Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 25.04.2012 11:22:49 (permalink)


http://www.box.com/s...h620v1ocpp0tx0e

ĐẦU XUÂN LỄ CHÙA
thơ Trúc Lan . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh .
Album Trao Nhau một Thuở Xuân Thì _ Jan.23.2012


Xuân lại đến, mai đào đua nở
Lễ chùa này chạnh nhớ năm xưa
Phật Như Lai chiều mưa còn đó
Vọng lời kinh, tiếng mõ trong chùa

Cửa Thiền cơn gió lùa hoang dã
Trông quẻ xâm tình đã sang ngang
Tình yêu em mới lớn dịu dàng
Chuông ngân nga, lệ rướm hai hàng

Cành đào xưa nụ tàn rơi khẽ
Dưới hiên chùa lẻ bóng đôi chim
Lời chim ca lệ tình hoen má
Cá im hơi ghềnh đá rêu phong
.
Hồ liên hoa nụ hồng xơ xác
Cánh bướm vàng ngơ ngác bay sang
Mái lầu chuông hoang phế đỏ vàng
Nến lất lây trần thế u buồn
.
Trầm lò hương gió luồn heo hút
Khói lung lay cành trúc nhánh lan
Sầu tương tư lệ tràn thương nhớ
Dấu yêu ơi! sao nỡ chia lìa...
.
Trúc Lan
dzuylynh 25.04.2012 11:24:58 (permalink)


http://www.box.com/s/0gxplrcfovomkd8b9gk4

XUÂN ĐỌNG
thơ hồnghoang_phổnhạc&trìnhbày dzuylynh. album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì
Jan.25.2012


trời hôm nay đọng nỗi ngọt ngào
ánh mắt người lấp lánh xa xôi
nắng xuân vàng ấm áp dạt dào
rơi về len nhẹ tóc mây buông

cánh chim bạt gió tự ngàn phương
chắc nghe xuân lạnh sầu viễn xứ
hãy thả về đây những vấn vương
để hồn ta ngợp nắng xôn xao

ta thấy trần gian đẹp muôn màu
khi người tri kỷ đứng sau lưng
ngại ngùng ve vuốt đôi tà áo
cho nắng bâng khuâng đọng giọt hồng

bao giờ người trở lại bến sông
tóc mây tha thướt quyện trời thơ
thấp thoáng nỗi sầu rơi hồn mộng
vòng tay tha thiết siết ngang lưng ...
dzuylynh 25.04.2012 11:26:23 (permalink)
XIN CHO ANH TRÒN GIẤC NGỦ

sángtác & trìnhbày Dzuylynh
 
http://www.box.com/s...8n9qqlp1nbbgzyb

album ViệtNamminhchâutrờiđông.
(viết để vinh danh đồng đội tôi! những anh hùng tử sĩ QLVNCH)


hôm nay tôi trở về đây
ngồi môt mình nghe tiếng dế nỉ non
một chiều buồn ngủ vội giấc hòang hôn
ánh trăng non chốn tha ma mộ địa
soi bóng một mình tôi bên nghĩa trang buồn...

rừng lá thấp vùi theo mưa nức nở
Nghĩa Dũng Đài ngước nhìn người lính năm xưa
đã về thăm đồng đội, đã trở về thăm bạn bè...
người trở lại tóc đã muối sương
vẫn từng đêm thương nhớ chiến trường...

chiến bào nay đã bâu sờn gối rách
dấu đạn bom còn hằn nặng trên vai
đêm dần buông soi bóng nấm mồ hoang
dưới đất sâu, thân xác những anh hùng

không khói nhang, không còn nguyên mộ chí
giặc đê hèn đã tàn phá tan hoang...

đồng đội ơi ! hãy thức dậy đi !
hãy lại đây như những ngày khói lửa
sống chết cùng nhau trong một chiến hào
nhớ gì không một thời tuổi trẻ
Cổ Thành, Huế, An Lộc, Bình Long
Tống lê Chân, Rừng Sát, Chiến Khu D
Thạch Hãn, Phượng Hòang, Cửa Việt, Đồng Xòai...
sao không nghe, không cười, không nói ?
sao lặng im? hay trách cứ bạn bè ?

đồng đội ơi ! hôm nay tôi đã trở về đây...
đồng đội ơi ! hôm nay tôi đã trở về đây!
mang theo tôi tiếc nhớ của bao người
nơi tha hương vẫn ngày đêm thương tưởng
nhớ anh em, nhớ tổ quốc đồng bào
nén tâm hương thay khói Bastos Xanh
giọt lệ này thay bình Ton rượu trắng
lời hôm nay thay tiếng thét xung phong
câu kinh này thay nhịp khúc quân hành...
hãy ngủ ngon những tử sĩ liệt oanh

hãy nhắm mắt lại đi
đừng nhìn nhau như thế
tôi sẽ lại trở về mình cùng trò chuyện như hôm nay

đêm tối rồi...hãy ngủ đi ...
đồng đội ơi! người người nhớ ơn anh!
sắp sáng rồi ... hãy ngủ đi...
đồng đội ơi ! nghìn đời tổ quốc nhớ công anh!
hãy ngủ đi! đồng đội ơi!
hãy ngủ đi...


Jan 30.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:28:43 (permalink)


 
quán gió tương tri
 

thơ caonguyên.phổnhạc&trìnhbàydzuylynh
album việtnamminhchâutrờiđông.Jan.30.2012


http://www.box.com/s...12nyi7n8u2dfmvq

ngồi đây nghe tiếng vó câu
vang sâu thẳm, đáy cốc sầu rượu xưa
chiến bào, màu hổ phách khua
kiếm loang loáng sáng, đắng thừa chạm môi!

ngồi đây ngắm cuộc lỡ, bồi
trên thành quách cũ, nhói lời sử ca
vỗ đêm rộn nhịp sơn hà
đàn buông âm cuối, vỡ òa khúc mê!

ngồi đây đếm cuộc đi, về
trong lời thơ viết bên lề nhân sinh
đi qua mười ngón nhục hình
về trên gót rỗ ân tình bể dâu!

ngồi đây nhắc chuyện công hầu
rềnh rang nhân ảnh qua cầu khói sương
chậm nhanh chung một lối đường
lợi danh nặng nhẹ, cũng dường ấy thôi!

ngồi đây, quán gió giữa trời
rượu - hương nhật nguyệt, trà - lời cổ thi
ngắm, nghe, nhắn với về, đi
ta còn nợ khúc tương tri cùng người!

Cao Nguyên
dzuylynh 25.04.2012 11:30:04 (permalink)


http://www.box.com/s...0uzvb07cgeh7lro

Nỗi Buồn Tháng Tư.

thơ TrúcLan . phổnhạc&trìnhbày Dzuylynh
album ViệtNam minh châu trời đông

Tháng tư giọt vắn giọt dài
Hoen đôi dòng lệ khóc ai anh hùng
Rồng thiêng thuở ấy vẫy vùng
Tháng tư nợ nước thù chung đã đền
Sầu tình hương khói bay lên
Hồn anh thấp thoáng bên thềm âm dương
Tháng tư bùng lửa chiến trường
Mùa xuân tàn tạ, vách tường rêu phong
Năm cung sầu lọt khuê phòng
Giang sơn hấp hối, đôi dòng lệ cay
Anh nương theo khói hương bay
Để em ở lại chuỗi ngày truân chuyên

Tháng tư đứt đoạn lời nguyền
Níu cành dâu cũ khói huyền bay ngang
Tháng tư lệ ướt khăn tang
Em ôm cay đắng lang thang xứ người
Nơi đây sương tuyết đầy vơi
Quê nhà tang tóc, đất trời mưa sa
Bắc Nam một dải sơn hà
Ai về non nước cho ta theo cùng
Ta về đan mối thủy chung
Nối dòng sinh mệnh tưởng chừng phôi pha...
dzuylynh 25.04.2012 11:31:31 (permalink)


TQLC dựng cờ cổ thành Đinh công Tráng Quảng Trị 15.9.1972

http://www.box.com/shared/qhlivtid0yld4yuggeul

NGƯỜI LÍNH KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

sáng tác & trình bày: Dzuylynh
album Chớp Bể Mưa Nguồn
(tặng áo trắng dấu yêu, tuổi hoa trong biển lửa)


Có người lính già thao thức trong đêm
Nghe dấu đạn bom chưa mờ ký ức
Nhìn ánh sao sa mà ngỡ hỏa châu rơi
Gọi tên non sông gọi tên đồng đội
Tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường
Mũ Xanh áo trận mang kiếp sống ly hương

Nhớ gì không? Trường Sơn mưa dầm nắng lửa!
Nhớ gì không? ( Thức dậy đi! ) Kình Ngư, Sói Biển, Trâu Điên!
Nhớ gì không? Gio Linh, Đông Hà, Ái Tử!
Nhớ gì không? ( Thức dậy đi! ) Hùm Xám, Ó Biển, Hắc Long!
Nhớ gì không? Khe Sanh, Hạ Lào, Ấp Bắc!
Nhớ gì không? ( Thức dậy đi! ) Mãnh Hổ, Quái Điểu, Thần Ưng!
Nhớ gì không? Sấm vang Cổ Thành: Lôi Hỏa!
Nhớ gì không? ( Thức dậy đi! ) Nỏ Thần, Thần Tiễn xé không gian...

Có người lính già đi dưới quân kỳ
Nghe dấu đạn bom nhớ đời Viễn Thám
Dầu đã nát chinh y... dầu đã gãy gươm thiêng...
Còn vòng tay quê hương! Còn tình yêu đồng đội!
Khi người lính già người lính chỉ mờ đi...
Người lính chỉ mờ đi ...
Mà không chết bao giờ!


19.6.2000 - 7.2.2012 dzuylynh . kbc3300
mười hai năm cho một thiên anh hùng ca huyền sử mũxanh MHĐL 1972_ những người đã một thời đi bảo quốc an dân
dzuylynh 25.04.2012 11:33:12 (permalink)


HÃY ĐỨNG LÊN THẮP ĐUỐC MÀ ĐI
http://www.box.com/s...28y04fn3l8mxmus

sáng tác & trình bày dzuylynh
album Việt Nam Minh Châu Trời Đông _ Feb.10.2012

Khi mặt trời đi ngủ, bóng tối phủ kín mặt đời
Là lúc những bầy đom đóm lập lòe vũ khúc ma trơi
Khi mặt trời công lý đã thôi chiếu sáng mặt người
Đêm đen ác điểu rợp trời bão giông sấm sét bời bời
Tang thương đất, biển quê tôi; khổ đau những kiếp làm người
Sao em còn ngủ vùi trong mơ ?!?
Khi mặt trời đi vắng hải đăng vẫn chiếu rạng ngời
Khi biển chưa rã rời đại dương sóng vẫn vỗ không nguôi
Đừng như rong rêu trôi nổi bềnh bồng không đến, không đi
Sao em không thắp lên ngọn nến ? mà ngồi nguyền rủa đêm đen ?
Sao em không đến cùng tôi ? giương cánh buồm phản kháng ra khơi ?
Bên kia đất / trời phân đôi hạt cơm em chan trong bát máu !
Bên kia cách một đại dương mồ hôi em đắng chén thịt xương !
TƯ DO KHÔNG AI CHO MÀ CÓ !
TỰ DO KHÔNG AI BÁN MÀ MUA !
Giá độc lập trả bằng xương máu . giá nhân quyền trả bằng cùm gông
Này em ! đến đây hãy cùng nhau . đứng lên đạp cửa nhà trường
Tiến lên tràn xuống lòng đường . đừng vô tâm như cát đá
Đừng vô tri giả điếc vờ câm . vì tự do không bò lên chiếu
Quyền làm người chẳng đứng trên giường
Đừng ngủ quên giữa giấc mộng ngày . đừng ngủ quên trên chiếu bạc, cơn say!
TỰ DO ? HAY LÀ CHẾT ?
HÃY ĐỨNG LÊN ! THẮP ĐUỐC MÀ ĐI !
dzuylynh 25.04.2012 11:34:21 (permalink)


http://www.box.com/s...qc8smp3lf7c11sv

EM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN !

sáng tác & trình bày: bonita.dzuylynh
album Việt Nam Minh Châu Trời Đông_ Paris.California Feb182012
( thương yêu tặng cháu bíchhiên )

Tháng tư... giặc đẩy Mẹ Cha vào ngục tối, mùa xuân giặc đày Anh biệt xứ khổ sai
Tháng tư, em còn chưa kịp là con gái

mùa xuân, em hoa chưa nở đã vội tàn phai
giặc Bắc vào Nam bao trẻ thơ sống kiếp ăn mày
giặc Bắc về đây đem óan thù thay lời nhân ái
triệu người vui, mấy mươi triệu người đói khổ lầm than
anh đừng bảo em hãy quên những tháng ngày buồn
anh đừng bảo em những thương đau đã là dĩ vãng
làm sao em có thể quên, rừng sâu là nơi lấp xác dân lành
đại dương... mồ chôn những con thuyền vượt biển
thành phố... những con đường đổi họ thay tên
người sống... bát cơm đầy nay còn nắm ngô khoai
người chết ... những hoang mồ không có giấc ngủ yên
Tháng Tư... từ anh mang kiếp sống ngục tù
Tháng Tư... từ em hóa đá vọng phu
Tháng Tư... theo dấu thù, Đất tanh mùi biển máu
Tháng Tư... nước mắt Trời chẳng biết trút về đâu !
không! em không thể nào quên ! không ! em không thể nào...

anh thường bảo em... hãy lau khô dòng lệ !
anh thường bảo em... cố quên đi chuỗi ngày đen tối
nhưng bây giờ là Tháng Tư, là Mùa Xuân !
mùa xuân đang xuân ! sao mây đen giăng tám nẽo thành sầu?
anh thường bảo em...hãy quên đi thù hận!
anh đừng bảo em...Tháng Tư Đen đã chìm vào dĩ vãng
quên được làm sao? khi nỗi thương đau vẫn hòai chất ngất
quên được làm sao ? khi Quê Hương còn vùi dưới đáy vực sâu!!!
anh biết không? rồi có ngày lệ máu sẽ khô đi !
anh biết không ? nhưng vết thương vẫn còn mưng mủ !
Paris bây giờ là Tháng Tư nên mắt em vẫn hòai ngấn lệ...
sông Seine nước lững lờ biếc xanh
Quê Hương vẫn đục ngầu máu đỏ phù sa
Tháng Tư ! em không thể nào quên !
Tháng Tư ... em không thể nào quên !

Dzuylynh. vịnh nửa vầng trăng . ngày vọng quốc
dzuylynh 25.04.2012 11:38:04 (permalink)


http://www.box.com/s...1l5i8kgn4s963uy

uyên nguyên

thơ bóngmây | phổnhạc dzuylynh | trìnhbày bonita duylinh
album | thiềnca trởvềtỉnhthức . Feb212012

tỉnh
say
vớt ánh trăng vàng

tan
trong bọt sóng
vỡ
loang
theo dòng

chạm tay vào cõi hư không
sắc
không
không
sắc
lắng lòng
an nhiên

sen thanh
tỏa
ánh dịu hiền

hương gieo bến giác
xuôi
thuyền yêu thương

xa đưa
tiếng hạc kêu sương

hòa
trong tỉnh thức
vô thường
chơi vơi

long lanh
triệu hạt mưa rơi

thinh không
nhánh liễu
vọng
lời
uyên nguyên

bóngmây 2.20.12
dzuylynh 25.04.2012 11:40:03 (permalink)

 
[color=#0066cc size=4]http://www.box.com/s...qqg9958txr12y0g

đôi khi...
sáng tác & trình bày Dzuylynh . Feb28.2012
album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì
( tặng một người ở xa... )

đôi khi trời không gió
lá vẫn rơi ngòai sân
ngỡ bứớc em gần tới
để rồi nghe hụt hẫng
để rồi lòng bâng khuâng
đưa tay nhặt chiếc lá
hỏi tại sao lá rơi
tại sao em không tới
cho âm chùng chơi vơi
tiếng đàn buông rã rời
ta tìm nhau cả đời
vịn câu thơ mà tới
chiều lên chiều xuống vội
tôi và tôi với tôi
em và em với em
trên dốc tình chới với
hụt chân ngọn cỏ mềm
sướt lời buồn cho nhau
sướt một lần tim đau
sướt một đời trong nhau
mùa trăng vội đi qua
đầy vơi cũng nhạt nhòa
trúc đào chao ngọn lá
âm xào xạc lan xa
như em gần em xa
dấu mặt quanh chiếc lá
ta loay hoay một đời
ngồi nghe chiều lăng thinh
vô tình và vô tình
đôi khi và đôi khi...

vịnhnửavầntrăngFeb28.2012.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 11:41:54 (permalink)


http://www.box.com/s...1tu1hq1zddecbzz


Giọt cà phê anh nhớ

thơ dohop. phổnhạc & trình bày dzuylynh
album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì . Feb28.2012

( thương qúy tặng bé LọLem . Bonita )


Giọt cà phê cho anh
Hôm xưa trời đổ lạnh
Giọt đậm màu mây tóc
Hay mắt huyền long lanh?
Giọt cà phê hương em
Mặn mà như nước mắt
Giọt ngọt buồn thấm tim
Dư âm tình chẳng cạn
Giọt mặn ngọt đầu tiên
Linh hồn anh thổn thức
Vị buồn ngon theo anh
Ru anh khắp mọi miền
Giọt cà phê tha hương
Thay em, giọt vấn vương
Giọt ngọt thơm môi em
Theo bước anh đến trường
Giọt cà phê kỷ niệm
Vị mặn anh chẳng quên
Hương đời hay duyên mộng
Giọt cà phê anh nhớ
Hay là giọt môi em?
Giọt cà phê anh nhớ
hay là giọt mắt em?


dohop – Nam Bán Cầu 27.2.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:43:17 (permalink)


http://www.box.com/shared/czol31elpka0h7dg863a
Thì xưa... chốn đợi chờ!
thơ dohop. phổnhạc&trìnhbày dzuylynh_Feb29.2012
 
 

album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì
Em gỡ giùm anh sợi tóc mây
Đan vào tâm trí thuở thơ ngây
Sợi nâu óng ánh xuyên tim nhỏ
Mực tím yêu thương đã vơi đầy

Em gỡ giùm anh giấc mơ ngon
Bờ vai gầy nhỏ ngọt môi son
Có thời gian vỡ nhưng lành lại
Có yêu thương, tiếc nhớ, mỏi mòn

Em gỡ giùm anh nỗi an nhiên
Thấp thoảng phiền ưu những đêm dài
Dĩ vãng xa mờ hòai đọng mãi
Nỗi buồn tuổi dại vẫn triền miên

Em gỡ giùm anh ánh mắt xưa
Lấp lánh nhìn anh đến bao giờ?
Tình trao chưa hết nên dang dở
Ngấn lệ đầy vơi mãi mong chờ…

Em gỡ giùm anh trái tim son
Thôi buồn vương ngấn nhớ mỏi mòn
Em là cát bụi vô tâm trí
Dẫu biết... thì xưa chốn đợi chờ...

dohop 14/6/07
dzuylynh 25.04.2012 11:44:45 (permalink)


http://www.box.com/s...zz2j0nmhdi4ssvz
 
 Còn Nhớ Hay Quên ( PPS )

còn nhớ hay quên

Sáng tác & Trình bày: Dzuylynh
Album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì .Feb29.2012
( thương tặng áo trắng trưng vương TrúcLan)

còn nhớ không em? áo trắng thơ ngây

vòng tay học trò, lưu bút ngày xanh

phượng đỏ sân trường, những dòng mực tým

bụi phấn bảng đen, tiếng trống tan trường

bầy con gái lao xao tiếng guốc, nhịp gõ âm vui phố xá ồn ào

ta hẹn nhau cà phê góc nhỏ, ly nước chanh đường ngọt lịm môi em

còn nhớ không em? từ xa thị thành, xa vòm lá me bay

vàng tay khói thuốc, những bước di hành và từng đêm không ngủ

anh nhớ em, như chưa bao giờ nhớ thế...

ngày đêm miệt mài trấn ải địa đầu, những địa danh xa lạ vừa mới quen tên

đã thêm một lần đi

từ dạo chia ly chưa có ngày gặp lại

em bây giờ... em bây giờ ở đâu?

hôm nay trở lại bên gác chuông giáo đường, nghe bài thánh ca chợt nhớ em

quắt quay quắt quay

đường phố vẫn xôn xao, người thương ở nơi nào...

còn nhớ hay quên?

còn nhớ hay quên? còn nhớ hay quên?

Saigon ơi ! Saigon ơi ! nhớ mấy cho vừa, nhớ những mùa xuân xưa

những buổi chợ trưa, đường trơn nho nhỏ, lược chải trâm cài, mái tóc dài ngang vai

ánh mắt kiêu sa, người Trưng Vuơng trang đài, bờ vai thục nữ đã xa ... xa mất rồi

chỉ còn lại mình anh và kỉ niệm theo dòng sông đã trôi ...

xa

còn nhớ không em? nhớ vòng tay buông lơi

áo trắng thơ ngây, nụ hôn vụng dại...

theo biển rộng sông dài từ một dạo tháng tư

em thành người biệt xứ. anh giả từ đất mẹ, xa tổ quốc yêu thương

nương thân nơi đất lạ quê người. đếm từng ngày sợi tóc bạc làm quên

còn nhớ không em ? còn nhớ không em? còn nhớ hay quên....


Dzuylynh vịnh nửa vầng trăng Feb29.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 11:52:57 bởi dzuylynh >
dzuylynh 25.04.2012 11:51:12 (permalink)


http://www.box.com/shared/itbz4gmpooo80vfldhg0

đành ôm nỗi nhớ đi vào thiên thu


sáng tác & trình bày Dzuylynh
album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì . Mar1.2012

anh biết em thường hay ngồi một mình
treo vần thơ hững hờ trên song cửa
giữa trời Âu mưa giăng mờ sao thưa
sao không chia nỗi sầu hai phân nửa
nửa cho đêm và một nửa cho anh...

anh biết em từ khi bỏ ra đi
tên Saigon chỉ còn ghi trên mộ chí!
tiếc mà chi? thương nhớ để làm gì?
cánh thiên di tít tắp biệt kinh kỳ
tên Saigon còn ấp ủ trong tim

đã lâu em chưa một lần về thăm
về Saigon để nghe thành phố thở
nghe tiếng ve nức nở sân trường
nghe giảng đường sụt sùi bên xác phượng
nghe bút mực xếp hàng đang ngái ngủ
nghe nắng mưa im ắng chẳng lời ru...

khi em đi chưa kịp nói lời tạ từ
để phố thị trĩu nặng nỗi ưu tư
vắng em bầy sẻ non buồn biếng hót
công viên chiều lá ngủ gục trên cây
xa quê hương ai nhớ đếm đêm ngày
biết bao giờ ta gặp nhau lần nữa
trong chiêm bao hẹnnhausaigon
biết bao giờ nghe Saigon hơi thở?

hay đành ôm nỗi nhớ vào thiên thu!


thunglũngbuồntênh.nửaemvànửaSaigon.dzuylynh Mar1.2012
dzuylynh 25.04.2012 11:55:15 (permalink)




http://www.box.com/s...7p4ikbuo1v1q448

Chẻ Đôi Nỗi Nhớ

Thơ trúclan.Phổ nhạc & Trình bày dzuylynh
Album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì . Mar2.2012

Có ai chẻ nhớ giùm tôi
Chẻ sao cho khéo thành đôi vợ chồng
Chẻ đôi nỗi nhớ mặn nồng
Thành con phụng múa, thành rồng trên mây
.
Có ai chẻ nhớ trên tay
Để hai nỗi nhớ mãi đầy chẳng vơi
Chẻ đôi nỗi nhớ mảnh đời
Mảnh rơi xuống biển, mảnh ngời thành sao
.
Mảnh rơi xuống biển hư hao
Mảnh thành sao sáng tràn vào tương tư
Có ai chẻ nhớ tờ thư
Chẻ thành khúc nhạc, ngôn từ lả lơi
.
Chẻ đôi nỗi nhớ hai người
Mỗi người một mảnh, muôn đời nhớ nhau.
Chẻ đôi tình đã nhạt màu
Se thành duyên thắm trầu cau ân tình
.
Chẻ đôi giấc mộng tương sinh
Nửa hồn ngơ ngác, nửa thinh không đời
Chẻ cho nỗi nhớ đầy vơi
Chẻ cho hờ hững mở lời ái ân

Ôm theo nỗi nhớ gian trần
Chôn vào nỗi nhớ... mộ phần thiên thu
.
Trúc Lan

 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9