KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 72 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Cội Thông 28.09.2010 00:30:21 (permalink)
0
Em Về
 
Em về có nắng hồng theo
Có trời xanh biếc, chim trên cành chờ
Có mây trắng dệt vần thơ
Hoa vàng trải gót, mộng mơ đưa đường
Em về theo lối yêu thương
Chân chim sáo dạo phố phường đông vui
Cây xuân tươi nụ đâm chồi
Hoa phượng đỏ cánh lên môi em hồng
Ta về từ đỉnh mùa đông
Mang theo hoa tuyết, hoa lòng tặng em
#46
    trần như chuyên 28.09.2010 00:48:39 (permalink)
    0
    TÌNH QUÊ HƯƠNG

    Ta cách xa nhau nửa vòm trời
    Non xanh biển biếc mênh mông khơi
    Cánh chim bay mỏi về phương nhớ
    Thuyền lướt biển dời sóng chơi vơi

    Nửa vầng trăng khuyết tìm nửa rơi
    Vườn thơ mộng mị mơ mây trời
    Xuồng nan thấp thoáng bơi dòng xoáy
    Chồng chành bến nước mãi ra khơi

    Ngắm lầu vọng nguyệt mây lên ngôi
    Lảnh lót quốc kêu dạ bồi hồi
    Nhớ nước non xa ngàn dặm tới
    Thuyền buồm trở gió sóng xô nhồi

    Ta hẹn ngày về bên mái tranh
    Dòng sông thơ mộng nước chảy xanh
    Ngọt ngào ngụm nước quê hương mẹ
    Lời ru con trẻ dưới rặng tre

    Vượt ngàn hải lý về lại thăm
    Làng quê xóm cũ đồng lúa xanh
    Cánh cò bay lả chiều sương khói
    Quê hương muôn thuở tình trong lành

    [color="...0000ff"]Khúc Niệm Từ


    .......................................................................

    VẦNG TRĂNG

    Cánh ta bay chỉ nửa vòm trời
    Vậy mà trăng lặn tận sâu khơi
    Hai vai đau mỏi vì nhung nhớ
    Chẳng biết khi nào hết chơi vơi!

    Nửa sáng, nửa tối, ngỡ nửa rơi
    Cho ta tìm khắp bốn phương trời
    Chênh vênh đèn mộng, chao chát gió
    Có thấy một phần tận xa khơi?

    Loé sáng góc trời sao đổi ngôi
    Nghĩ về thân phận dạ bồi hồi
    Trí mềm, sức nỏng còn lâu tới
    Có vượt qua chăng ngọn sóng nhồi.

    Kìa bóng mây vờn sau bức tranh
    Bao năm vẫn giữ tấm nền xanh
    Tâm trí rụng rời nghĩ về mẹ
    Đón nhận phần quà bên rặng tre,

    Chợt đến trung thu mẹ ghé thăm
    Thơm mùi cốm mới, nước chè xanh
    Phía sau lưng mẹ: Làn sương khói
    Tròn vạnh vầng trăng: Mộng ước lành.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 00:51:03 bởi trần như chuyên >
    #47
      trần văn lợi 28.09.2010 11:22:00 (permalink)
      0
      VỀ THÀNH NAM
       
      Tặng bạn hiền Trần Như Chuyên và những người bạn tri
      kỷ đất thành Nam.
       
      Ai về Nam Định tôi chưa
      Bờ xôi ruộng mật,võng đưa bằng chèo
      Bài thơ cụ Tú cheo leo đàn Kiều
      Thành Nam em đẹp trăm chiều
      Bút thơ chắp mãi như diều đòi dây
      Thu trong Nam Định xanh cây
      Ai qua đứng lặng thi đầy tri ân
      Chân đi lối tắt cho gần
      Áo em trắng quá tần ngần anh trông
      Em ơi! mình học chung trường
      Yêu thầm nhớ trộm thương làm sao đây
      Thu ơi! khẽ gió rung cây
      Để anh đong mãi chẳng đầy lòng thơ
      Tôi đi chiều nắng ngẩn ngơ
      tay trần gom mãi bơ vơ thu đầy
      Xa xôi là để thu này
      Ta tìm gặp lại mình ngày xa xưa
      Thành Nam đi suốt mùa mưa
      Tháng ngâu em để anh về tương tư
      Ai qua không phố Nguyễn Du?
      Chân Kiều em,cánh diều chao nghiêng
      Thơ vần anh chắp thu xiên
      Chiều xa tôi nhớ mẹ hiền tóc sương
      Xa ơi! đong mãi nhớ thương
      Lắc đong đong mãi nhớ thương chẳng đầy.
       
      Tùng Lâm tháng 9/2010
      #48
        Trần Trung Dũng 28.09.2010 14:04:31 (permalink)
        0

        KÍNH LỜI

        Kính lời _ Trung Dũng quá hay
        Niệm Từ _ kinh phật con đây tỏ tường
        Điều 17 _ nguyên y kĩ cương
        Điều 18 _ cảnh báo _ bêu gương đấy mà
        Trái phải ai cũng thấy mà
        Làm người cho đúng "người ta" khác "ngừ *" (* Tiếng phát ra từ 1 loài vật bốn chân)
        Có được tiếng nói _ viết thơ
        Văn hoá chưởi mắng trẻ khờ mình mang
        Chưởi người tức chính mình quăng
        Vào mồm vào óc vào tận người mình
        Đạo lý Trời Phật chứng minh
        Gieo quả gặp quả ứng in chính "ngừ *"

        Mọi người chung thơ vui cười
        Riêng mình tức tối ngậm ngùi rên la
        Chưởi người dơ miệng của ta
        Ngậm máu phun người _ trước là ta dơ

        Xa gần đều vui vần thơ
        Anh xướng , Em hoạ ước mơ tiếng cười
        Đời người có mấy lăm hơi
        Thấy đó mất đó _ chi lời hơn thua

        Trượng phu mà ngang như cua
        Bán cái giành phải lật lừa nhân tâm
        Sống nhơ cái tiếng hùng anh
        Trẻ không nể phục _ già bành miệng chê*

        ( * cười hê hê... )




        Suy Nghĩ Chân Tình
         
        Vẫn còn cả chặng đường dài
        Nhọc nhằn lo kế sinh nhai cho đời.
        Nhìn về phía cuối chân trời
        Chồn chân mỏi gối đến nơi khi nào.?
        Vẫn còn cây lá rì rào
        Hương đồng gió nội ngọt ngào xóm quê.
        Chiều chiều sóng lúa ven đê
         Mênh mông biển lớn hướng về tương lai.
        Dại gì đầu óc chông gai
        Nặng nề suy nghĩ tàn phai nhanh đời.
        Một mai sương trắng tóc rồi
        Chợt tỉnh giấc mộng ngậm ngùi tiếc thương.
        Đâu còn nữa để vấn vương
        Tháng năm mộng đẹp tận phương xa vời.
        Đừng nhìn về phía sau người
        Hãy chôn quá khứ một thời nắng mưa.
        Thiệt hơn gì chuyện được thua
        Lời hay ý đẹp cho vừa lòng nhau.
        Văn minh ở cái thanh cao
        Cố chấp chỉ chuốc đớn đau vào mình.
        Quí ở cái nghĩa cái tình
        Chứ đâu cứ phải đổ đình mới nghe.
         
        Trung Dũng
        #49
          NGOCMAI99 28.09.2010 23:03:47 (permalink)
          0
          HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO




          Cung thương em trổi khúc đàn Bầu
          Lảnh lót canh trường vẳng đêm thâu
          Nhịp nhàng nắn phím tơ vương mộng
          Như dòng thát đổ dạ ai sầu



          Đàn kìm khoan nhặt sóng xao nhau
          Vỗ nhẹ mạn thuyền lấp loáng sao
          Sóng sánh lập lờ ngàn ánh bạc
          Tiếng kìm dào dạt Trăng sáng màu



          Sáo Trúc tiêu sầu vọng chốn nao
          Đàn Tranh hoà điệu Bầu rì rào
          Ngàn sao lấp lánh Trăng Rằm tỏ
          Gửi gió thăm hương quê ngọt ngào

          Khúc Niệm Từ




          KHÚC HÁT HƯƠNG QUÊ

          Khúc hát quê hương tình thương xa xứ
          Đàn Tranh, Tỳ khúc, Sáo Trúc gọi về
          Nhớ mảnh đất quê Vọng Thê, Bảy Núi
          Hòn Chồng , Hòn Vợ , Phú Quốc Đảo xa
          Khúc hát hùng ca ngàn đời vọng mãi
          Ngày về sẽ lại thăm hương lúa nồng
          Diều thả cánh đồng Hò hơ điệu hát
          Hương quê bát ngát dào dạt yêu thương

          N M
          #50
            Trần Trung Dũng 29.09.2010 13:48:37 (permalink)
            0

            HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO




            Cung thương em trổi khúc đàn Bầu
            Lảnh lót canh trường vẳng đêm thâu
            Nhịp nhàng nắn phím tơ vương mộng
            Như dòng thát đổ dạ ai sầu
             
            Đàn bầu văng vẳng canh thâu
            Nghe như ai oán nỗi sầu đa mang.
            Tránh đâu được những trái ngang
            Luôn đem đến sự dở dang cho đời.



            Đàn kìm khoan nhặt sóng xao nhau
            Vỗ nhẹ mạn thuyền lấp loáng sao
            Sóng sánh lập lờ ngàn ánh bạc
            Tiếng kìm dào dạt Trăng sáng màu
             
            Tiếng tơ réo rắt reo vui
            Cho ta cảm giác bồi hồi nhớ nhung.
            Thuở còn thơ ấu cùng chung
            Rồng rắn rước đuốc đèn lồng ngắm trăng.



            Sáo Trúc tiêu sầu vọng chốn nao
            Đàn Tranh hoà điệu Bầu rì rào
            Ngàn sao lấp lánh Trăng Rằm tỏ
            Gửi gió thăm hương quê ngọt ngào
             
            Vi vu lúc nhặt lúc khoan
            Tiếng chim ríu rít ca vang truyền cành.
            Dòng sông lờ lững yên bình
            Sáo hòa với gió tròng trành thuyền thơ.
             
            Trung Dũng


            Khúc Niệm Từ
            #51
              galaxies 01.10.2010 22:29:58 (permalink)
              0


              Hết Rồi
               
              Hôm nay ta lại về đây
              Lá vàng úa đổ rơi đầy sân ai
              Năm dài tháng giãn miệt mài
              Ngỡ về sẽ nối lại giây tương phùng
              Giữa chiều mưa bụi mịt mùng
              Không còn ngưới ấy bước chung lối về
              Người đi quên vội lời thề
              Để bao lá rụng trên lề yêu thương
              Chuông chùa đổ lúc trăng buông
              Chuông lòng vang dội cõi buồn riêng mang
              Đã gần ngưỡng cửa địa đàng
              Sao người lỡ bỏ đi ngàn cuộc vui
              Là thôi vì thế đành thôi
              Cổng chùa đã khép, đôi môi biếng cười
              Vẳng nghe kinh niệm xa xôi
              Lồng tiếng nức nở gọi đời mưa ngâu
              Người về khoác áo sòng nâu
              Ta đi khoác lại áo màu phong sương
              Cành lan rũ cánh bên đường
              Bướm xưa gục ngã hồn vương sân chùa
              Rồi mai giữa những cơn mưa
              Một linh hồn lỗi gió đưa về ngàn

              T K B G



              XA XÔI

              Bước ra đi bao giọt sầu
              Thôi đành dở mộng vần câu thơ buồn
              Chiều nay mưa vẫn mãi tuôn
              Cho màu tím nhớ mắt buồn mi ai
              Sương rơi phủ trắng gót hài
              Cho dài đường nhớ cho ray rức lòng
              Thuyền ai thấp thoáng bên sông
              Có còn bến đậu hay chông chênh về
              Cánh chim tìm lại hương quê
              Vào mùa hoa trái bên lề vườn thơm
              Sáo dìu bảng lảng chiều hôm
              Tiêu sầu trổi khúc mây buồn bơ vơ
              Nhớ ai Trăng viết thành thơ
              Để lên gối ước mộng chờ thâu canh
              Giang đầu chờ từ tóc xanh
              Sương phai muối tuyết tóc mành phai phôi
              Cung đàn lỗi nhịp phím rời
              Nhạc sầu đứt đoạn mồ côi chuyến tàu
              Tương cầu gãy khúc còn đâu
              Buồn dâng trời tím nguyệt lầu vọng xa
              Nửa Trăng lơ lửng bóng ngà
              Sầu dâng điệp khúc tan ra bọt bèo
              Chuông chùa vang đỉnh cheo leo
              Linh hồn theo gió lá vèo rơi xa
              Niệm Từ một khúc ngân nga
              Mõ khua canh vắng sương sa lặng thầm
              Màn đêm tĩnh mịt xa xăm
              Cuốc kêu khàn giọng nguyệt trầm hồ tan
              Sao băng xuống chốn nhân gian
              Chôn vùi hồn mộng bên đàng hư vô

              Galaxies

              ( Hi hi hi ... Thơ "ANH" hay và buồn quá ! Nên "EM" cũng hoạ buồn theo cho vui ạ ! )

              #52
                ngocduythanh 04.10.2010 20:17:19 (permalink)
                0
                Hôm nay đến cảnh tiên bòng
                Tìm  tiên họ Khúc giống nàng Hằng Nga
                Lâu rồi không thấy hiện ra
                Để trần gian nhớ đi ra đi vào
                #53
                  khucniemtu 07.10.2010 20:22:45 (permalink)
                  0


                  Luyện Chân Kinh
                   
                  Cũng vì luyện tập quyển chân kinh
                  Đã phải hy sinh chuyện thất tình
                  Đường kiếm gia truyền càng tuyệt diệu
                  Cước quyền lưu lại rất thông linh
                  Nhẹ nhàng chiêu xuất nhưng kinh hãi
                  Hùng dũng tung ra bỗng giật mình
                  Xuống núi nôn nao ngày thử sức
                  Mấy lần thất bại phải im thinh
                   
                  Lưuluyen
                   
                   
                  TIẾNG CẦU KINH
                   
                  Đâu đây văng vẳng tiếng cầu kinh
                  Muốn ẩn thân xa lánh chuyện tình
                  Ngại miệng chưa quen câu sám hối
                  Lo thân chẳng dứt chuyện tâm linh
                  Chuông đâu giải quyết đời đang sống
                  Kệ chẳng xua đi chuyện trước mình
                  Ngoài nói quên em trong vẫn nhớ
                  Thôi đành ôm cõi tục...làm thinh...
                   
                  Thanh Huy



                  KINH CẦU

                  Chùa xa văng vẳng tiếng cầu kinh
                  Thiếu nữ hay nam có thất tình
                  Ông lão bà già niệm bát hối
                  Tiểu ni tăng lữ cầu bồ* linh
                  Chuông chiều khua động ngân nga vọng
                  Mõ sớm gõ vang thổn thức mình
                  Gió thổi vi vu sầu khắc khoải
                  Mây bay lơ đãng buồn im thinh

                  Khúc Niệm Từ

                  (* Bồ Tát)


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 20:25:44 bởi khucniemtu >
                  #54
                    khucniemtu 07.10.2010 20:26:42 (permalink)
                    0
                    Hôm nay đến cảnh tiên bòng
                    Tìm  tiên họ Khúc giống nàng Hằng Nga
                    Lâu rồi không thấy hiện ra
                    Để trần gian nhớ đi ra đi vào

                    ngocduythanh


                    Gió rung cây, lá rớt ào
                    Thấy Thanh thấp thoáng đi vào đi ra
                    Em liền quẳng dép đường xa
                    Phóng nhanh nước đại về nhà mừng Thanh

                    Khúc Niệm Từ

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 20:27:49 bởi khucniemtu >
                    #55
                      khucniemtu 07.10.2010 20:44:45 (permalink)
                      0


                      TRĂNG TÀN TRÊN ĐỈNH ĐỒI MƠ



                      Sương rơi điểm Lệ Thu Trăng
                      Bao mùa lá rụng ai rằng rằng xa
                      Người đi bỏ lại mình Ta
                      Bóng Trăng nửa khuyết biết là tìm đâu
                      Trăng tan đáy nước dầu dầu
                      Muôn ngàn mảnh vụn tìm đâu tròn lành
                      Từ ngày chia cắt yến oanh
                      Rừng Thu hoang vắng lá cành tím thương
                      Nai vàng ướt mắt vấn vương
                      Lối mòn thăm thẳm mờ sương mịt mù
                      Vi vu gió lạc lời ru
                      Mưa buồn lả chả bến Thu mỏi mòn
                      Trăng treo nửa mảnh đồi non
                      Nửa trầm biển nhớ ai còn chờ ai
                      Trắng canh sương vệt dấu hài
                      Bì bùm giọt rớt lòng ray rức lòng !

                      Khúc Niệm Từ
                      #56
                        khucniemtu 07.10.2010 20:52:51 (permalink)
                        0



                        Hết Rồi
                         
                        Hôm nay ta lại về đây
                        Lá vàng úa đổ rơi đầy sân ai
                        Năm dài tháng giãn miệt mài
                        Ngỡ về sẽ nối lại giây tương phùng
                        Giữa chiều mưa bụi mịt mùng
                        Không còn ngưới ấy bước chung lối về
                        Người đi quên vội lời thề
                        Để bao lá rụng trên lề yêu thương
                        Chuông chùa đổ lúc trăng buông
                        Chuông lòng vang dội cõi buồn riêng mang
                        Đã gần ngưỡng cửa địa đàng
                        Sao người lỡ bỏ đi ngàn cuộc vui
                        Là thôi vì thế đành thôi
                        Cổng chùa đã khép, đôi môi biếng cười
                        Vẳng nghe kinh niệm xa xôi
                        Lồng tiếng nức nở gọi đời mưa ngâu
                        Người về khoác áo sòng nâu
                        Ta đi khoác lại áo màu phong sương
                        Cành lan rũ cánh bên đường
                        Bướm xưa gục ngã hồn vương sân chùa
                        Rồi mai giữa những cơn mưa
                        Một linh hồn lỗi gió đưa về ngàn

                        T K B G



                        XA XÔI

                        Bước ra đi bao giọt sầu
                        Thôi đành dở mộng vần câu thơ buồn
                        Chiều nay mưa vẫn mãi tuôn
                        Cho màu tím nhớ mắt buồn mi ai
                        Sương rơi phủ trắng gót hài
                        Cho dài đường nhớ cho ray rức lòng
                        Thuyền ai thấp thoáng bên sông
                        Có còn bến đậu hay chông chênh về
                        Cánh chim tìm lại hương quê
                        Vào mùa hoa trái bên lề vườn thơm
                        Sáo dìu bảng lảng chiều hôm
                        Tiêu sầu trổi khúc mây buồn bơ vơ
                        Nhớ ai Trăng viết thành thơ
                        Để lên gối ước mộng chờ thâu canh
                        Giang đầu chờ từ tóc xanh
                        Sương phai muối tuyết tóc mành phai phôi
                        Cung đàn lỗi nhịp phím rời
                        Nhạc sầu đứt đoạn mồ côi chuyến tàu
                        Tương cầu gãy khúc còn đâu
                        Buồn dâng trời tím nguyệt lầu vọng xa
                        Nửa Trăng lơ lửng bóng ngà
                        Sầu dâng điệp khúc tan ra bọt bèo
                        Chuông chùa vang đỉnh cheo leo
                        Linh hồn theo gió lá vèo rơi xa
                        Niệm Từ một khúc ngân nga
                        Mõ khua canh vắng sương sa lặng thầm
                        Màn đêm tĩnh mịt xa xăm
                        Cuốc kêu khàn giọng nguyệt trầm hồ tan
                        Sao băng xuống chốn nhân gian
                        Chôn vùi hồn mộng bên đàng hư vô

                        Galaxies

                        ( Hi hi hi ... Thơ "ANH" hay và buồn quá ! Nên "EM" cũng hoạ buồn theo cho vui ạ ! )




                        Chào Galaxies anh Tình
                        Không Biên Giới ấy thần kinh hẹn về
                        Trăng non nửa mảnh Trăng thề
                        Sáu năm Y Dược bến mê nơi nào
                        Quê hương sông nước ngọt ngào
                        Anh chờ em mãi phương nao mà tìm
                        Tìm người như thể tìm chim
                        Em nơi đất khách anh tìm quê hương
                        Chim bay tìm lại tình thương
                        Gọi vang dội mãi nẻo đường còn xa
                        ...

                        Khúc Niệm Từ
                        #57
                          ngocduythanh 07.10.2010 23:27:19 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: khucniemtu

                          Hôm nay đến cảnh tiên bòng
                          Tìm  tiên họ Khúc giống nàng Hằng Nga
                          Lâu rồi không thấy hiện ra
                          Để trần gian nhớ đi ra đi vào

                          ngocduythanh


                          Gió rung cây, lá rớt ào
                          Thấy Thanh thấp thoáng đi vào đi ra
                          Em liền quẳng dép đường xa
                          Phóng nhanh nước đại về nhà mừng Thanh

                          Khúc Niệm Từ
                           

                          Rất mai tiên kịp về nhanh
                          Nếu chậm một bước duythanh tiêu đời
                          Vì rằng lạc bước đến chơi
                          Ở nơi tiên cảnh nhiều người đứng canh
                           
                          Canh nàng tiên nữ hiền lành
                          Sợ trần gian đến rước tiên về phàm
                          Nên cho quân lính lăm lăm
                          Trần gian hó hé bị bầm nát thây
                           
                          Khúc Niệm là gió là mây
                          Từ đứng trên đám mây bay xuống trần
                          Để trần gian khỏi bâng khuâng
                          Nàng tiên họ Khúc còn lần xuống thăm!
                           
                          ngocduythanh
                           


                          #58
                            honglinh64 08.10.2010 11:28:30 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: khucniemtu




                            CÓ NH
                            ỮNG LÚC SUY TƯ

                            Có những phút gục đầu trên giáo án
                            Tay cứ thẫn thờ viết dở tên ai

                            Có những lúc bên sắp giấy chấm bài
                            Mắt dò mãi tên dài trong kí ức

                            Có những lúc tay huơ ngòi bút
                            Lạ...? !  thẫn thờ thực thực mơ mơ

                            Những con chữ chưa mờ trong nhung nhớ
                            Cứ xoay tròn hình ảnh trong thơ

                            Khúc Niệm Từ
                             
                            Nếu KNT là Cô giáo xin tặng muội bài thơ này nhé

                            CÔ GIÁO TRẺ
                            Nhìn cô giáo trẻ lục tìm thơ
                            Đêm đã về khuya ánh trăng mờ
                            Tay nặng tình thơ, tay giáo án
                            Lòng tràn hy  vọng với ước mơ./.
                            HL
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 13:06:47 bởi honglinh64 >
                            #59
                              khucniemtu 08.10.2010 20:22:27 (permalink)
                              0


                              Từ giã cõi sầu

                              Ta đã sống với rừng thông xanh biếc
                              Có mây ngàn quyện đỉnh núi ưu tư
                              Những băng sơn trắng phủ cả mùa thu
                              Ôi giá lạnh quanh năm theo ta mãi

                              Làm gì đây những chuỗi ngày còn lại
                              Có còn chi để tiếc nuối nữa đâu
                              Mấy mươi năm gom góp lại cõi sầu
                              Vương trên bốn bức từơng màu ảm đạm

                              Thân hoang phế cho hồn đi phiêu lãng
                              Cứ chiều tàn về lại những cơn đau
                              Rồi mai đây khi từ giã cõi sầu
                              Cũng là lúc ta chia tay dương thế

                              Khi ta chết vẫn là ma cô lẻ
                              Không khói hương sưởi ấm lúc ta xa
                              Lời chia tay chỉ từ cội thông già
                              Thân xác ấy sẽ về theo sói tuyết

                              Cội Thông



                              NGỌN NẾN LUNG LINH

                              Ngọn sao thắp nến từng không
                              Trăng non le loé nghẹn trông mây ngàn
                              Tiêu , đàn hoà tiếng tịch tang
                              Sương khuya vỡ vụn lòng hoang phế sầu
                              Đường lên Thiên Trúc bạc màu
                              Bụi bay bám víu vạt nhầu tả tơi
                              Chiều tàn bóng xế lịm hơi
                              Cơn đau nhói ngực lên đời đơn côi
                              Từng cơn đứt quãng mòn hơi
                              Rồi ngày mai ấy có nơi nào về
                              Thảm nghe tiếng Quốc gọi quê
                              Hương xưa ngày ấy đường về vẫn xa
                              Hơi tàn lực kiệt không nhà
                              Mồ côi lẻ bóng mờ xa lặng nhìn


                              Phập phồng ngọn nến lung linh...

                              !!!

                              Khúc Niệm Từ

                              Hic ... Anh trai ơi cố gượng khoẻ và vui nhé !

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 72 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9