Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 294 bài trong đề mục
James Jee 23.02.2006 22:00:34 (permalink)
0
Thơ của mình nhưng là kỉ niệm của một người bạn của JC.Hai đứa cùng đi lang bạt giang hồ.Khi trở về chỉ còn một người vui thôi, còn bạn của JC nó buồn lắm, giống như Tâm An nói : buồn kinh khủng. JC lấy từ cảm xúc đó mà viết nên bài thơ vô đề này. Cho đến nay nó vẫn còn nhớ về người ấy.....................
#31
    Tâm An 24.02.2006 16:09:29 (permalink)
    0
    Ninh Bình,
    một thoáng XUÂN
    Cho em trai và các bạn xa
    Về thăm quê sau những tháng năm dài
    Lòng đau đáu nỗi niềm người xa xứ
    Ninh Bình ơi, có một lời tình tự
    Mãi bồng bềnh, phiêu bạt với dòng Vân …

    Xuân đi qua và trở lại bao lần
    Mà dáng vẻ vội vàng như trễ hẹn
    Miệng hoa cười trong bụi mưa thèn thẹn
    Ẩn bóng hình người Ngọc núi cao xưa.

    Anh ngẩn ngơ gom nỗi nhớ cho mùa
    Nên cây lá Xuân về xanh núi Thuý
    Người đi xa vẹn nguyên chung thuỷ
    Tin yêu nhiều, ơi đất mẹ bao dung.

    Chuông chiều nghiêng bao dãy núi điệp trùng
    Bình yên quá - một khoảng trời đất Việt
    Mai xa rồi, lòng nhớ thương da diết
    Mãi muôn đời hoài niệm thoáng xuân quê !

    Nb, xuân
    Tâm An
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 16:35:26 bởi Tâm An >
    #32
      James Jee 26.02.2006 11:27:05 (permalink)
      0
      Có những lúc.........

      Có những lúc thật buồn ai có hiểu
      Chuyện bâng khuâng chôn kín nỗi u sầu
      Thật ưu tư thật buồn theo năm tháng
      Những nỗi niềm dai dẳng với thơi gian

      Ngày tháng vẫn trôi dần theo định mệnh
      Chuyện buồn vui cứ theo mãi bên ta
      Đời tay trắng không ai theo bên cạnh
      Chốn vinh hoa lắm kẻ bước theo mình

      Thật như thế đời thật là như thế
      Đến rồi đi có lại lại như không
      Người cần mình thì thật lòng mình giúp
      Minh cần người người tránh tránh thật xa

      Đời là thế là thay đen đổi trắng
      Chuyện tình buồn theo mãi với thời gian
      Ai có biết ai bao giờ yêu và hận
      Đời vẫn buồn vẫn như thế mà thôi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:15:19 bởi James Carlos >
      #33
        Tâm An 28.02.2006 14:45:05 (permalink)
        0
        Cho NGÀY KHÔNG ANH


        Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
        Dẫu câu chú “ Vừng ơi…” còn lỗi nhịp
        Nên đã cố mà lòng em vẫn khép
        Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa

        Anh đến rồi đi như cơn gió thoảng qua
        Không phải nửa của mình em dám đâu giữ lại
        Sao lúc vắng vẫn thấy lòng trống trải
        Ngỡ như mình vừa mất một người thân !

        Em trở về với ngày tháng không anh
        Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
        Nhưng muôn thủa – lòng người không đơn giản
        Cứ bộn bề bao ký - ức - cần – quên !

        Vu vơ là gì mà chẳng thể gọi tên
        Đành gửi gió những gì chưa nói hết
        Chỉ giữ lại riêng mình một lời chào - từ - biệt
        Để bạn bầu
        Khi – Em – Không – Còn – Anh !!!


        Tâm An
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 16:36:03 bởi Tâm An >
        #34
          Tâm An 28.02.2006 14:53:31 (permalink)
          0
          KHÚC XUÂN


          Gác lại những điều còn dang dở
          Tiễn mùa lạnh lẽo, đón Xuân sang
          Bàn tay ai nắm đừng hờ hững
          Đôi lứa cùng nhau kẻo lỡ làng…

          Mùa xuân dài lắm, phố thênh thang
          Trời biếc làm xanh những lá vàng
          Chen nhau khoe sắc, hoa vào vụ
          Hồng - Huệ - Đào – Dơn… đứng xếp hàng.

          Tiếng chim trong trẻo thoắt ngân vang
          Mừng Xuân, tim cũng đập rộn ràng
          Soi gương chợt thấy mình trẻ lại
          Dù biết vừa thêm tuổi vội vàng…

          Nb, 2005

          Tâm An
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 16:26:55 bởi Tâm An >
          #35
            Tâm An 28.02.2006 16:24:59 (permalink)
            0
            TRÒ CHUYỆN
            CÙNG
            THÁNG GIÊNG
            ***

            Có điều gì náo nức cả con tim
            Khi ta bóc tờ lịch đầu năm mới
            Tết đến, Xuân về, lòng vui phơi phới
            Ngày vắng mặt trời
            Mà ấm áp, thiêng liêng !

            Mưa bụi về, ta gặp lại tháng giêng
            Những nụ cười như sắc hoa rạng rỡ
            Tạm gác lại bao muộn phiền dang dở
            Xúng xính áo quần
            Trảy hội với niềm tin !

            Có rất nhiều hy vọng được đặt tên
            Trời và đất biếc xanh màu cây cỏ
            Đừng ngậm ngùi - chỉ mình ta bé nhỏ
            Vạn vật đều lớn dậy
            Lúc sang xuân !

            Thời gian ơi, xin nhẹ nhẹ bàn chân
            Chậm chậm bước kẻo tháng ngày đi vội
            Trả năm cũ những điều còn tiếc nuối
            Nỗi nhớ ngọt ngào
            Như mưa tháng Giêng !

            -----------
            Tâm An
            -------------------------------------------
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 09:18:59 bởi Tâm An >
            #36
              Tâm An 28.02.2006 16:33:05 (permalink)
              0
              THẦM MONG


              Thầm mong trở lại tuổi thơ
              Cho tôi mơ những giấc mơ học trò
              Cho tôi quên hết phiền lo
              Vô tư ngày ấy… bây giờ …còn đâu?!

              Thời gian dần trắng mái đầu
              Thầm mong đừng gặp bể dâu cõi đời
              Rủi may cũng một kiếp người
              Phải chăng số phận bắt đời long đong …

              Thầm mong “người ấy” còn không
              Gỡ giùm cho mối tơ lòng ngổn ngang
              Tiếc rằng vở đã sang trang
              Sao tôi còn mãi đa mang thế này ?

              Thầm mong có những tháng ngày
              Niềm say cuộc sống đủ đầy trong tim !

              Tâm An
              #37
                Tâm An 28.02.2006 16:37:41 (permalink)
                0
                Quên
                .................Tặng C
                Bây giờ nước mắt thôi rơi
                Trái tim lỗi nhịp quên lời yêu thương
                Lòng yên. Chẳng chút vẫn vương
                Mỗi người riêng một nẻo đường phù hoa !

                Nb, 28/4/2005
                .................. Tâm An
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 16:45:32 bởi Tâm An >
                #38
                  Tâm An 28.02.2006 16:43:48 (permalink)
                  0
                  Mẹ

                  Thời gian phủ trắng một màu tóc mẹ
                  Những lo âu còn tím thẫm trong lòng
                  Con bất lực trước muôn vàn khát vọng
                  Chỉ lặng thầm thương đời mẹ long đong !

                  Nb, 4/2005

                  ................. Tâm An
                  #39
                    Tâm An 28.02.2006 16:47:41 (permalink)
                    0
                    Cha già

                    Mảnh vườn nhỏ. Những chậu cây
                    Tiếng chim "chào khách" rộn đầy ngõ quê
                    Ván cờ tướng bỏ bùa mê
                    Cha ung dung giữa nẻo về thời gian .

                    ................Nb, 4/2005
                    ...............................Tâm An
                    #40
                      Tâm An 28.02.2006 16:50:02 (permalink)
                      0
                      Em trai


                      Nhà nghèo học chẳng bằng người
                      Em bươn trải sớm giữa đời bon chen
                      Nhọc nhằn đổi lấy gạo tiền
                      Nhhẹ nhàng em gánh thảo hiền hai vai .

                      ........................Nb, 5/2005
                      ........................Tâm An
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 09:20:02 bởi Tâm An >
                      #41
                        James Jee 02.03.2006 15:48:13 (permalink)
                        0
                        Nhà nghèo

                        Anh biết rằng nhà em nghèo lắm
                        Anh hơn gì trắng cả hai tay
                        Yêu nhau nhé cùng nhau chung vai gánh
                        Anh bên này em bên nọ em ơi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:16:26 bởi James Carlos >
                        #42
                          Tâm An 03.03.2006 09:58:31 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: James Carlos

                          Anh biết rằng nhà em nghèo lắm
                          Anh hơn gì trắng cả hai tay
                          Yêu nhau nhé cùng nhau chung vai gánh
                          Anh bên này em bên nọ em ơi

                          -----------------------
                          Kể ra mượn thơ của bạn để "tỉnh tò" cũng hiệu quả đây ! Cảm ơn bạn nhé !
                          #43
                            James Jee 03.03.2006 10:53:28 (permalink)
                            0
                            Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Cũng nhờ bài thơ trên của bạn mà mình có được cảm xúc để viết bài này thôi

                            Trộm ngắm em yêu

                            Tháng ngày qua vẫn yêu em người hỡi
                            Vẫn trộm nhìn bóng dáng anh dấu yêu
                            Thẹn thùng ngước mắt nhìn em nói
                            Mặt lem sao anh mãi cứ đứng nhìn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:17:24 bởi James Carlos >
                            #44
                              Tâm An 06.03.2006 16:12:25 (permalink)
                              0
                              Gửi người ở Huế
                              Tặng chú Nguyễn Đức Ngoãn
                              - tác giả bài thơ Lăng Cô

                              Có một lời mời ta ghé Lăng Cô
                              Đường xa lắc vẫn mong ngày đến Huế
                              Hương Giang ơi, dòng xanh thân thiết thế
                              Dẫu chưa lần nào ta khoả nước trên sông ?!

                              Có phải vì ta đã yêu Huế không
                              Mà nỗi nhớ cứ nghiêng về núi Ngự
                              Con đường nào chờ chân người lữ thứ
                              Bài thơ nào trong vành nón ai trao ?

                              Mong được nghe tiếng thưa... dạ ...ngọt ngào
                              Nhìn nắng toả trên mặt người thôn Vĩ
                              Huế từ lâu hiện hình trong tâm trí
                              Ta hẹn thầm ngày gặp Huế không xa !

                              .......Tâm An.........
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 294 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9