LỬA LÒNG?!?!
Trích đoạn: peli
Hoàng Lan tàn úa còn gì!
Sắc phai ,hương nhạt còn chi dâng đời
Hương sầu phảng phất chơi vơi
Cánh hoa rụng xuống người đời ai hay
Hoàng Lan
HƯƠNG - SẮC HOÀNG LAN!
Vàng rực khoảnh đời còn gì...
Đẹp tựa hương sắc ''Pe Li'' dâng đời.
Nghĩa tình tưởng hãy còn vơi
Mùa sang sáng chói góc trời... mới hay!
.....................
Pe Li, Hoàng Lan À!
Tớ chưa hoạ mà chỉ hoà cho vui thôi ha!
LỜI NGUYỀN "NGƯỜI SĂN BÓNG" *Tiền Giang nằm ở trái tim em!
Anh yêu ơi! Tình trĩu nặng hai vai!
Sức có hạn làm sao anh gánh nổi!!
Muôn đời chẳng tình yêu nào có tội
Chỉ do người có lỗi với tình yêu!!
Tình của mình còn lại đuợc bao nhiêu??
Trong anh?trong em?trong từng lời thơ đó?!
Lối vào tim em ,em vẫn còn để ngõ
Chờ một ngày,anh lạc bước phiêu du!
Dòng sông Tiền còn đó mãi lời ru
Khúc nhạc lòng,chưa biết tương hay biệt!?
Gió vẫn gửi từng nụ hôn tha thiết
Đến bên anh ,dù chưa biết ra sao??
Nếu muôn đời ta chẳng đến với nhau
Hãy xem đây là một vùng kỹ niệm!
Dù mai đây,cuộc tình ta chôn lịm
Nhớ về nhau,trong mỗi độ thu về!!
Và hãy viết những bài thơ anh kể
Chuyện áo vàng,chuyện một đoá Hoàng Lan
Nàng gục chết, một buổi sáng đông tàn
Để lưu dấu,mối tình buồn mãi mãi!!!
Trăm năm sau biết còn ai kể lại
Gốc thông già với một đoá Hoàng Lan??
Ai khóc,ai cười một giấc mơ hoang?!
Ai sẽ đấp cho Hoàng Lan nấm mộ???
Nổi lòng anh,thôi!xin đừng thổ lộ
Hãy lặng im,nếu chỉ thốt biệt ly
Để ôm mãi mối tình không đoạn kết!!!
Sợ kết thúc buồn ,nát cánh Hoàng Lan!!!
Suốt đời em mãi sẽ chẳng sang ngang
Vì còn đó lời nguyền "Người Săn Bóng"!
Dù vẫn biết tình kia là vô vọng!!
Em tôn thờ một kẻ "Không Chân Dung:!!
Hoàng Lan [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/982BEC88B1BE4BE0BA257A7BDC1FE9F5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 21:59:51 bởi peli >
NGÀN VÀNG MUA LẤY NỤ CƯỜI
*Tặng Hoàng Lan nhân thấy tấm hình em cố nhịn cười!
Đã muốn cười,sao em chẳng chịu cười?
Để anh thấy mùa xuân về trước ngõ!
Để thấy thơ tình bay tràn góc phố!
Để vui lên bỡi đôi mắt em tôi!!
Bão tố qua rồi,giờ chỉ chút sóng xao!
Đủ đẩy nhẹ thuyền yêu về phía trước!
Quê em mênh mông,bên trời bên nước!
Có mái tóc thơm và cây trái ngọt lành!!
Được tắm hai lần trên một giòng sông!
Trời đã quá nuông chiều anh rồi đấy!
Mỗi buổi ban mai,khi vừa thức dậy
Lòng ngập tràn hạnh phúc bỡi người thương!!
Bên nây người tình,bên đó quê hương!(1)
Anh hứa sẽ chia đều cho tất cả!
Nguyện đem hoa hồng ươm trên sỏi đá!
Để cuộc đời thơm ngát những hương Xuân!!
Tình yêu nào không e ấp,bâng khuâng?
Hãy vui sống và cười lên em nhé!
Ta không mơ chuyện dời non lấp bể!
Nhưng một nụ cười,không cho anh được,hay sao??
Tiền Giang
1.Những bài thơ viết về quê hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 21:42:36 bởi Tiền Giang >
KHÁCH ĐÀ ĐỦ LỄ Tình ta bền tựa keo sơn ấy!
Dẫu giận đôi lần cũng chẳng sao?
Mùa này đâu phải mùa sung rụng?
Cứ nghĩ là mình đã mất nhau!!??
Treo bảng từ nay chủ vắng nhà!
Cùng anh đi dạo chốn phương xa!
Chuyện tình viết tiếp chương tái hợp!
Trời đất mênh mông,chỉ có ta!!!
Hãy để cuộc đời,sóng gió yên!
Đừng đem gieo rắc những ưu phiền!
Trà thơm đãi khách đà đủ lễ!
Tất cả tin vào một chữ duyên!!!
HOÀNG LAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:37:06 bởi peli >
BÀI CUỐI MỘT LẦN GIẬN Em đã hiểu!cuối cùng em cũng hiểu!
Khoảng cách tâm hồn,dù nói lắm lời yêu!
Em sẽ thôi,không mong đợi mỗi chiều!
Vâng em hiểu!cuối cùng em đã hiểu!
Anh!Em chưa nghĩ mình đã là thi sĩ
Chỉ xếp vần,dùng con chữ gửi nổi lòng
Rồi một ngày,bắt gặp tên con sông
Từ cảm mến,thành yêu không nguồn cội!!
Không giận anh!chỉ trách mình nông nổi!
Tuổi dại khờ,đã mấy bận dỡ dang
Đời ngang trái,chữ tình cố đeo mang
Nên đau khổ,càng như vô bờ bến!
Có lẻ đau thương,đó chính là định mệnh!
Đã định rồi,một kiếp Lục Bình trôi!
Tình dỡ dang ,ly biệt thế là thôi!
Đời muôn nẻo,nhưng em toàn ngõ tối!
Em nơi đây với niềm đau nhức nhối
Khóc đêm này,rồi lệ mãi chẳng rơi!
Hoàng Lan rụng,thôi tan giấc mộng đời
Tình thả dốc!hoa trôi theo dòng nước!
Định mệnh là thế!Nào ai biết đuợc
Nấm mộ này,em chôn mãnh tình em
Bài cuối cùng,thơ hoà lệ lấm lem!
Em sẽ khóc,để tang luôn tình cuối!
Lần này nữa,em viết cho tình cuối!
Nhớ,thương,chờ,đợi và cả những nụ hôn!
Buồn,đau ,hờn ,giận và luôn những cơn ghen
Em thả xuống sông,xin nhờ dòng nước cuốn!
Em xoá dòng thơ,để lòng đừng tiếc nuối!
Thơ xoá rồi,mà tim vẫn còn đau!
Thời gian rồi cũng sẽ qua mau!
Màu tím ấy,niềm đau kia sẽ thành dĩ vãng!
Em ,nơi đây sẽ cố tìm quên lãng
Trang thơ này,bài cuối gửi người xa!!
Anh,quên đi đừng nhớ một loài hoa!
Em hết giận,sẽ chờ mail anh đó!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:41:01 bởi peli >
CON TIM KHÔNG CHỊU HIỂU NHƯ NGƯỜI
Em bảo anh:Tình chúng mình là ảo!
Nên chỉ xem anh là chỗ dựa tinh thần!
Sẽ không bao giờ,có chuyện ái ân!
Sao lại phải,nhắc đến từ ly,hợp??
Ngày ta quen nhau,anh để mình choáng ngợp!
Trước hình bóng em,và mơ giấc tương phùng!
Nước giòng sông Tiền,hai gương mặt soi chung!
Vườn địa đàng,một cặp tình nhân đi lạc!!
Say đắm bên nhau,hương tình yêu bát ngát!
Dẫu Thúc Sinh,Từ Thức cũng tỵ ganh!
Xa lánh cuộc đời,không màng chuyện đua tranh!
Sống cuộc sống,những Địa Tiên,ngày trước!!
Nhưng đó chỉ là lòng anh ao ước!
Còn ngoài kia,bao thực tế bủa vây!
Những gì em đưa ra đều đúng,và đắng cay!!
Anh chỉ có thể,yêu em trong giấc mộng!!
Bị ném giữa,khoảng trời cao đất rộng!
Anh và em,cứ quyện lẫn vào nhau!
Ôm cả trong tay:Hạnh phúc và khổ đau!
Cùng chết đuối bỡi giòng sông Định Mệnh!!
Em chẳng hề sai,khi bảo anh đừng đến!
Vì Thiên Đường và Địa Ngục quá gần nhau!
Nhưng con tim không hiểu thế em ơi!
Nó vẫn cứ yêu!Và không tin tình là ảo!!!
Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 21:48:20 bởi Tiền Giang >
Trích đoạn: peli
(HOA) HOÀNG LAN!
Hoa hoà hương sắc dâng đời
Đen, trắng, xanh , đỏ... Rạng ngời mùa sang
Aó em sáng chói, rộn ràng
Vàng rơi mắt biếc, thênh thang vội gì...???
....................
Tớ lại hoà chút cho vui nha!
Trần Như Chuyên
Hoàng Lan tàn úa còn gì!
Sắc phai ,hương nhạt còn chi dâng đời
Hương sầu phảng phất chơi vơi
Cánh hoa rụng xuống người đời ai hay
Hoàng Lan
NGỦ...
Biết đâu sẽ lại có ngày
Toả mầm thương nhớ - Men say dâng đời!
Hoa bay vàng một góc trời
Đón mùa thu mới tươi ngời sắc hương...!
.......................
Tớ viết tiếp chút nha!
LÀ MỘT LỜI NGUYỀN
Với anh, đó chỉ là lời hứa!
Nhưng với em,là một lời nguyền!
Dù rạn nứt rồi,hai ta một chữ duyên!
Sông còn chảy,là niềm đau còn đó!
Con tim em,lối quen còn mở ngõ!
Chỉ tại người,lời lẽ quá đắng cay!
Mỗi ngày qua,hơn một thế kỹ dài!
Laptop quen,bây giờ không dám chạm!
Sợ lại mở những dòng thơ ngọt lịm
Tự giẫm tình mình,chứ phải ai đâu!
Anh,với em không phải mối tình đầu!
Trong sâu thẳm lòng em,nguyện là tình cuối!!
Lời xót xa ,người buông không tiếc nuối!
Cánh hoa nào, đâu lơi lã bướm ong!
Bao yêu thương em trao gửi hoài công!
Bao hy vọng,bỗng hoá thành tuyệt vọng!
Trong tim em ,vẫn “Lời Nguyền Người Săn Bóng”(1)
Bao đêm rồi, ác mộng vẫn chập chờn!
Trong tận cùng của đau khổ ,cô đơn!
Giận biết mấy!Mà yêu càng tha thiết!
HOÀNG LAN
1.Cuốn tiểu thuyết anh viết tặng riêng em!
*Một cành trinh nữ tặng anh yêu!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/09D1B2047BE2404D877FF6F3F5310004.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 22:02:55 bởi peli >
ANH CÒN GIỮ MÃI TRÁI TIM EM
Thơ nào đã xóa,em sẽ đền!
Tình nào đã hứa,anh đừng quên!
Không thể xa nhau,trời bắt vậy!
Còn làm đau đớn,trái tim em??
Những ngày vắng nhau,anh biết không?
Vừa thương,vừa giận một giòng sông!
Tu chung mấy kiếp,mà duyên nợ?
Giờ lại xa nhau,héo hắt lòng!!
Gõ vào bàn phím,xóa thơ anh!
Lệ lòng không phải chỉ long lanh!
Mà là sóng dữ,trong cơn bão!
Vùi dập đời em!Mộng chẳng thành!?
Không có (4) bài thơ đau khổ kia!
Tình ta giờ chắc đã chia lìa!
Thơ tình xóa hết,tim rên siết!
Tình đã chôn rồi,thiếu mộ bia!!?
Giờ anh đem khắc lại lời nguyền!
Em ngộ ra rồi,một chữ DUYÊN
Dẫu muốn xa nhau,trời chẳng muốn!
Anh còn giữ mãi,trái tim em!!!
HOÀNG LAN [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/4B22AC1449EE41B0B9F83B6FFA171852.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 09:33:31 bởi peli >
Gửi đến bên anh khung trời nhớ!
Gửi anh trọn vẹn một giấc mơ!!!
Tình thơ ,gương vỡ giờ lành lại!
Ngày mai,ngày nữa,sẽ đợi chờ!!!! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D9A4023ED3B04B578AB26D4D7A1BA095.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 16:39:30 bởi peli >
Trích đoạn: peli
Gửi đến bên anh khung trời nhớ!
Gửi anh trọn vẹn một giấc mơ!!!
Tình thơ ,gương vỡ giờ lành lại!
Ngày mai,ngày nữa,sẽ đợi chờ!!!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D9A4023ED3B04B578AB26D4D7A1BA095.jpg[/image]
Hoa vàng thương nhuỵ vàng
Phía sau vầng lá xanh giận dỗi
Em nói lời của anh !.
HỎI Còn cháy không em ngọn lửa lòng Để người sương gió khỏi chờ mong Để anh về lại thăm kỉ niệm Một đời lãng tử phận long đong ngng
Gửi đến bên anh khung trời nhớ!
Gửi anh trọn vẹn một giấc mơ!!!
Tình thơ ,gương vỡ giờ lành lại!
Ngày mai,ngày nữa,sẽ đợi chờ!!!! Hoàng Lan,hoa ấy,anh thương nhớ!
Ta có cùng chung một giấc mơ!
Gương vỡ lại lành,tình thêm đẹp!
Cùng em,anh ghép tiếng đợi chờ!!! Tiền Giang
*Chúc mừng em học được Photoshop.Tay nghề nâng cao,hãy khắc tên 2 người vào đoá hoa đó!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 08:27:15 bởi Tiền Giang >
Gửi đến bên anh khung trời nhớ!
Gửi anh trọn vẹn một giấc mơ!!!
Tình thơ ,gương vỡ giờ lành lại!
Ngày mai,ngày nữa,sẽ đợi chờ!!!! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D9A4023ED3B04B578AB26D4D7A1BA095.jpg[/image]
Hoàng Lan Hoa vàng thương nhuỵ vàng
Phía sau vầng lá xanh giận dỗi
Em nói lời của anh !.
P.M.T
GIẬN CHÚT THÔI!! Hoa vàng ẩn dưới lá xanh!
Hương hoa, phong nhuỵ em dành phương xa!
Trăng xưa thề hẹn cùng hoa!
Đông sang,đến hẹn trăng xa sẽ về!
Giận nhau,tim nhói tai tê!
Còn yêu,còn nhớ,nên huề cùng nhau!
Tiền Giang tình mộng năm nào
Yêu nhau tha thiết ,giận nhau sao đành!!
Hoàng Lan Hi!Chào bạn P.M.T,rất vui chào đón bạn ghé trang thơ của Peli,thơ mình là thơ con cóc nhỏ thôi,xem xin đừng cười!chúc bạn vui,và có nhiều thơ thật hay cho peli ..đọc ké !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 10:53:57 bởi peli >
HỎI Còn cháy không em ngọn lửa lòng Để người sương gió khỏi chờ mong Để anh về lại thăm kỉ niệm Một đời lãng tử phận long đong ngng Nguyenngoat [
ĐÁP
Vẫn cháy trong em ngọn lửa lòng!
Người nơi Phố Núi vẫn chờ mong!
Dòng sông định mệnh,Tiền Giang ấy!
Đã hẹn tương phùng,khi nhuốm Đông!!
Hoàng Lan Cảm ơn anh đã ghé trang thơ của Peli!Thơ không hay mong đuợc góp ý!Chúc anh luôn vui,khoẻ!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 11:04:40 bởi peli >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: