Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 48 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 19.06.2016 12:37:45 (permalink)
0
 Sen Hồng Thơm Hương
Biết anh rồi tự nhiên em khó ngủ
Thường thao thức đón đợi lời ru yêu
Anh cũng thế mất dần đi tự chủ
Vắng một người lòng bỗng thấy buồn hiu

Dẫu đôi lúc em làm anh khó chịu
Thả hư vô đi lạc cõi ưu tình
Rồi hối hả trút bỏ những lặng thinh
Sợ ướt nhòe dòng thời gian đơn điệu

Nhìn mạng ảo tha thướt bóng diễm kiều
Anh hoa mắt nói  câu giả tưởng
Con thiêu thân đốt mình tìm sung sướng
Em có hòa đồng nhập xác phiêu diêu?

Hương sen thơm tỏa ngát góc đường chiều 
Em còn ngại tình hoàng hôn dâu bể 
Thật tâm với nhau đôi mình có thể
Từ hai phương trời nối mọi bến yêu

Em đừng để mộng tình xa chết yểu
Hai nửa vầng trăng khuyết mãi trượt trôi
Bởi tính hờn dỗi dằng dai khó hiểu
Nóng lạnh vô thường đều muốn chia đôi
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 22.06.2016 12:38:19 (permalink)
0
Lạc Mất Thiên Đường
Bóng ảo xa tầm mắt
Hương tình cũ phai rồi
Để tiếc nuối bồi hồi
Nguồn yêu thương đánh mất
 
Khúc hợp xướng em hát
Nhập vào tôi tối nào
Chìm lặng cùng trăng sao
Khắc khoải hồn biển khát
 
Nếu bảo là chiêm bao
Những tháng ngày ân ái
Sao lòng tôi tê tái
Trầm luân bể khổ đau
 
Rủ nhau vào quỷ đạo
Của thiên đường hạnh phúc
Trượt chân rơi địa ngục
Em bỏ tôi đành sao?
 
Xuân tàn, hạ hanh hao
Thu đông càng trống vắng
Nợ duyên đùa số phận
Hẹn chờ chi kiếp sau?
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 30.06.2016 16:15:04 (permalink)
0
Nỗi Buồn Mùa Hạ
Màu hoa học trò màu hoa phượng đỏ
Vẫn vô tư nở rộ lúc hè về
Cùng nét tinh khôi áo trắng, tóc thề
Sống đọng tuổi thơ cách diều lướt gió

Nhìn đàn em trên vai quàng cặp vở
Ta chạnh thương tuổi trẻ sớm khô cằn
Xã hội còn bao nhiêu điều trăn trờ?
Bởi bọn xu thời loạn trí làm quan...

Mùa hè của ta thỏa mộng dọc ngang
Ngao du khắp đồng bằng hay biển núi
Tụ họp bạn thân tắm sông vượt suối
Thi với ve sầu đàn hát ca vang

Vẫn nhánh phượng hồng vương sắc nắng vàng
Nhưng hè giờ lại khác với hè xưa
Học hành thi cử đầy rẫy dối lừa
Tuổi trẻ già đi dần theo năm tháng...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 08.07.2016 11:15:23 (permalink)
0
Bến Đổ Mù Sương
Ngậm ngùi đối bóng mình tôi
Buồn vui chìm nổi nửa đời ngông nghênh
Đường mơ Tân Khánh gập ghềnh
Nghe trong sâu thẳm mông mênh nỗi niềm

Bóng hồng kiều diễm lặng im
Tìm đâu hạnh phúc thần tiên vẽ vời?
Cố cười gượng giấu lệ rơi
Trải nghiệm ngọt đắng mộng đời phiêu diêu

Nghìn trùng đuổi bắt người yêu
Nghe mây gió hát những chiều cô đơn
Miên man khoảng lặng giận hờn
Tháng bảy nóng lạnh chập chờn nhớ thương

Hoài niệm ánh mắt xa phương,
Ngọc ngà kỹ niệm vấn vương mãi lòng
Hoa xuân nở nụ sầu đông,
Người xa bến đổ còn không lối về ?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 18.07.2016 10:28:03 (permalink)
0
Mật Ngọt Tình Yêu 
 
Nghìn trùng hạnh phúc mong manh
Tình không biên giới có thành khói sương?
Buồn vui biến động vô thường
Ánh trăng, bóng nước xa phương dật dờ
 
Đôi tim thổn thức đường mơ
Vùng trời kỹ niệm ban sơ tím màu
Dịu dàng mắt biếc thương trao,
Nha Trang Đà Lạt động Đào Nguyên đâu?
 
Núi đồi thung lũng khắc sâu
Bóng hòa trong bóng
qua cầu yêu thương
Làm sao cất giữ mùi hương,
Tình nhân khoảnh khắc
nhẹ vương góc trời?
 
Sóng xô ghềnh đá đôi nơi
Rời nhau mới thấm mộng đời phù vân
Đôi khi chỉ mấy bước chân
Lòng chia hai hướng
tình gần thành xa
 
Mong em nối bản tình ca
Để đêm Đà Lạt tiếp qua Sài Gòn
Nha Trang niệm khúc câu hồn
Nợ duyên hai đứa vĩnh tồn thiên thu
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 18.07.2016 11:13:07 (permalink)
0
Mật Ngọt Tình Yêu 
  Tác giả muốn xóa bỏ bài nầy vì bị sự cố  phải đưa lên 1 bài thơ 2 lần. 
Kính nhờ Ban biên tập xử lý dùm
Trân trọng cảm ơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2016 11:17:09 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 24.07.2016 11:06:01 (permalink)
0
Trời Còn Đa Đoan
Vàng mơ thu đã đến rồi
Se se khuya lạnh bồi hồi nhớ ai
Ngọt ngào chen lẫn chua cay
Bóng hồng thuở ấy tít ngoài chân mây

Nợ tình vay trả trả vay
Để ta hồi tưởng thương hoài người thương
Biết là bóng ảo vô thường,
Hạnh phúc chìm lớp khói sương mịt mờ

Ta còn lối cũ vương tơ
Gởi hồn vào mộng vẩn vơ đêm ngày
Mềm môi rượu uống chẳng say
Nhớ về kỹ niệm quắt quay cõi lòng.

Đường trăng mờ tỏ thinh không,
Liệu mưa nắng có trổ bông xuân đời
Khuyết tròn hai đứa hai nơi
Trách mình hay trách ông trời đa đoan
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 27.07.2016 11:02:33 (permalink)
0
Xa  em Rồi 

Ở bên anh sóng còn vọng  lời ru 
Gợi nỗi nhớ biển bao la xanh thẳm 
Bóng hình em hiện ở ngoài tầm ngắm, 
Có nhớ nhiều kỹ niệm thuở đầu thu?

Vẫn khúc kinh cầu yêu thương xưa cũ 
Biển dạt dào chuyển hóa khúc tình xa 
Nhịp sóng vỗ lạnh lùng đau ghềnh đá 
Có phải lời tình em nhắn đến ta? 

Hay dư âm nàng tiên cá thiết tha, 
Đã theo em những chiều vào bể cạn 
Phủ xuống đời ta nguồn thơ lãng mạn 
Hòa những dòng lệ mặn thấm đại dương 

Cách biệt rồi, Sen có nhạt mầm hương?, 
Ta bạc đầu cùng tháng năm cô quạnh 
Không gian,thời gian mịt mờ nhân ảnh 
Nha Trang Đà Lạt chìm cõi mù sương...
Nguyễn Hiền Nhân 
Nguyễn Hiền Nhân 02.08.2016 09:50:27 (permalink)
0
Nguyên văn bởi nguyễn hiền nhân
Xem Bài Gởi
Cà Mau Quê Em

Từ Bạc Liêu anh thả xuống Cà Mau,
Ghé Trần văn Thời thăm Hòn Đá Bạc,
Trời biển trong xanh ,lòng người khoáng đạt,
Rừng U Minh Hạ che khuất ánh sao

 
.Sông Ông Đốc em gái ở chỗ nào?
Anh tìm kiếm khắp cả vùng Đất Mũi.
Bãi biển Khai Long sóng nổi dạt dào,
Hương tràm gió biển mặn nồng như muối

 
.Quê hương em cá tôm nhiều như muỗi,
Bát ngát ruộng đồng thẳng cánh cò bay,
Đây có phải nơi dừng chân rong ruổi,
Một cuộc đời kiêu bạt lắm chua cay?

 
Đêm Tân Thành anh chếnh choáng men say,
Với cá nướng trui, đỉa hào ướp tỏi,
Bàn tay em diệu dàng thay tiếng nói,
Xóa tan dần mọi mệt mỏi trần ai


Hmhiennhan
[font="helvetica, arial, sans-serif; line-height: 2"]NƠI EM Ở
[font="helvetica, arial, sans-serif; line-height: 2"]Cà Mau quê em phù sa...nước mặn
Đêm Năm căn nằm nghe muỗi hát hò
Sông gành hào nhộn nhịp tiếng xuồng ghe
Chợ Trần Thời đằm thắm lời ru mẹ

 
Em ở xa khoảng trời biển Sông Đốc
Cách muôn trùng dọc theo huyện Đầm Dơi
Không gần lắm chợ về miền Cái Nước
Đá Bạc không rành quê lắm anh ơi

 
Nếu có lần anh xuống ghé sang chơi
Quán nhỏ vườn cau em mời lữ khách
Đất mũi Cà Mau trách em chưa biết
Khai Long biền biệt chẳng thấy bao giờ

 
Đêm Tân Thành tình cờ em có đến
Phố Cà Mau mến chân cô nàng thơ
Đón bạn từ xa em mờ hiếu khách
Nâng chén nghĩa tình...bách bộ trong đêm

Đọc vần thơ đố anh biết được Tuyết ở đâu trong tỉnh Cà Mau?
TuyếtGiao lưu cùng tg bài thơ viết về Cà Mau hay quá
]Thanked: mai van anh, huynhngocphuong, chutieuthichbeer, ngoc thanh, truytai, nguyên hiên nhân, hadung_198, luattrihung11, đặng ngọc liêm

Nguyễn Hiền Nhân 08.08.2016 09:21:56 (permalink)
0
Thêm mùa vu lan
Nhớ lắm những món quà quê
Đơn sơ nhưng lại tràn trề tình thân
Bí bầu rau mướp nấu canh
Từ đôi tay mẹ ngon lành bửa ăn

Ngọt thơm cây trái bình dân
Vẫn hơn đặc sản nổi danh xứ người
Chuối xoài mít ổi vàng tươi
Có lời ru mẹ chín muồi thâm ân

Con ngày một lớn thêm nhanh
Cảm thương tóc mẹ mười phân bạc mười
Thuốc thang khẩn nguyện Phật Trời
Không thể giữ mẹ suốt đời bên con

Vu Lan tím tái lòng son
Con nay cũng sắp hoàng hôn đường chiều
Nén nhang tưởng niệm mẹ yêu
Ngực cài hoa trắng
buồn hiu hắt buồn

Tháng bảy chớp bể mưa nguồn
Chắc trời nhớ mẹ lệ tuôn thành dòng?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 12.08.2016 09:35:56 (permalink)
0
Lạc Lối Thiên Đường
Gót sen hồng em giẫm lên đời anh,
Không giẫm nát nụ cười vui khinh bạt
Ngọc trong đá em coi như cỏ rác
Còn lục bình hào nhoáng hóa vàng thanh?

Hãy lộng lẫy tô son phấn bụi trần
Bước nấc thang đời cao sang vọng tưởng
Hai phương trời lạ trăng sao cộng hưởng
Chẳng biết là hoang địa hay thiên đàng?

 Buông thả rồi anh mới thấy nhẹ nhàn
Tình liêu trai sao mình yêu điên dại?
Thức tỉnh ra ,xong vở kịch cơ hàn
Thử thách nàng Kiều tài hoa hiện đại

Tự đánh mất chuỗi ngày xưa thân ái
Nói chẳng buồn sao mai mỉa trong thơ?
Thực tế cuộc đời chẳng đẹp như mơ
Không hạnh phúc nào hồng tươi mãi mãi

Em giữ lại lời minh sơn thệ hải
Nói với người ngoài biên giới sau anh
Cánh hoa chùm gởi vốn rất mong manh
Tình buôn bán anh đây xin khép lại
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 15.08.2016 11:01:45 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Khó Quên
Còn không em nỗi nhớ
Thuở ban đầu ngu ngơ?
Những buồn vui trăn trở
Trượt dài trong giấc mơ

Chỉ vài lần gặp gở
Anh như bị thôi miên
Trước ánh mắt diệu huyền
Nụ cười duyên rạng rỡ

Hoa tình yêu úp mở
Sáng đẹp như màu nắng
Êm đềm như ánh trăng
Trên bến vắng đợi chờ

Bóng hình em phất phơ
Những chiều vàng chủ nhật
Cung đường xanh bóng mát
Bỗng rẽ lối hững hờ

Tan tác hạt sương mơ
Người xưa chìm ký ức
Nhưng anh không quên được
Tình bên bồi bên lỡ...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 22.08.2016 10:37:17 (permalink)
0
Lời thì thầm của trái tim

Có khi nào trái tim em thổn thức, 
Theo tiếng thì thầm của gió về đêm? 
Thả tâm hồn bềnh bồng theo ký ức, 
Mở tình xưa tìm lại nụ hôn êm?


Em có nghe tiếng lòng anh khe khẻ, 
Nương gió mây về gõ cửa hồn em? 
Dù cuộc đời sẽ chia hai lối rẽ, 
Đẩy tình anh chìm lặng vào bóng đêm.


Nỗi buồn đã hiện lên trên mi mắt, 
Ngọn gió vô tình như nhịp thời gian, 
Nếu duyên xưa bây giờ đã đổi khác, 
Anh mong em mãi mãi được bình an.


Ở trên net, mình là đôi tri kỷ, 
Nhưng anh chưa phải là gả tình si, 
Bến bờ xa thử thách lòng chung thủy, 
Trăng nước yêu nhau rồi cũng phân ly.


Chúng mình ở giữa đôi bờ thực ảo, 
Hiểu nhau nhưng chưa thể chạm vào nhau, 
Bài toán tình yêu vẫn còn khuôn sáo, 
Em đừng lầm hiện thực với chiêm bao... 
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 24.08.2016 09:37:51 (permalink)
0
KÝ ỨC MÙA HẠ 

Chiều làng quê ngắm cánh diều lướt gió
Bỗng nhớ vu vơ năm tháng học trò
Mới ngày nào mầm xanh như hoa cỏ
Mà bây giờ tóc đã phủ màu tro

Bồi hồi ta đi ngang ngôi trường cũ
Thấy phượng đỏ hoa đoán biết hạ về
Kỹ niệm ngày xưa đột nhiên bật rễ
Cùng tiếng ve sầu rộn rã quanh cây

Nhớ thật nhiều thời áo trắng thơ ngây
Những thằng bạn ngồi học chung một lớp
Giờ Việt văn mà ngu ngơ quay cóp
Thầy chấm bài tinh ý nhận ra ngay

Petrus Ký ngày đó toàn con trai
Nhưng nhiều cô giáo đẹp sang quý phái
Mãi nhìn cô nhiều lúc trò ngây dại
Lãng mạn mộng mơ quên cả chép bài

Các cô giờ chắc cũng thành nội ngoại
Hương lòng lãng đãng sớm đã nhạt phai
Tuổi thơ đi qua không hề trở lại
Cổng kín ,tường cao sao bụi phấn bay?
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 27.08.2016 10:23:48 (permalink)
0
THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ

Mùa Hạ năm nay dường như ít mưa
Gió đuổi mây trôi về nơi xa thẳm
Anh thẩn thờ tìm lại chút tình xưa
Thuở đầu đời cận kề em mê đắm

Vòng tay học trò sưởi đâu đủ ấm
Nhưng mộng mơ làm rối loạn đôi tim
E ấp trao nhau gói mộng hương thầm
Với bài thơ yêu đậm màu mực tím

Mùa Hạ vàng đong đầy bao kỷ niệm
Dưới tán phượng hồng đỏ thắm thân thương
Anh nợ em nhiều nồng nàn âu yếm
Ngày xếp bút nghiêng ngang dọc sa trường

Như mây trời lưu lạc khắp biên cương
Mấy thuở được quay về bên chân sáo
Vào đại học em cũng giàu lý tưởng
Gởi trả ngây ngô lại chốn thiên đường

Tàn mùa chinh chiến,lánh nạn bắc phương
Vẫn hát vu vơ “ Ngày xưa Hoàng Thị”
Sáo đã ly hương, lạc duyên tri kỷ
Có người trai nào chẳng trải đau thương?
Nguyễn Hiền Nhân
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 48 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9