Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 48 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 707 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 12.08.2010 03:11:40 (permalink)
0
Cô đơn khi mất em

 Mất em rồi  một mình tôi đối ẩm
 Ly rượu đầy nuốt cả nổi buồn theo
 Cười cợt bên thềm chỉ ánh trăng treo
 Rượu đã cạn sao chưa vơi nổi thảm?

Em có nghĩ mình rất sai lầm
Khi tìm sự bình an dưới bóng Phật?
Hạnh Phúc chúng ta chưa bao giờ mất
Tình còn sống mãi đến trăm năm

Em lãng phí thời gian vào kệ kinh
Bỏ cuộc đời thật đi tìm vĩnh cửu
Thời gian sẽ như dòng nước lũ
Ta không tiến là tự đào thải mình

Chính Em mới là kẻ bạc tình
Bác sĩ để bệnh nhân chết mòn mỏi
Phật pháp có rửa hết tội lỗi
Những khổ đau em mang đến cho anh?

Tại sao Em vội đóng mộ phần?
Khi trái tim anh vừa rướm máu
Có lẽ nào cuối đường tu đạo
Em thành gổ đá không người thân?

Em có thể nào dứt sạch nợ trần?
Khi bên cạnh còn quá nhiều quyến thuộc
Trái tim nhân ái của người thầy thuốc
Tu hành gì không cứu sống bệnh nhân?
hmhiennhan
#16
    Nguyễn Hiền Nhân 13.08.2010 22:59:54 (permalink)
    0
    Lung linh giấc mơ hồng

                Em chưa rời khỏi bến mơ anh
               Đêm đêm đôi bóng kết duyên lành
               Gởi bao thương nhớ vào câu chữ
               Mặc kệ ngoài trời, mưa nắng quanh

               Bên đời còn lại bóng thi nhân
               Êm ái trao anh chút nụ hồng
               Một nửa em bước vào với bóng
               Thắp sáng hồn anh mỗi bước chân...

               Hạnh phúc êm mơ tiên giáng trần
               Em đừng ra khỏi giấc mơ anh
               Vườn địa đàng lung linh đợi sẵn
               Chờ trăng hòa nhập vào biển xanh...

               Gởi đến nơi em chút hương tình
               Xuân này loan phụng sẽ hòa minh
               Tình ta em ví như mấy gió?
               Gió sẽ đêm ngày đuổi rượt mây....
                                                       hiennhan

               Em hứa rằng em chẳng rời xa
               Vẫn đến bên anh để giao hòa
               Vần thơ trao gởi thay câu nói
               Vẫn đợi tình anh mãi chẳng nhòa

               Em vẫn ở đây, giấc mơ anh
               Khe khẽ hát ru giấc mộng lành
               Để anh trọn giấc khi đêm đến
               Để nốt nhạc xanh vẫn tấu thành

               Em đã trao anh những nụ hồng
               Vườn tình hé nở đóa phù dung
               Hương thơm khoe sắc cho anh chọn
               Phù dung hay đóa nụ hồng son?

               Em đến cùng anh những ước mơ
               Sao trời anh sẽ kết thành thơ
               Thảm xanh anh dệt bằng mây gió
               Đưa giấc mơ em đến bến bờ...
                                                       kimle
    #17
      Nguyễn Hiền Nhân 15.08.2010 14:33:56 (permalink)
      0
      Trái tim bị đóng băng
      hmhiennhan

      Trái tim giờ đã đóng băng
      Ta cười rũ giấc mơ trăng điên rồ
      Nghìn con sóng vỗ nhấp nhô
      Ai hay biển rộng đã khô máu tình
      Giết đời nhau cỏi vô hình
      Ẩn số bài toán lập trình trăm nơi
      Nam nhi đội đất đạp trời
      Thương trường ta phải chói ngời ngàn sau
      Nhạc, thơ mấy kẻ sang giàu?
      Thương ai vào nét bán rao tơ hồng
      Ai cũng là vợ là chồng
      Biết ai tri kỷ thật lòng đây ta?
      #18
        Nguyễn Hiền Nhân 16.08.2010 13:07:49 (permalink)
        0
        Chuyện đời khó nói quá!
        Có một người làm hội trưởng hội phụ huynh
        Quyên góp cho trường hàng ngàn sách vở
        Mới được hai năm họ đã cậy nhờ
        Cho con cháu được ưu tiên trường điểm
        Có vị bác sĩ chuyên làm từ thiện
        Khám bệnh không tiền bán thuốc giá cao
        Có quý ngài hình thức trông bảnh bao
        Nhưng nhân cách thì vô cùng bần tiện
        Dẫu đã mang tiếng là tên nhiều chuyện
        Tôi khó bỏ tật nói sỏ nói xiên
        Nhiều khoản đóng góp gọi là tự nguyện
        Không có thì lại khó được bình yên?
        Vào cửa quan sao lại phải ló tiền
        Chuyện thật dể cũng phải cần dịch vụ?
        Xã hội mình rất văn minh dân chủ
        Sao vẫn làm cái thủ tục đầu tiên?(tiền đâu?)
        Tôi có phải là kẻ quá khùng điên
        Khi không chịu sống chung với cái xấu?
        Lương công chức phải cộng thêm khoản lậu
        Thẳng thắn thật thà bị dập liên miên
        Cán cân công lý đôi lúc hơi nghiêng
        Chuyện xấu tốt trắng đen không thể rỏ
        Trái phải lo mà phải cũng chạy lo
        Chớ cậy đúng so đo mà vạ miệng...
        hmhiennhan
        #19
          Nguyễn Hiền Nhân 17.08.2010 15:15:58 (permalink)
          0
          Chúc em gái (Trương tuyền)gặp duyên lành
          Có tâm sự mới hiểu được lòng em gái
          Thùy mị hiền hòa chánh trực dể thương
          Chớ thú thật nhiều người đẹp sắc hương
          Kiêu hãnh ,lẵng lơ thì anh bỏ chạy
          Tin tưởng em không ham vui khờ dại
          Nụ cười khả ái nhưng rất đoan trang
          Giao tiếp ai,cũng minh bạch đàng hoàng
          Hiểu được hết chuyện nhân tình thế thái
          Có vấp ngã mới thành người từng trãi
          Có khổ đau lòng mới cứng rắn hơn
          Thà một mình ôm trọn nỗi cô đơn
          Nuôi con lớn, chống chèo em bương chãi
          Công sức em đã cho ra hoa trái
          Trong vườn hồng an lạc đã vây quanh
          Anh chúc em nắm bắt được duyên lành
          Để hạnh phúc được vững bền mãi mãi...
            Hiền Nhân
          #20
            Nguyễn Hiền Nhân 18.08.2010 14:00:03 (permalink)
            0
            Hồn quê tôi ở Long An
            Quê hương tôi nằm ven sông Vàm Cỏ
            Êm ái trôi xuôi nước chảy hai dòng
            Sông Vàm cỏ Tân với Vàm cỏ Đông
            Lắng phù sa cho đời thêm hoa trái
            Người Long An rất hiền hòa nhẫn nại
            Nhưng kiên cường bất khuất trước địch nhân
            Đức hòa, Đức huệ lưới đạn bủa giăng
            Bến lức Thủ thừa sử xanh sáng mãi
            Cần đước, Cần giuộc chiến công lừng lẫy
            Mộc hóa, Tân thạnh đi dể khó về
            Khóm tre già cũng trổi dậy giữ quê
            Châu thành ,Tân an kẻ thù sập bẩy
            Đất nước thanh bình xanh tươi ruộng rẫy
            Nhà máy công trường phát triển tiến nhanh...
            Hạnh phúc đơn sơ những mối duyên lành
            Long an quê tôi tự hào lắm đấy...
            Hmhiennhan
            #21
              Nguyễn Hiền Nhân 19.08.2010 14:38:36 (permalink)
              0
              Sài gòn tôi đón em ngày về
              Mai em về nắng Sài gòn thật nóng
              Hoàng hôn buồn nhuộm tím cả chân mây
              Mai em về chim hót trong bụi gai
              Hàng cây ngày trước đong đưa trong mộng
              Mai em về Sài gòn đường ngang dọc
              Nhưng chợ Bến Thành vẫn cổ như xưa
              Đại lộ Lê lợi mình thường trú mưa
              Đã mọc lên như mơ nhiều cao ốc
              Mai em về nhớ đi ngang trường đại học
              Hồ con Rùa tìm một gả nhà quê
              Ngày trước giận nhau em thường bật khóc
              Anh phải dỗ lẩu dê hoặc xôi chè
              Mai em về Bến Bạch đằng vẫn thế
              Thật đông vui khi thành phố lên đèn
              Thảo cầm viên chờ đón bước chân quen
              Góc Lê Duẩn chuông nhà thờ đổ nhẹ
              Mai em về Sài gòn luôn đẹp đẻ
              Con đường Nguyễn Huệ giờ lắm đổi thay
              Tà áo trắng bay trong gió lạc loài
              Chẳng còn bóng bạn bè thời tuổi trẻ
              Mấy chục năm đường chia muôn lối rẽ
              Anh hình dung em chắc già hơn xưa?
              Đời bể dâu ánh mắt cũng bị lừa
              Nụ cười hóm sao má em ướt lệ?
              Vui lên Em mừng ngày ta tao ngộ
              Vườn Tao Đàn trăng cũng đang nhô lên
              Bản nhạc tình xưa tưởng đã lãng quên
              Ta hát lại xua đi bao gian khổ...
              hmhiennhan
              #22
                Nguyễn Hiền Nhân 20.08.2010 14:29:29 (permalink)
                0
                Nguyên văn bởi Nhã Ca
                Tình Thơ trên bước đường ta

                Với tình trên mọi bước đi
                Ngàn năm một tiếng thầm thì trong ta
                Ai gieo thương nhớ đậm đà
                Ai gieo xao xuyến thiêt tha đợi chờ
                Sóng đưa thuyền tới Bến Mơ
                Tình đưa ai đến với Thơ dạt dào
                Bao nhiêu khắc khoải ,nghẹn ngào
                Bao nhiêu nhung nhớ lệ trào tương tư
                Say trong một cõi thực hư
                Đã yêu sẽ đến từ từ với nhau
                Trời thu mãi tím một màu
                Thủy chung Thơ nhé -trước sau vẫn Tình
                Hôm nau Nhã Ca cho phép Hiền Nhân phá 1 chút nha

                Mở tình trên mọi hướng đi
                Vì sao phải mãi thầm thì Nhã Ca?
                Ai gieo thương nhớ í a!
                Để ta ngày tối vào ra thẩn thờ?
                Thuyền tình xuôi ngược bến mơ
                Duyên may đưa đến còn ngờ chiêm bao
                Khát vọng trúng mánh nôn nao
                Ta gom thương nhớ nấu xào tương tư
                Đắm chìm trong cõi thực hư
                Nếu yêu đừng có hình như...phiều phào
                Trăng Thu trong sáng tròn màu
                Thủy chung em nhé trước sau "hai lòng"
                hmhiennhan
                #23
                  nhabe 20.08.2010 23:53:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

                  Nguyên văn bởi Nhã Ca
                  Tình Thơ trên bước đường ta

                  Với tình trên mọi bước đi
                  Ngàn năm một tiếng thầm thì trong ta
                  Ai gieo thương nhớ đậm đà
                  Ai gieo xao xuyến thiêt tha đợi chờ
                  Sóng đưa thuyền tới Bến Mơ
                  Tình đưa ai đến với Thơ dạt dào
                  Bao nhiêu khắc khoải ,nghẹn ngào
                  Bao nhiêu nhung nhớ lệ trào tương tư
                  Say trong một cõi thực hư
                  Đã yêu sẽ đến từ từ với nhau
                  Trời thu mãi tím một màu
                  Thủy chung Thơ nhé -trước sau vẫn Tình
                  Hôm nau Nhã Ca cho phép Hiền Nhân phá 1 chút nha

                  Mở tình trên mọi hướng đi
                  Vì sao phải mãi thầm thì Nhã Ca?
                  Ai gieo thương nhớ í a!
                  Để ta ngày tối vào ra thẩn thờ?
                  Thuyền tình xuôi ngược bến mơ
                  Duyên may đưa đến còn ngờ chiêm bao
                  Khát vọng trúng mánh nôn nao
                  Ta gom thương nhớ nấu xào tương tư
                  Đắm chìm trong cõi thực hư
                  Nếu yêu đừng có hình như...phiều phào
                  Trăng Thu trong sáng tròn màu
                  Thủy chung em nhé trước sau "hai lòng"
                  hmhiennhan


                  NHN, làm ơn chỉ nb cách trích thơ Nhã Ca nha...cám ơn nhiều
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 03:27:59 bởi nhabe >
                  #24
                    Nguyễn Hiền Nhân 21.08.2010 13:12:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nhabe


                    Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

                    Nguyên văn bởi Nhã Ca Tình Thơ trên bước đường ta

                    Với tình trên mọi bước đi
                    Ngàn năm một tiếng thầm thì trong ta
                    Ai gieo thương nhớ đậm đà
                    Ai gieo xao xuyến thiêt tha đợi chờ
                    Sóng đưa thuyền tới Bến Mơ
                    Tình đưa ai đến với Thơ dạt dào
                    Bao nhiêu khắc khoải ,nghẹn ngào
                    Bao nhiêu nhung nhớ lệ trào tương tư
                    Say trong một cõi thực hư
                    Đã yêu sẽ đến từ từ với nhau
                    Trời thu mãi tím một màu
                    Thủy chung Thơ nhé -trước sau vẫn Tình
                    Hôm nau Nhã Ca cho phép Hiền Nhân phá 1 chút nha

                    Mở tình trên mọi hướng đi
                    Vì sao phải mãi thầm thì Nhã Ca?
                    Ai gieo thương nhớ í a!
                    Để ta ngày tối vào ra thẩn thờ?
                    Thuyền tình xuôi ngược bến mơ
                    Duyên may đưa đến còn ngờ chiêm bao
                    Khát vọng trúng mánh nôn nao
                    Ta gom thương nhớ nấu xào tương tư
                    Đắm chìm trong cõi thực hư
                    Nếu yêu đừng có hình như...phiều phào
                    Trăng Thu trong sáng tròn màu
                    Thủy chung em nhé trước sau "hai lòng"
                    hmhiennhan


                    NHN, làm ơn chỉ nb cách trích thơ Nhã Ca nha...cám ơn nhiều


                    Nhà Bè phải tìm vô entry của Nhã Ca.Hn hoạ thơ riêng với NC là đáp lại 1 lần NC trả lời HN
                    #25
                      nhabe 21.08.2010 22:54:51 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

                      Nhà Bè phải tìm vô entry của Nhã Ca.Hn hoạ thơ riêng với NC là đáp lại 1 lần NC trả lời HN


                      nb đã vô trang thơ Nhã Ca...cám ơn HN
                      #26
                        Nguyễn Hiền Nhân 22.08.2010 23:34:52 (permalink)
                        0
                        Trãi nghiệm tình đời
                        Cô đơn lạc giữa biển tình
                        Đôi khi mình tự thương mình ngây ngô
                        Có bột không gọt nên hồ
                        Trái tim đa cảm để khô máu hồng

                        Miệt mài tìm lá diêu bông
                        Khi người ta chuộng vàng ròng kim cương
                        Tin ai mộng cũng bình thường
                        Ta gom cất hết nhớ thương chân thành

                        Tình yêu không giấy bảo hành
                        Sớm thành sương khói mong manh cuối trời
                        Chơi vơi nối tiếp...chơi vơi
                        Ta như núi đá bên đời quạnh hiu

                        Nắng mưa xuôi ngược đường chiều
                        Sao ta giữ mãi tình yêu ban đầu?
                        Sụt sùi tháng bảy mưa ngâu
                        Còn không Ô thước bắt cầu nối duyên?
                          hmhiennhan
                        #27
                          Nguyễn Hiền Nhân 23.08.2010 14:01:12 (permalink)
                          0
                          Ngoại ơi! bà hãy về bên con(bài 4)
                          Mỗi lần về lại nhà xưa
                          Con hồi tưởng ngoại đong đưa võng nằm
                          Tám mươi năm trãi thăng trầm
                          Nhưng trí nhớ ngoại chẳng lầm một ai

                          Gặp tôi ngoại nắm chắc tay
                          Nghe qua giọng nói nhận ngay Thêm à?
                          Phồn hoa không nhớ đến bà
                          Gởi chi hộp sửa lon trà lạnh tanh?

                          Ngoại ơi! thân chốn thị thành
                          Nhưng hồn con vẫn quẩn quanh bên bà
                          Ơn sâu trời biển bao la
                          Bôn ba đâu cũng nhớ bà, nhớ quê

                          Khó khăn vây phủ bốn bề
                          Những lời bà dạy vọng về đêm đêm
                          Hoa cau đổ xuống trắng thềm
                          Vỏ cứng phải bọc ruột mềm bên trong

                          Thương ngoại tóc trắng như bông
                          Cháu con gánh nặng làm cong lưng gầy
                          Chợ đời đòn gánh trĩu vai
                          Hạt giống sai trái thì cây muốn tàn...

                          Tuổi già tịnh độ thanh nhàn
                          Nhưng thân hiu quạnh mong đàn cháu xa
                          Mồ hôi nước mắt đổ ra
                          Ngoại đâu thèm đổi món quà vô tâm?

                          Thương ngoại con phải thường thăm
                          Cháo cơm trà nước thì thầm lời yêu
                          Cao niên ngoại thích nuông chìu
                          Như con thơ ấu sáng chiều ngoại ru

                          Ngoại giờ cởi hạc vân du
                          Tôi giờ...tuổi cũng mùa thu đến rồi
                          Nhìn mây khói cỏi xa xôi
                          Trái tim tôi cứ bồi hồi...lặng đau

                          Quảng đời bà cháu bên nhau
                          Cơm rau đạm bạc mà sao ấm lòng
                          Ước gì trong giấc ngủ đông
                          Bà về bên cháu cho hồng giấc mơ
                          hmhiennhan
                          #28
                            Nguyễn Hiền Nhân 24.08.2010 13:36:11 (permalink)
                            0
                            Vu lan con nhớ ngoại hiền
                            Tuổi thơ con gắn liền với quê ngoại
                            Dù quê nội cách đó chỉ con sông
                            Con hãnh diện cháu bà Ngô thị Phải
                            Dù cuộc đời của ngoại chẳng thong dong

                            Khi mọi nhà còn say giấc ngủ nồng
                            Dì hấp xong hàng trăm khuôn bánh ngọt
                            Ngoại kiểm lại chỗ nào còn thiếu sót
                            Rồi một mình ngồi bán giữa chợ đông

                            Bánh thơm ngon rẻ,hợp với nhà nông
                            Luôn hết sớm khi trời chưa đứng bóng
                            Không ai ngờ nhờ cần cù lao động
                            Ngoại giúp nhiều con cháu bớt long đong

                            Con yêu ngoại,dì nhất ở tấm lòng
                            Sống thẳng ngay còn bao đồng người khác
                            Ngoại là cây cao là dòng suối mát
                            Khi đời con bị khô hạn bão giông

                            Mười hai tuổi con vượt khỏi cánh đồng
                            Nhưng không thể ra thoát vòng tay ngoại
                            Ở giữa Sài gòn con luôn hy vọng
                            Có ngày đền đáp ơn nghĩa đã vay

                            Những chiều rãnh rõi ngồi ngắm mây bay
                            Con biết ngoại dì nhớ mong con lắm
                            Chỉ chờ cây phượng trổ màu đỏ thắm
                            Được nghĩ lâu dài con sẽ về ngay

                            Xong kinh tế, con vâng lời của ngoại
                            Vào sư phạm để được dạy trường quê
                            Ba năm Chợ Trạm con đã cận kề
                            Sau đó lên thành tiếp công việc mẹ

                            Quá ngắn ngủi những tháng năm vui vẻ
                            Còn nỗi buồn đọng lại mãi đời con
                            Ngoại, mẹ giờ đã khuất đỉnh núi non
                            Sinh ly tử biệt kiếp người cõi thế...
                            hmhiennhan
                            #29
                              Nguyễn Hiền Nhân 25.08.2010 16:21:43 (permalink)
                              0
                              Đường tình ta chỉ song song

                              Chút toán học gởi vào thơ
                              Tình cảm lý trí hai bờ hiệp thông?
                              Đường thẳng ngắn hơn đường cong,
                              Yêu em sao phải lòng vòng bôn ba?

                              Đôi ta tiệm cận rồi xa,
                              Hai con đường thẳng mãi là...song song
                              Sai số không nỗi nhớ mong?
                              Con đường tình sử vung trồng cây si.

                              Hào quang phủ bước em đi
                              Tôi đành nghịch đảo sân si khỏi đời
                              Em giáo viên toán như tôi,
                              Chắc là ẩn số biết rồi phải không?

                              Căn số giải mãi chưa thông,
                              Đường kính nào cắt vòng tròn làm đôi?
                              Không gian hình chiếu lõm lồi,
                              Mối tình đa giác làm tôi quay mòng...
                              hmhiennhan
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 48 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 707 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9