Nhạc dzuylynh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 313 bài trong đề mục
dzuylynh 25.04.2012 10:27:47 (permalink)



http://www.box.net/s...hpgcztptyx9j1xf

CHIỀU BUỒN ...

một mình trong chiều vắng
một chút nhớ bâng khuâng
mây tím xếp bao tầng
nhạn đã bay về núi
lá đã thay mấy lần
nỗi cô đơn ngập dâng theo ráng chiều

chiều ơi xin đừng đến
khơi dậy nỗi nhớ _quên
mưa hắt hiu bên thềm
em...
một mình trong đêm
đếm từng giọt cô miên...
buồn ...
khi hạt mưa đã xanh
khi lá đã lìa cành
hòang hôn không chút nắng
là đông sang giá lạnh
là lúc em nhớ anh !
em nhớ anh !

hôm nay chiều lại đến
mây tím giăng êm đềm
mưa xanh giọt mực mềm
em một mình trong đêm
lặng nhớ chiều
một mình !
chiều ơi ...thôi đừng đến
để em buồn ... một mình !


Half Moon Bay Oct.27.2011.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 10:29:16 (permalink)



http://www.box.net/s...4zhv7mdh11nj02q

VÔ TÌNH

thơ Sông Hương . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album " Như giọt buồn nhung "_ Oct 28.2011

( tặng Ái Loan . Minh Hiếu )

Em mang heo may cuối thu Hà Nội
Thả thành mưa trên sóng nước sông Hàn
Ta một mình vượt Hải Vân quan
Chợt bắt gặp chút hững hờ se lạnh

Giọt cà phê rùng mình sóng sánh
Thoáng vô tình cô đặc cả vành môi
Đêm sông Hàn con nước mãi trôi
Dường nơi ấy ... phía Tây Hồ gợn sóng

Đêm chia tay ta về nơi lạc lõng
Lạnh trong lòng hay chớm lạnh đầu đông ?
Ta tự hỏi giữa hai bờ thương nhớ
Ừ thôi thì ... ta với chỉ riêng ta

Em đi về phía ấy thật xa
Lòng tự nhủ .... như chưa hề gặp mặt
Sao vẫn nhớ chiều Tây Hồ se thắt
Cánh chim trời phương bắc chở mùa sang

Ta một mình ngược Hải Vân quan
Tạm biệt nhé chút vô tình nông nổi
Chút heo may chiều cuối thu bối rối
Mai có thành hoài niệm gởi Hồ Tây ?

Huế 18/10/2011
Sông Hương
dzuylynh 25.04.2012 10:32:40 (permalink)


 
http://www.box.net/s...1xlh9lckxo96hfz
 
THƠ và EM...

thơ Dzuylynh_ tác giả phổ nhạc & trình bày

Album " Như Giọt Buồn Nhung "_ Half Moon Bay.Nov.1.2011

( tặng ThươngGiang.TócNâu. )


có cần thiết để em ngồi xuống họa một vần thơ?

lúc đã mòn hơi buông nửa đời ra ngòai cửa sổ...

khung cửa hẹp,

gió đời chập chùng thương nhớ

vẫn khép hờ... vẫn khép hờ...

vật vã vì con chữ em vùi mình dưới trầm tích biển thơ !

những vần thơ không gói đủ nghĩa mộng mơ

tôi vẫn bảo là ...

là nghiệp vướng cung tơ !

con chữ ban đầu là khởi nguồn hơi thở

từ trong tim òa vỡ : máu đọng lại thành thơ!

hãy để nguyên thơ, cảm xúc thuở ban sơ

bởi ngôn ngữ âm giai không thờ ơ vần điệu

tiếng hát hoang tiêu sương khói quyện đôi bờ liễu

là xa tít tắp mấy trùng dương bời bời sóng vỗ

tiếng đàn tôi,

là chiếc thìa mớm cho em từng hơi thở

sông nhỏ phù sa ơi ! trôi nổi giữa đời thường...

nỗi nhớ niềm thương ngày tháng cũ còn thơ

chỉ là gót trở về miền tâm thức khói sương

là ngân vọng trùng dương nhỏ từng giọt tan nhanh

vào cuộc vô thường nhân thế !

sao cứ mãi vấn vương với một thời dâu bể?

dòng sông nhiêu khê dẫn con sóng nhỏ đi, về

dòng sông nhiêu khê

dẫn con sóng nhỏ

đi...

về...
dzuylynh 25.04.2012 10:34:18 (permalink)


http://www.box.net/s...b11on481182fyxj

CHO TÌNH ẤM MÙA ĐÔNG

Sángtác: LinhVũ.Dzuylynh
Trình bày: BăngTâm.Dzuylynh

Hãy lấy chút tình người

Làm thành hoa nhân ái

Hãy lấy chút tình người

Nối mạch sống yêu thương

Vì cuộc đời vô thường

Chẳng còn gì giữ lại...

Vì cuộc đời khác gì

Cát bụi chốn hư vô ?

Hãy lấy chút tình người

Làm thành tia nắng ấm

Tỏa xuống những cuộc đời

Bất hạnh ở quanh ta !

Ấm áp những phận người

Còn vương nhiều khốn khổ...

Hãy lấy chút tình nồng

Hóa thành đóa thương yêu !

Hãy đến tay trong tay

Với tình yêu nhân lọai

Đến với trái tim đầy

Lòng nhân ái người ơi !

Hãy thương cuộc đời này

Dẫu còn nhiều bất hạnh

Hãy nối vòng tay người

Cho tình ấm mùa đông ...
dzuylynh 25.04.2012 10:36:08 (permalink)


http://www.box.net/s...i4kokhv8fjf2n9b

TIẾNG ĐÀN ĐÊM, EM VÀ TRĂNG
sáng tác & trình bày Dzuylynh
album " Như giọt buồn nhung " . Half Moon Bay Nov7.2011



ánh trăng hoang dại quá .
 biển đêm thật êm đềm
sóng vẫn vỗ mạn thuyền .
 bản trường ca bất diệt
có nghe niềm da diết .
 trỗi điệp khúc cô miên...
biển đêm nay diệu huyền .
 vỹ cầm buông tha thiết
điệu trầm buồn sóng âm...
sợi tơ mềm suố i tóc .
réo rắt hòa thinh không .
ngủ trên mảnh trăng ngà .
tiếng đàn nghe xa lạ .
vỹ cầm buồn trong đêm...
bóng em dài cuối bãi .
mây không còn thướt tha.
và trong đôi mắt trăng .
 ta hóa thành xa lạ
tiếng đàn đêm trăn trở .
biển xô sóng xa bờ
trăng đêm nay buốt giá .
như mộ phần trong ta
trăng đêm nay buốt giá ...
như mộ phần trong ta !
dzuylynh 25.04.2012 10:37:47 (permalink)



NỖI LÒNG

thơ Sao Linh _ phổ nhạc & trình bày Dzuylynh

http://www.box.net/s...6phcaut8j03vaay


còn lại nơi đây một giấc mơ
đem lòng trang trải với vần thơ
niềm thương nỗi nhớ làm sao hết?
làng cũ quê xưa khuất bụi mờ...

nắng ấm lòng người nơi xứ xa
đâu bằng hương gió ở quê nhà
cánh đồng lúa chín thơm mùi mạ
lũy tre xanh ngát mát lòng ta

có phải thời gian là thuốc tiên ?
cũng không xóa hết nỗi ưu phiền!
tháng tư một thuở màn đen tối
quá khứ còn đây khắp mọi miền

vẫn ở nơi này những ước mơ
đặt hết niềm tin để đợi chờ
chờ một ngày mai trời tươi sáng
đứa con lưu lạc trở về bờ ...


thunglũnhhoavàng.california .nov.10.2011
Dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 10:40:23 (permalink)


http://www.box.net/s...aeo59hf7s2zua1y


TRẢ LẠI EM MỘT DÒNG SÔNG

sáng tác & trình bày Dzuylynh
Album " Như Giọt Buồn Nhung " . Nov.10.2011

xin trả lại em dòng sông xưa đã khép

xin trả lại em dòng sông xưa đã quên...

xin trả lại em dòng sông tiền kiếp trầm kha

dòng sông đã vướng đời ta

dòng sông trầm tích khổ đau

dòng sông có về cuối nguồn?

rồi sông có về biển khơi !

con thuyền buông neo còn vương chi bến cũ?

cánh buồm xa xăm ...còn vương chi bến xưa?

khi vầng trăng khuyết đại dương đã vỡ làm đôi

về đâu hỡi chiếc thuyền tôi

bão giông rồi có vụt tan

dòng sông có còn tĩnh lặng

dòng sông nói lời từ ly !

về đâu con sóng bạc đầu?

về đâu những đáy vực sâu

thuyền trăng đã khuất từ lâu

đại dương mờ trong màn sương ...

hỏi dòng sông xuôi về đâu?

còn xanh rêu phím buồn tênh!

hạc vàng chấp cánh tầng mây

ngàn lau hiu hắt nhẹ lay

dòng sông vẫn mãi hao gầy...
dzuylynh 25.04.2012 10:41:24 (permalink)


ấm lòng

http://www.box.net/s...00l98q63ispiyai

thơ CaoNguyên_phổnhạc&trìnhbày Dzuylynh
album " Như Giọt Buồn Nhung " Nov12.2011


Em bảo anh thử đi trên tuyết
với ly cà phê rất nóng trên tay
sẽ cảm thấy một ngày rất tuyệt
chút ấm lòng, chút lạnh chờm vai!

nếu bây giờ em cũng ở đây
mình hôn nhau trong tuyết đang bay
mùa Đông này sẽ càng thêm nồng
môi em hồng thơm hương tình say!

nếu bây giờ em cũng ở đây...
mình bên nhau trong tuyết đang bay
mùa Đông này chẳng còn giá lạnh
chút ấm lòng cho hương tình say !
dzuylynh 25.04.2012 10:43:13 (permalink)



http://www.box.net/s...pf9vzf799peoaca

HỒNG HOANG
sángtác&trìnhbày Dzuylynh
album " Như Giọt Buồn Nhung "_ Nov14.2011

em về từ thuở hồng hoang
từ đông khai nụ từ hoa chưa tàn
lang thang mây trắng trên ngàn
long lanh cánh tuyết ngủ ngoan đóa hồng

một mai vừa chớm sang đông
anh cơi luống nắng cho hồng môi xinh
tuyết ơi sao nỡ vô tình?
cho hoa buốt giá phai làn hương trinh!

bóng mây ngã giữa thinh không
lạnh không nỗi nhớ lạnh không nỗi lòng?
để anh thả nắng đi rong
để em sưởi ấm hồng hoang một đời...

chơi vơi cánh tuyết lưng trời
thương đời hoa thắm khai lời ý thơ
mây nghiêng bóng phủ đóa hồng
hương cà phê ảo ấm lòng giữa đông


Porland Oregon_ thànhphốhoahồng.lậpđông2011
dzuylynh 25.04.2012 10:44:38 (permalink)


http://www.box.net/s...ff1ezxxgkl29uy8

album trởvềtĩnhthức . nov.16.2011

ngày em đi mây không về nữa !
con chim chiều buồn lạc lối ăn năn
đêm dãy chết bên sân chùa úa lạnh
tháng năm dài phổ độ mối tình câm ...

ngày em đi mưa không về nữa !
nhóm hương tàn ta đốt cạn ngàn sau
những bài kinh đã lâu ta chưa đọc
đến bây giờ không nhớ nỗi một câu...

trong tâm tư tiếng em cười hư ảo
thấm ngọc ngà son phấn với tả tơi
dáng em qua còn buốt cháy chỗ ngồi
thân chấp ngã còn chi đời hạnh ngộ ?

ngày em đi ta không về nữa ...
áo nâu sòng xin đốt trả nhân duyên
đem tâm tướng ra phơi ngoài sân vắng
rồi thật thà ngồi ngóng dáng trăm năm !

thảo vân am lậpđôngtânmão.dzuylynh
dzuylynh 25.04.2012 10:45:56 (permalink)


GIAI ĐIỆU MÙA ĐÔNG

http://www.box.net/s...6lbpzhmltvrndu1

Album " Như Giọt Buồn Nhung "
sángtác & trìnhbày : Dzuylynh .Nov17.2011

chia xa từ dạo đông sang
sân ga tuyết trắng ngập tràn
điệu Jazz, Starbuck cà phê đắng
hỏi lòng có chút bâng khuâng ?
hỏi lòng có chút bâng khuâng !

tiếng Saxo gào thâu đêm
người kỹ nữ đã say mèm
chết lịm bên ly rượu vang
điệu kèn băng ngang vực sâu

tiếng nhạc ...
khúc sầu ..
em đâu ?
rồi mùa đông có qua mau !
tóc xanh đã chớm bạc đầu
thời gian nước chảy qua cầu
tìm đâu tháng ngày xưa cũ ?
điệu Jazz chìm trong mắt nhau
điệu Jazz buồn ...
ta mất nhau !

thunglũngbuồnhiu Nov.17.2011
dzuylynh 25.04.2012 10:47:33 (permalink)
http://www.box.com/s...u3jki5h6v8s15tv

BẾN VẮNG CHIỀU ĐÔNG
sáng tác & trình bày Dzuylynh _Album " Như Giọt Buồn Nhung "

( tặng ThươngGiang )

chiều trên bến sông Thương
sương khói vương đôi bờ
cánh buồm em bỡ ngỡ
câu Quan Họ bơ vơ...

Đông đã về bên nớ
mây giăng sầu bên ni
tha hương nghe câu ví
dặm nghìn thiên lý thương

chiều loang bến sông Thương
mây nước chia đôi đường
câu Quan Họ vấn vương
nghe như trách như hờn...

gió rét xô từng cơn
cô đơn ngồi một mình
sóng rì rào bến vắng
điệu buồn chia nhánh sông

chạy vòng quanh nỗi nhớ
quê hương chừ xa xăm
bến vắng ai lặng trông
dòng Thương rẽ đôi dòng

bến vắng một chiều Đông
con đò in chiếc bóng
xa quê lòng tê tái
hỏi em có hòai mong?


đất tha hương Dzuylynh.Nov20.2011
dzuylynh 25.04.2012 10:49:48 (permalink)


http://www.box.com/s...hckpmkcbrdy5z31

Dòng sông bụi mờ

thơ dohop.nhạc&trìnhbày dzuylynh.
Album " Như Giọt Buồn Nhung ". Nov.3.2011

( tặng bíchhiên )
em ơi đừng buồn ... Hiên ơi đừng buồn! quê hương nghìn trùng đã từ lâu chìm sâu giữa giòng sông bụi mờ ...

Mây trôi mau chia tay vội vàng
Cho đau thương theo ta từng ngày
Quê hương mịt mù vắng bóng người xưa!
Hồn đưa ta qua bao giấc mộng?
Ta hẹn nhau ...
Trông giấc ngủ vùi!
Ấm áp tình đầu ta gặp người xưa
Ta trao em...Ôi! nụ hôn đầu
Trong thương đau con tim bồi hồi...

Quê hương ơi !
Xa xôi nghìn trùng...
Em yêu ơi !
Có nghe dòng đời?
Theo tình mặn nồng ra biển mênh mông
Theo tình mặn nồng ra biển mênh mông...
Dòng sông xưa êm như tuổi thơ
Đi về đâu?
... Đã hết một đời!
Lấp đầy biển cạn để tình mênh mông?
Bay theo mây ta hạt cát vàng
Trôi theo mưa xóa vạt sương mờ
Bay qua mọi miền tìm đâu dáng xưa?
Hạt sương mơ tan trong giấc mộng
Nước mắt hong khô nỗi đợi chờ...
Em ơi đừng buồn!
Em ơi đừng buồn!
Quê hương nghìn trùng...
Đã từ lâu
Chìm sâu giữa dòng sông bụi mờ ....

dohop 17/12/2007 Nam Bán Cầu
dzuylynh 25.04.2012 10:52:45 (permalink)





http://www.box.com/s...mpei136i1it9lp1

phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album " Trên phiến tình buồn " . Dec 7.2011
( tặng TrúcLan .ThiênThanh )
dzuylynh 25.04.2012 10:58:23 (permalink)


http://www.box.com/s...6bvzeu7mdkr52ni

trữ tình

thơ TrúcLan . phổ nhạc&trìnhbày Dzuylynh
album Trên Phiến Tình Buồn . Dec 8.2011


Tà huy ngã xuống non đoài
Tiếng hạc xao xác vọng ngoài hiên sương
Trăng lên mở cổng thiên đường
Dạ Lan thơm ngát quyện hương đầu ghềnh
.
Ngoại thành dã hạc chênh vênh
Chuông chùa vang vọng buồn tênh nhớ người
Nhện leo mắc võng tơtrời
Sợi tình đan mỏng nối lời tóc tơ
.
Tiêu tương vàng cỏ đôi bờ
Thương hồn dâu cũ ngẩn ngơ dạ sầu
Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
Núi se giòng lệ bắc cầu tình lang
.
Suối reo róc rách tơ đàn
Đèn khuya hiu hắt lửa vàng tương tư
Rèm thưa che ải sương mù
Thềm trăng thổn thức tình thu dã quỳ
.
TrúcLan
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 313 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9