» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Buồn làm chi nữa người ơi
Cớ sao phải khóc vì người phụ ta?
Vui lên cho lệ vỡ òa
Cười lên cho nhạt cho nhòa bóng em...
Từ rày phá chốt mở then
Quên em đi để yêu thêm một lần...
Đường tình muôn nẻo khó đi...
Thế gian được mấy Tử Kì-Bá Nha?
Tâm giao đâu cứ trong nhà
Tri kỷ đâu hẳn phải là ghép đôi.
Tuổi đời nay mới đôi mươi
Vợ em chửa có con thời cũng không!
Người ta đón gió bằng tâm
Tâm giao ta đón bằng lòng yêu thơ...
Hôm nay trời nắng lên rồi
Hôm nay ta lại yêu đời thiết tha
Hôm nay ta lại là ta
Hôm nay quên hết nhạt nhòa ngày mưa
Hôm nay ta lại mộng mơ
Hoim nay ta lại làm thơ tâm tình
Hôm nay-dù có một mình
Nhưng lòng nhung nhớ bóng hình hôm qua...
Ảo ảnh đôi lúc trời xanh
Ảo ảnh đôi lúc tan tành giấc mơ Ảo ảnh đôi lúc vu vơ Ảo ảnh đôi lúc thành thơ tâm tình
Mùa gặt năm nay con không về
Lòng con thương lắm, dạ tái tê
Cha mẹ chắc giờ đang mệt lắm
Ước gì con mãi chẳng xa quê...
Delete...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 06:14:34 bởi tieuvansinh >
Giá như đừng có gặp nhau
Thì khi li biệt đâu sầu trong tâm
Giá như đừng có lặng câm
Thì tình đâu phải âm thầm...đơn phương
Đào huyệt chôn sâu mối tình đầu
Khép lòng giữ mãi mối tình sau
Quên đi kỉ niệm ngày xưa ấy
Cho tình trọn vẹn mãi bền lâu
Giá như đừng có mộng mơ
Giá như đừng có chút thơ tâm tình
Giá như đừng có lặng thinh
Thì rằng có lẽ Vân Sinh...chẳng buồn
Giá như mộng đẹp êm trôi
Cuộc đời đâu phải chơi vơi thế này
Giá như được nắm bàn tay
Dù trong giây phút..kiếp này không quên
Giá như tình mãi vững bền
Lệ tình đâu phải đêm đêm rơi hoài...
Delete...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 06:15:46 bởi tieuvansinh >
Anh vội tìm trong cơn mưa cuối hạ
Một chút ấm nồng khi hai đứa gặp nhau
Anh tìm hoài chỉ thấy những thương đau
Yêu thương ấy...Ở nơi đâu em nhỉ?
Có không em, ở trong cơn mộng mị
Tay trong tay, má sát môi kề
Còn không em những nỗi đam mê
Thủa mộng mơ,ngày ta còn đi học
Nắng vội tan, cho chiều dần chợt tắt
Ánh mắt buồn, hiu hắt nỗi đơn côi
Anh tìm gì? Giữa kí ức xa xôi
Còn đâu nữa? Phải không em yêu nhỉ?
...
Khép hàng mi,lắng nghe lòng thủ thỉ:
Đã qua rồi...Xa lắm...Giấc mộng yêu
Con đường thân quen bỗng lạ rồi
Con đường hạnh phúc bỗng xa xôi
Con đường kỉ niệm còn đâu nữa
Người về, để lại nỗi đơn côi...
Chỉ vì một chút tâm tình
Chỉ vì một chút..chúng mình cách xa
Chỉ vì anh quá thật thà
Chỉ vì em quá ư là dối gian
Chỉ vì anh quá mơ màng
Chỉ vì em đã quá ham sang giàu
Chỉ vì...cũng chỉ một câu
Đôi ta mỗi đứa một bầu trời riêng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: