
Cứ chờ đợi nhé tình vào xuân thôi!

HOÀNG LAN




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/0E6D3BE586BA46C59902DC008DEA7C14.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 17.07.2012 08:44:17 (permalink)
0
VẪN VỀ ĐẾN ĐÍCH

Thương sao đôi mắt!
Nhớ quá bàn tay!
Ngoài trời mưa bay!
Trong hồn rét buốt!!

Bàn tay làm lược!
Chải sợi tóc tiên!
Uống giọt ưu phiền!
Hôn đôi môi nhớ!!

Hát bài “Tình Lỡ”!
Chôn buồn trong say!
Đường đời chia hai!
Đường tình không lối!!?

Minh Hoàng mỏi gối!
Thần Nữ mệt phờ!
Nhả ngọc vào thơ!
Mong đời thương xót!!??

Không quên là tốt!
Quên lại hóa hay!
Thoát kiếp lưu đày!
Đi tìm chân lý!!?

Gom Chân,Thiện,Mỹ!
Họa dung nhan người!
Mua lại nụ cười!
Tặng cho “Tình Nhớ”!!

Gương kia dù vỡ!
Gắn lại sẽ lành!
Biến sự mong manh!
Trở thành bất diệt!!

Thơ kia cứ viết!
Người kia cứ yêu!!
Xe đổ,ngựa xiêu!
Vẫn về đến đích!!!?



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7BA1D69CD8F848E7BF8CB87E2CBCA0F9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 28.07.2012 08:49:27 (permalink)
0
LÔNG NGỖNG TRẮNG

Xưa chia tay,đã ước hẹn cùng nhau!
Lấy vần thơ,làm áo lông ngỗng trắng!
Phố Núi,Sông Tiền,ân tình sâu nặng!
Nguyện kiếp này,không để lạc mất nhau!!!

Anh trở về,trôi dạt giữa biển đau!
Em ra đi,quên áo lông ngỗng trắng!
Theo dấu chân chim,tìm hoài chẳng đặng!
Mới biết mình,là kẻ bị lảng quên…

Vó ngựa em qua,không giữ lại con đường!
Chỉ dẫm nát,một loài hoa sầu muộn!?
Tìm được lông ngỗng,là điều không tưởng!?
Những vần thơ,không cánh vẫn bay xa!!??

Mỵ Châu bây giờ,đã muốn quên ta!
Quyết đi theo người,bỏ áo lông ngỗng trắng!
Nhìn mấy trang thơ,mà hồn chết lặng!
Một cánh chim,bay mãi chẳng trở về…

Tìm nụ hôn nồng,đặt lên má…nàng thơ!!
Tự dối lòng mình,đó là lông ngỗng trắng!
Đem chút hương tàn,lấp vào khoảng vắng!
Tự an ủi mình,vẫn còn đó…một người xa!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E85D307A97004D42B5A55971AEEAF21D.JPG[/image]
Attached Image(s)
peli 05.08.2012 21:56:10 (permalink)
0
TẢN MẠN CHIỀU MƯA

Em nhớ lắm khi mưa thu lất phất
Thuở vào yêu!môi mắt ấy...rưng rưng
Chiều buông vội,mắt chìm trong đáy mắt
Sóng sông Tiền cũng e ấp bâng khuâng

Vài chiếc lá đong đưa theo làn gió
Nhắc em hôm nào,anh gỡ lá trên vai
Buổi đầu tiên,anh hôn làn tóc rối
Nếm giọt sầu...trên mắt...sợ thu phai

Anh có nhớ ,góc quán ven hôm ấy
Hoa tím rơi...em khóc tủi tình mình
Tâm hồn nhỏ chứa bao điều vụn dại
Cơn bão đời...hoa tím hết tươi xinh!

Xin gửi chút nắng thu còn sót lại
Về bên anh sưởi ấm nụ hoa tình
Xin đừng để những vần thơ tím tái
Ủ nổi sầu lên những cánh Bằng Lăng

Phố Nui bây giờ,mưa có về bất chợt?
Gió lạnh về,chiếc khăn cũ,có còn không?
Chiếc áo hôm nào,giờ còn hay mất?
Mưa sông Tiền,nhớ lắm nắng Tây Nguyên!

Cho em gửi ngàn nụ hôn cho gió
Để mưa thu anh vẫn thấy ấm lòng
Em không hẹn để anh đừng lo sợ
Hạnh phúc vỡ òa,mai mốt....có biết không?!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/84C909D060594595B392D26C5FCCFD94.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9