Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 48 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 27.03.2016 12:31:05 (permalink)
0
Biển Đông Dậy Sóng

Trước mịt mù bão tố của thủy thần

Nắng nóng mưa chan ,sóng biển bạt ngàn
Người lính thủy kiên cường còn lãng mạn
YÊU màu xanh đại dương trải thênh thang

Từ đảo chìm Suối Ngọc, Trăng Khuyết ,Vành Khăn
Rạn san hô Tiên Nữ, Thuyền Chài, Tóc Tan..
.Những lúc bình yên đêm xuống khẽ khàng,
Gió, trăng,sóng nước cùng người bầu bạn.

Cây bàng vuông vừa quen nước biển mặn,
Bỗng từ xa ngầu đục những giàn khoan
Tàu chiến phương bắc khuấy động không gian
Thử thách lòng yêu nước người đầu sóng

Lũ bành trướng đã bộc lộ tham vọng
Cậy thế cuồng đồ lấn chiếm biển Đông
Chúng làm nhức nhối thêm vết thương lòng
Trận cưỡng đoạt Hoàng Sa Một Chín bảy bốn

Đường lưỡi bò vẽ ra đến chín đoạn
Gã bạn xấu muốn nuốt hết Biển Đông?
Lời xảo biện ngông nghênh gây nhiễu loạn,
Thế giới văn minh rất khó hòa đồng

Sẽ có ngày chúng gánh nhục bại vong
Trả lại Hoàng Sa thuở xưa chiếm đóng
Trời Việt Nam, biển đảo của Việt Nam
Mọi kẽ cướp đều tan hoang ảo mộng

Trăng vẫn cùng người canh giữ biển Đông
Đời đời kiếp kiếp thủy chung không đổi
Gió lộng trùng dương âm vang tiếng sóng
Lưới trờithưa nhưng khó lọt ai ơi
!Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 31.03.2016 12:23:09 (permalink)
0
Hương Xưa Còn Vương
Lâu rồi cất giấu giấc mơ
Tôi cất luôn cả bài thơ nồng nàn
Thời gian phủ lắp mộng vàng
Vẫn thơm hương tóc cô nàng ngày xưa

Khẽ khua đợt sóng trêu đùa
Em còn giả bộ thẹn thùa hồn nhiên
Để tôi lạc cõi vô biên
Trước bao bão sóng
 tháng giêng chòng chành

Ngẩn ngơ ánh mắt tinh anh
Hồn tôi trôi giữa mong manh tơ trời
Ngọt ngào những tiếng anh ơi!
Ngỡ như những hạt châu rơi đêm tàn

Cho dù chợ vãn xuân tàn
Vẫn vọng điệp khúc tình tang đàn lòng
Tầm xuân tôi đứng ven đồng
Đợi em cơm gạo
đòng đòng trổ bông

Chính chuyên nên má em hồng
Tỉnh say
tôi mãi bềnh bồng
mộng du
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:54:33 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 04.04.2016 11:38:50 (permalink)
0
Nhịp Cầu Yêu Thương
Tự nhận em gái nhà quê,
Cùng người phố thị cận kề bến mơ
Chỉ lần gặp gở tình cờ
Nợ duyên trời định chẳng chờ đợi lâu

Tân An khởi bắt nhịp cầu
Sài Gòn Tân Thạnh biếc sâu nghĩa tình
Nồng nàn thanh tuyết hương trinh
Trong đêm mê đắm bóng hình gặp nhau

Khát khao dưới bóng trăng sao
Gác đầu gối mộng
dạt dào đường yêu
Tay tiên mười ngón phiêu diêu
Khuấy lên con sóng thủy triều đắm say

Xin em vai dựa vào vai
Tháng tư thứ bảy thương hoài ngàn năm
Hạnh phúc trực diện tri âm
Chuyện tương lai
Sẽ ươm mầm 
tương lai
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 11.04.2016 12:03:10 (permalink)
0
Nói Với Em 2

Em vô tình hạ thấp giá trị mình
Khi muốn làm cao coi thường người khác
Xinh đẹp cao sang nhưng thiếu nghĩa tình
Em đem hờ hững vào trong hoan lạc

Lớp son phấn kiêu sa rơi tan tác
Bởi ái tình không có chữ ban ơn
Em đến trễ còn đỏng đãnh giận hờn
Anh đâu dễ để ai kia bắt nạt?

Là kẻ sĩ từng dọc ngang kiêu bạt
Dẫu thế nào anh cũng vẫn là anh
Cội có già mầm vẫn giữ non xanh
Khác giống lục bình trên sông trôi giạt

Thôi đài các hãy về nơi đài các
Mắt trần tục chỉ thấy ánh sao rơi
Tình mù khơi  anh trả lại mù khơi
Bởi biển đời còn lắm hoa hương sắc
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 16.04.2016 11:05:13 (permalink)
0


Tình Quê

Mùa Hạ năm nay nóng quá
Phượng hồng tránh nắng đong đưa
Ao khô chẳng còn bóng cá
Chỉ mong trời trút cơn mưa

Che chắn bờ đê hàng dừa
Vườn ai cau,bưởi thơm bông
Người nằm xỏa tóc buổi trưa
Xuống lên nhịp võng bềnh bồng

Đàn cò bay lượn ngoài đồng
Chuồn chuồn đậu trên cây khế
Ríu rít gà con gọi mẹ
Chia xác dế ,ve sau hè

Quê tôi thanh bình thế đó
Gái trai xuống ruộng liền bờ
Yêu nhau kiếm cớ dạm ngỏ
Giả quên tín vật ,hẹn hò

Dân tôi trung hậu hiền hòa
Vất vã nhưng tâm thanh thản
Thích ai không ngại nghèo sang
Thương ai thương hoài không chán

Có những đêm rằm lãng mạn
Cùng ngồi đàn hát dưới trăng
Già trẻ giao duyên lay láng
Át tiếng quốc kêu gọi bạn
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 21.04.2016 10:40:07 (permalink)
0
Anh Vẫn Là Anh
Nếu anh là cơn gió
Thì em hãy làm mây
Gió đưa mây khắp ngõ
Chung đường trăm hướng bay

Nếu anh là giọt nắng
Chắc em thích làm mưa
Tình chúng mình đong đưa
Chan hòa khi nóng giận

Nếu anh là muối mặn
Em hãy làm gừng cay
Càng già càng nồng nàn
Mãi mãi hương tình say

Nếu anh làm ngọn cỏ
Em hóa thành giọt sương
Thắm thiết nghĩa yêu thương
Tuy phận đời bé nhỏ

Chẳng thể nào hư vô
Khi anh vẫn là anh
Luôn yêu em chân thành
Vượt qua bao gian khó
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 29.04.2016 10:18:04 (permalink)
0
Thương về miền đất Tây Đô

Anh đã nhiều lần ghé đất Cần Thơ,
Nhớ Cái Răng với thuyền ghe chợ nổi.
Nhớ đường Nguyễn Trải của phường An Hội,
Có người đẹp tây đô duyên dáng chờ.

Sóng sánh Ninh Kiều dòng sông êm mơ,
Thấp thoáng cánh cò bay lượn Bằng Lăng,
Chiều uống cà phê bờ kè Cái Khế,
Ghé Đoàn 30* mượn rượu tẩy trần.

Đất Cần Thơ đâu cũng thấy quen thân,
Từ quê em làng Long Tuyền,Bình Thủy,
Thốt Nốt, Ô Môn, thắm duyên tri kỷ
Đến Vòng Cung trĩu quả ngọt Phong Điền.

Tiếng hò sông Hậu đêm trăng du thuyền,
Đã níu hồn bao thi nhân, lãng tử
Anh ngất ngây trước nụ cười Kiều nữ,
Chia tay rồi còn mộng bóng thuyền quyên.

Áo bà ba bình dị đẹp như tiên,
Thêm giọng nói rất ngọt ngào hiền thục,
Em đưa anh đến suối nguồn hạnh phúc
Trong khoảng trời sông nước rất bình yên
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 06.05.2016 15:05:31 (permalink)
0
Vĩnh Long Nỗi Buồn Còn Đó
Chiều nào rời bỏ Vĩnh Long
Mưa giăng thị xã mênh mông tình buồn
Nhà thờ vang vọng hồi chuông,
Nhớ thời áo trắng cung đường mộng mơ

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Phó Cơ Điều đứng ngẩn ngơ sớm chiều
Làm sao dám ngõ lời yêu
Em vô tư bước qua nhiều ...nhớ thương

Theo đuôi quỳ giữa giáo đường,
Câu kinh duy nhất bình thường A Men
Riết rồi lạ cũng thành quen
Tiếc là hai đứa sang hèn cách ngăn

Tình như sương khói mong manh
Bến phà Mỹ Thuận tiễn anh lên thành
Chia đôi hai nửa vầng trăng
Qua sông khuất bóng cầm bằng quên nhau

Ân tình hẹn lại kiếp sau,
Mẹ cha em nhận trầu cau của người
Vĩnh Long xa mãi một người
Lục bình nước chảy ngược xuôi đôi bờ

Hạnh phúc vẫn chỉ hoài mơ
Vùng trời thương nhớ ...duyên tơ rã rời
Dẫu giờ cầu nối đôi bờ
Vui buồn kỹ niệm một thời còn đâu?
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2016 02:03:53 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 10.05.2016 12:10:00 (permalink)
0
Quạnh Hiu Bến Hẹn
 
Khó níu kéo cái bóng ảo kiêu sa
Tình trên mạng đến rồi đi nhanh lắm
Gió đuổi mây trôi về nơi xa thẳm
Ngoài đường chân trời mất dấu tiên nga
 
Khuất tầm nhìn ,trăng và biển vỡ òa
Bản hợp xướng tình ca đầy nốt lặng
Đường đến bến hẹn trời mưa hay nắng?
Ngày cuối tuần em đừng nói bận nha
 
Chợ đêm Tân An nhộn nhịp đường hoa
Nhưng thiếu bạn vàng lòng ta hiu quạnh
Hò hẹn cùng nhau về thăm Tân Thạnh
Nhưng người dẫn đường đang ẩn đâu ta?
 
Tình đến gần còn yểu điệu bay xa
Hương tuyết thanh vương đầy trong gói mộng
Đừng giả bộ để lòng thêm khoảng trống
Mưa nhớ thương ướt sũng dải Ngân Hà
Hmhiennhan
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2016 02:02:22 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 15.05.2016 10:21:18 (permalink)
0
Bản Tình Ca Dang Dở  
Những mảnh ghép tình yêu
Đắm say thuở ban đầu
Đã chìm nổi,lắng sâu
Vào khoảng trống quạnh hiu
 
Tím biếc ngập đường chiều
Vàng phai mùa nắng hạ
Nhìn em vui nũng nịu
Bên chồng ,ta xót xa
 
Hạnh phúc cũ trôi qua
Bao kỹ niệm êm đềm...
Thôi! ta cố lãng quên
Bằng nụ cười hỉ xả
 
Chúc em về xứ lạ
Xứng với ông người Hoa
Ngày một nhiều đô la
Bán mua gì được cả
 
Chỉ còn lại mình ta
Với ngôi nhà chắp vá
Trái tim buồn buốt giá
Cùng nửa bản tình ca
Hmhiennhan



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2016 10:25:41 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 23.05.2016 11:55:27 (permalink)
0
Hương Xưa Còn Vương
Chiều cuối tuần khắc sầu lên phiến lá
Tôi lặng thầm hoài niệm bóng người thương
Nhấm từng ngụm ngọt đắng  cà phê đá
Những ngày thường bỗng mất hết vị hương

Thuở gánh mùa xuân lên đỉnh yêu đương
Hạnh phúc theo chân loang khắp phố phường
Không ngờ mùa hạ đỏ trời hoa phượng,
Tình bỗng mơ hồ như những giọt sương

Ai phụ tình ai trong cõi vô thường ?
Hay tại định mệnh đôi mình gãy khúc?
Thiên đàng xưa bỗng dưng hóa địa ngục
Kỹ niệm vui thành ảo ảnh vấn vương

Đến với nhau mình đã vượt nghìn trùng
Cột chắc nhau những sợi tơ tình cảm
Sao em sợ chút âm thanh va chạm?
Chẳng nắm tay đi đến chốn tận cùng?

Nghiêng đời lật bóng vào trong mông lung
Non nước trời mây nhuộm ánh thu tàn
Em về hưu bỏ áo blouse trắng
Người hai phương sao không nhập một phương?
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 29.05.2016 11:24:30 (permalink)
0
Bóng Hạnh Phúc
Buồn quá em! dòng sông đời chảy ngược
Ép bóng ,lật hình mãi chẳng khít khao
Càng đến gần ,càng chìm đắm lao đao
Giống trăng nước chẳng cận kề lâu được

Bao năm tháng trải nỗi lòng mong ước
Anh bồi hồi tưởng nhớ dáng hương yêu
Châu Đốc An Giang tím ngập đường chiều
Góc trời tình sử chúng mình lả lướt

Cố cười vui xóa đi màn lệ ướt
Tình chưa trọn tình
đau lại thêm đau
Không lẽ nợ duyên mắc từ khiếp trước
Tới kiếp nầy chỉ có thế hay sao?

Hạnh phúc vàng son từng ở trong nhau
Giống sóng ba đào ngàn năm trôi giạt
Hai hồn cổ tháp cô đơn dào dạt
Sẽ về đâu sau mỗi đợt sóng trào?

Thôi ta mời em cạn say tâm bão
Đẩy tàn phai ngày tháng theo mây ngàn
Vườn địa đàng cổ tích rộng không gian
Dẫu khoảnh khắc trùng phùng nhiều hư ảo...
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 04.06.2016 10:32:32 (permalink)
0
Mai Trời Sẽ Sáng
Có những ngày ta hụt hẫng chênh vênh,
Cố đứng thẳng nhưng bờ nghiêng bến lệch
Nỗi buồn không tên trút thêm mỏi mệt
Những ngậm ngùi từ  bỏ vẫn không quên...

Giữa đông người ta vẫn thấy cô đơn
Bầu khí quyển ngộp tanh mùi hóa chất
Nhiều tàu lạ hiện nguyên hình hải tặc
Ruộng đồng ngập mặn ,ngân khố trống trơn

Vài cẩu quan quen ăn trước ngồi trên
Còn hoang phí với tiệc tùng bày vẽ
Sống vô cảm, coi dân như nô lệ
Dân phải lạnh lùng tính toán thiệt hơn

Trước chợ chiều nhiều chật vật chông chênh,
Không lẽ ta cũng xu thời để sống?
Còn bình minh ta vẫn còn ươm hy vọng
Đến bến xuân hồng đời hết lênh đênh
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 09.06.2016 10:53:58 (permalink)
0
Ảo Giác Tình Yêu
Tình đến rồi đi như giấc mộng
Trĩu nặng hồn tôi núi nhớ mong
Khoảnh khắc êm đềm nay gợn sóng 
Thắm lạnh hồn anh mùa thu phong

Tưởng thắp đời nhau ngọn nến hồng,
Xua đi băng giá thuở lập đông
Hay đâu hy vọng thành thất vọng
Sáo đã bay rồi ,bến hư không

Ảo giác thôi,vì em chiếc bóng
Thực hay hư lẫn khuất bên đời
Như ánh trăng cách biệt đất trời
Vẫn rụng xuống trên hồ biển rộng

Hương tình yêu còn đọng se lòng 
Sao bờ môi thơm mùi vị đắng ?
Vòng tay ôm chạm vào trống vắng
Bến bờ xa mộng mị tưởng gần

Vườn địa đàng hụt hẫng bước chân
Dòng thời gian dài thêm đêm trắng
Từ bóng trăng chập chờn bóng nắng
Hai phương trời sáng tối  băn khoăn
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 14.06.2016 11:05:36 (permalink)
0
Khoảng Cách Đôi Lòng
Giáng sinh nầy chắc anh không gặp em
Ánh mắt biếc buồn còn vương cửa Phật
Em tìm cái được trong cái đã mất
Nghiệp chướng nghiệp duyên ngẫm xót xa thêm

Tranh cãi gì thì anh cũng mất em
Đột nhiên hai đứa thành Lan với Điệp 
Lời hứa yêu nhau suốt đời trọn kiếp
Theo sư thầy vào khoảng trống tối đen

Tứ đại giai không họ vẫn khát thèm
Chẳng rũ bỏ hết thất tình lục dục
Nếu đạt vô tri mới là hạnh phúc
Hay mầm bất hạnh anh lạc mất em?

Noel 2008 say đắm ở Đầm Sen
Anh còn ăn cái bánh kem em tặng
Hai ngàn lẻ chín bến tàu tỉnh lặng
Khúc nguyện cầu sáo ngữ cứ đan xen

Tình vợ chồng đổi thành tình anh em
Anh hữu hình nhưng nhỏ nhen trước Phật
Em coi tình mình bèo mây trôi giạt
Biết làm sao? máu chảy ruột rối mềm

Giáng sinh nầy cách biệt càng xa thêm
Anh và em mãi đi riêng hai hướng
Đành cố giữ tình yêu mình cao thượng
Mong hồn em đạt được cõi niết bàn
Nguyễn Hiền Nhân

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 48 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9