Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 25.04.2012 11:00:45 (permalink)



Album Trên Phiến Tình Buồn_ Dec 9. 2011

http://www.box.com/s...sq19d9k7ke1g8s8


Ta trở về ngồi giữa bao la
Biển và bóng tà dương tàn rụng
Một cánh chim hải âu vội vã
Lạc mất đường bay đến vô cùng
Ta vẫn ngồi im như tượng đá
Sóng thì thầm dội đập vào tim
Đã trăm năm bỗng thành xa lạ
Nghĩa gì đâu mòn mỏi kiếm tìm
Mặt biển đen gió âm ty rờn rợn
Ngột ngạt vây giam kín hoang mồ
Biển hung hãn ngón tay cong cớn
Cuốn mình theo ngàn sóng lượn xô
Cơn mưa rớt ngàn dao cắt mặt
Ta oan khiên vật vã điên gào
Máu tim khô mạch sầu rêm rát
Giá lạnh rồi tình ái rêu rao
Hàng thùy dương rủ bóng gầy hao
Mơ hồ vọng lời đau cay nghiệt
Ta hiểu rồi thế nào là tuyệt xảo
Giữa ngôn từ ta bất thuyết từ đây


Mầu Hoa Khế
dzuylynh 25.04.2012 11:02:27 (permalink)


http://www.box.com/s...0iddrvfxoa0rpbu

MỘT CHÚT PHÙ HƯ

Thơ Sương Mai . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
Album Trên Phiến Tình Buồn _ Dec.2011

Chỉ là chút bướm, chút hoa
Chút sương, chút gió gọi là hương thơ.
Chỉ là chút mộng, chút mơ
Chút thương, chút nhớ, chút chờ, chút mong.
Chỉ là chút nắng rất trong,
Chút mưa rất nhẹ mà lòng xôn xao.
Chỉ là chút nắng dọi vào,
Bên khung cửa sổ nghe sao bồi hồi.
Chỉ là một chút gió thôi,
Mà sao biển của lòng tôi sóng tràn.
Chỉ là một chút sương tan,
Mà sao cây cỏ vội vàng trổ hoa.
Chỉ là một chút trăng xa,
Mà nghe buồn thể như là... tương tư.
Chỉ là một chút phù hư...
dzuylynh 25.04.2012 11:03:35 (permalink)


http://www.box.com/s/a6f886f6pe5s4smiz03e

thơ Hồng Hoang . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album Trên Phiến Tình Buồn - Dec.2011

Hạ mưa

thơ dẫn hạ vào mưa rất xưa
những giọt long lanh trắng tựa mơ
như anh đang viết lời yêu dấu
rồi đốt lửa hồng hong dáng thơ

mưa rơi ...
trôi tóc đêm hoang dại
tình ngậm ngùi
anh bước mãi ngàn xa
bàn tay ai
lạc miền hư ảo
nên xuyến xao chất ngất vai gầy

mưa như thơ hát ru phím gõ
cung đàn buồn tiếng gọi hồn ai
một khoảng đời ngan ngát hương bay
đêm hóa thơ lạc lối muôn trùng

anh bên đó vương tơ thành khói
nối êm đềm mấy nhịp cầu mơ
em nơi này nhặt mưa đan sợi
kết thành từng
chuỗi mộng
trao anh...
dzuylynh 25.04.2012 11:04:56 (permalink)

.

SỢ ...
http://www.box.com/s...zdii0d8pzkib6bb
 
thơ ThươngGiang. phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album Trên Phiến Tình Buồn . Dec 15.2011
 
về sao chốn cũ mà mơ?
dẫu vầng trăng vẫn đợi chờ bên sông
sợ mưa nắng, sợ bão giông
sợ chiều cả gió thinh không lời buồn
sợ lời im lặng dỗi hờn
sợ tình tha thiết vùi chôn tim mình
sợ bàn tay chạm vô tình
sợ lòng mềm yếu môi xinh trao người
sợ nghe ấm áp tiếng cười
sợ ánh mắt mắt ấy cả đời khó quên
sợ gần người rượu ủ men
sợ mình quá chén say quên đường về...
sợ người nhắc lại lời thề
sợ than thổi lửa đam mê cháy bùng
sợ mình tay nắm, đường chung
lòng ai tan nát não nùng tiếng Ngâu
dzuylynh 25.04.2012 11:06:33 (permalink)


http://www.box.com/s/yp6svkjt5do4k43sxso9

MÀU XANH NOEL . thơnhạc&trìnhbày: TrúcLanDzuylynh.
Album Thơ Nhạc Giao Duyên . Dec.24.2011
( tặng bíchhiên tàáoxanh nhãthi )

mùa Noel sắp đến rồi anh ạ !
trên bầu trời ánh sao lạ về đêm .
gió vi vu tuyết trắng phủ bên thềm ...

anh kể chuyện ngày xưa miền đất lạ . hang BêLem một mùa đông buốt giá .
chúa trên cao đã sinh hạ làm người . đến gian trần để chuộc kẻ làm tôi .
trong máng cỏ con Chúa Trời xuống thế . Chúa sinh ra đã qua bao thế hệ .

và năm nay khi tuyết lạnh đổ về .
chuông giáo đường vang vọng chốn sơn khê .
tin mừng đến khắp khắp thôn quê thành thị .

anh có nhớ vào một ngày đông chí? trong giáo đường ta quỳ kế bên nhau .
anh thì thầm cầu xin Chúa trên cao . ban ơn phước cho mình bao mộng đẹp !
em e thẹn qùy bên anh khép nép .
lời nguyện cầu em ghi chép thành thơ .
trái tim em rộn rã nhịp vô bờ .
trang nhật ký thêm bài thơ lạc vận ...

đã xa rồi khung trời xưa vương vấn . ngắm sao trời em thơ thẩn đêm nay .
anh ở đâu xa khuất nẽo chân mây?
ngày xưa đó Noel đầy kỉ niệm ...
dzuylynh 25.04.2012 11:08:12 (permalink)


http://www.box.com/s...t9r6cvpqtqyenyp

GIAI ĐIỆU GIÒNG SÔNG


Album Trên Phiến tình buồn
sángtác&trìnhbày Dzuylynh.Jan.9.2012

hãy ngồi xuống đây!
hãy ngồi xuống đây!
hãy ngồi xuống đây cùng lắng nghe giai điệu giòng sông
hãy ngồi với nhau cùng cất cao tiếng hát vỗ bờ
phù sa đơm hoa vô ngã
sóng reo khúc nhạc vô thường
đời ta như sông như suối!
nhớ chi những bận đi về?
buồn vui tham sân si ái
sẽ đưa ta về nơi đâu...
hãy đến đây! mở rộng tấm lòng
để trái tim chan hòa tin yêu
ngồi xuống đây tri âm tao ngộ
để trái tim nở hoa tình thương...
ngày hôm qua đã xa rồi
ngày mai vẫn còn chưa đến
và hôm nay phút giây này
giữ cho nhau tròn ước nguyện
kề vai mở lòng đan tay
chúng ta anh em một nhà
đến đây hát lời yêu thương...
chúng ta anh em một nhà
đến đây giữ đời cho nhau...
chúng ta anh em một nhà
đến đây giữ đời cho nhau...

Jan.9.2012.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 11:09:44 (permalink)

photo: TAX

http://www.box.com/s/9yp99xugj5ggokbsu0n5

TRÊN ĐỈNH MÙA XUÂN
Album TrênPhiếnTìnhBuồn
thơnhạctrìnhbày Dzuylynh.Jan.1.2012
( tặng ngườiTrưngVươngTrúclan. )

" ... ômđàntagảysayvùihát...hòanghạc.em.tình.hạtcátxoay! "


trên đỉnh mùa xuân mây trắng xóa
mưa xanh ngọn lá thắm đài hoa
em bước ngang qua màu tóc ngả
thung lũng nhạt nhòa pha nét duyên

trên đỉnh mùa xuân mây vẫn bay
thời gian dừng lại những đêm ngày
một thuở chia tay thời con gái
mắt biếc thôi hòai mộng ngất ngây

trên đỉnh mùa xuân
em có hay
ta
đời lau sậy giữa đôi bờ
bến xưa bồi lở phù sa đắp
cánh buồm
em
khuất dấu trăng sao

trên đỉnh mùa xuân xuân vẫn trao
vẫn én nghiêng chao ngọn bích đào
nắng ấm xôn xao mùa thay áo
cho ngọn thi trào dâng vút cao

trên đỉnh mùa xuân thung lũng say
gió
lay tâm rụng cội sơn tùng
chợt tỉnh
xa khung trần bất định
vỡ bùng
an tịnh mộng ngày xanh

trên đỉnh mùa xuân mây vẫn bay
trầm luân vọng động mãi vơi đầy
ôm đàn ta gảy... say vùi hát
hòang hạc
em
tình
hạt cát xoay...

thunglũngtìnhyêungàyđầumộtnăm01012012
dzuylynh 25.04.2012 11:10:57 (permalink)


http://www.box.com/s/ifryz7yttdcp0fn0qmsm

Đêm Xuân

thơ Trúc Lan . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
Abum Trên Phiến Tình Buồn
Half Moon Bay Jan.3.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:12:36 (permalink)


http://www.box.com/s/6gmmkgvka9ctecjsghzv

DƯ ÂM NHỮNG BÀI THIỀN CA
sángtác&trìnhbày Dzuylynh
Album Trở Về Tĩnh Thức . Dec.30.2011

em có còn nghe dư âm những bài thiền ca
ai hát trong đêm trăng mờ rũ bóng bên thềm
tiếng hát khói sương chơi vơi hòa phím tơ đồng
như sóng trùng dương vỗ về sương khói chân mây

em có còn nghe dư âm những bài thiền ca
những cánh liên hoa đang tỏa hương sắc vô thường
tiếng hát mong manh dư âm vọng cuối canh trường
theo những lời ru điệu buồn vọng đưa tháng ngày

rồi thời gian sẽ qua đi
cuộc trần đã lắm phân ly
đời người mấy kiếp điêu linh
phù vân lãng du về đâu?

từ tâm xin hãy cho nhau
muộn phiền rồi sẽ qua mau
đời mình như giấc chiêm bao
ngàn sau sẽ là hư vô

em vẫn còn nghe dư âm những bài thiền ca
suối tóc hương bay phiến lụa reo phím tơ ngà
những khúc thiền ca câu ru tiền kiếp vô lượng
những khúc thiền ca gửi về người nơi cuối trời...
dzuylynh 25.04.2012 11:13:46 (permalink)



http://www.box.com/s...0erveqmqtemf0lx

MẶT TRỜI CÔ ĐƠN
Album Trên Phiến Tình Buồn . Jan .3.2012
thơ Linh Vũ . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
; ( tặngngườiTrưngVương )

đứng trên phiến đá mòn
mặt trời lặn
một ngày rớt dưới mắt đen
chỉ có tôi và biển
bóng tối và thinh lặng
viên đá chia hai buồn phiền, hạnh phúc của trăm năm
thế gian vô tình bỏ lại
đứng trên phiến đá đời
tay rờ mặt vũ trụ phẳng lỳ
buồn nôn...
con chim đêm không chỗ trở về
gọi lời
không gian mỏi mệt đè hai bàn chân thành dấu ấn nhân chứng tình yêu
đôi tình nhân trơ trẽn hôn nhau
bỏ quên giọt nước mắt nóng khô trên mặt lỳ phiến đá
thêm một lớp bụi ngậm ngùi...
tội tình cho mặt trời ngày mai chuyên chở
biển và tôi
nghiền
nhai bóng tối
nuốt mảnh vỡ từng khúc cuối linh hồn
tôi nói gì với đá chỗ tình yêu đang ngoi ngóp dưới bàn chân
chỗ chia tay đã mài lỳ mặt đá
như hạt bụi ngày hôm qua bám áo mặt trời
biển hôn bờ cát
đá đứng một mình
tôi
hôn đêm tối
mặt trời
cô đơn


Vịnh Nửa Vầng Trăng.Half Moon Bay.California. Jan.3.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:15:16 (permalink)
http://www.box.com/s/dzqt5paarhvzripzmqao

RU KHÚC MÙA XUÂN
sángtác & trìnhbày Dzuylynh
album Trên Phiến Tình Buồn . Jan11.2012

trước phút giao thừa anh viết khúc dân ca
hát cho em nghe cho đỡ nhớ quê nhà
mùa đông chưa qua mai đào đang rụng lá
thương em một mình giữa đất lạ tha hương
nhớ bếp lửa hồng nhớ nồi bánh chưng xanh
nhớ ánh trăng thanh lấp lánh giữa cánh đồng
nhớ câu ca dao ngọai ru bên cánh võng
nhớ tiếng ai hò đưa con đò sang sông
trước phút giao thừa anh viết khúc dân ca
hát cho em nghe vơi nỗi nhớ quê nhà
lộc chưa khai hoa xứ người đông lạnh giá
sưởi ấm cho em cánh nhạn lẻ băng ngàn
giọng hát vang xa gói đất trời xa lạ
khúc nhạc dạo đầu cho em nở môi hoa
cho tóc em thơm hương xuân về phơi phới
nghiêng xuống vai anh dỗ giấc mộng xuân lành


Jan11.2012.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 11:16:57 (permalink)


http://www.box.com/s/iosk22kc5u9g1x13p6my

KHỎANG HỞ THÊNH THANG
sángtác&trìnhbày Dzuylynh.Jan.14.2012
Album Trên Phiến Tình Buồn
 
cuộc hành trình không có thật
ta đi sao chẳng thấy lối về
ôm nhánh chiêm bao nằm đếm những nhiêu khê...
đêm thao thức vây nỗi sầu nhân thế
ngước mặt dõi nhìn trời cao ngạo nghễ
tay níu mây vớt mấy hạt sương khê
nhạn cuối bãi em cánh đà nghiêng ngã
nghe sóng gào giông bão giữa ghềnh ta
em gõ nhịp những vần thơ hư ảo
đến đời ta với nửa mảnh trăng ngà
để đêm đen nghe thương nhớ vỡ òa
và phím nhạc đã bùng lên rộn rã
len cung tơ nhàu vạt tóc kiêu sa
đêm mỏi mắt trông chờ con nắng hạ
hỏi mùa xuân sao chưa thấy đơm hoa
em chờ ai đêm trắng tóc sương pha!
để giọt đắng cốc cà phê vụn vỡ...
rớt xuống ngày một khỏang hở thênh thang.
half moon bay.Jan.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:18:11 (permalink)



http://www.box.com/s...igit5h208clbfpo

Ừ THÔI ...
thơ hồng hoang . phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album " trên phiến tình buồn " Jan15.2012

ừ thôi ta nợ ngàn sau
nợ người nợ những cơ cầu tình yêu
nhân sinh tự cổ đã nhiều
tình yêu muôn thuở trăm chiều đa đoan

vẫn là huyền nhiệm mênh mang
để ta về lại thênh thang cội nguồn
sớm trưa từng bước vui buồn
mới hay tình vẫn như luôn bên người

giòng đời sóng nhịp trùng khơi
còn giòng máu đỏ chơi vơi còn tình
ta còn muôn nỗi điêu linh
tình yêu là khúc tự tình nhân gian ...
dzuylynh 25.04.2012 11:19:24 (permalink)


BỖNG DƯNG...
( tặng Lan muội )

bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại
nhật nguyệt buông tay trượt bóng dài
sọan án thư xưa còn vương vãi
chợt nhớ xuân về một sớm mai

đâu lúa non thơm hương con gái?
cau vườn bông trắng ngậm sương mai
bờ ruộng hoa vàng chen liếp cải
trên nương trong gió thỏang hương lài...

quê hương còn có ngày quay lại?
mẹ hỡi bao giờ xuân thái lai
ly hương rài rạc sầu tê tái
tang bồng chưa phỉ nợ oằn vai

xuân hạ thu đông rồi xuân tái
gối mòn lau lách nát rơm hài
đưa em tìm lại tuổi trâm cài
má thắm xanh màu ngọn tóc mai

xuân xanh lệch bước chân hồ hải
lều cỏ am bần đọan chí trai
giũ câu thơ cũ ra đồ lại
trải khúc lụa xưa họa nét ngài

bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại
đã thấy xuân về một sớm mai
bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại
trao đóa lan hài xuân mãn khai...

thunglũngchờxuân. Jan17.2012.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 11:21:23 (permalink)
[color=#0066cc size=2]http://www.box.com/s...rt8yhrkf1yxn81m

MẸ ƠI... XUÂN NAY CON LẠI KHÔNG VỀ !

album Phía Sau Nỗi Buồn
sáng tác & trình bày dzuylynh

( kính dâng lên Mẹ Việt Nam
- Mẹ ơi! cho con thưa lời xin lỗi , xuân nay con lại không về...)

đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
từng giọt nhặt khoan đầy vơi
có phải mùa xuân đang tới?
ánh bình minh hồng non sông!
xua tan tháng ngày đông tối...
đêm nằm thao thức nghe mưa
từng giọt buồn thương đầy vơi
nghe chừng mùa xuân đang tới
cho Mẹ tuổi hạc chồng cao
trăng khuya góc núi khuyết dần

mưa rơi mưa rơi...
giọt mưa hay hạt ngọc trời?
kết thành nỗi nhớ khôn nguôi
cho con xin được dâng Người
Mẹ già bao năm xa cách
thương hòai đàn con viễn xứ
mỏi mòn đêm đợi ngày trông!

luân lạc thêm một mùa xuân
bóc tờ lịch cuối trên tường
lư trầm ngào ngạt mùi hương
dung thân xứ lạ quê người
máu đỏ da vàng vẫn nhớ
lung linh ánh lửa niềm tin
biền biệt dù xa quê xưa
lòng son sắt chẳng quên nguồn...

mưa ơi mưa ơi ! cho ta nhắn gửi đôi lời
hòa theo lệ nhớ đến Người
xin thưa Mẹ chớ mong chờ
xuân nay con vẫn chưa về
khi quê hương còn khói lửa
chị còn đói khát tự do!
em còn thống khổ lầm than!

Mẹ ơi Mẹ ơi! tha hương giữ vẹn câu thề
chưa tròn ước nguyện chưa về
Mẹ Việt Nam ơi! xuân nay con vẫn chưa về...
Mẹ Việt Nam ơi! xuân nay con lại không về!
Mẹ Việt Nam ơi! xuân nay con lại không về!


đấtthahương28Tếttânmão.Jan.21.2012.dzuylynh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9