Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 07.11.2012 05:38:24 (permalink)


Ở GIỮA LÀ MÙA THU
sáng tác dzuylynh | trình bày TrúcLan.Dzuylynh
album Ở giữa là mùa thu
  
ở giữa là mùa thu
hai đầu là nỗi nhớ
giòng sông thơ lững lờ
là hơi thở em - tôi

từ mùa thu chia phôi
ta hai người đôi ngã
để giòng thơ bơ vơ
ta lạc nhau đôi bờ

dạo mùa thu ra đi
rừng xanh trơ trụi lá
rồi bình minh cũng qua
bóng đêm tràn băng giá

khi giòng thơ ra khơi
còn đâu ánh trăng ngà
ta gom từng chiếc lá
đốt sưởi ấm cho nhau

em đứng một bên bờ
nhặt từng cơn bão rớt
anh đứng đợi bên kia
đón gió bện thành thơ

ở giữa là sợi mưa
hai đầu là nỗi nhớ
ở cuối một mùa thơ
đàn mắc võng hai đầu

thunglũngtànthu Oct 23.2012.dzuylynh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 21:50:39 bởi dzuylynh >
dzuylynh 07.11.2012 05:39:39 (permalink)





Ký ức thu

thơ Sông Hương . nhạc dzuylynh . trình bày thiênthanh.dzuylynh

Ngang qua miền hoài niệm
Ai gọi thầm tên ai
Chiều nghiêng con dốc vắng
Dấu tình nào chưa phai

Em chở mùa thu đi
Gởi gì trong chiếc lá vắng
Cánh chim nào vội vã
Bay ngược chiều thời gian

Còn lại chút riêng mang
Giấu trong miền kí ức
Thu ơi đừng day dứt
Chiếc lá vàng ngày xa

Chỉ còn lại mình ta
Nhặt mùa thu đến muộn
Nghe trong chiều sương xuống
Những nhạt nhoà phôi phai

Mùa thu chừng chia hai
Bên kia trời nắng gió
Góc bên này phố nhỏ
Lá thu dường như... rơi


dzuylynh 07.11.2012 05:42:19 (permalink)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/FE626CDABF464120B8A8F3ED2AB452E2.jpg[/image]


https://www.box.com/shared/6winvcwny7u2u57oph89

SỢI NẮNG GỌI HỒN

thơ TócNâu | nhạc & trình bày dzuylynh
album Ở giữa là mùa thu.bccb| Nov 5.2012

Dường như sợi nắng gọi hồn
Nên thơ người viết thơm nồng tình dâng
Và như hương nắng lâng lâng
Tôi im lặng ngắm đến trầm tâm tư

Dường như mực viết bài thơ
Chảy từ tim nhỏ, vẽ mơ từng hàng
Dường như ngòi bút hoang mang
Viết thương, viết nhớ chất chồng đầy vơi

Chẳng vay, chẳng mượn chi đời
Mà bao tươi thắm, bao lời dịu êm
Nằm ngoan một góc trong tim
Nhẹ nhàng thổn thức, nổi chìm đam mê

Hồn thơ ôm nắng tỉ tê
Còn tôi gom nắng đặt kề môi hôn
Thu kia dáng xõa chập chờn
Biết nắng còn ở với hồn bao lâu…?
dzuylynh 07.11.2012 05:43:23 (permalink)





https://www.box.com/shared/d7ct167dvcgt6nr72ail

hương quỳnh đêm nguyệt tận

lời diênvỹ.dzuylynh | nhạc & trình bày dzuylynh
album Ở giữa là mùa thu | bccb
( đến kiềuvân )

xin làm đóa quỳnh trắng
hóa hiện giữa mùa trăng
xin làm đóa qùynh hương
vì anh mà hé nhụy
dáng thu đêm nguyệt tận
hồn bâng khuâng rã rời
xin làm chiếc lá rơi
vì anh buông xuống đời
nơi anh đến hoa quỳnh nở rộ
giòng đời nghiêng theo những yêu thương
thu hóa xuân bốn mùa đổi ngược
phím nhạc tình hòa những note duyên
em đã đến hương quỳnh thơm ngát
đêm huyền diệu vọng tiếng pha lê
em vụt tan vụn vỡ ánh trăng thề
nếu biết thế xin em đừng đến nhé
để hồn ta vùi chết giữa cơn mê...

vịnh nửa vầng trăng .Nov 6.2012 .dzuylynh
mưa phố núi 07.11.2012 16:28:45 (permalink)
Giai điệu của bài hát này đằm thắm quá nhạc sĩ DuyLinh ơi ! Nữa đêm Mpn ngồi nghe mà ngẩn ngơ...tưởng hương quỳnh đâu đây.

* Cho em có ý kiến chút nha, dưới mỗi link bài hát, nhạc sĩ làm ơn Post luôn link nhạc nền được không ? Để ai trong diễn đàn thích bài nào thì có sẵn để tập hát, rồi post lại vào câu lạc bộ tri âm của nhạc sĩ đó.

* Riêng bản thân em muốn xin nhạc nền để lồng vào những câu truyện đọc, thấy ngại ngại...gì đâu.

* Chỉ là chút ý kiến xí xọn - đừng rầy nha nhạc sĩ .
dzuylynh 18.11.2012 21:48:07 (permalink)





tặng anh

thơ đônghương | nhạc & trình bày dzuylynh | bccb

mời anh. lặng yên lặng yên
nghe đàn em hát lời buồn tình
giòng chơi vơi. lời quanh trăng
âm thánh thót. đêm từng đêm

lời xưa, ngày xưa, này anh
ai đưa em vào yêu thương
tim phiêu bồng đang muôn phương
ngỡ đường bay. là muôn trùng

nhìn em trầm tư. lặng yên
tay trong tay, thời gian trôi
quanh môi em mặn nồng rơi
trên thanh âm. dây đàn lơi

phong hương xưa tình bay lên
chờm tim em. xuyên vào sâu
vùi tâm tư vào tim trăng
mình yêu nhau trong lặng yên

tặng anh. tặng anh hồn em
đang chơi vơi trong lời tim
cung thương âm vang. lặng yên
hát lời tình bằng tim em .
thiên thanh 20.11.2012 06:27:15 (permalink)



https://www.box.com/shared/zcdy2a53xv37ayapwh2v

GIÓ NGANG SỢI TÓC

thơ LinhVũ | nhạc Dzuylynh | trình bày thiênthanh.dzuylynh
album Cánh thiên di | bccb

Có cánh buồm đi tìm gió
Gió lạnh lên trời bỏ ngỏ biển khơi
Tôi đã âm thầm ngồi nhớ
Dĩ vãng trôi dài lầm lỡ trên tay
Tim tôi buồn cong nhỏ lại
Dưới nắng chiều vàng em ngại đi qua
Kỷ niệm nào để xót xa
Như con chuồn chuồn trước nhà thăm hỏi
Run run lời tình sương khói
Anh quay về hối hả gói hồn đau
Căn gác trọ cột nỗi sầu
Con tim vết nứt đào sâu đêm dài
Sợi tóc nào rụng trên vai
Nhắc tôi chôn hết ngày mai cho người.
dzuylynh 02.12.2012 18:56:56 (permalink)




https://www.box.com/shared/2vrvxxyr1v6tzp5ato5n


ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

sáng tác & trình bày Dzuylynh
album Cuối trời dâu bể
( thương nhớ về linh hồn Soeur Marie ltbm QuảngTrị )

Có người hỏi tôi đã bao giờ biết khóc vì một người con gái hay không?
Đã mấy mùa đông, chinh chiến triền miên, tôi lính trận xa nhà
Nay gió lạnh sang, khi lá rụng giao mùa mà lòng nghe xót xa
Tôi quen em, người em gái nhỏ nguyện một đời theo chân Chúa
Nặng duyên thế nhân, thánh nữ đời tôi đã quên lời ước thệ từ bỏ gác chuông
Tôi ra đi đánh giặc ngày đêm xa giáo đường xa áo trắng
Hẹn tan chiến chinh, khi đất nước thanh bình về nói chuyện hợp hôn
Nhưng than ôi!
Giữa cuộc hành quân tôi ngỡ ngàng được tin em đã mất
Em tôi nơi đâu? Em vẫn cầu kinh cho người lính trận
Em vẫn chờ mong anh ngày trở về
Ngôi thánh đường Hai Tháp, Chúa nát hình hài giữa hai làn đạn pháo
Em tôi nơi đâu?
Sao chẳng đợi anh về...
Sao chẳng vẹn câu thề
Chuông nhà thờ còn ngân nga mừng Chúa giáng trần giữa đạn bom lửa khói
Em tôi nơi đâu?
Sao chẳng đợi anh về...
Trao mảnh chiến bào làm quà cưới lúc đông sang...


12.1972 - 12.2012. QuảngTrị.California .dzuylynh


dzuylynh 06.12.2012 16:38:40 (permalink)



https://www.box.com/shared/ogh4mlkt75d7ya3w9k1z

NGHE TÌNH CHAO GIỮA ĐÒ TRĂNG

thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày Dzuylynh

em đi trên giòng, theo con nước lớn
qua đường sông rộng bằng phà tri âm
mùa này nước mặn thủy triều đêm cao
nên em phải chống chèo nghiêng phía nào ?
em đi trên giòng, bên bờ cỏ dại
níu đò em lại chờ vầng trăng hôn
hò ơi , ơi hò...
nghe tình chao giữa hồn em
gạ lời thầm kín ươm mầm duyên thơ
hò ơi , ơi hò...
em về đổ bến yêu thương
con đò xứ sở buồn vương tay người
giấc chờ vừa tuổi thôi nôi
vào đêm Thuở Ấy chạm môi riêng dành


December.5.2012
dzuylynh 07.12.2012 06:00:05 (permalink)




https://www.box.com/shared/xsoppzak97kn5b7l2ti6

MAI... SINH NHẬT KHÔNG ANH

thơ Sông Hương|nhạc & trình bày Dzuylynh

Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ?
Thôi đừng nuối tiếc
Tháng ngày rêu phủ màu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về qua từng góc phố ?
Mùa thu thay áo
Tháng ngày như những hoàng hôn
Mai...
Sinh nhật không có anh
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ?
Sương chiều, mây tím
Ai ngồi đếm ngược thời gian
Mai...
Sinh nhật không có anh
Góc phố mình qua còn thao thức ?
Hờn, thương, được, mất
Bụi nhoà trên những vần thơ
Mai...
Sinh nhật không có anh
Tháng ngày dường như trống vắng
Mềm môi men đắng
Chập chờn vùng ký ức rêu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Mềm môi ngọt đắng
Đọng lại miền ký ức rêu xanh
Chập chờn nỗi nhớ khôn nguôi


5 /tháng chạp /2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 06:01:34 bởi dzuylynh >
dzuylynh 07.12.2012 17:28:21 (permalink)




https://www.box.com/shared/fcpluojz2i18r9p4k4ti


HƯ ẢNH

thơ | nhạc | trình bày Dzuylynh
album Cánh thiên di. 2012

đêm vẫn đến, nhưng hình như còn thiếu
ngày qua ngày, ngày vẫn mãi chưa vơi
viền chân trời, con sóng vẫn xa khơi
và như thể đời lăn triền dốc ngược

nếu em biết tình yêu là hư ảnh
ngọn lửa tình thoi thóp ánh que diêm
thế tại sao lại cứ mãi đi tìm
trong hoài niệm bởi niềm tin ảo vọng...

bởi sương giá mưa sa thành tuyết đọng
bởi mặt trời đổ lửa cháy tâm không
dấu con tim trong ngọn gió phiêu bồng
cho hơi thở nhịp trầm sâu trống vắng

ngủ yên nhé bụi trần đừng khua khoắng
đổ câu ru cát trắng liệm sông vàng
hỡi đền đài lầu các dấu hoang tiêu
phù phiếm khúc vọng ca mềm giấc mộng...


saigonvietnam.2012
dzuylynh 09.12.2012 07:33:46 (permalink)




http://www.box.net/shared/0cs54lnlgy

XA EM RỒI

thơ Đuyên Hồng | phổ nhạc Huyền Băng | hòa âm & trình bày dzuylynh

cứ nhắm mắt nói lời tiễn biệt
xa em thôi ! dẫu biết chẳng dễ dàng
đến lúc này giật mình anh chợt hiểu
em thân thương quen thuộc biết bao nhiêu !
ngày chia xa cứ tưởng vẫn bình thường...
như tất nhiên , như hình với bóng
em đã ngấm vào anh từng sự sống
như thịt da hơi thở riêng mình
ngày xa nhau trời đất cũng chênh vênh
cuộc sống cũng chia thành hai nửa
nửa thân quen là em nỗi nhớ
nửa bơ vơ anh lạc vô bờ...
từng nụ cười từng nét vui tinh nghịch
ngày hôm nay bỗng vời vợi cách xa
em nơi nao, giữa năm châu bốn bể ?
để lòng anh thương nhớ chợt vỡ òa...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 07:55:21 bởi dzuylynh >
dzuylynh 09.12.2012 07:35:47 (permalink)




https://www.box.com/shared/7m8jhn3pqszovnzoyfyd

MẮT EM BUỒN

thơ Linh Vũ | nhạc & trình bày Dzuylynh
album Cánh thiên di | Dec.7.2012

Hãy nhặt dùm anh...hoa thông vừa rụng
Bên bãi cát vàng...phảng phất hương xưa
Anh chợt nhớ....về mùa Thu Quê Mẹ
Cây trút lá vàng biển gió mênh mang...

Sóng có lần như vô tình vội vã
Cầm tay em... ngây dại quá đi thôi
Tình chỉ thế thôi bao năm rồi vẫn nhớ
Thu nay buồn... nghe lạnh chốn trời xa...

Hãy nhặt dùm anh những chiếc vỏ Sò
Còn in dấu chân em thời con gái
Hãy nói dùm anh... lời yêu chưa tỏ
Gói đời buồn... thầm lặng xuống đầy vơi...

Hãy cất dùm anh đèn khuya con phố
Nha Trang buồn... nghe đắng tách cà phê
Nơi chúng mình ngồi bên nhau kể lể
Tình năm xưa lâu quá...chưa về...

Hãy giữ dùm anh sáng nay Thu lạnh
Một chút buồn...sao cũng quá mong manh
Có chút nắng hanh.. vàng xuyên khe cửa
Soi mắt em buồn... ngấn lệ long lanh....
thiên thanh 10.12.2012 04:30:06 (permalink)



https://www.box.com/shared/kq6f6ee1cnfls9jl0fd1

LƯU VONG

thơ Lê Phú Hải . nhạc & trình bày Dzuylynh
album Cánh thiên di. Dec 9.2012

( thântặngsĩphu LêphúHải )

ta lưu vong phố xá Sài Gòn
ngoảnh mặt lại quê nhà xa lắc
ngày ra đi nách mang tay xách
dĩ vãng nhàu một thuở tinh khôi

ta lưu vong từ thuở nằm nôi
mẹ quang gánh đường xa chân mõi
rồi lớn lên mắt chiều sương khói
người Việt nào chẳng mất quê hương ...

ngoái đầu về nghìn dặm còn thương
chiều xa ngái châu Ô châu Rí
cây quế nhỏ bên đời mộng mị
cũng đành lòng cáo biệt mà đi

trả lại đôi cánh nhỏ thiên di
mùa qua lại, mùa qua rồi lại
tháng mười một Chiêu Quân ái ngại
Ừ sang Hồ, biệt Hán thế thôi !
dzuylynh 27.12.2012 04:07:23 (permalink)



https://www.box.com/shared/jr83n6odpomyot7dsdwn


NẾU MAI NÀY VẮNG ANH

sáng tác | trìnhbày Dzuylynh
album cánh thiên di
( đến m )

nếu mai này vắng anh
em chiếc lá xa cành
lá không còn màu xanh
giòng thơ tým mong manh
chỉ còn là hư ảnh
từ tim giọt thương yêu
chỉ còn lại hoang phế
nếu mai này vắng anh
em có thức bên mành
đèn khuya còn khêu bấc
dệt lời trên án thư
đàn tấu khúc tương như
hòa giọng hát tương tư
nếu mai này vắng anh
màu thơ sẽ úa nhàu
sẽ tựa vào nơi đâu
đổ vào hạt mưa mau
giá lạnh từng đêm thâu
chẳng còn gì cho nhau
nếu mai này vắng anh
chẳng còn nợ chi nhau


Dec.26.2012
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9