Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 26.12.2010 07:01:00 (permalink)







ráp từng mảnh nhớ



cái nhớ ngày xưa điên cuồng vụng dại
cái nhớ bây giờ khao khát , chờ mong !

làm sao ngăn con sóng ở trong lòng ...
hay lặng thầm nhìn mây - nắng đi rong

em với tay, ngàn sao xa tít tắp
em mơ anh, anh hoá khói sương mờ
con nắng rớt bên hiên chiều một thuở
em nhặt về , cho một kiếp tình vương

này yêu thương ơi ...bao giờ đời cạn !
em nhớ anh , em yêu đến vô vàn
trăng bên cửa em mơ gì trăng tỏ
nỗi nhớ em- anh còn ở ngày mai
cho tình yêu mình mãi với thời gian …

cho tình yêu mình mãi chẳng lìa xa
mai không biết lạc về đâu nỗi nhớ ?
hay để ta _mình thôi những chờ mong !
hỏi kiếp người ngắn hay dài anh nhỉ ?
mà sao em nghe năm tháng long đong !
ngày đông lạnh ,vòng tay cho không tới

ráp từng mảnh nhớ nối lời yêu thương …
 


 Dec.24.Noel.2010.dzuylynh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 01:23:07 bởi dzuylynh >
#61
    dzuylynh 14.01.2011 04:43:18 (permalink)

     
    Thơ : Khúc Niệm Từ
    Nhạc và Trình bày :  Dzuylynh
     

     
    #62
      dzuylynh 19.01.2011 02:59:54 (permalink)

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/1009581CB4354690A6F457635BC4A7B3.jpg[/image]





      Gửi người xa ...


      thơ  : Thương Giang
      nhạc & trình bày  : Dzuylynh
      album Theo Dấu Thời Gian



      Xuân mang nắng ấm đã về  rồi.
      Sương treo trên lá - giọt ngọc rơi.
      Thấm vào lòng đất nghe rạo rực.
      Cây khô căng nhựa,  nở bung chồi.

      Nõn nà búp lá hé mắt trông.
      Nụ mai chúm chím với đào hồng.
      Cùng Lan , Huệ , Cúc...khoe hương sắc.
      Rộn rã vườn Xuân lũ bướm ong...

      Chạnh lòng có kẻ thương người xa.
      Miên man sầu tủi nhớ quê nhà.
      Bên ấy bây giờ Xuân chưa tới.
      Vẫn còn Đông lạnh  buốt thịt da.

      Ước ao ... gói được mùa Xuân xinh
      Có nắng ấm áp chứa chan tình
      Cùng hương sắc thắm nơi quê mẹ.
      Gửi tới người xa ...tấm lòng  mình.

      Kiev 13/1/2011-TG

      #63
        dzuylynh 21.01.2011 15:00:01 (permalink)
        Tìm Người hát Câu Quan Họ

         thơ Thương Giang

        nhac và trình bày Dzuylynh













        Đi tìm người hát câu quan họ

        Trót phải lòng câu hát
        Tôi lặn lội đi tìm
        Đợi mãi mùa Xuân đến
        Tôi tìm về hội Lim...

        Đêm sông Cầu chao nghiêng
        Bồng bềnh theo câu hát
        Sóng ghì chặt mạn thuyền
        Giấu niềm vui dào dạt...

        Gió đưa hương thơm ngát
        Mùi hoa bưởi hoa cau,
        Ngọt ngào giọng ai hát.
        Giục bước chân về mau...

        Người ơi!Quan họ hát
        Nghe sao mà đắm say...
        Rằng:"Yêu nhau dối mẹ,
        Áo qua cầu...gió bay..."*

        Tôi phải lòng chẳng hay,
        Người hát hội năm ngoái...
        Thấp thỏm tôi chờ mong,
        Mùa Xuân mình gặp lại...

        Nhưng rồi...tôi tìm mãi,
        Trong đêm hội thấy đâu...
        Lẽ nào người không đến,
        Bao khách đợi :"Mời trầu"*...

        Vì câu hát thương nhau
        Tôi như người mắc nợ...
        Câu hát vẳng bên tai,
        Khiến tôi càng khổ sở...

        Người ơi!Sao người nỡ,
        Bỏ hát hội Xuân này?
        Để một người ngơ ngẩn,
        Vì câu hát còn say...

        Ước gì hội đêm nay ,
        Đừng hát lời :"Giã bạn"...
        Tôi chưa gặp được người
        Xin đêm hội...Đừng tan...
        Kiev 28/2/2006

        *)Tên những làn điệu quan họ





        Thương Giang kiev
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 22:34:02 bởi Ct.Ly >
        #64
          dzuylynh 21.01.2011 15:01:29 (permalink)
          Nỗi Buồn Viễn Xứ

          Thơ  Thương Giang

          Nhạc và trình bày Dzuylynh





          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/2D768A2E03CD43299FF741FF233BFE84.jpg[/image]



          #65
            THƯƠNG GIANG 22.01.2011 03:35:02 (permalink)
            quote:


            Bài thơ buồn xa xứ của Thương Giang đã làm dòng nhạc Dzuylynh không thể không chạnh lòng .
            Xin phép người thơ được đưa chút âm hưởng quan họ từ Bắc Mỹ ngang qua Kiev xuôi về VietNam nhé !






            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=628844&mpage=5&key=%F2%A2%88%B6

            Chúc Thương Giang luôn vui khoẻ để cống hiến cho đời , cho người ái mộ .
            Dòng thơ và áng văn ngày thêm dạt dào như tình người viễn xứ .

            Tình thân

            canhạcsỹ dzuylynh


            Anh Dzuy Lynh ui....ui...i...!




            Cám ơn nhạc sỹ ,ca sỹ và thi sỹ  DzuyLynh  đã chọn thơ của Thương Giang để  phổ nhạc.Chúc anh sáng tác đều tay và giữ mãi  giọng ca không có tuổi của mình nhé!


            FOR YOU...




            and THANK YOU!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 04:52:53 bởi THƯƠNG GIANG >
            #66
              Ct.Ly 22.01.2011 07:09:25 (permalink)
              #67
                dzuylynh 26.01.2011 02:43:57 (permalink)
                BUỒN ... SAY ...

                  ( tặng Germany.Paris.Kiev.Australia.Canada.Saigon )

                  Album Theo Dấu Thời Gian

                thơ  : Thương Giang

                nhạc & trình bày :Dzuylynh




                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/078CFE2AF12B46DFB42A524447551F6D.jpg[/image]



                   

                BUỒN SAY

                Buồn sao bám đeo cả ngày ?

                Tiêu sầu... Ta ngã nghiêng say.
                Mơ màng ... Uống vào trong nỗi bẽ bàng cho Say.
                Say để không phải thấy dối gian ... tình đời
                Còn không niềm tin ở con người ? còn hay không ...
                Trắng tay , đắng cay .. Buồn!
                Mượn chén rượu. Ta say!
                Mượn câu thơ để giải bầy tâm tư
                Lâng lâng trong cõi thực hư...
                Sao ta vẫn sợ giao du... sợ gặp con người...
                Buồn  theo ta đã từ lâu rồi.
                Rũ bỏ chẳng được cũng đành thôi ! 
                Buông xuôi mái chèo cho thuyền đời chơi vơi 
                Ẩn mình xa chốn hư danh. 
                quên phận mình, né tránh nhân gian.
                Men đắng cay đã chát môi.
                Rượu xoa dịu rượu tắm trôi mọi điều..
                Khi lòng buồn tủi... khi lòng cô liêu.
                Tri ân, bầu bạn. Sớm chiều..
                Tiêu dao vần thơ _khúc nhạc sầu _Rượu cùng Ta... 


                thươnggiangKiev.Feb.2000 .dzuylynhhalfmoonbayJan.2011 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/3CDA368B6A314065827F1DB2807F562E.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 12:10:13 bởi dzuylynh >
                #68
                  THƯƠNG GIANG 01.02.2011 15:28:14 (permalink)
                  Mừng xuân Tân Mão
                  2011



                  Tặng anh ba Tố nữ mang mùa Xuân  từ quê Mẹ đến cho anh thêm cảm xúc sáng tác nghen!





                  Chúc anh và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.

                  (Rau muống)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 15:29:24 bởi THƯƠNG GIANG >
                  #69
                    dzuylynh 01.02.2011 22:19:24 (permalink)
                    GỬI CHO EM

                    half moon bay . Feb.01.2011 .thươngtặnggiang

                    Album Theo Dấu Thời Gian

                      thơ nguyễn hải hà

                     nhạc & trình bày dzuylynh






                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/2CA5743CDB914CF8AF4A329EF6BADC63.jpg[/image]




                        
                    gửi cho em chút trời quê hương

                    đã bao mùa mưa dầm nắng hạ
                    đã bao chiều vất vả ngược xuôi
                    đã bao chiều nghe đời lẻ loi

                    gửi cho em chút đời mẹ cha

                    tháng năm qua tất tả quê nhà
                    những sớm hôm lo đời cơm gạo
                    nước mắt nào khôn dại đời đời ta

                    gửi cho em anh gửi cho em
                    đêm thiên thu câu hò năm cũ
                    giữa đông về giá lạnh lời ru

                    gửi cho em anh gửi cho em
                    con sông xưa khô héo bên nhà
                    luống rau xưa bên phần mộ mẹ cha

                    gửi cho em chút đời cô quạnh
                    núi sông xa bao đời cách trở
                    tháng năm dài chưa một ngày vui

                    gửi cho em những gì đã mất

                    tuổi thơ theo nước mắt quê người
                    những chia xa bên trời phiêu bạt
                    nén hương chiều thắp gọi hồn xa ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 23:03:47 bởi dzuylynh >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      dzuylynh 01.02.2011 22:43:22 (permalink)
                      TÌNH XUÂN

                        thântặngthuonggiang.cathyly

                      ( Jan.29.2011 )

                        thơ Tóc Nâu

                      nhạc & trình bày Dzuylynh










                      Xuân thì, ngỡ phai phôi
                      Trong ký ức cuộc đời
                      Hôm nay nghe tiếng gọi
                      Xuân ùa về rong chơi .

                      Đài  hoa tẩm dư hương
                      Từ con tim diệu thường
                      Rải đầy bao nhung nhớ
                      Ôi, lụa là yêu thương !

                      Bao ngăn cách muôn trùng
                      Khi nào nhịp bước chung
                      Trên đường xưa, lối cũ ?
                      Nên mơ hoài mông lung ...

                      Đừng khắc khoải người ơi !
                      Đời tựa áng mây trôi
                      Hãy chung vui một đỗi
                      Dẫu Xuân về đôi nơi .

                      Em sẽ tô nét nhớ
                      Lên từng cánh hoa mùa
                      Và hôn từng nụ nhỏ
                      Hỏi anh, vừa lòng chưa ?

                      Xuân _Hoa tràn niềm vui
                      An nhiên ngọt nụ cười
                      Không quên và mãi nhớ
                      Tình Xuân vừa lên ngôi ...



                      Tóc nâu


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/02F3E3525DBC4B5089AE5C1ADF279A62.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 23:04:23 bởi dzuylynh >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        Thanh Vân 02.02.2011 02:35:06 (permalink)


                        Có những lúc...

                        half moon bay Feb.1.2011
                        Album THEO DẤU THỜI GIAN
                         
                        thơ Thương Giang
                        nhạc & trình bày Dzuylynh










                         
                           ...có phải chăng hương tình yêu thi vị
                            anh đã về từ trong giấc mơ em ...
                         
                         
                        Có những lúc chẳng giấu nổi buồn vương
                        Khi chúng ta hai phương trời xa cách
                        Em dòng sông...Gặp anh người lữ khách
                        Dừng gót phiêu du...sau thử thách bao lần....

                        có những lúc sao  chợt thấy ngại ngần...
                        câu thơ gửi mà lòng ngân tiếng vọng
                        anh gần đấy mà xa xôi ảo mộng
                        thực trong thơ...lại xa cách giữa đời...

                        có những lúc lòng trống vắng đơn côi
                        anh nhẹ đến với tình người tri kỷ...
                        khúc ru em bài ca xa vạn lý
                        vượt trùng dương , đến em những ngày đông...

                        có những lúc em đã tự hỏi lòng
                        cảm  xúc ấy biết gọi tên sao  nhỉ?
                        có phải chăng hương tình yêu thi vị...
                        anh đã về từ trong giấc mơ em...?

                        #72
                          dzuylynh 02.02.2011 02:39:39 (permalink)
                          Có những lúc...

                          half moon bay Feb.1.2011
                          Album THEO DẤU THỜI GIAN
                           
                          thơ Thương Giang
                          nhạc & trình bày Dzuylynh











                           
                             ...có phải chăng hương tình yêu thi vị
                              anh đã về từ trong giấc mơ em ...
                           
                           
                          Có những lúc chẳng giấu nổi buồn vương
                          Khi chúng ta hai phương trời xa cách
                          Em dòng sông...Gặp anh người lữ khách
                          Dừng gót phiêu du...sau thử thách bao lần....

                          có những lúc sao  chợt thấy ngại ngần...
                          câu thơ gửi mà lòng ngân tiếng vọng
                          anh gần đấy mà xa xôi ảo mộng
                          thực trong thơ...lại xa cách giữa đời...

                          có những lúc lòng trống vắng đơn côi
                          anh nhẹ đến với tình người tri kỷ...
                          khúc ru em bài ca xa vạn lý
                          vượt trùng dương , đến em những ngày đông...

                          có những lúc em đã tự hỏi lòng
                          cảm  xúc ấy biết gọi tên sao  nhỉ?
                          có phải chăng hương tình yêu thi vị...
                          anh đã về từ trong giấc mơ em...?
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 02:59:26 bởi dzuylynh >
                          #73
                            dzuylynh 05.02.2011 06:53:50 (permalink)



                            ĐẤT MẸ
                            Album Theo dấu thời gian


                            Thơ : Phù Vân
                            Nhạc & Trình bày : Dzuylynh





                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/38F4B30C673B42DA86DC8FE91EF5269B.jpg[/image]




                             
                             
                             
                            Mẹ ơi con muốn hỏi quê hương mình ở đâu ?
                             
                            Nơi nào là chốn dung thân
                            Nuôi con khôn lớn nên nguời
                            Cho con đèn sách đến truờng
                            Dạy con câu nói yêu thương
                            Nơi ấy là Quê Hương !
                             
                            Mẹ ơi con muốn hỏi quê hương mình ở đâu ?
                             
                            Quê Mẹ xa lắm con ơi !
                            Ngăn chia cách nửa địa cầu
                            Phương nam là chốn quê nhà
                            Nguời Nam con cháu tiên long !
                            Mai này khi con lớn khôn
                            Khi hồn thiêng đất nuớc gọi
                            Sông núi sẽ đưa con về nguồn ...
                             
                            Mây chiều giăng núi Vọng Phu
                            Thương Giang gội ánh trăng vàng
                            Nhặt khoan câu hát quan họ
                            Người về nghiêng nón quai thao
                            Đinh làng khóm trúc lao xao ngày mùa …
                             
                            Quê Mẹ yêu quá lời ru !
                            Dòng Hương soi bóng Thiên Mụ
                            Chuông chùa ngân bến Vân Lâu
                            Muợt mà áo tím tung tăng truờng về ...
                             
                            Quê Mẹ hương lúa trổ bông
                            Cửu Long chín nhánh sông dài
                            Phù sa tô thắm ruộng đồng ,
                            Mái chèo khua sóng lao xao
                            Giọng hò êm khúc ca dao à ời !
                             
                            Mẹ ơi ! con biết rồi …
                            Quê hương mình là đây !
                             
                            Phiêu dạt bốn bể năm châu
                            Dù xa cách mấy phương trời
                            Việt Nam tổ quốc muôn đời
                            Đất Mẹ, quê mình là đây !
                             
                            Đất Mẹ _quê mình_ là đây !
                             


                            Hảingọaithahương . Phù Vân . TếtTânMão . Feb.4.2011
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 08:43:03 bởi dzuylynh >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              dzuylynh 06.02.2011 08:24:38 (permalink)
                              HƯ VÔ

                              Album Trở Về Tĩnh Thức 
                              ( Half Moon Bay Feb.5.2011 )

                              Thơ : Màu hoa Khế
                              Nhạc & Trình bày : Dzuylynh
                              tặngthươnggiang



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/B657FAE59A524D54BFEB7C55AB3EA20A.jpg[/image]





                              Ta về mặc áo mù sương
                              Sông tương tư đã lạnh bờ nương dâu
                              Héo hon ngọn gió đêm thâu
                              Nghe trong tịch lặng giọt ngâu cuối mùa
                              Ta về vàng lá thu đùa
                              Miên man sợi tóc cũng vừa niềm đau
                              Trầm hương mờ lạc nẽo sau
                              Vụng về bước lỡ lạc nhau một đời
                              Ta về môi mỉm nụ cười
                              Bồ đề tâm tưởng ngộ vơi nỗi sầu
                              Đài sen một đóa rạng sâu
                              Ánh vàng soi huệ giọt châu viên thành
                              Thực hư một kiếp mong manh
                              Khổ đau hạnh phúc loanh quanh bộn bề
                              Chỉ là ảo ảnh cơn mê
                              Khóc cười chợt thoáng đi về hoàn không ...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 09:12:36 bởi dzuylynh >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 313 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9