Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 23.09.2011 09:27:03 (permalink)



GỬI EM MỘT ĐÓA THU CA

Album Mưa Rơi Cho Nụ Quỳnh Xanh

Sáng tác & Trình bày: Dzuylynh


http://www.box.net/shared/274xndkz7x1votflnj0s


( chotiếnghátXuânXanh vềbên nớ_chohươngQuỳnhtrắngHạ ngátbênni )

Nụ Quỳnh trắng cuối mùa em gửi lại .

Nét trang đài khai nhụy đóa Thu ca .

Cung trầm,

tưởng

trổ cành Xanh ngọn lá .

Nhánh hoa nào nghiêng ngã mấy cung tơ .

Đỉnh thang âm khao khát cánh môi chờ .

Dòng sông thơ lặng lờ ru bến nhạc .

Bàng bạc mây tím ngát ngọn thu phong.

Thuyền chưa qua nghe sóng gợn trong lòng

Đợi em về,

thu đọng úa mầm thơ

Trơ phiến lá uống hạt Mưa cuối Hạ .

Chờ tương phùng...

...Xuân

muộn mấy mùa hoa

Chờ tương phùng Xuân muộn mấy mùa hoa !

Anh sẽ họa bản tình ca trên đá .

Chờ em về nhặt cuống lá Thu ngà …

Hết mùa hương vườn xưa hoang phế lạ !

Sợ mưa hòai rừng nhạt dấu chân nai

Thu chưa qua , sao đã lá lược cài ?

Giọng ai ca nghe u hòai đến thế !

Chờ Xuân đến nắng chan hòa vạn thể

Bước em về ru khẽ một chiều mê

Bước em về

ru khẽ

một chiều

mê ...


thunglũngtìnhyêumộtsớmmùathu.september22.2011dzuylynh
#91
    dzuylynh 04.10.2011 08:39:42 (permalink)
    TẠI EM...





    Album " Mưa Xanh Nỗi Nhớ "thunglũnggióđùa.Oct.3.2011

    ( tặng gióheomay )








    tại em
    gieo vần giữa nhánh sông
    thuyền tôi
    ngơ ngác lạc cuối dòng
    lạ bến ,mái chèo khua bóng lắng
    vạt áo xanh lùa con nắng trong...

    lời hát vỡ òa âm sắc_không
    giọt thu pha tiếng vọng giao mùa
    rừng vắng , gió đùa chiếc lá úa
    chiều tím câu kệ buông
    tiếng thưa...

    thu ơi thu đến nữa mà chi ?
    thu ơi , thu đến nữa làm gì !
    heo may ...
    hỏi có về bên ấy
    bên ấy mưa làm xanh nỗi đau...

    tại em ,
    bên này thu đến sớm
    tại Em ,
    tôi đếm là vàng tay
    tại em,
    trăng khuyết cài song gầy
    tại em...
    thu về
    tôi chẳng hay !




    Dzuylynh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 17:25:14 bởi Ct.Ly >
    #92
      dzuylynh 05.10.2011 06:36:07 (permalink)
                                                                                             
                                                                                                


      http://www.box.net/shared/7tla41bjqddsg8vlyc12

      THÁNG MƯỜI, EM VÀ MÙA THU

      Album : Cho Hạt Mưa Xanh
      thunglũngmùathuOct.4.2011

      sáng tác & trình bày : Dzuylynh
      ( tặng Thương Giang )



      vườn khuya có tiếng lá nhẹ buông
      hạt mưa vẫn tí tách ngòai hiên
      gõ xuống điệu buồn triền miên ...

      ngỡ dáng em hiền
      ngỡ bước chân quen
      ngỡ em đã đến như một lần đã đi
      khi mùa thu chớm vàng, khi tình yêu chớm tan ...

      sao em không đến nép vào vai anh
      xõa ngang tóc rối làm phím tơ chùng
      sao em không đến ru anh lời hát đam mê
      cho đàn ngơ ngẩn rung âm cùng heo may

      này em có hay bây giờ là tháng mười
      có người ngồi đếm những hạt mưa qua
      để xót xa nhớ phiến môi mềm
      nhớ vòng tay êm chưa lần trao thân
      đã cho nhiều những ân cần...
      đã xa rồi ái ân hằn trên nỗi đau phiến lá ngà

      nơi đây
      có người ngồi chờ thu đến
      nơi đây
      có người ngồi chờ thu đi ...
      này em biết không! bây giờ là tháng mười?
      này em biết không? bây giờ là tháng mười!
      là mùa thu !
      #93
        Đóa Hồng Tím 25.11.2011 17:18:12 (permalink)
        Đi thẩn thơ vào VNthuquan , gặp trang DzuyLinh và bài Hồ Trường của ông Ngoại đh , rất vui vì thấy ông Ngoại mình vẫn luôn sống trong nhiều người.
        Cám ơn anh DzuyLinh rất nhiều.À bài Hồ Trường là của Tiêu Đẩu Nguyễn Bá Trác chứ không là Trạc.
        Chúc anh còn có những bản nhạc rất hay.
        đông hương 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 17:19:45 bởi thương yêu >
        #94
          dzuylynh 25.04.2012 09:35:49 (permalink)


          http://www.box.net/shared/9lonkdee9kq0ala7oruo


          sáng tác & trình bày: Dzuylynh

          ánh trăng hoang dại qúa
          biển đêm thật êm đềm
          sóng vẫn vỗ mạn thuyền
          bản trường ca bất diệt

          có nghe niềm da diết
          trỗi điệp khúc cô miên
          trăng đêm nay diệu huyền
          nhưng sao xa lạ qúa

          trăng đêm nay thật thà
          biển đêm nay thật lạ
          âm ba nghe buồn bã
          dã tràng ra khơi xa

          sợi thơ mềm thong thả
          ngủ trên mảnh trăng ngà
          và trong đôi mắt trăng
          anh trở thành xa lạ

          bóng em dài cuối ngả
          mây không còn thướt tha
          tiếng đàn thôi rộn rã
          vỗ trên phím tơ ngà

          tiếng đàn đêm trăn trở
          biển xô sóng xa bờ
          trăng đêm nay buốt giá
          như mộ phần trong ta

          trăng hoang ...

          Dzuylynh . vịnh nửa vầng trăng. June .2010
          #95
            dzuylynh 25.04.2012 09:38:23 (permalink)
             



            NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

            nhạc và lởi Dzuylynh
            (viết tặng sinh viên Hà Nội Trịnh kim Tiến )
            http://www.box.net/s...gt6bjdr522u5j3f




            Có phải Em ? Nguời con gái hiên ngang !
            Quên thù riêng ...theo Mệnh Nước lên đàng ...
            Chính là Em ! Người con gái da vàng !
            Đi giữa hàng người cất tiếng hô vang :
            " Hãy xéo đi ! giặc Tàu phương Bắc !
            Hãy quên đi mộng cướp biển tham tàn ...
            Hòang,Trường Sa là đất của phương Nam
            Hòang,Trường Sa là đất của Việt Nam ! "
            Bốn nghìn năm cha ông ta dựng nước
            Là dân Nam ta phải giữ cơ đồ !
            Một nghìn năm nô lệ gông xiềng
            Hận nghìn năm dân Việt đảo điên
            Đất Việt Nam là đất của người Nam !
            Biển Việt Nam là biển của dân Nam !!!
            ...Từ phương xa ngăn cách mấy đại dương
            Thấy áo em bay giữa cờ gió lộng
            Xin nghiêng mình tặng Em nhành Nguyệt Quế
            Viết bài ca tặng Em Người Con Gái Việt Nam !
            Gửi đến Em ! Người Con Gái DaVàng !
            Gửi đến Em ! NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM !



            California July.25.2011
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 10:03:37 bởi dzuylynh >
            #96
              dzuylynh 25.04.2012 09:40:16 (permalink)


              THI NHẠC HÒA CA
              liên khúc Nước mắt mủa thu rơi_Rồi mùa thu sẽ qua thôi
              phổ nhạc.sáng tác.trình bày dzuylynh

              NƯỚC MẮT MÙA THU RƠI...

              Nước mắt mùa thu khóc cuộc đời
              Người Nam kẻ Bắc cách đôi nơi
              Mười năm chẳng gặp tình còn vẹn
              Giữ mãi lòng ghi trọn những lời

              Lắm lúc buồn nghe chất ngất cao
              Suy tư chợt để lệ mình trào
              Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
              Chạm nhẹ hồn ta đến lúc nao

              Có phải trời bày chuyện hợp tan
              Trăng soi lấp lánh chợt đêm tàn
              Sầu như suốt kiếp còn đọng lại
              Lá khóc vì ai bởi dở dang

              Đành gom tất cả trả lại nhau
              Kỷ niệm ngày xưa đã ngã màu
              Cất bước chân đi lòng nức nở
              Buồn từ nay đến tận nghìn sau

              NuocMatMuaThu


              RỒI MÙA THU SẼ QUA THÔI !

              này em ...
              "giọt nước mắt mùa thu"
              đã khô chưa những mùa xưa lá đổ ?
              tàn phai , héo úa vỡ thành thơ !
              vẫn bơ vơ dưới bờ con nắng hạ ?

              khúc thu ca có là cơn gió lạ ...
              gió qua mùa rồi gió sẽ trôi xa !
              cho em muợn một bờ vai nghiêng đó
              cho em hờ hững nỗi ưu phiền

              mùa thu ! nai vàng đau phiến lá
              mùa thu; thôi xào xạc phân ly
              khóc mà chi những vần thơ bi lụy
              hạ đang về dát ngọc sáng lưu ly...

              đến rồi đi ! tình yêu là nghĩa gì ?
              hạ đã về, rồi thu sẽ qua đi
              đến rồi đi... tình yêu là miên viễn
              Hạ đang về ...
              rồi Thu sẽ qua đi !

              half moon bay July 29.2011.dzuylynh
              http://www.box.net/s...qkom0z09my9qf4i
              #97
                dzuylynh 25.04.2012 09:43:48 (permalink)
                LÀ EM...






                thơ TriềuÂm - nhạc & trìnhbày Dzuylynh

                album Lệ Tým







                http://www.box.net/s...58lgze1ku2alkvn

                là em ...
                giữa những bộn bề
                là hoang sơ mái tóc thề nhẹ bay
                thời gian
                là cái nắm tay
                con tim lạc nhịp má hây hây hồng
                là em ...
                giữa những bềnh bồng
                đưa anh về với mặn nồng bỏ quên
                tình yêu !
                tiếng gọi thiêng liêng
                mà anh bỏ sót ở phiên chợ đời !
                là em ...
                khúc khích tiếng cười
                xua bao phiền muộn một thời đã xa ...
                hạnh phúc ?
                là những cánh hoa
                tan theo cơn gió thỏang qua một chiều !
                chừ đây em hiểu mình yêu
                một điều đơn giản kiếm tìm tháng năm !
                này anh !
                giữa bước luân trầm
                trăm năm ước hẹn tay cầm tay nhau
                này anh ...
                giữa bước trầm luân
                trăm năm ước hẹn tay cầm tay nhau !


                TA110802 _ DL822011
                #98
                  dzuylynh 25.04.2012 09:45:29 (permalink)


                  http://www.box.net/s...96ooagd95zmox4e

                  THÓANG NHỚ MONG MANH
                  Album Lệ Tým _ thơ Phương Vy . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
                  San Jose August 4.2011

                  Một chút hồn nhiên, một chút buồn

                  Ánh trên đôi mắt bóng sầu vương

                  Suối mây chải xoã ôm vai nhỏ

                  Vành nón nghiêng che phủ dáng thương

                  Bóng ngả em về chênh chếch nắng

                  Hồn mơ anh đến lập lờ sương

                  Bâng khuâng tự hỏi... ai mong đợi ?

                  Thoáng nhớ mong manh… dạ chớm buồn!


                  Phương Vy
                  24.7 2011
                  #99
                    dzuylynh 25.04.2012 09:46:41 (permalink)
                     

                     




                     



                     
                    LÁ THƠ MIỀN SÔNG NƯỚC
                    Album Tình Ca Quê Hương . San Jose August .6.2011
                    thơ Hòang thu Diệp_ nhạc & trình bày Dzuylynh

                    http://www.box.net/s...u2ah3u9mrkfuuz6

                    Lúc còn thơ tôi thường nghe mẹ hát
                    Câu ca dao bên hương lúa thơm nồng
                    Bên dòng sông bóng dừa xanh bát ngát
                    Tha thiết êm đềm... ơi hởi Cửu Long

                    *** ***

                    Quê hương anh miền Tây Nam Bộ
                    Một năm chỉ mưa nắng hai mùa
                    Thẳng cánh cò bay trên đồng lúa trổ
                    Sau luỹ tre già nhịp võng đòng đưa

                    Về đây em, thăm quê anh... em nhé
                    Qua đường đê lá cỏ đọng sương chiều
                    Đón mừng em mây thu buông thật nhẹ
                    Tiếng cu gù êm lắng mấy cung tiêu

                    Bơi thuyền đưa em qua dòng kinh cụt
                    Hái quả bần chua vừa chín trĩu cành
                    Con còng đất nhìn, thay anh mời mọc
                    Vị hương tình miền gạo trắng trăng thanh

                    Và em có thấy,
                    vẽ hồn nhiên chất phát
                    Người dân quê anh tay lấm chân bùn
                    Trên cánh đồng từng câu hò tiếng hát
                    Dào dạt chân tình son sắt thuỷ chung

                    Hò ơ ooooooo.... trời xanh lơ ráng mờ lục tỉnh
                    Tình Hậu giang đẹp tính em hiền... anh ước mơ có nhiều
                    lá thắm đề thơ... thả xuôi dòng nước... ờ ờ... thả xuôi dòng nước... ven bờ Cửu Long...
                    Và lá thơ nầy gởi ðến em với tất cả tấm lòng...


                    Hoàng Thu Diệp
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 09:47:50 bởi dzuylynh >
                    dzuylynh 25.04.2012 09:49:11 (permalink)
                    ĐÊM THỨC CÙNG SYDNEY

                    http://www.box.net/s...gkbqogv1fqr9iej

                    Album Hưng Ca Việt Nam
                    sáng tác & trình bày Dzuylynh




                    Một que diêm, một trái tim
                    Trong bóng đêm lập lòe đom đóm lửa
                    Ngàn que diêm,vạn trái tim
                    Trong đêm đen là môt giải ngân hà...

                    Thắp lên đi! ngọn lửa thiêng cho ấm lòng sông núi
                    Cháy lên đi! từ tái tim bầu nhiệt huyết tha hương
                    Đêm Sydney...
                    Đồng bào ơi! sá chi mưa đông lạnh giá !
                    Australia ...
                    Người Việt Nam! đứng lên giành lại sơn hà !

                    Này là Mẹ,này là Cha, là những cánh chim Âu Lạc
                    Này là Chị, này là Anh ,là con giống nòi Tiên Long
                    Ngọn cờ Vàng phất cao giữa đất lạ tạm dung
                    Cùng đồng lòng, hợp ba giòng máu Bắc Trung Nam !

                    Quyết không cho tiếng ca nô lệ rên than!
                    Thề đập tan âm mưu lũ bán nước đê hèn
                    Úc châu...
                    Sydney...đêm nay muôn ngọn cờ bay !
                    Việt Nam tha hương...
                    Giữa đêm đen thắp sáng tương lai.


                    Half Moon Bay.Aug.7.2011
                    dzuylynh 25.04.2012 09:50:41 (permalink)
                     
                    TA . NGƯỜI . CÁI NHỚ CÒN KHÔNG ...


                    Album HoaDiênVỹ
                    thơdiênvỹ.nhạc&trìnhbàyDzuylynh

                    http://www.box.net/s...ay6x84s2vtfv905







                    sáng nay đi ngang qua phố...
                    con đường rợp nắng ngày xưa
                    mưa rơi không làm ướt cỏ
                    vui buồn theo gió đong đưa
                    sáng nay đi ngang qua ngỏ
                    tim còn thóang chút bâng quơ
                    cái thuở hoa rơi trên tóc
                    ...có người lấy cớ dệt thơ !

                    sáng nay tìm về quá khứ...
                    chợt nhiên nghe lắm nhớ mong !
                    ngày xưa điều mình chưa ngỏ
                    bây giờ ... có cũng như không !
                    sáng nay , buồn vui chẳng biết ?
                    nghe chừng ngọn gió đi rong
                    mây xưa giờ đâu còn tím ?
                    ta .
                    người .
                    cái nhớ còn không !



                    dzuylynh.thunglũnghoavàng . Aug.8.2011
                    dzuylynh 25.04.2012 09:52:29 (permalink)
                    SAO EM BIẾT ?
                    sángtác&trìnhbày Dzuylynh
                    album Tình Ca Quê Hương _ Aug 17.2011

                    http://www.box.net/shared/zpafuefhduxb4yb5shq5

                    sao em biết thu về mà đan áo ?* ( *lời thơ dohop )
                    áo cho mình hay cho cả quê hương !
                    giọt mưa thu ai óan nỗi đọan trường . bên song cửa hạt buồn vương mái lá
                    nhớ quê nhà xa quá một tầm tay... nhớ quê nhà ngăn cách một đại dương...
                    sao em biết quê nhà đang khói lửa ? những điêu tàn theo cánh võng đong đưa
                    quê hương ơi ! thương biết mấy cho vừa ! biển không còn khua sóng dưới sao thưa !
                    núi không còn che chắn nổi cơn mưa ...
                    sao em biết mùa thu không về nữa ? lá chưa vàng đã giục giã đông sang
                    mũi kim đan hòa ngấn đọng hai hàng ...lệ ân tình xin gửi đến cho chàng
                    cho ấm lòng viễn xứ khách tha hương !
                     

                    dzuylynh 25.04.2012 10:00:02 (permalink)

                     
                    GIẬT MÌNH

                    thơ Sông Hương_ phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
                    album Lệ Tým
                    http://www.box.net/shared/emdf6b4tqnk7n0uoejh7

                    giật mình ...
                    ta chợt nhận ra tiếng ve hạ không còn nghe thấy nữa !
                    xác hoa phượng không còn rực lửa ...
                    và mùa thu khe khẽ đến bao giờ ?
                    ta tự đắm mình trong những cõi mơ !
                    con chữ không làm nên áo cơm ...
                    thảng thốt mùi hương thạch thảo
                    giật mình... nhợt nhạt nắng thu !
                    ta nhốt mình trong vạn lời ru
                    nhặt câu ca dao ầu ơ quê Mẹ...
                    giật mình ...
                    nhủ lòng khe khẽ
                    thương cánh cò lặn lội bờ sông !
                    trách mình sao cứ mãi hòai mong
                    lời như gió tan vào miền vô thức
                    giật mình ...
                    luồn tay ký ức
                    tóc sương đã điểm bạc mái đời !
                    giật mình ai gọi tên ai
                    giật mình ai gọi tên ai ?
                    thu chớm vàng sao lá đã rơi ...
                    tự hỏi còn ai thương nắng hạ ?
                    giùng giằng đường chia đôi ngã
                    giật mình ...
                    ai gọi tên ai ?
                    giật mình ! ai gọi tên ai ...

                    September.2.2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 10:06:11 bởi dzuylynh >
                    dzuylynh 25.04.2012 10:05:17 (permalink)


                    http://www.box.net/s...dn2zpl93lgyp7ey

                    CÒN ĐÂU HỠI VẦN THƠ ...
                    sáng tác & trình bày Dzuylynh
                    Album Lệ Tým . Aug 22.2011
                    (tặng dienvy )

                    không có anh, em làm thơ ai đọc
                    không có em, anh làm nhạc cho ai?
                    không có anh, nắng chẳng buồn đi hoang
                    không có nhau, thu vàng quên trút lá...
                    không có anh, em làm thơ ai đọc !
                    không có em, khúc nhạc hòai lao đao
                    không có anh,ai lặng ngắm sao đêm
                    không có nhau, vần thơ đồ bên thềm...
                    không có nhau ! kỉ niệm đành chôn dấu
                    không thấy nhau, sợi tóc vội phai màu
                    lá thu về thôi xào xạc đêm sâu...
                    cà phê buồn theo sợi khói tan mau
                    không có nhau phím ngà chừng rỉ máu
                    nghe lá thu vàng úa ngã đôi bờ
                    nghe tiếng thu cung sầu buông nức nở...
                    không có nhau ! còn đâu hỡi vần thơ !

                    thunglungtinhyeu.aug.22.2011
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 313 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9