LỬA LÒNG?!?!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 26 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Tiền Giang 06.08.2012 15:01:24 (permalink)
0
PHÉP LẠ CỦA VẦN THƠ

Những vần thơ,như chứa bao phép lạ!
Đi trong mưa,vẫn thấy ấm cả lòng!
Suốt tuần rồi,hồn tưởng như hóa đá!
Bặt tin người,hoa tím cứ rưng rưng…

Kỷ niệm ấy,đã trở thành máu thịt!
Sẽ theo anh,cho đến hết cuộc đời!
Góc quán buồn,hoa tím và…nước mắt!
Nụ hôn nồng,nhớ tha thiết..Loan ơi!!

Chiếc khăn kia,giữ cho tim anh ấm!
Mùi thịt da,lan tỏa khắp cõi lòng!
Kỷ vật đơn giản,mà ân tình sâu đậm!
Có khăn rồi,đâu còn sợ mùa Đông!!

Đôi áo ấy,là hành trang ngày cưới!
Vẫn ngát hương,chờ giây phút tương phùng!
Áo thay em,những đêm dài lạnh lẽo!
Áo ấm tựa người,em có biết không??

Nắng Thu đó,xin chia làm hai nửa!
Sưởi người phương xa,làm ấm kẻ đợi chờ!
Chưa được gặp,hãy giữ gìn ngọn lửa!
Nuôi lớn tình yêu,bằng những vần thơ…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/B7B2CD854ABE4DCAB31484971F7E13CF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 15:11:16 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.08.2012 08:41:16 (permalink)
0
CHẲNG CẦN THỬ THÁCH

Bão tố dập dồn,hoa lá xác xơ!
Em vẫn vậy,chẳng có gì thay đổi!
Thơ chạm nỗi đau,sinh ra chất mới!
Vị ngọt bùi,át hẳn sự đắng cay…

Tình chớm vơi,liền vội vã đong đầy!
Em đã lấp kín chuỗi tháng ngày xa vắng!
Dán mối tình thơ,lên khung trời tĩnh lặng!
Nghe tiếng sóng sông Tiền,biết em vẫn còn yêu!!

Tình có xuống có lên,như con nước thủy triều!
Nhưng thơ chỉ chọn,mỗi một vần thương nhớ!
Kiếp trước chúng ta,chắc nhiều duyên lắm nợ!
Nên kiếp này,cố rứt vẫn không ra…

Anh đâu chỉ yêu,bóng dáng một loài hoa?
Anh còn tôn thờ,một con tim thi sĩ!
Ánh mắt đó,khiến tâm hồn mộng mị!
Vần thơ kia,chan chứa biết bao tình??

Cuộc đời em,gắn chặc với tên anh!
Nên tiếng sóng,cứ ru hoài điệu nhớ!
Tình yêu đến từ mối duyên tri ngộ!
Đâu cần gì,thử thách nữa em yêu??


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C446ED3A45234F0AA1CD786CDC465829.JPG[/image]
Attached Image(s)
peli 26.08.2012 15:18:25 (permalink)
0
IM LẶNG

Im lặng bây giờ,chứa triết lý cao siêu!
Nửa phần đánh đố,nửa phần thử thách?
Tình không thể lật từng trang như cuốn sách
Đọc đến đâu,làm dấu để khỏi quên!!

Đầu dây mối nhợ,cũng tại con tim!?
Gieo vần yêu làm chi,để cho lòng rung động?
Suốt hai năm trời,sống trong mơ mộng!
Bóng của người tình,cứ giữ chặt trong tay!!

Người vừa đi xa,ta lại vùi say!!
Nước sông Tiền,không làm mềm nỗi nhớ!
Ngày ấy đêm đêm sống trong lo sợ!
Còn bây giờ,cố nhớ để mà quên!??

Trang thơ buồn,vẫn giữ lại cái tên!
Tình đã phai,chẳng còn ai muốn đọc!
Thu tím lá vàng,trời kia cũng khóc!
Huống chi người,phải chịu cảnh sinh ly!!

Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?(ca dao)
Đắng cay nhốt hết vào lòng!
Để chim sáo trót sang sông quay về…

TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C1EFF4F034F7449FAD2718F5E2806C36.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 18:32:42 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 29.08.2012 08:58:33 (permalink)
0
WHY NOT?

Sao ta không là gió?
Thổi mát đời cho nhau!
Xóa đi bao niềm đau
Của một thời vụng dại!!

Sao ta không cầm lái?
Để thuyền yêu ra khơi!
Mênh mông giữa biển trời
Để thấy tình bé nhỏ!!

Sao không là trăng tỏ?
Soi sáng một niềm tin!
Để ta khỏi giữ gìn
Khi tình còn ngăn cách!!

Sao lại là nước mắt?
Khóc những ngày vắng xa!
Sao không là nụ hoa?
Dành tặng nhau ngày cưới!!

Nếu ta còn do dự!
Tình còn nhiều đớn đau!?
Hãy tặng hết cho nhau!
Những gì ta có thể…


HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/216CB4F78A4C49AC9D296E2924373DB9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.09.2012 20:36:31 (permalink)
0
EM VỀ CUỐI PHỐ

Nếu em tiếc,chút tình xưa cũ ấy!
Khơi giùm anh,đóm lửa giữa tro tàn!
Thơ đứt mạch,nỗi lòng buồn biết mấy!
Hai năm rồi,phải chịu cảnh ly tan…

Chiều đang xuống,giọt mưa Thu thấm lạnh!
Vui làm sao,nghe giọng nói của người!
Chỉ dăm phút,hồn đã thôi cô quạnh!
Tiếng tơ lòng,êm ái quá!Em ơi…

Con tim đau giờ ngập tràn sắc nhớ!
Bước lên xe,khép lại đám mưa sầu!
Nhìn dáng ấy,ngỡ em về cuối phố!
Đang chịu lưu đày,sao ta lại có nhau??

Chén rượu nhạt,hàn huyên bên quán nhỏ!
Vẳng bên tai,vẫn còn tiếng em cười!
Chuyển giùm anh,về nơi phương xa đó!
Nụ hôn nồng,để hoa héo lại tươi!!

Anh chấp nhận,thêm những ngày xa vắng!
Để em yêu,tìm lại được chính mình!
Dây luyến ái,mỗi ngày thêm sâu nặng!
Tình bây giờ,choáng ngợp trái tim anh!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5BF15A30430A433E85B9E15A6A2106B4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 28.09.2012 08:48:17 (permalink)
0
HAI NGÀY

Hai ngày mà tựa mười năm?
Tình đà phai nhạt,ăn nhằm gì đâu!?
Xe hoa đã trót qua cầu!
Sau lưng bỏ lại bể dâu cuộc đời!
Tưởng rằng hoa ấy kém tươi!
Ngờ đâu hoa ghép vườn người càng xinh!
Vần thơ vốn đã mong manh!
Cầu thơ gãy nhịp,tan thành khói sương!!
Ai đem vũ khúc Nghê Thường
Múa nơi sân lạ,đau thương chất chồng?
Hai ngày,tựa một dòng sông
Chảy về biển cả,còn trông nỗi gì??
Thương cho một mảnh tình si
Dùng dằng nửa ở,nửa đi chẳng đành!
Mưa treo hàng lệ long lanh
Quanh đi quẩn lại,một mình với thơ!
Rượu không giết được giấc mơ!
Đêm đêm ta vẫn cứ chờ…người xa!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/326B7E73721D41C89F50620A9E9A1E12.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 06.10.2012 07:38:36 (permalink)
0
NIỀM TIN

Nếu tình là cuốn sách
Anh có đọc mỗi ngày?
Chọn những trang hay nhất
Để vừa trong tầm tay!!

Nếu tình là chiếc áo
Anh có mặc từng giờ?
Quên đi mọi phiền não
Sống chết với nàng thơ!!

Nếu tình là hoa tím
Anh cất ở nơi nào?
Chăm sóc và âu yếm
Để hoa đừng nghe đau!!

Nếu tình là chiếc bánh
Anh ăn hay để dành?
Tình đã quá sâu nặng
Làm sao em xa anh??

Chiếc cầu yêu gãy nhịp
Em nối lại cho tình!
Đường thơ ta đi tiếp!
Lấp lánh một niềm tin!!

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/75011663B5584929B6D331F4CD986C77.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 15.10.2012 16:51:37 (permalink)
0
VẪN THUỘC VỀ ANH

Nước mắt rơi,quán “Đồng Thảo” ngày xưa!
Giờ kết tinh,thành vần thơ thương nhớ!
Anh yêu ơi!Máu trong tim vẫn đỏ!
Sao ngày về,lại cứ vời xa??

Soi gương mỉm cười,muốn tô lại dáng hoa!
Để anh ngắm nhìn,trong phút giây tương ngộ!
Màu son nhạt,chợt làm em xấu hổ!
Anh yêu bây giờ,đang xa quá là xa!!

Đem tình gửi chung một giải ngân hà!
Nhưng Sâm,Thương lại hai đầu cách biệt!
Những gì ngày ấy,chúng ta yêu tha thiết!
Đến bây giờ,có còn vẹn nguyên không??

Vì anh tô thêm,một chút phấn hồng!
Để hình gửi đi,có phần xinh hơn trước!
Nếu nơi khóe mắt,long lanh giọt nước!
Xin hiểu rằng,em đã khóc vì anh!!

Đường chúng ta đi,mong vạn sự tốt lành!
Anh đem hoa xưa,về trồng nơi vườn cũ!
Tưới bằng chất thơ,cho đẹp hồn xuân nữ!
Kiếp lai sinh,em vẫn thuộc về anh!!!

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/98B3739F12E34A80945FF53AF7CE4F5C.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 02.11.2012 14:06:29 (permalink)
0
CHIM VIỆT CÀNH NAM

Nắng dẫu thôi vàng vẫn nhớ Thu
Áo vàng năm ấy lúc sương mù
Mưa giăng vần nhớ gieo thơ đợi
Nghe sóng sông Tiền vẳng tiếng ru

Em vẫn là em Cẩm lẫn Hoàng
Ôm cầm sang bến thuở Đông sang
Tuyết phủ bờ vai rung tóc rối
Anh biết không anh?Lắm bẽ bàng!

Em vẫn hoài mong có một ngày
Nắng vàng nơi ấy,lá vàng bay
Tây Nguyên đón bước nàng dâu mới!
Dã Quỳ hôn gót,tựa vai ai!

Đừng để thời gian sẽ úa tàn
Tình còn nguyên vẹn dẫu mùa sang
Nhắn Chim phương Bắc trong lời hót
Nhớ đậu cành Nam nhớ hương Lan

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/A1A5C0E8299045D195AF7290D6E89D3D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.11.2012 09:41:35 (permalink)
0
CHẲNG KHÁC NGÀY XƯA

Trông em bây giờ,chẳng khác ngày xưa!
Vẫn bờ vai thon,cùng đường cong quyến rủ!
Ánh mắt thu hồn,vẫn nguyên như cũ!
Nhưng giờ đây,chất chứa một nỗi buồn…

Qua ảnh,nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hương!!
Nơi mái tóc búi cao và vòng eo kiều nữ!
Mái tóc ấy,ngày xưa anh làm chủ!
Để bây giờ,tóc ấy gió thôi bay!!

Hết nhìn khuôn mặt,lại ngắm bàn tay!
Mười ngón gõ bàn phím,mà phun châu nhả ngọc!
Anh không ở đó,xin em đừng khóc!
Giọt lệ vợ mình,không ai nếm được đâu!??

Con sông Tương,chúng ta ở hai đầu!
Dòng nước yêu thương,chỉ chảy về một phía!
Càng cách trở,càng thấy lòng thấm thía!
Dung nhan người tình,vẫn đẹp như xưa!!

Cánh Hoàng Lan,nào ngại gió cùng mưa!
Càng đau đớn,càng tạo ra mật ngọt!
Ngày gặp lại,chắc là anh sửng sốt!
Chẳng ngờ vợ mình,lại đẹp như thế kia…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/4EBCF0953F8245A880D147B5EC42D302.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.11.2012 14:18:15 (permalink)
0
ĐÂU CHỈ LÀ HOÀI NIỆM

Nước sông Tiền,hết mưa lại trong xanh!
Trời Phố Núi,Đông về mây bảng lảng!
Tình nào phải cánh đồng khô nắng hạn!
Mà bây giờ,lấy hoài niệm làm vui??

Tấm ảnh cũ rồi,hình bóng vẫn rạng ngời!
Yêu như thuở lần đầu mới gặp!
Hai năm rồi,cuộc tình lăn lóc!
Để bây giờ,có kẻ nhớ người quên!!

Đã dặn lòng,đem tình khắc nơi tim!
Yêu từng phút,nào phải đâu hoài niệm?
Cửa vẫn mở,mà em đâu chịu đến?
Giấc mơ nào,cũng chỉ có mình anh!!

Tình giống như bát cơm nguội để dành!
Làm no bụng lúc trời đầy dông bão!
Yêu tâm hồn ấy,nào phải yêu màu áo?
Mà khiến tình phai nhạt bỡi nắng mưa!!

Giữ lại cho nhau,chẳng thứ gì thừa!
Ngày gặp lại,tất cả đều như mới!
Sáo chưa sổ lồng,tình kia vẫn đợi!
Đâu phải là hoài niệm của tình yêu…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5494385B631B4ED282C0898E73DC29B7.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 22.11.2012 12:46:19 (permalink)
0
SINH NHẬT ANH

Cảm ơn mẹ,ngày này năm ấy!
Vượt cạn âm thầm ,mồ hôi thấm áo…sinh anh!
Cảm ơn ba,công lao đấng sinh thành
Nuôi lớn anh,hình hài em yêu dấu!

Cảm ơn đời,mỗi sớm mai thức dậy
Em còn nghe lời nhung nhớ bên tai
Cảm ơn anh…hương mật ngọt tình say
Ru giấc ngủ,em từng ngày ôm ấp!

Cảm ơn cuộc đời với bao được mất
Mưa nắng từng ngày,xin nép nhẹ bên anh!
Một ước mơ thôi,từng giấc ngủ dỗ dành
Đêm đông lạnh,tay choàng tay sưởi ấm!

Cảm ơn nếu có ai….chia nồng sớt mặn
Dù con tim đau,em vẫn cảm ơn người
Nước mắt rơi,không thể thốt nên lời
Sinh nhật anh…phía em mưa ướt mắt

Chắc trời cũng đau, làm mưa thay em khóc
Ngày hôm nay,phía bên ấy không em!
Anh đừng buồn nhé…một tuổi đời nữa…anh thêm
Em vẫn bên anh…dù lối đời ta….ngăn cách

Cảm ơn anh,lời thương yêu ướp mật
Ru đời em bao ước mộng nồng nàn
Cảm ơn anh!Nắm tay em vượt gian nan
Bờ vai ấm ,những khi buồn…cho em tựa!

Ngày hôm nay,cho em cảm ơn anh…thêm lần nữa
Ngọn lửa nơi tim em,xin gửi mãi về người
Đừng buồn anh nhé!Hãy tươi nét môi cười!
Nụ hôn theo gió gửi về anh đêm sinh nhật!


HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/872F1D1A102D4B569DA3E4D7E888874C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 12:48:22 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.12.2012 07:26:34 (permalink)
0
EM HÃY AN LÒNG

Em hãy an lòng,những gì hiện có!
Sống vô tư,thanh thản với mọi người!
Cánh cửa đó,thêm một lần lại mở
Chốn Thiên Đường,hoa héo cũng sẽ tươi…

Anh sẽ chọn đá,khắc bài thơ kỷ niệm!
Đào huyệt sâu,đủ chôn hết nỗi buồn!
Đem hương yêu,rắc lên loài hoa tím!
Để kiếp này,kiếp nữa vẫn nặng thương!!

Chỉ cần năm phút,để ta quen người lạ!?
Khiến con tim yêu,chắc phải mất một tuần!
Tình phai rồi,xác thân kia hóa đá!
Nhưng để quên được người,phải vạn kiếp trầm luân!!

Xóa tất cả,để hồn em thanh thản!?
Chẳng qua sông,đâu cần một nhịp cầu!
Thơ đã chết,dòng nước kia cũng cạn!
Dấu yêu xưa,giờ biết lạc về đâu???

Đừng giải thích,đừng nhen niềm hy vọng!
Đừng vì anh,cố chuốc lấy ưu phiền!
Ta chỉ có một kiếp này để sống!?
Không quên được người,xin hiểu đó là duyên…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 13:35:11 bởi Tiền Giang >
peli 20.12.2012 14:11:11 (permalink)
0
GIỮ NGƯỜI TRONG MỘNG

Đêm nay,thiếu bàn tay ấm!
Mây bay giữa đỉnh núi sầu!
Người ấy,giờ xa vạn dặm!
Biết đem tình gửi về đâu??

Hoa yêu,tàn phai nhan sắc!
Hoa tình,chìm giữa thương đau!
Ướp vần thơ bằng nước mắt!
Đoạn trường ai có qua cầu??

Xỏa tóc,giữ người trong mộng!
Tỏa hương thơm nửa cuộc tình!?
Người chết,để cho thơ sống!?
Tặng anh trọn nét nguyên trinh…

Em vẫn gửi hương cho gió!
Mong anh luôn được bình yên!
Có ngày,hoa kia lại nở!
Trong tim xóa hết ưu phiền!!

Về khuya,sương đêm chớm lạnh!
Kéo chăn,sưởi ấm cho tình!
Chia cách,nhưng không cô quạnh!
Tim còn in bóng hình anh…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/85254AD383F549FDB802100FD5521281.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 14:20:09 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 09.01.2013 07:52:57 (permalink)
0
EM Ở ĐÂU??

An Hữu kia rồi,em ở đâu?
Thẩn thơ anh đứng ngắm chân cầu!
Lục bình vẫn nở hoa màu tím!
Đã hẹn sao giờ chẳng thấy nhau???

Biết rẽ ngả nào để gặp em?
Vĩnh Long hoa nắng trải bên thềm!
Tháp Mười mất dấu Cành Lan Nhỏ!
Tình lỡ phụ rồi,đành phải quên???

Tiếng sóng sông Tiền,ru tim ai!
Nửa đêm mơ thấy Liễu Chương Đài!
Chăn đơn vẫn chỉ mình ta đắp!
Ai cắt giùm ta những cơn say…

Chẳng biết giờ này,em ở đâu?
Trả anh tóc rối với lụa nhàu!
Cành Lan đã gãy,hồn tan nát!
Chẳng lẽ ta đành chịu mất nhau???




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/B5AFE7935BD74BB58BFF1F8C04ED3031.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 26 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9