KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 72 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 07.09.2010 20:04:33 (permalink)
0

Á thần
P.M.T

Hai nửa yêu thương một góc trời
Mây lòng như đã nặng trong tôi
Nửa thần anh tặng em duyên dáng
Một nửa người kia đứng ngậm ngùi



Đau khổ hỏi ai chả hỏi trời
Ai làm tan nát trái tim tôi
Người đi mãi mãi xa vời vợi
Tôi gửi gió mây những ngậm ngùi...
 
K.N


Mưa rơi tí tách mãi rơi rơi
Gió xa cất tiếng lắng trong lời
Đường mưa ướt áo xa không tới
Để màu mây tím chiều chơi vơi

Khúc Niệm Từ




Khúc Niệm Từ


Trời hỡi ai thương chẵng nửa lời
Đường mưa hồng thuỷ vỡ tinh khôi
Tóc xưa em thả từng sợi mặn
Trói chết trong anh cả một đời.


Cảm ơn Khúc Niệm Từ sang thăm. Chúc bạn vui !.
P.M.T


@ Hả?...Tiếp luôn cho vui nha :


P. M . T GỌI

Trời hỡi...bóng mờ...hay sương đi
Nỡ che dáng ngọc Trăng xuân thì
Dấu sau mây lạnh lời gió nghẹn
Ai hẹn...quên thề...tiếng từ li

Hic...

@ Cảm ơn bài thơ hoạ rất hay của P M T. Nhớ ra thơ nhiều nhiều cho em đọc nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 08:29:48 bởi khucniemtu >
#31
    tieudien 07.09.2010 23:52:53 (permalink)
    0
    HÚ VÍA

    Ngỡ rằng Tiêu Điền đến la
    Nào dè chỉ nói như là...là như
    Hổng sao...chẳng có sao...chừ
    Hú hồn...hú vía...y như...bạn bè

    ( Bác là ai thế bác Tiêu Điền ơi )
                                           khúc niệm từ

    có đâu mà dám đi la
    chỉ mong ai đó như là... là như
    như chi... biết nói sao chừ
    ngày mai mong sẽ được như... bạn bè

    @bạn vui tính quá, tđ này đâu đáng gọi là bác, chẳng qua theo vần điệu đội khi viết cho thuận thôi, chứ đâu đã lên.... bác. mong bạn không chê, biết đâu  có lúc lại gặp nhau trong đời này.
    #32
      tieudien 09.09.2010 01:36:37 (permalink)
      0
      thu về đã xanh ngắt màu
      bỗng thèm một giấc thật sâu đêm dài
      nắng còn vàng rực sớm mai
      giọt mồ hôi lăn rất dài long lanh
      thăm nhà, nhà vắng vắng tanh
      hay người còn bận dạo quanh đất trời ?
      ..........

      #33
        HRPT 10.09.2010 00:25:45 (permalink)
        0

        KHÚC NIỆM TỪ YÊU THƯƠNG

        Niệm Từ một khúc tiêu thương
        Tương giao sóng bước bên đường ước mơ
        Khúc Niệm Từ ai khảy cung tơ
        Phím hồng dây thắm nhạc thơ ý tình
        Dáng Thu qua ngỏ xinh xinh
        Tay ôm sách vở đăng trình đường xa
        Bóng em nghiêng nắng la ngà
        Gió lay áo trắng lụa là phất phơ
        Trường xưa ngày ấy tuổi thơ
        Yêu thương qua ngỏ cổng chờ đợi ai
        Bâng khuâng nắng đuổi dấu hài
        Hanh vàng ráng rọi đường may chiều tà
        Lơ thơ vài khóm cỏ hoa
        Lót êm bước mỏng xa xa lối về
        Thẹn thùng e ấp Trăng quê
        Hương đồng gió nội tóc thề mây vương
        Khúc Niệm Từ...Tiêu Tương
        Trăm năm ai có Tầm Dương về cùng

        HRPT
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 00:27:02 bởi HRPT >
        #34
          halethuong 10.09.2010 12:05:16 (permalink)
          0

          KHÚC NIỆM TỪ

          Chiều buông màn biển vắng
          Sóng hiền gợn lăn tăn
          Nước vỗ về bờ cát
          Nhẹ ru lời trăm năm

          Cánh buồm xa bạc trắng
          Biển lành _ Bờ phẳng lặng
          Cánh hạc trời xa xăm
          Mang thư tình gửi nhắn

          Đêm vén màn lộ Trăng
          Mỉm cười duyên chị Hằng
          Thuyền Trăng mơ tươi tắn
          Cho thêm tình biển mặn

          Năm canh sương hạt giăng
          Gió dìu ngôi sao băng
          Về một nơi xa hẵn
          Vui chơi với vĩnh hằng

          Cánh chim biển chiều nay
          Chấp chới vòm trời bay
          Màu trắng nghiêng cánh sải
          Thoảng rít tiếng u hoài

          Mùi mặn nồng của biển
          Lan toả vào mạn thuyền
          Cho Trăng Nước hoà quyện
          Vương mãi tình xa riêng

          Gió hờn chi nổi sóng
          Bọt tung trắng mênh mông
          Triều dâng cao viễn vọng
          Phủ trắng lòng xa xăm

          Sầu trổi Khúc Niệm Từ
          Đàn khoan nhặt thực hư
          Thế nhân ai biết được
          Màn chiều cứ tà dư...

          Khúc Niệm Từ
           
          :: Bài thơ đưa vào TV ::
           
           


          TRANH THƠ

          Vẳng nghe tiếng nhạc du dương
          Gót hài nhẹ bước tầm đường tiêu dao
          Vén mây nhìn tận mắt nào
          Tranh thơ tuyệt mỹ xin vào đề thơ

          halethuong
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 12:40:03 bởi halethuong >
          #35
            khucniemtu 26.09.2010 14:13:32 (permalink)
            0
            Xin Hãy Quên Tôi

            Em sẽ quên khi tôi không còn nữa
            Cát bụi nào một sớm sẽ về đây
            Những đợi chờ sẽ như những bóng mây
            Trong một thoáng tan tành theo cơn gió

            Em sẽ quên tôi một linh hồn ở trọ
            Còn lại gì ngoài thể xác tàn tro
            Rồi mai đây khi khép những hẹn hò
            Bao thương nhớ sẽ phai theo ngày tháng

            Em sẽ quên tôi như quên bóng nhạn
            Thoáng qua đêm khuất trong khói sương mờ
            Cuộc tình rồi chỉ cũng một giấc mơ
            Khi tỉnh giấc, tôi không còn ở lại

            Em sẽ quên xin sẽ quên mãi mãi
            Để tôi không buồn bã lúc ra đi
            Tôi van em đừng để mất xuân thì
            Đừng tiếc nuối cho cuộc tình vô vọng

            Vì tôi không còn nữa. Đừng ngóng trông

            Tinhkhgbiengioi



            ĐỒNG CẢM VẦN THƠ SAY

            Mai không anh đường dài xa ai sóng bước
            Mai không em ai theo gót trang đài
            Mai không ta còn lại gì chốn trần ai
            Thế gian bụi bậm cứ u hoài trăn trở

            Anh quen em một mùa thu trường nhớ
            Em bên anh sóng bước những ngày mơ
            Cứ ngỡ rằng tình đẹp như vần thơ
            Nào ai biết đâu chờ ngày li biệt

            Chiếc nhẫn cưới ai đeo tay em kín xiết
            Anh một mình tha thiết buồn nhớ thương
            Em mỉm cười như mọi ngày bình thường
            Hai tâm trạng hai nỗi niềm không chung lối

            Tháng năm qua bánh thời gian quay vội
            Mỗi một người một hướng mỗi phương
            Anh xa trường ôm viết tích tình vương
            Bước lặng lẽ bên đường về xa xăm lắm

            Rồi tháng năm tình xưa vừa trầm lắng
            Lại một lần em đến cạnh bờ thương
            Thích anh ca những bản nhạc đoạn trường
            Ta chia sẻ tơ vương và hợp phối

            Rồi những tháng công việc thường rất vội
            Xa ngôi nhà hạnh phúc và gặp lại ba tháng thôi
            Những lần về phép anh thương em dạ bồi hồi
            Người vợ trẻ hoa khôi cùng trường cũ

            Lần tay tính chưa đầy ba tháng đủ
            Anh trở về sớm hơn ngày dự trữ nhật kì
            Có ai ngờ ...và anh vội vã ra đi
            Lời vĩnh biệt ... còn gì để nói nữa

            Chuyện tình người tình thơ một thủa
            Đồng cảm về nỗi nhớ vần thơ say
            Cảm thông cho kiếp tạm trần ai
            Tan rồi hợp hợp tan thế mãi ...

            Khúc Niệm Từ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 13:09:16 bởi khucniemtu >
            #36
              Tinhkhgbiengioi 26.09.2010 14:23:43 (permalink)
              0

              Truyện Lòng
               
              Tôi đã kể truyện lòng cho ai đó
              Cữ ngỡ rằng sẽ giữ kín mai sau
              Bỗng một hôm về lại một nỗi sầu
              Câu truyện ấy giờ ai ai cũng biết
               
              Đời là nhưng chuyến tàu mang ly biệt
              Và tôi là chiếc bóng giữa sân ga
              Kẻ tin yêu một sớm sẽ đi xa
              Bỏ tôi đứng bên thềm ga lặng lẽ
               
              Tôi vẫn đứng phân vân hai ngã rẽ
              Một ngã chờ một ngã trở về thôi
              Truyện lòng kia theo dĩ vãng xa rồi
              Cũng không muốn nhân gian còn nhắc lại
               
              Hãy quên đi đừng đem nhau ái ngại
              Trăng sẽ già nhường cho bóng nguyệt sang
              Hãy quên tôi như quên giấc mơ hoang
              Sẽ có lúc người mơ bừng tỉnh giấc
              #37
                Văn Cát Tiên 26.09.2010 21:25:39 (permalink)
                0

                Hi bạn .

                Tôi đọc bài Khúc Niệm Từ thấy khá hay nhưng chưa hiểu "Khúc Niệm Từ " là gì ? bạn có thể giải thích . Thanks!

                Thân

                Văn Cát Tiên
                #38
                  tieudien 27.09.2010 00:18:15 (permalink)
                  0
                  mải dạo nơi đâu chẳng ở nhà
                  láng giềng ngàn dặm chắc hơi xa
                  cơm mới nấu rồi lưng bát gạo
                  vại vừa muối xổi nửa quả cà
                  khách khứa giao lưu bụng đều tốt
                  bạn bè gặp gỡ mắt còn hoa
                  ghé bước trông ngang người quen cũ
                  đọc trộm vài câu ấy gọi là

                  ghé thăm nhà mà chẳng thấy chủ nhân đâu.....
                  #39
                    khucniemtu 27.09.2010 08:32:51 (permalink)
                    0


                    Em bận đi xa chút chuyện là
                    Song hành cùng chú bước đường xa
                    Đến vùng băng tuyết ngàn năm lạnh
                    Trồng một đoá hoa để mặn mà

                    @ Cảm ơn tieudien thường ghé thăm ạ !
                    #40
                      khucniemtu 27.09.2010 08:54:50 (permalink)
                      0
                      Truyện Lòng

                      Tôi đã kể truyện lòng cho ai đó
                      Cữ ngỡ rằng sẽ giữ kín mai sau
                      Bỗng một hôm về lại một nỗi sầu
                      Câu truyện ấy giờ ai ai cũng biết

                      Đời là nhưng chuyến tàu mang ly biệt
                      Và tôi là chiếc bóng giữa sân ga
                      Kẻ tin yêu một sớm sẽ đi xa
                      Bỏ tôi đứng bên thềm ga lặng lẽ

                      Tôi vẫn đứng phân vân hai ngã rẽ
                      Một ngã chờ một ngã trở về thôi
                      Truyện lòng kia theo dĩ vãng xa rồi
                      Cũng không muốn nhân gian còn nhắc lại

                      Hãy quên đi đừng đem nhau ái ngại
                      Trăng sẽ già nhường cho bóng nguyệt sang
                      Hãy quên tôi như quên giấc mơ hoang
                      Sẽ có lúc người mơ bừng tỉnh giấc

                      TKBG



                      TRUYỆN TÌNH

                      Anh hả ?  cũng có một "Truyện lòng"
                      Còn em thì chẳng có - nào ! Không
                      Hì ... trông anh có vẻ thương lắm
                      Dáng nhỏ dịu dàng đằm thắm mong

                      Có phải tại ai hay tại trời
                      Tình đầu chia biệt người đôi nơi
                      Tại anh lỗi hẹn quên thề ước
                      Để tình đầu sướt mướt lệ rơi

                      Giờ đây mỗi đứa cách ngăn rồi
                      Băng tuyết anh về lạnh lùng thôi
                      Chuông điểm công phu em tụng niệm
                      Nguyện cầu nhân thế sống yên đời

                      Em về tất bật việc đầy vơi
                      Đọc "Truyện lòng" anh thấy ngậm ngùi
                      Người phụ tình anh... Anh phụ nghĩa
                      Tình...? ! ...chuông mõ gõ theo một người

                      Chốn ảo tình người hư thực ảo?
                      Mà sao lời hứa giữ bên nao?
                      Để lòng sầu lắng theo mây cuốn
                      Từng đợt mưa buồn ...theo...lệ trào

                      Khúc Niệm Từ

                      ( Em vui thơ với anh hai nhé ! Hi hi hi... Thơ chỉ là thơ...Em vu vơ "Truyện tình" người khác một chút cho vui ạ )
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 09:02:24 bởi khucniemtu >
                      #41
                        Trần Trung Dũng 27.09.2010 15:42:52 (permalink)
                        0
                        KÊU CỨU ANH HÙNG DẸP LOẠN

                        Em đội mưa đến đây rồi
                        Nhưng anh đâu thấy anh ngồi nơi nao
                        Em vừa ra khỏi cổng rào
                        Mưa tuôn hoà tiếng làu bàu chưởi ai
                        Bác kia chưởi nhà anh mãi
                        Bây giờ điên dại chưởi ngay nhà mình
                        Bác chưởi mẹ bác - thất kinh
                        Trời đánh thánh vật bêu hình làm gương
                        Nơi đây chốn ảo tình thương
                        Bác kia quậy phá đủ đường chưởi tưng
                        Chưởi trẻ nít , trẻ nít lặng thinh
                        Lời mất dạy chưởi mẹ mình thấy ghê
                        Thiên lôi đả giẫy tấm tê
                        Thiên Thần Thổ Địa bỏ kê hố xì
                        Trung Dũng trung trực kính vì
                        Lời ngay phân phải kinh thi hào hùng
                        Gió ơi lời thẳng nói cùng
                        Bạc đầu gây rối khắp vùng ủ ê
                        Trung Dũng anh cùng Gió về
                        Dẹp tan cái ác trọn bề yêu dân
                        Gió cùng Trung Dũng rất cần
                        Lên tiếng dẹp loạn để dân an bình

                        Niệm Từ kính dâng tấu sớ ạ !

                        Hic




                        Rộng Mở Vị Tha
                         
                        Nhác trông đã thấy ngỡ ngàng
                        Lạ mà vội dám nói quàng nói xiên.
                        Với tay giương kính lão lên
                        Bốn diop thấy trắng đen rành rành.
                        Hóa ra du khách bực mình
                        Chuyện làng, chuyện nước thường tình thế dân gian.
                        Xóm giềng con vịt, con ngan
                        Chui rào phá phách vườn cam, vườn cà.
                        Có gì đâu nhỏ xíu mà
                        Gọi nhau cùng uống tách trà giải đen.
                        Đâu cần nộ khí xung thiên
                        Phùng mang, trợn mắt đảo điên quê nghèo.
                        Cuộc đời đau khổ đã nhiều
                        Có ai tránh được đôi điều trái ngang.
                        Lưỡi còn bị nạn của răng
                        Trách chi được cái lệ làng cổ xưa.
                        Đừng cho tuổi tác già nua
                        Sớm tối lúc nắng, lúc mưa thất thường.
                        Bão giông tàn phá phố phường
                        Cây xanh gẫy đổ đèn đường tối thui.
                        Ngập buồn ôi những ngậm ngùi
                        Sao cố chấp mãi những lời khó nghe.
                        Hãy nên rộng mở vị tha
                        Hẹp hòi chỉ khiến người ta chê cười.
                        Thập bát thức đọc thuộc rồi
                        Tâm hồn thanh thản là người trượng phu.
                         
                        17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
                        18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu

                         
                        Trung Dũng
                        Mấy lời cùng Niệm Từ mong bạn hiểu.
                         

                        #42
                          khucniemtu 27.09.2010 18:27:21 (permalink)
                          0
                          KÊU CỨU ANH HÙNG DẸP LOẠN

                          Em đội mưa đến đây rồi
                          Nhưng anh đâu thấy anh ngồi nơi nao
                          Em vừa ra khỏi cổng rào
                          Mưa tuôn hoà tiếng làu bàu chưởi ai
                          Bác kia chưởi nhà anh mãi
                          Bây giờ điên dại chưởi ngay nhà mình
                          Bác chưởi mẹ bác - thất kinh
                          Trời đánh thánh vật bêu hình làm gương
                          Nơi đây chốn ảo tình thương
                          Bác kia quậy phá đủ đường chưởi tưng
                          Chưởi trẻ nít , trẻ nít lặng thinh
                          Lời mất dạy chưởi mẹ mình thấy ghê
                          Thiên lôi đả giẫy tấm tê
                          Thiên Thần Thổ Địa bỏ kê hố xì
                          Trung Dũng trung trực kính vì
                          Lời ngay phân phải kinh thi hào hùng
                          Gió ơi lời thẳng nói cùng
                          Bạc đầu gây rối khắp vùng ủ ê
                          Trung Dũng anh cùng Gió về
                          Dẹp tan cái ác trọn bề yêu dân
                          Gió cùng Trung Dũng rất cần
                          Lên tiếng dẹp loạn để dân an bình

                          Niệm Từ kính dâng tấu sớ ạ !

                          Hic



                          Rộng Mở Vị Tha
                           
                          Nhác trông đã thấy ngỡ ngàng
                          Lạ mà vội dám nói quàng nói xiên.
                          Với tay giương kính lão lên
                          Bốn diop thấy trắng đen rành rành.
                          Hóa ra du khách bực mình
                          Chuyện làng, chuyện nước thường tình thế dân gian.
                          Xóm giềng con vịt, con ngan
                          Chui rào phá phách vườn cam, vườn cà.
                          Có gì đâu nhỏ xíu mà
                          Gọi nhau cùng uống tách trà giải đen.
                          Đâu cần nộ khí xung thiên
                          Phùng mang, trợn mắt đảo điên quê nghèo.
                          Cuộc đời đau khổ đã nhiều
                          Có ai tránh được đôi điều trái ngang.
                          Lưỡi còn bị nạn của răng
                          Trách chi được cái lệ làng cổ xưa.
                          Đừng cho tuổi tác già nua
                          Sớm tối lúc nắng, lúc mưa thất thường.
                          Bão giông tàn phá phố phường
                          Cây xanh gẫy đổ đèn đường tối thui.
                          Ngập buồn ôi những ngậm ngùi
                          Sao cố chấp mãi những lời khó nghe.
                          Hãy nên rộng mở vị tha
                          Hẹp hòi chỉ khiến người ta chê cười.
                          Thập bát thức đọc thuộc rồi
                          Tâm hồn thanh thản là người trượng phu.
                           
                          17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
                          18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu

                           
                          Trung Dũng



                          KÍNH LỜI

                          Kính lời _ Trung Dũng quá hay
                          Niệm Từ _ kinh phật con đây tỏ tường
                          Điều 17 _ nguyên y kĩ cương
                          Điều 18 _ cảnh báo _ bêu gương đấy mà
                          Trái phải ai cũng thấy mà
                          Làm người cho đúng "người ta" khác "ngừ *" (* Tiếng phát ra từ 1 loài vật bốn chân)
                          Có được tiếng nói _ viết thơ
                          Văn hoá chưởi mắng trẻ khờ mình mang
                          Chưởi người tức chính mình quăng
                          Vào mồm vào óc vào tận người mình
                          Đạo lý Trời Phật chứng minh
                          Gieo quả gặp quả ứng in chính "ngừ *"

                          Mọi người chung thơ vui cười
                          Riêng mình tức tối ngậm ngùi rên la
                          Chưởi người dơ miệng của ta
                          Ngậm máu phun người _ trước là ta dơ

                          Xa gần đều vui vần thơ
                          Anh xướng , Em hoạ ước mơ tiếng cười
                          Đời người có mấy lăm hơi
                          Thấy đó mất đó _ chi lời hơn thua

                          Trượng phu mà ngang như cua
                          Bán cái giành phải lật lừa nhân tâm
                          Sống nhơ cái tiếng hùng anh
                          Trẻ không nể phục _ già bành miệng chê*

                          ( * cười hê hê... )
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 19:17:32 bởi khucniemtu >
                          #43
                            khucniemtu 27.09.2010 19:16:43 (permalink)
                            0
                            .....





                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/7A6F75720F964E2CBC44D2B9A5E56FF3.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 20:11:24 bởi khucniemtu >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              khucniemtu 27.09.2010 20:15:31 (permalink)
                              0

                              HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO




                              Cung thương em trổi khúc đàn Bầu
                              Lảnh lót canh trường vẳng đêm thâu
                              Nhịp nhàng nắn phím tơ vương mộng
                              Như dòng thát đổ dạ ai sầu


                              Đính kèm (1)


                              Đàn kìm khoan nhặt sóng xao nhau
                              Vỗ nhẹ mạn thuyền lấp loáng sao
                              Sóng sánh lập lờ ngàn ánh bạc
                              Tiếng kìm dào dạt Trăng sáng màu


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/AB134B7C9E794504BA8EC401AB5D5BDE.jpg[/image]


                              Sáo Trúc tiêu sầu vọng chốn nao
                              Đàn Tranh hoà điệu Bầu rì rào
                              Ngàn sao lấp lánh Trăng Rằm tỏ
                              Gửi gió thăm hương quê ngọt ngào

                              Khúc Niệm Từ



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 20:30:50 bởi khucniemtu >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 72 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9