Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 48 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 714 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 04.04.2015 20:48:02 (permalink)
0
Chênh Vênh Điểm Hẹn
Có những cái hẹn nằm trong tầm tay
Nhưng e ngại chúng mình đành bỏ lỡ
Khó không phải vì đường xa cách trở
Mà do tình cảm đôi lòng chưa thân.

Có những nụ cười cuốn hút thiên thần
Anh cảm nhận mong manh như bọt sóng
Thả khói thuốc đốt thời gian nóng bõng
Khoảng trống đợi chờ tím thẳm không gian

Định khép cửa lòng đuổi hết bất an
Cho sự thanh thản kéo dài giấc ngủ
Nhưng em lại đến dịu dàng quyến rũ
Trách hờn anh quá hờ hững ,vô tâm

Sao em không tìm hiểu rõ nguyên nhân
Anh đâu phải kẻ ăn mày tình cảm ?
Nếu tiếng đàn còn cung thương cung oán
Nỗi niềm riêng khập khiễng khó hòa âm.

Tình tuổi già khác với thuở cài trâm
Những mộng mơ luôn song hành lý trí
Nếu hai đứa có điều chưa vừa ý
Anh chẳng còn mơ tưởng chuyện trăm năm
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 11.04.2015 15:21:14 (permalink)
0
Gian Kế Triệu Đà

Trổi dật bắt nạt các nước láng giềng
Trung Quốc lộ dã tâm tên ác bá
Cái đầu Mỹ đã hướng về Đông Á
Việt Nam ta phải chọn nước đi riêng

Cần quyết tâm tự bảo vệ chủ quyền
Đừng nghe mãi lời ru êm xảo trá
Nếu là bạn sao lấn chiếm đảo ta?
Hoàng Sa ,Trường Sa bao giờ hứa trả?

Mỗi tấc đất ,tấc biển Việt Nam ta
Đều có máu xương dân tộc trộn hòa
Chúng hòa hoãn đợi thời cơ cướp phá
Sao giống Triệu Đà quá đổi gian ngoa?
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 15.04.2015 17:18:55 (permalink)
0
Gởi Tình Vào Mộng
Buồn buồn đưa gió vào thơ
Đưa em vào mộng nối bờ đại dương
Dẫu người còn ở xa phương
Gặp nhau trên nét đêm trường tơ vương

Chắt tình tôi gói luyến thương
Cậy nhờ mây gió mở đường đến em
Bóng trăng khuya rớt trước thềm
Hình như có sợi tóc mềm,mi cong?

Tín hiệu lãng vãng sườn non
Sao lời đính ước em còn cất treo?
Bến hẹn thuyền chẳng buông neo
Thương con chim nhạn cheo leo dốc tình.

Hoài mong ánh sáng bình minh
Gieo mầm hạnh phúc hồi sinh đá vàng
Để đôi mắt đẹp nồng nàn
Đưa tôi vào chốn thiên đàng trăm năm
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 21.04.2015 16:26:44 (permalink)
0
Chiều Cà Mau

Bạt ngàn gió trải bốn phương,
Cực nam vị biển hương rừng Cà Mau
Lung linh ánh điện trời sao
Điệu buồn vọng cổ dạt dào đồng xanh.

Gành Hào đuổi sóng lướt nhanh,
Bóng cô thôn nữ tinh ranh tầm nhìn
Nụ cười duyên thắm môi xinh
Mượt mà suối tóc vóc hình thân quen.

Hỏi thăm em hỏng nói tên,
Người đẹp bẽn lẽn giả quên trả lời
Để đêm trắng chẳng buồn rơi
Nỗi niềm riêng chẳng rối bời nhịp tim.

Ờ thôi bốn mắt lim dim
Cho tình một nửa nỗi chìm trong mơ
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 28.04.2015 09:43:49 (permalink)
0
Buồn Vui Ngày Họp Bạn

Mấy mươi năm nếm trải mọi ước mơ
Bạn bè ngày ấy ai còn ai mất?
Tụ họp lại đây dăm mái đầu bạc
Mắt sáng ngời nhắc lại chuyện ngày thơ

Mấy chục năm còn vang dội tiếng cười
Dẫu có đứa từng đong đầy nước mắt
Rời bỏ quê hương sống đời phiêu bạt
Gánh nặng phong trần mưa nắng lưa thưa

Có vài thằng phải vất vả sớm trưa
Tháng ngày mãi miết việc nhà việc nước
Thật thà thẳng thắn thua nhiều hơn được
Tình tiền rớt giá lương lậu nổi trôi

Mấy chục năm gặp bạn hồn bồi hồi
Mới đó đã qua một thời son trẻ
Rót rượu chúc mừng mấy thằng mạnh khỏe
Gẫm chuyện đời như nước chảy mây trôi

Mấy chục năm sướng khổ tạm đủ rồi
Vui họp mặt kể chuyện đời dâu bể
Gặp thời thế thế thời nó phải thế
Mỗi thằng một nghề đừng nói dại khôn

Hãy cứ hồn nhiên dù tuổi chất chồng
Bên nhau nói cười quên đi nghiệt ngã
Như nước trăm sông nhập vào biển cả
Danh lợi cuối đời rồi cũng hư không
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 07.05.2015 16:06:48 (permalink)
0

Mặt Trời Cố Nhân

    Em đừng vội trách hờn tôi
    Khi chưa suy ngẫm xét soi lại mình.
    Lênh đênh bao chuyến hải trình
    Đường mây tứ hướng bến tình lệch trôi.

    Chúng mình đều có tuổi rồi
    Cái tôi ngày trước khác tôi bây giờ
    Không chung nhau trọn ước mơ
    Mùa thu bóng xế vỡ bờ hoàng hôn

    Nhịp thời gian cứ xoáy mòn
    Chẳng lẽ mình lại khuấy vòng tim si?
    Choáng hương bọt sóng biên thùy
    Tôi đành từ tạ mắt mi gọi mời

    Từ nay nguyện đến cuối đời
    Tôi xin tách biệt mặt trời cố nhân
    Biết là hạnh phúc mong manh
    Thì ta nén giữ an lành cho nhau

    Chia tay ai chẳng lòng đau?
    Em vế đi kẻo người sau đổ thừa
    Gió mưa đời cứ đong đưa
    Trầu cau rụng cuống mà chưa kịp vàng
    Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 10.05.2015 16:23:15 (permalink)
0
Sa Pa Mùa Hạ
Từ Lào Kai đến Sa Pa
Se se cái lạnh mát da mùa hè
Nước đâu tràn ngập triền khe
Chập trùng đồi núi mây che góc trời

Nhà sàn rải rác nhiều nơi
Bình minh chim hót gọi mời trèo cây
Bốn bề mây trắng phủ vây
Lên cao một chút sương đầy áo len.

Sa Pa đào trĩu cành mềm
Nắng vàng vướng phải tóc đen nhạt nhòa
Vó ngựa hí vọng đồi xa
Lâng lâng mùi thuốc hương hoa sắc nồng

Mênh mông trên cõi hư không
Nụ cười em cũng tan trong mây ngàn
Đỉnh trời gần với thế gian
Điểm thêm sương tuyết bạt ngàn cảnh tiên
Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân 18.05.2015 22:43:53 (permalink)
0
Sự tích Thác Tình Yêu
 
Đến San Sá Hồ thăm Thác Tình Yêu,
Ngắm đỉnh Phan Xi Păng chọc trời hùng vĩ,
Núi rừng hoang sơ ẩn nhiều huyền bí,
Nhưng nụ cười sơn nữ đẹp mỹ miều.
 
Tiếng suối róc rách hoà tiếng chim kêu,
Sa Pa sao giống đào nguyên tiên cảnh?
Tôi thanh thản giữa đất trời mát lạnh,
Nghe chuyện tình,hồn bổng chợt phiêu diêu.
 
Cô tiên thứ bảy tắm suối một chiều,
Bổng xao xuyến trước nỗi lòng nhân thế.
Ôi! tiếng sáo gả tiều phu thất thiểu,
Đã khiến hồn cô rung động liu xiêu
 
Trời cấm nàng không được gặp người yêu,
Nên biển nhớ làm đôi tim quặn thắc
Nàng chết bởi luật nhà trời nghiêm ngặt,
Hoá chim lông vàng sầu não tiếng kêu.
 
Ô Quy Hồ chim lẻ bạn buồn hiu,
Thác Tình Yêu cũng có tên từ đấy,
Người đã mất rồi kiếp nào trở lại?
Để tỉnh Lào Cai đêm xuống hắt hiu...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 22.05.2015 22:29:47 (permalink)
0
Gởi Người Em Bắc Mỹ

Em ở gần trung tâm ngân hà
Nên đón nhận bạt ngàn nguồn sáng
Anh chỉ là ngôi sao may mắn
Lập lòe nương quán trọ trần gian

Giữa hai đứa hiện rõ làn ranh
Tình yêu khác với lòng thương hại
Phận bọt bèo an nhiên tự tại
Chẳng cần ôm khát vọng hôi tanh.

Xin giữ dùm danh dự cho anh
Đừng nói lời ban ơn dễ ghét
Vầng hào quang lấp lánh mong manh
Sớm muộn cũng đi vào cõi chết

Chuyện chúng mình coi như chấm hết
Từ cội nguồn tình cảm phân đôi
Với vài lần khẽ chạm má môi
Đành nợ nhau những lời xin lỗi

Mình khác biệt góc trời sáng tối
Yêu thật nhiều cũng chỉ thế thôi
Tình chỉ đẹp khi tình thông lối
Sài Gòn Bắc Mỹ lướt êm trôi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 28.05.2015 22:43:40 (permalink)
0
Cơn Mê Lạ

Cánh diều tình cảm liu xiu
Bay chưa mất dấu tịch liêu lại về.
Cũng may em chãi tóc thề
Để trăng đổ bóng bên lề mộng mơ

Tưởng tình mây gió phất phơ
Nào hay tôi bị dây tơ trói rồi
Hết xao xuyến
đến bồi hồi
Tôi cùng em vướng vòng đời trầm luân.

Tuổi mùa thu níu mùa xuân
Cơn mê lạ sáng mấy tầng "sắc không"
Ai ngờ suối tóc đem hong
Lại thành duyên nợ sáng trong tiếng lòng
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 06:41:59 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 11.06.2015 22:48:37 (permalink)
0
Không có thần tượng

Không hợp nhau hãy lặng lẽ xa nhau
Đừng tụng mãi lời hiềm nghi chán ngấy.
Tình em sao thì tôi đáp lại vậy
Đừng tưởng mình thần tượng trên ngôi cao.

Có nhiều lúc hồn thơ tôi dâng trào
Trước tình cảm của bạn bè trao gởi
Cơn địa chấn hờn ghen em sốc nổi
Trăng gió mây trời thoáng chốc mất thôi.

Những buồn vui em mang đến cho tôi
Suốt mấy tháng chập chờn ngoài cánh cửa
Nguồn cảm xúc thuở ban đầu chan chứa
Con đường tình mở lối vẫn xa xôi

Thật ngại ngần khi hai đứa hòa đôi
Tình vị kỷ mong manh khi chắp nối
Biết bao giờ hạnh phúc mời giao ban
Khi mình đối xử nhau như bè bạn?

Đây không phải kẻ si tình mù quáng,
Em hãy thật lòng lúc đến với tôi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 15.06.2015 22:57:14 (permalink)
0
Tình Vô Vọng

Anh say em như thuyền say biển rộng,
Vắng đôi tuần thuyền đau đáo nhớ mong.
Tình lênh đênh giữa nghìn trùng khói sóng,
Chỉ sợ em nghiêng ngửa ngả ba lòng.

Cũng như biển nhận nước từ trăm sông,
Em cũng kết bạn bè ở mọi hướng
Thuyền yêu biển nên cứ mãi luyến thương
Trải nắng mưa mong được biển hòa đồng.

Biển yêu thuyền nhưng quá nhiều bến mộng,
Tình vương tình, mộng trôi nổi mênh mông
Em giống biền thường ôm nhiều khát vọng
Lòng nông sâu theo con nước lớn ròng.

Thuyền rạn nứt không chịu nổi bão giông,
Phải chọn bờ gần làm nơi trú ẩn
Anh cũng thế xin giả từ ảo ảnh
Tránh kiếp Dã Tràng se cát biển đông
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 25.06.2015 23:21:14 (permalink)
0
Đêm Buồn Nhớ Cố Hương
[link=http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/1703/photo/poem87demtrangnhoquenha.jpg][/link]

Cơn địa chấn tình yêu tan vỡ,
Hết nên thơ bóng nguyệt mịt mờ
Đàn tình đã đứt dây tơ,
Theo chi khói sóng hai bờ đại dương?

Gác mái chèo rũ áo phong sương
Lãng tử đêm buồn nhớ cố hương
Về đâu mây trắng tha phương,
Tìm đâu khói bếp ruộng nương quê nhà?

Xa ngái rồi!bến nước cây đa
Trước đình làng mẹ cha đón đợi
Kỷ niệm ngày một xa vời,
Chỉ còn hạnh phúc thiếu thời trong mơ

Không gian vọng dư âm nức nở
Hay tiếng lòng ta dội lại ta?
Nửa đời ngang dọc bôn ba,
Vương chi tai tiếng đào hoa thêm buồn
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 29.06.2015 22:07:41 (permalink)
0
Ngôi Nhà Trăm Cột Long An

Về Long Hựu viếng ngôi nhà trăm cột
Tôi giật mình phục kỷ xảo thời xưa,
Óc sáng tạo khéo tay người thợ mộc
Tạo một chứng nhân lịch sử để đời.

Giữa đồng nội mây gió chiều êm trôi
Ngôi nhà cổ kính rêu phong mái ngói
Bậc thềm bốn phía cao hơn đầu gối,
Lối vào nhà bố cục giống nhau thôi

Với thời gian mọi cảnh vật pha phôi
Người trăm năm trước đi vào sương khói
Nhưng trăm cột gỗ vẫn còn đỏ lói 
Những tấm biển, liểng nổi trội sáng ngời.

Ngôi nhà trăm cột trước nhiều biến đổi,
Vẫn được chủ nhân tiếp nối giữ gìn
Di tích Long An mãi mãi trường sinh,
Giản dị tự nhiên riêng một góc trời
Hmhiennhan

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 06:37:39 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 04.07.2015 22:24:04 (permalink)
0
Tình Ly Biệt Mùa Thu
 
Mùa thu này tưởng đã có em,
Mưa rơi vẫn thấm lạnh gối, mền
Hai đứa cận kề bên điểm hẹn
Dấu ái nhạt nhòa cách biệt thêm.

Tay tôi khẽ vuốt suối tóc đen,
Chút xao động bất ngờ tan biến
Em ngần ngại trước bao quyến luyến,
Tắt nguồn tình cảm mới lên men.

Thừa hiểu cái trộm nhìn trìu mến
Muốn gặt nhụy hương môi má thơm,
Để yên lành lửa chẳng ngúm rơm
Em dựng tường thành gái chính chuyên.

Buồn thật buồn, duyên chợt lỡ duyên
Tình nồng thắm tự nhiên dang dở
Cái khoảnh khắc biến thành muôn thuở
Em còn ẩn số nào ngoài tôi?

Ghét thật ghét ,tình ngỡ chung đôi,
Em lặng bước qua bờ sương khói,
Chuyện ly biệt lạ lùng khó nói
Chân trời tím thẳm vệt mây trôi
Hmhiennhan
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 48 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 714 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9