Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 27.07.2012 21:45:07 (permalink)
Tím qua chào anh Lynh đây .
Chúc anh và gia đình một mùa hè thật vui và nhiều thơ nhạc .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 01:02:02 bởi thương yêu >
dzuylynh 29.07.2012 07:37:00 (permalink)

Trích đoạn: thương yêu

Tím qua chào anh Lynh đây .
Chúc anh và gia đình một mùa hè thật vui và nhiều thơ nhạc .

 
ô là la , chào Tím.
biết thế nào o cũng ghé đây mà
anhlynh sẽ mang thơ phổ nhạc đônghương qua đây nghen !
mời Tím vô chơi Câu Lạc Bộ Tri Âm hỉ ! có Bébo và Lọ lem nữa.
 


https://www.box.com/shared/31ce312775202e65141b

ÁNH TRĂNG

sáng tác: dzuylynh | trình bày: bóngmây.dzuylynh
album Bài Thiền Ca Cho Em 
( tặng con thủytinhhài Sentrắng )


ngước mắt trông lên trời xanh
bầu thiên thanh hằng yên lành
vầng trăng khi tròn vành vạnh
có khi lại khuyết mong manh

Vô Ưu hỏi hoa mấy cánh
mà sao tỏa sắc hương thanh
Vô Thường hư không mấy mảnh
sắc không vô nhiễm trong lành

ánh trăng an nhiên lấp lánh
sao bảo chỉ là hư ảnh
ngón tay hóa độ nhân sanh
Thích Ca dẫn đạo bá tánh

chỉ trăng quán chiếu viên thành
Bát Nhã hồi chuông ngân khánh
Bồ Đề tâm kiến tinh anh
Ánh trăng khuyết tròn không cạnh

đầy vơi vô lượng vô thanh
vô diệt vô sanh vô ảnh
vô niệm trăng từ tâm cảnh
xiêu kinh mục tượng vô hành


thảovânam.mùaancưkiếthạ.July27.2012.vôthườngdzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 22:14:41 bởi dzuylynh >
dzuylynh 29.07.2012 14:51:25 (permalink)



https://www.box.com/shared/5e6e5dfad9876f0c98cc 


Yêu Em Vàng Phiến Phù Điêu

thơ Trúc Lan | phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album Tiếng Chim Mặt Trời . July 8 2012

Em về ngả bóng vô minh
Thơm mùi hoa bưởi vô hình trong ta
Môi em nở đóa quỳnh hoa
Ta như vạt cỏ sương sa đẫm hồn

Tưởng chừng như có nụ hôn
Ta ôm thao thức nỗi buồn năm canh
Em như nụ biếc trên cành
Phiến môi son đỏ viền quanh đóa tình

Đường ngôi rẽ mái tóc xinh
Trâm cài một đóa đồng trinh vô thường
Từ em son phấn lược gương
Hồn ta ngơ ngẩn nhớ thương dáng kiều

Yêu em vàng phiến phù điêu
Bao nhiêu trăn trở bấy nhiêu năm sầu
Em ơi, tình đến chưa lâu
Tim ta vỡ mạch khoét sâu một giòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 22:15:36 bởi dzuylynh >
dzuylynh 29.07.2012 23:33:25 (permalink)


  https://www.box.com/...99989c72f5df025


e m  t ô i


thơ Bùi hồng Lĩnh | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
Album Tiếng Chim Mặt Trời | Vịnh vầng trăng một nửa June 29.2012

Thuyền vẫn trên sông chờ ra biển
Cánh buồm thiếu gió ngại ra khơi
Em buồn ngồi ngóng trời muôn hướng
Chỉ sợ bão về chắc tả tơi!

Anh bỏ em đi từ sông Hậu
Năm này tóc bạc đã như sương...
Biết em đợi mãi bên sông ấy
Sao mãi còn vương mang nhớ thương!

Gió đã nổi lên lạc hướng thuyền
Trời đêm lấp lánh khóc tình duyên!
Mưa đã xuống đâu lòng vẫn ướt?
Nhớ thời thơ cũ mộng sông Tiền...

Em đã về đâu em của tôi?
Bên sông thuyền đã lạc lâu rồi!
Nhớ em biển vắng đêm ngồi đợi
Mong sóng thì thầm tiếng em thôi...
dzuylynh 29.07.2012 23:34:48 (permalink)



  https://www.box.com/...4cb55865f7593a3

  Nỗi Buồn Không Tên

thơ Sao Linh . phổ nhạc và trình bày dzuylynh
Album Tiếng Chim Mặt Trời

thunglũnghoavàngJuly.1.2012

Ngẩn
ngơ
ngồi
bên
song...

Nhìn nắng rơi ngoài hiên
Biết trút đâu muộn phiền !
Niềm vui nào xa vắng?
Ôm nỗi buồn triền miên...

Tình cuối cùng xa xăm

Còn lại gì nơi này ?
Một thóang đã bao năm
Ngày vẫn trôi âm thầm

Nét mực tým chưa phai
Vần thơ mãi tìm hòai...
Chữ ở đâu chẳng thấy ?
Ngẩn ngơ ngồi loay hoay !

Đã hết rồi mộng mơ
Trong dòng chữ ngu ngơ...
Bận lòng chi bối rối ?
Cũng chỉ là vần thơ...

Bận lòng chi bối rối
Cũng chỉ là vần thơ !
Cũng chỉ là
vần thơ !
dzuylynh 29.07.2012 23:36:53 (permalink)



[color=#0066cc size=3]https://www.box.com/...ecd774d375c580a


t h u y ề n  đ i .  t h u y ề n  v ề
thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Như Cánh Thiên Di



xưa cầm cự kiếp thiên di
đậu trên sóng đếm thuyền đi .thuyền về
con thuyền chở những hẹn thề
mùa trinh nguyên ấy vai kề với vai

xưa cầm cự kiếp chờ mai
cánh chùng . sắp mỏi . thở dài .mông lung
bay lên , sợ gió cuồng phong
xác xơ . Thuở Ấy mộng từng bồng phiêu

xoãi chân trên cát cao triều
uống ba giọt mặn . bay liều . biết đâu !
thinh không nắng quái muôn màu
gắn vào đồng tử nỗi sầu không tên

tâm tư vạn cổ thâm đêm
bến bờ rong ngỡ phủ thêm cao tầng
hoài người một sáng . bỗng gần
con thuyền gió hứa chợt dừng ... dang tay
dzuylynh 29.07.2012 23:39:01 (permalink)



 
C H Ỉ  C Ò N  L À  H U Y Ề N  T H Ọ A I

thơ tócnâu | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
Album Chớp Bể Mưa Nguồn
( bccb )

Nếu anh biết mỗi mùa lá rụng rơi
Em góp nhặt kết vòm trời thương nhớ
Đặt lá vào tim còn nghe niềm trăn trở
Đặt lá lên môi sao hơi thở ngập hồn
Đặt lá vào thơ chiếc lá ngọt nụ hôn
Thơm hương nắng bởi hồn anh nương náu
Bóng thời gian lướt bao mùa lá đổ
Góc giáo đường em ngoan đạo niệm kinh
Chúa thương ta nên tha thứ tội tình
Ban phép nhớ và chuyện mình vẫn mãi
Tiếc nuối ân cần còn đọng lại trong ta
Dĩ vãng xa gần là huyền thọai ngày xưa
Em dệt sợi thơ với sợi nắng sợi mưa
Anh đan note nhạc cho đẹp phần ý niệm
Chút mộng tàn dư chẳng phù phiếm bao giờ
Biết làm thế nào để tẩm liệm cõi mơ
Anh và em dẫu xa ngút đôi bờ
Ô hay hồn dại khờ huyền thọai
Cuốn theo mùa lá đổ đến bao giờ...

Ferrant.France.2010|California.USAJuly42012
dzuylynh 29.07.2012 23:40:29 (permalink)



https://www.box.com/...3693e7911c549e3


anh và em một quãng tám đủ vừa

thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Tiếng Chim Mặt Trời_bccb
 

mùa Hạ em
con ve sầu quên hát
năm tháng đi tìm biển nhớ khắp trời
tìm nắng vàng trên ngọn sóng ngoài khơi
lang thang biển
hải âu dài đôi cánh
lời thì thầm em đang gọi bờ mong
hình như nước mùa Hạ em mặn quá
hay chỉ vì bóng anh thoáng gần xa
và tim anh còn say trong giấc mộng
quên tâm hồn anh quay quắt vào... ra
trộn nỗi nhớ em vào từng hơi thở
trong ngực anh...
chờ đợi nhịp vội vàng
từng tiếng hát ve sầu...
em ở lại
nỗi trầm tư trên note nhạc cung đàn
mùa Hạ em
mùa Hạ em thơ nhạc
lời tình đầu ngân đủ một bát âm
giọng em chờ giọng anh cùng cung bậc
gieo được vần cảm xúc đúng âm ba

nguyên tác :

ĐỦ MỘT OCTAVE

mùa Hạ em , con ve sầu quên hát
năm tháng đi lùng biển nhớ khắp trời
em kéo theo tia nhìn mình vàng vọt
tìm nắng vàng trên ngọn sóng ngoài khơi

hàng dương liễu bàng hoàng . chiều thấm lạnh
những cánh hải âu buồn trở ngược dòng
lang thang biển , sãi rộng dài đôi cánh
gặp thì thầm em đang gọi bờ mong

hình như nước mùa Hạ em thật mặn
hay chỉ vì bóng anh thoáng gần xa
và tim anh còn say trong cơn mộng
quên tâm hồn em quay quắt vào . ra

trộn hơi thở em vào hương thớ phổi
trong ngực anh . chờ đợi nhịp vội vàng
từng tiếng hát ve sầu - em quyện lại
nỗi trầm tư trên nốt nhạc quấy đàn

mùa Hạ em . mùa Hạ anh thơ . nhạc
lời tình đầu ngân đủ một octave
giọng em chờ giọng anh cùng cung bậc
gieo điệu vần . cảm xúc đúng âm ba

trên giòng nhạc anh - em . cung trưởng ấm
nên Hạ về , ve quên hát tình ca

đông hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 00:06:26 bởi dzuylynh >
dzuylynh 29.07.2012 23:45:06 (permalink)


https://www.box.com/...d4ef3619ab70455

Qua Không Có Bậu Sầu Nghiêng Núi Đồi
thơ trúclan.19. Juni 2012 | nhạc. hòa âm. trình bày dzuylynh. July 9.2012
 
( thân tặng CathyLy,Tóc Nâu,thiênthanh,Sentrắng,TrúcLan,SaoLinh )

Nhớ câu vọng cổ năm xưa
Qua cùng bậu hát lúc chưa lấy chồng
Bây giờ bậu đã sang sông
Mười hai bến nước bậu không trở về

Sông vàm bậu ở trên ghe
Vô tình xuôi ngược qua nghe bậu cười
Qua về kêu mãi bậu ơi !
Như chim bìm bịp kêu nơi cửa vàm

Lục bình một gié trôi ngang
Bậu qua bên đó không màng về thăm
Cửa vàm qua đợi quanh năm
Qua thương nhớ bậu như tằm nhớ dâu

Hôm qua nghe tiếng đờn bầu
Nghe câu vọng cổ dạ sầu tuôn rơi
Bậu đi ngang chỗ qua ngồi
Thân qua ở lại hồn thời bay theo

Vàm sông trôi dạt cánh bèo
Bèo tan, bèo hợp, bèo leo mạn thuyền
Bậu qua bên đó bình yên
Qua không có bậu sầu nghiêng núi đồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2012 23:55:02 bởi dzuylynh >
dzuylynh 30.07.2012 00:04:29 (permalink)



https://www.box.com/s/a6f886f6pe5s4smiz03e

h ạ  m ư a

thơ hồng hoang | phổ nhạc ,hòa âm, trình bày dzuylynh
(bccb)

thơ dẫn hạ vào mưa rất xưa
những giọt long lanh trắng tựa mơ
như anh đang viết lời yêu dấu
rồi đốt lửa hồng hong dáng thơ

mưa rơi trôi
tóc đêm hoang dại
tình ngậm ngùi
anh bước mãi ngàn xa
bàn tay ai
lạc miền hư ảo
nên xuyến xao chất ngất bờ vai

mưa như thơ hát ru phím gõ
cung đàn buồn tiếng gọi hồn ai
một khoảng đời ngan ngát hương bay
đêm hóa thơ lạc lối muôn trùng

anh bên đó vương tơ thành khói
nối êm đềm mấy nhịp cầu mơ
em nơi này nhặt mưa đan sợi
kết thành từng
chuỗi mộng
trao anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 00:17:32 bởi dzuylynh >
dzuylynh 30.07.2012 00:26:34 (permalink)


https://www.box.com/...6a67edd81edc096

c ó  m ộ t  k h o ả n g  c á c h ...

sáng tác & trình bày dzuylynh | album Hương Thời Gian
( cho m ) vịnh nửa vầng trăng July.10.2012

vẫn biết rằng khi em trải lòng ra trên giòng mực tým
để con chữ chênh chao
cho vần thơ sóng sánh...
là lúc con tim bổi hổi nồng nàn, em đang nghĩ về anh! em đang thuộc về anh...

anh chợt hiểu rằng ta đã thuộc vê nhau
mà sao không dám tỏ bằng lời?
anh chợt hiểu ra rằng ta đã thuộc về nhau mà sao không dám tỏ bằng lời
để tiếng đàn anh nương náu trong thơ
cung bậc trầm
chính là hơi thở, là nụ hôn, có phải không em !
tại sao mình không thể
tại sao ? tại sao ?

có một khỏang cách giữa hai chúng mình
như vầng trăng hai nửa
bên này và bên kia...
như giòng sông
phân chia hai con nước ngược nguồn
từ em theo chồng, con sáo sang sông
từ anh phiêu bồng giữa biển đời mênh mông!

nhạc và thơ - hay là hơi thở mình dành cho nhau
vẫn biết rằng chỉ là trong mơ
vẫn dối lòng chỉ là trong thơ
để suốt đời ra ngẩn vào ngơ
đành là thế thôi! đành là thế thôi...

có một khỏang cách giữa hai chúng mình
em biết và anh biết!
có một khỏang cách ...
có một khỏang cách giữa hai chúng mình
phải không?
phải không!

Half Moon Bay. July10.2012. dzuylynh
dzuylynh 30.07.2012 00:30:10 (permalink)


https://www.box.com/shared/8c8c8d296e7fa259d013

t ư ơ n g  t ư  m ộ n g

thơ đông hương | nhạc .hòa âm. trình bày dzuylynh
album Hương Thời Gian .(bccb) July 11.2012
( tặng thương yêu )


em thả bộ ngang cây cầu biên giới
giữa sắc . không . trời rộng với sông dài
treo mấy chữ quay lưng . hay đi tới
chiều nạm vàng . đêm dát ngọc sao rơi

em qua khỏi bến tầm mơ . muốn gặp
chữ tử đồng . nguyền ước trước . cho sau
ngày biết hạt lệ vỡ từ sau mắt
sững chào đời .thi cử lớp chờ nhau

em vẫn đứng . con đường quay ngàn hướng
tốc độ mùa xoay quanh đá thủy chung
thu lá đổ vực tương tư . di mộng
dường ngàn năm sao vẫn chỉ lưng chừng

em thả bóng mình trong giòng quyến luyến
ô hay chưa ! môi sóng bỗng lung linh
dội ánh trăng có tia nhìn nhung mịn
dìu em qua ngõ vườn trúc sử huyền
dzuylynh 30.07.2012 00:33:35 (permalink)




https://www.box.com/...5b3d25f6d0c5824

c h é n  t r à

thơ trần hải nhuận | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album thiền ca trở về tỉnh thức | thunglũnghòanghoa | vào hạ nhâm thìn july7.2012
[ thương qúy cho con gái của bố - bé SenTrắng thủytinhhàilọlem ]


giũ đi một hớp bụi trần
nuốt chi cay đắng nhọc nhằn thế nhân
nhọc hơi đếm mỏi cơ trần
tâm như sương sớm trong ngần phù vân
phủi tai nghe tạo xoay vần
thâm sơn nhắp chén trà bần cùng nhau

- vôthườngdzuylynh -




dzuylynh 30.07.2012 00:42:25 (permalink)


https://www.box.com/...f309c969d84bba5

G I Ọ T  Đ Ắ N G

thơ Mạc phương Đình | phổ nhạc | hát | diễn ngâm: dzuylynh
album Hương thời gian | thunglũnghoànghoa.July16.2012
 
( tặng thươngyêu. TócNâu. Cathyly.thiênthanh )


Hôm nay thơ bỏ nhà đi vắng
Ta uống cà phê với chút buồn
Chữ nghĩa nằm yên trên đáy cốc
Mảnh tình phơi nắng cũng khô luôn

Ta cầm ngơ ngác cho vào cốc
Chiếc cốc màu đen chẳng thấy gì
Đầu lưỡi tê tê mùi tiếc nhớ
Chữ sầu năm trước cũng vu quy

Người không về lại thơ làm nũng
Chẳng chịu cho ta một vỗ về
Nắng héo buồng tim đau mỗi lúc
Muỗng đường làm đắng giọt cà phê

Bao năm lưu lạc cùng cô độc
Giọt đắng chưa làm chết được ta
Câu hát mẹ ru cho máu chảy
Luân lưu sâu thẳm một quê nhà
dzuylynh 02.08.2012 11:28:41 (permalink)
https://www.box.com/shared/f9162e098b7fbe60f87f

TỰ VẤN

thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Cánh Thiên Di .bccb.September1.2012
( thương yêu cho Christine . BíchHiên)

ngẫm
hỏi phiến đá bên cạnh
cho tôi nhờ nghỉ chân
tại vì đâu yếm thế
tại người không thực tâm
hỏi
thế sao ngươi không thể
tìm lại tim người xưa
khi suối chưa tận thế
theo lên nguồn chờ mưa ?
thôi!
mùa mưa xưa đã cũ
ân tình quên lửng tôi
con tim tôi hoá đá
ngàn năm ngồi hỏi trời !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9