Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 464748 | Trang 48 của 48 trang, bài viết từ 706 đến 712 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 17.03.2024 11:27:32 (permalink)
0


VÒNG QUANH SÔNG NƯỚC BẾN TRE

Bến Tre du lịch lần đầu
Sớm thương cô gái áo nâu mỹ miều
Khuôn trăng vòng ngực phiêu diêu
Châu Thành gió lật nét Kiều kiêu sa

Hình dung đôi bưởi mượt mà
Tiền Giang nước chảy bèo sa quanh đò
Góc vườn thanh vắng êm mơ
Thái Sơn Cồn Phụng xướng hò giao duyên

Hoàng hôn sắc tím Cổ Chiên
Sợi vàng nắng nhạt soi nghiêng má hồng
Khẽ khàng ướm chuyện vợ chồng
Em cười đưa đẩy mộng lòng cuồng si

Hẹn nhau lần tới Ba Tri
Rồi thêm Thạnh Phú đường đi hữu tình
Xứ dừa mở rộng tầm nhìn
Gừng cay muối mặn ta mình sớm hôm

Kia kìa sông nước Giồng Trôm
Đong đưa vườn nhản hương thơm Mỹ Lồng
Tình yêu thôn nữ lượn vòng
Giống hoa trinh nữ phập phồng nhiều gai

Chim cò lượn phía chân mây
Xuôi dòng kênh Xáng đó đây Mỏ Cày
Bánh xèo ốc gạo miệt nầy
Chẳng thua Bình Đại cơm đầy dừa đuông

Chợ Lách quay lại Hàm Luông
Đa tình ta phải ở luôn nhiều ngày
Bánh canh bột xắt cay cay
Cá linh so đủa ăn hoài vẫn ngon

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 23.03.2024 09:32:48 (permalink)
0


Một vùng quê Long an

Quê hương tôi lượn lờ con sông nhỏ
Mưa nắng hai mùa lắng đọng phù sa
Mùa xuân về trời đất nở thêm hoa
Trai gái hồn nhiên thả những câu hò

Đường về Mỹ lệ khúc khuỷu quanh co
Đình ông Tiếng uy nghiêm ngay đầu ngõ
Dấu chân Trương Định mãi còn lưu đó
Đám lá tối trời khiếp lũ Lang sa

Em về đây gội sạch bớt phồn hoa
Ngắm ánh trăng quê êm đềm toả sáng
Dân Mỹ lệ không giàu nhưng hào sảng
Lãng mạn, hào hùng vượt mọi khó khăn

Bánh phồng, bánh tráng tết phơi đầy sân
Bông lúa Chợ đào thơm hương ngan ngát
Hồn quê hương trắng trong như tiếng hạc
Như con người chất phác đất Long an

Nguyễn Hiền Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2024 09:58:11 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 03.04.2024 13:57:03 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH MÙA HẠ 1975

Em còn nhớ chuyện chúng mình ngày đó
Vào hạ ve kêu phượng nở sắc hồng
Anh gom thương nhớ rụt rè bày tỏ
Nối tiếp đêm dài khắc khoải ngóng trông

Lời ong bướm cứ đi vào khoảng trống
Giả bộ thơ ngây em chẳng hiểu gì
Ẩn ý gần xa...bóng gió tình si
Người đẹp nhận rồi hỏng chịu trả lời

Đại học chào mừng tình vẫn nổi trôi
Giảng đường khoa Luật chỗ ngồi giành sẵn
Chỉ mình anh bến hẹn hò thờ thẩn
Cây sầu đông rụng dần lá đơn côi

Mùa hè đỏ lửa Đông Tây biến đổi
Vòng xoáy cuộc tình xứ lạ em đi
Khung trời kỷ niệm mộng mị phân ly
Lúc gặp nhau đều đầu bạc gối mỏi

Chênh vênh xuôi ngược đôi miền sáng tối
Bao nhiêu dâu bể trôi dòng thời gian
Duyên nợ ban đầu hai đứa dở dang
Lòng còn khuất tất đong đầy dấu hỏi?

Nguyễn Hiền Nhân
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2024 03:41:58 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 06.04.2024 08:38:46 (permalink)
0
LẦU ÔNG HOÀNG Ở QUI NHƠN VÀ PHAN THIẾT

Sài Gòn cách biệt xa xăm
Qui Nhơn Ghềnh Ráng viếng thăm mộ Hàn
Sát bên lầu của ông Hoàng
Chắc vua Bảo Đại thương chàng thi nhân?

Bãi tắm hoàng hậu giáp ranh
Cù Lao Xanh lộng bức tranh trữ tình
Trăng sao mây gió phiêu sinh
Theo Hàn Mặc Tử linh đinh mộng vàng

Huế thì Kim Cúc âm vang
Mộng Cầm Quãng Ngãi sang Phan Thiết rồi
Lầu Ông Hoàng bước song đôi
Mai Đình Thanh Hóa đơn côi "Đôi Hồn"1

Tài hoa không đợi hoàng hôn
Hàn hai tám tuổi dập dồn bệnh phong
Chập chờn ma ảnh bóng hồng
Mai Đình duy nhất mở lòng dại khôn?

Tận cùng bia mộ vùi chôn
Thơ Hàn vẫn sống trường tồn thế gian
Thủy triều Ghềnh Ráng lăng tăng
Phương Mai,Mũi Én soi trăng đa tình

Nguyễn Hiền Nhân
1/11/2023

Sau ngày Hàn Mặc Tử mất Mai Đình có xuất bản tập thơ "Đôi Hồn " đối đáp thơ Hàn Mặc Tử
Nguyễn Hiền Nhân 10.04.2024 12:18:27 (permalink)
0
Tuổi học trò của tôi
Tuổi thơ tôi ngày ấy đã xa rồi,
Thỉnh thoảng chỉ quay về theo ký ức,
Quyển lưu bút nhạt phai đi màu mực,
Nhịp trống trường vẫn lay động hồn tôi.
Thầy cô xưa ai cũng đã già rồi,
Bạn bè kẻ chân trời người góc biển,
Tình cờ gặp nhau vỡ òa quyến luyến,
Nhắc chuyện đời lệ ứa thắm má môi
Tuổi học trò ai cũng ham nổi trội,
Dân Petrus Ký giỏi học và chơi,
Thể thao ,văn nghệ đều rất tuyệt vời,
Chuyện trai gái thì thôi khỏi phải nói…

Trường nam sinh tìm đâu ra bạn nữ?
Chẳng khó gì khi kết nghĩa Gia Long,
Tổng hội sinh viên còn đến liên thông,
Hội liên trường có it nhiều “chiến sử”

Những ngày xuống đường những đêm không ngủ,
Giàn ná thun, đá chọi lưu đạn cay,
Sân trường tràn ngập lửa đỏ, kẽm gai,
Tiếng hát hào hùng đòi quyền dân chủ.

Nhắc lại chuyện xưa lòng buồn man mác,
Nhưng hành trang cũng rớt lại nụ cười,
Dẫu số phận mổi người một khác,
Áo trắng học trò vĩnh cửu đẹp tươi…
hmhiennhan_thoiaotrang.com
Nguyễn Hiền Nhân 21.04.2024 13:44:58 (permalink)
0


CHUYỆN BUỒN GÃ NHÀ QUÊ

Phần lớn tuổi thơ tôi bị trôi đi
Từ trường học gập ghềnh qua phố chợ
Gia đình nghèo chuyện mưu sinh trắc trở
Trẻ nhỏ lên thành phải sống lênh đênh

Xóm nhà lá tình nghĩa thật khó quên
Nghèo với nghèo giúp nhau cùng vượt khổ
Cha mẹ động viên phải cãi phần số
Những kỳ thi tuyển từng nấc tiến lên

Khác mái trường làng nhỏ bé chông chênh
Giảng đường đại học thênh thang tráng lệ
Tâm hồn tôi vẫn hướng về cội rễ
Tuổi già vất vã ngoại dì ở quê

Sài Gòn Long An lối cũ đi về
Tuổi xuân lặng lẽ qua không trở lại
Việc báo hiếu tôi vô tình trễ nảy
Mất người thân rồi dạ mãi tái tê

Trải nghiệm kiếp người khổ ải trăm bề
Bao hoài bảo khát vọng đành bỏ dở
Thương bông điên điển hay hoa mắc cở
Mưa nằng qua đời khép kín mộng mơ
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 25.04.2024 14:46:54 (permalink)
0
THÁNG TƯ ĐỎ ĐEN

Tháng tư đen, tháng tư nhiều biến động
Nam Bắc sum vầy kẻ khóc người cười
Tự do độc lập ít nhiều khỏang trống
Trên núi điêu tàn xương trắng máu tươi

Được giải phóng sao Mẹ lại ngậm ngùi?
Gia cảnh phân ly tổn thất Bắc Nam
Thắng trận thằng anh chém gió thật vui
Thằng em cãi tạo lặng thầm trại giam

Năm tháng ngày qua thu nhập sụt giảm
Cuộc sống an lành phải độn ngô khoai
Bình quân phân phối công bằng kìm hãm
Buôn gian bán lận thị trường lắt lay

Trôi giạt biển Đông chấp nhận lưu đày
Tháng tư cột mốc làm ta nhớ mãi
Cố tìm kiếm những ngày xưa thân ái
Viễn Đông hòn ngọc thong dong tự tại

Rời bỏ cội nguồn không biết rũi may
Vật chất đủ đầy vẫn thiếu tình nghĩa
Trời Tây xứ lạ tự do bay nhãy
Tháng tư đen đỏ phải nhìn hai phía

Nguyễn Hiền Nhân
Sài Gòn 23/4/2024
Thay đổi trang: << < 464748 | Trang 48 của 48 trang, bài viết từ 706 đến 712 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9