Chuột kêu chút chít trong rương
Trích đoạn: vũkimThanh
Búa Rựa đã ăn nhằm nhò gì
Đại Thánh cho tớ phép Trơ Lỳ
Gươm đao bom đạn và mã tấu
Chỉ như kiến cấu cái đầu si ...
Thôi rồi gặp phải người lỳ
chắc là phải đổi thành chùy mới xong
Không thì sẽ dùng mầm bệnh Phong
Gieo vào cho biết mộng không là gì?
Si đa TL có thừa
Thôi thì vì bạn sẽ chừa cho vài gram
nếu mà vẫn chưa kham
Pha cùng vài xị xong làm ma đi chơi hehe
Hôm nào ghé nhà TL tặng cho nghen
Trích đoạn: tulipdenus
Si đa TL có thừa
Thôi thì vì bạn sẽ chừa cho vài gram
nếu mà vẫn chưa kham
Pha cùng vài xị xong làm ma đi chơi hehe
Hôm nào ghé nhà TL tặng cho nghen
Biếu mình dăm cân si đa
Tớ xào tớ xáo cả làng cùng xơi
Rượu ngon Ly biếu chưa vơi
Gọi luôn mye nữa mình ngồi tròn mâm...
Xong rồi du lịch...cõi âm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2005 22:30:22 bởi vũkimThanh >
Nắng vàng ngã bóng chiều râm
Mây đen che phủ hết tầm mắt thanh
Chúng mình tay ngoắt thật nhanh
Tiễn hồn Tulip dạo quanh suối vàng
Trích đoạn: maiyeuem
Nắng vàng ngã bóng chiều râm
Mây đen che phủ hết tầm mắt thanh
Chúng mình tay ngoắt thật nhanh
Tiễn hồn Tulip dạo quanh suối vàng
Bây giờ dưói ấy nhiều hàng
Ca -ve đầy rẫy ,nhập tràng....múa may
Tulip chẳng thể về ngay
Bọn mình theo hắn giữ tay cà- vè (ca ve)
Không tulip bị... chết đè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2005 20:19:37 bởi vũkimThanh >
Trợn trừng đôi mắt ,lưỡi lè
Tulip xuống dưới đang ve một người
Nhắp môi nàng nở nụ cười
Nhìn qua nhìn lại TuLip thấy Thanh đang cười thất kinh
Hình như là Tulip đang ve Thanh
Trích đoạn: maiyeuem
Trợn trừng đôi mắt ,lưỡi lè
Tulip xuống dưới đang ve một người
Nhắp môi nàng nở nụ cười
Nhìn qua nhìn lại TuLip thấy Thanh đang cười thất kinh
Hình như là Tulip đang ve Thanh
xí xớn nắm tay Cà vè
Đêm nằm chưa ngủ bóng đè cứng chân
Mồ hôi tóat ướt hết quần
Người ơi...chớ dại kết thân Cà vè
Bây giờ tớ cài số re...
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: maiyeuem
Trợn trừng đôi mắt ,lưỡi lè
Tulip xuống dưới đang ve một người
Nhắp môi nàng nở nụ cười
Nhìn qua nhìn lại TuLip thấy Thanh đang cười thất kinh
Hình như là Tulip đang ve Thanh
xí xớn nắm tay Cà vè
Đêm nằm chưa ngủ bóng đè cứng chân
Mồ hôi tóat ướt hết quần
Người ơi...chớ dại kết thân Cà vè
Bây giờ tớ cài số re...
Mye có vấn đề
Nghĩ sao nghĩ bậy ghê
TL người nam nhi chân chính
Không hề lạc hướng sai lề
Chắc mye tư tưởng u mê
Nghĩ quanh nghĩ quẩn đêm về ngủ mơ
Mơ chuyện chẳng giống như thơ
Khùng khùng trù bạn chết thời đang tươi
Trích đoạn: maiyeuem
Thế gian nào có bao ngườii
Đuọc bạn trù ẻo chết tươi đâu nào
Làm người như vậy có sao
Nếu không làm vậy làm sao làm người
Trù bạn dã man
Có ngày lang thang
Sám hối đàng hoàng
Biết đâu vẻ vang hehehe...( vài lời chân thật của kẻ chân thật khuyên mye...)
trùi ui mấy kẻ chân thật
Dều Toàn mang chân đất
Thì ra đều có tật
Hèn gì....mất....thật
Trích đoạn: mailamuathu
trùi ui mấy kẻ chân thật
Dều Toàn mang chân đất
Thì ra đều có tật
Hèn gì....mất....thật
Mất đi cũng bởi tại em
Lần đầu nói dối rồi quen nhiều lần
Vì em chân cũng chân không
Vì em lòng cũng là lòng điêu ngoa hehehe,,...
Anh ơi sao nói xót xa
Chắc là anh đã điêu ngoa bậc thầy
Hèn gì nhìn đó đoán đây
Lòng này anh lại suy ra bụng mình
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: