Những Mảnh Đời ...
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:20:33 (permalink)
0

      
       ( Ảnh minh hoạ )
Những tờ vé số

Giữa đường gặp một bé trai
Tay chân nhem nhuốc , mặt mày lấm lem
" Chị ơi , chị mua cho em
Mấy tờ vé số , giúp em chị à !
Kiếm tiền chăm sóc cho cha
Bán thân bất toại đã ba năm mà ..."
Nhìn em tâm đã xót xa
Thương em chỉ khoảng mười ba dại khờ
Bôn ba lặn hụp với đời
Còn đâu lành lặn tuổi thơ em hiền
Dòng đời cứ chảy triền miên
Dòng người vẫn mặc bên hiên _ Tình người .
Nhìn em thoáng những bùi ngùi
Trông em đen đủi  , càng thêm tròng trành
Lại gần em , tôi dỗ dành
" Bán cho chị nhé _ Đặng nhanh em về ! "
Nét vui hiện rõ " mặt hề "
Em cười tươi rói _ Chưa hề âu lo .
Rồi em chân sáo líu lo
Thoắt...đã khuất hẳn sau giò lan xanh
Trên cành chim yến , chim oanh
Líu lo , ríu rít , chuyền cành vui thay !
Tôi đi lòng những ai hoài
Đó đây , lẩn khuất ... Còn ai đói nghèo ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:02:36 bởi ngocphuong_hungbinh >
#1
    ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:23:34 (permalink)
    0

             (  Ảnh minh hoạ )
        Gánh Ve Chai
    Oằn nặng vai gầy gánh ve chai
    Lặn lội thân cò những sớm mai
    Mẹ vẫn đi về ngày hai buổi
    Tay run chân mỏi _ cảm thương thay !
    Tôi tự hỏi Mẹ là ai ?
    Lặng thầm theo dòng đời …chảy
    Tất bật với bao may rủi
    Mẹ đi gom phế thảy của đời .
    Ánh mắt nói thay lời
    Khó nhọc cả một đời
    Vì chồng con nào ngơi nghỉ
    Vết chân chim hằn bao suy nghĩ
    Một điều giản dị
    Cuộc sống mưu sinh nghề nào cũng quí
    Mẹ vẫn vậy
    Tháng tháng ngày ngày
    Theo dòng đời chảy
    Từ gánh ve chai của Mẹ
    Vụt hiện ra đôi cánh thiên thần
    Nâng bỗng ước mơ xanh
    Cho con trẻ
    Bay vào tương lai sáng lạng .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:05:23 bởi ngocphuong_hungbinh >
    #2
      ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:26:05 (permalink)
      0


                 ( Ảnh Minh hoạ )       
          Gánh hàng rong
       
      Sớm tối trên vai gánh hàng rong
      Dạo khắp phố phường , rát bỏng da
      Tiếng rao ngân nga _ khàn đặc giọng
      Chân mỏi , gối chùng , xót dạ ta ..!
      Đôi vai người chị _ sần chai sạm
      Ánh mắt xa xăm thoảng nét buồn
      Cuộc đời vẫn còn nhiều ảm đạm
      Màn đêm tĩnh mịch ... mãi dần buông ...
      Kiếp người  khốn khó luôn đeo đuổi
      Nợ xếp chồng nhau _ ngất ngưỡng cao
      Cảnh con nheo nhóc sầu từng buổi
      Vợ chồng hụt hặc ...khổ làm sao ?
       
       
      Mong có một ngày đời  tươi sáng
      Vai không còn nặng gánh hàng rong
      Các con vui chơi cùng chúng bạn
      Ba mẹ hân hoan _ mở cõi lòng .
      Đi giữa Sài Gòn _ Lòng nhức nhói
      Nhịp sống bộn bề , hối hả trôi 
      Có mấy ai _ dừng chân tự hỏi
      Đã làm gì cho những mảnh đời
      Nghiệt ngã , khổ đau và cơ nhỡ ...???
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:07:26 bởi ngocphuong_hungbinh >
      #3
        ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:28:32 (permalink)
        0
                
        Hai chiếc bóng …
        Chiều ...
        Tia nắng vàng dịu tắt
        Quán nhậu nhỏ ven đường
        Điệu nhạc du dương réo rắc
        Khách bước vào ghé mắt nhìn quanh ...
        Tìm...
        Những bóng hồng thanh thanh
        Từng nụ cười trong vắt
                                             dằn dặt .
        Những tiếng tách ...
                                           Bật .
        Bia bọt tràn _ rượu thịt _ Tiếng cười vang .
        Bóng _ Một già , một trẻ ôm đàn
        Những cung bậc bổng trầm ai oán
        " Đàn kêu tích tịch tình tang
        Ai đem công chúa lên hang mà về ..."
        Để ...
        Người đời mua vui trong chốc lát
        Hay nhẻn miệng cười nhàn nhạt , khinh khi
        Nhạc ru hồn theo tiếng sáo vi vu
        Ngỡ ...
        Tiếng lòng ai nức nỡ
        Thương _ Số kiếp cảnh đời cơ nhỡ
        Lang thang khắp đầu đường , cuối chợ .
        Thoảng ...
        Nhọc nhằn nơi khóe mắt trẻ thơ
        Rơi.
              Vài đồng bạc lẻ
        Đánh keng vào chiếc chén ...
                                                      ...Bẽ bàng .
        Em...
        Mẹ ra đi vĩnh viễn
        Người cha mù khập khiễng bước chân lê
        Họ đến bên lề cuộc sống
        Tiếng hát vang xa ...
                                        .... Trầm bổng .
        Bóng .
        Hai người sao quá chông chênh !
        Lạc lõng giữa dòng đời ...
                                                Trắc trở .
        Đêm
        Phố xá im lìm
        Sương điểm lạnh làn tóc rối
        Vài bước chân vội ...
                                   Hối hả ...
        Loạng choạng , liu xiu xa dần ...
                                                      dần xa .
        Chới với...
        Hai chiếc bóng cha con ...
        Tiếng đàn réo rắc , héo hon ...
                                                         Mỏi mòn .
        Tan giòn 
                           òa vỡ
        Trong màn sương mờ ảo ...
        Lòng tôi cảm thấy nao nao
        Thương em biết nói làm sao đặng chừ ?
        Bao giờ cho đến bao giờ
        Nụ cười hạnh phúc rạng ngời môi em .

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:09:55 bởi ngocphuong_hungbinh >
        #4
          ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:31:23 (permalink)
          0

          Tình bạn trên cả tuyệt vời
          Tôi bắt gặp hình hai em trên báo

          Thoảng chút phục thầm _ dào dạt sóng lòng dâng .
          Năm năm qua _ đời dẫu lắm thăng trầm ...
                                                                         ....Các em vẫn lặng thầm
          H ' Nơi cõng bạn H ' Thương ...
                                                               ....Đến trường .
                         *                  *
                                    *
          Đời sinh ra một H ' Thương ...
                                                     ...   Lắm nghị lực phi thường
          Lại trớ trêu ban cho em ...
                                              ... Một dáng hình tiều tụy .
          Đen đúa , lưng gù , chân dị tật
          Làm sao em ngẩng mặt ...
                                                   ....với đời ?
                          *               *
                                   *
          May mắn thay có một H ' Nơi
          Bạn đồng hành _ Cùng đưa nhau đến lớp
          Hai mảnh đời _ một đôi chân non nớt
          Lối mòn nào từng in dấu chân em !
          Dù nắng đốt hay mưa dầm _ đôi chân ấy
          Vẫn theo các em biết mấy ...
                                                       ...tự hào
          Dù nghịch cảnh có thế nào đi chăng nữa
          H ' Nơi  _em tôi vẫn nhen ngọn lửa nhiệt tình
          Sưởi ấm H '  Thương
                                    canh trường giá lạnh .
          Tôi chợt thấy  tình thương yêu sóng sánh
          Hòa quyện hai con  tim bé nhỏ dịu lành
          H ' Nơi em hồn nhiên _ mở to đôi mắt thánh
          H ' Thương em _ vành vạnh tựa thiên thần
          Đến bên tôi dù chỉ một lần
          Mà cứ ngỡ thân thương tự bao giờ làm vậy !
                        *               *
                                *
          Tôi ước mong sao trên thế gian này
          Có thêm những tấm lòng vàng
           Để bớt đi _số phận bẽ bàng , nghiệt ngã
          Cuộc đời _ ngập tràn  hoa thơm ,  cỏ lạ
          Và góp phần nâng bổng ước mơ xa

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:13:37 bởi ngocphuong_hungbinh >
          #5
            ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:33:47 (permalink)
            0
            Chuyến đi nghĩa tình ( Phần I )
            Xe lăn bánh khi ông mặt trời còn ngái ngủ
            Màn sương đêm vây phủ cả không gian
            Chúng tôi lên đường giúp bạn phương xa
            Ba mươi ba trái tim hòa nhịp _một tình thương lai láng .
            Nắng hửng lên _ Từng khuôn mặt người bừng sáng
            Ngọn gió heo may còn bảng lãng đó đây
            Vui thay tay bắt mặt mừng
            Chị em phụ nữ tưng bừng đón tôi .
                             *                   *
                                       *           
                                        
            Tân Phước đó khô cằn màu đất đỏ
            Cuộc sống còn lắm nỗi gian truân
            Cơm ăn lưng chén _ héo hon
            Áo quần mốc thếch _ lấm lem
                          *               *
                                   *
            Bà mẹ trẻ tay bế em
            Nụ cười rạng rỡ bên thềm mùa xuân .
            Em gái nhỏ mắt mông lung
            Thấy tôi chụp ảnh ngại ngùng giây lâu
            Nụ cười thoảng nét u sầu
            Bởi đời nghèo khó lấy đâu ra  tiền
            Cho em ăn những miếng ngon
            Cho em được phép vo tròn ước mơ .
                          *                 *
                                    *
            Một thùng mì , túi gạo chẳng là bao
            Mà sao ướt đẫm , lao xao tình người ?
            Ra về lòng thấy nghẹn ngào
            Mong sao hết cảnh nghèo giàu từ đây !

            #6
              ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:35:48 (permalink)
              0
              Chuyến đi nghĩa tình ( Phần II)
              Ra đi lúc mới canh ba
              Đến nơi _ Lạc Nghiệp _Tu Tra _ Lâm Đồng .
              Xa xa thấp thoáng nhà Dòng
              Chìm trong sương lạnh _ bỗng lòng lâng lâng .
              Các Sơ tiếp đón ân cần
              Chăm lo chu đáo mười phần vẹn mươi .
              Đà Lạt chiều đến vui chơi
              Xuân Hương cạn nước , đánh rơi nỗi niềm
              Giật mình lúc quá nửa đêm
              Tiếng chuông thánh thót , càng thêm chạnh lòng .
              Thương bao số phận long đong .
              Áo không đủ ấm _ đói lòng _ ốm đau ...
              Mong cho trời sáng mau mau
              Đến R' Lơm cho biết xiết bao cảnh đời .
              Đường gồ ghế , dạ rối bời
              Đời người một kiếp luân hồi thế sao ?
              Gió đưa cành lá lao xao
              Như thầm hỏi: người nơi nao đến tìm ?
              Đi tìm lý lẽ con tim
              Chữ nhân ái _ bên thềm tình thương!
              Trai tráng ngày đi làm nương
              Người già, trẻ nhỏ ra đường ngóng trông
              Ai người có một tấm lòng ?
              Gói mì , túi gạo cho lòng ấm no .
              Mấy  em bé ngồi co ro
              Giương đôi mắt biếc thăm dò người dưng !
              Có cô gái nước mắt rưng ...
              Lắng nghe mới rõ lưng chừng chuyện đau !
              Dạ tôi bỗng thấy nao nao
              Sống như thế đấy làm sao hỡi người ?
              Ra về giọt nước mắt rơi
              Làm sao cho hết cảnh đời khổ đau ?
                           *              *
                                    *
              Có ai biết trên con đường lầy lội ấy
              Bao mảnh đời đã nối tiếp nhau qua ?
              Đời ông rồi đến đời cha
              Đời trước vất vả đời sau đói nghèo ...!!!
              Ai một lần lội suối trèo đèo
              Mới cảm nhận hết nỗi đau tê buốt
              Tiếng mẹ già thở dài não nuột
              Ánh mắt em thơ , thắt ruột bào gan
              Xóm làng xơ xác , hoang sơ
              Vóc người tiều tụy , lơ ngơ đứng nhìn ...
              Ai đem cho một chút tình
              Con tim sống lại , thập thình đỏ tươi ...

              Em _ Chàng trai trẻ tuổi hai mươi
              Bỗng ngã đau liệt trên giường
              Tương lai sáng lạng khôn lường
              Tự dưng phút chốc tan tành khói mây ...
              Chị _ Từ thành phố lên đây
              Xót người , xót cảnh càng thêm chạnh lòng .
              Mong sao em sớm chóng lành
              Chung tay xây dựng sạch xanh xóm làng .
              Ra về lòng vẫn bàng hoàng
              Tấm lòng nhân ái gửi làng R' Lơm ...!!!

               
              #7
                ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:38:33 (permalink)
                0
                CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH ( PHẦN III)

                Hôm nay tháng chín ngày hai
                Mọi người du lịch , rai rai bạn bè
                Còn tôi cấp tốc lên xe
                Đi làm từ Thiện _ Làng Tre đăng trình

                Qua con đường nhỏ gập gình
                Đến huyện Cẩm Mỹ , cây xanh bao trùm
                Thiên nhiên một cõi vẫy vùng
                Như tranh sơn thuỷ _ Vĩ hùng rừng thiêng

                Thanh tịnh , yên ắng cảnh thiền
                Ngói hương nghi ngút ưu phiền tan mau
                Trong lòng tôi thoáng nao nao
                Thương bao số phận lao đao khổ sầu .

                Cụ già bạc trắng mái đầu
                Mắt mù , tai điếc biết đâu đường về
                Em thơ ngoặc hoại hôn mê
                Đang cần lắm...lắm bốn bề tình thương

                Một thùng mì , một gói đường
                Chẳng là chi...đủ vấn vương cõi lòng.
                Tôi mong một sớm mai hồng
                Trời ban phép lạ _ cộng đồng chung tay
                Cùng nhau xây dựng tương lai
                Thiên đường hạnh phúc _ Chẳng ai đói nghèo.

                #8
                  ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:40:47 (permalink)
                  0
                               CHỊ...!!!
                  Chị làm tạp vụ trường tôi
                  Nắng mưa hai buổi chuyên tâm với nghề
                  Khó khăn gian khổ đâu nề
                  Tháng ngày lặn lội , đi về một thân
                  Công việc chị rất chuyên cần
                  Như ong tìm mật , mười phân vẹn mười
                  Trên môi luôn nở nụ cười
                  Dù cho nắng hạn mưa rơi đâu màng
                  Hết lòng không tiếng thở than
                  Dẫu đời còn lắm gian nan chạnh lòng .
                  Những khi giá rét đêm đông
                  Lòng không nao núng thong dong chị làm
                  Thương manh áo cũ màu lam
                  Nước da nâu sạm , mắt ngời niềm tin .
                  Xin cho tôi gửi chút tình
                  Đến người chị gái , đinh ninh một lời :
                  Mong sao số kiếp chị tôi
                  Ngày mai tươi sáng , cuộc đời mãi vui ...
                  #9
                    ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:46:27 (permalink)
                    0

                                          
                               Tình già

                    Trời thương gá nghĩa sắc cầm
                    Ông bà hạnh phúc trăm năm vững bền
                    Tuy rằng cuộc sống bấp bênh
                    Nghèo tiền , nghèo bạc , nả nền nghĩa nhân
                    Ông tên gọi Phạm Văn Cần
                    Bà _ Nguyễn Thị Một _ tuổi gần một trăm .
                    Ông hơn bà những mười năm
                    Vợ chồng chăn gối _ bao trăng tỏ mờ
                    Bà bán ve chai kiếm lời
                    Vài chục ngàn bạc _ Thảnh thơi tuổi già .
                    Tuy rằng mắm muối , dưa cà
                    Ông bà quấn quít chiều tà có nhau
                    Lắm khi ông bị ốm đau
                    Nằm yên một chỗ _ sợ đau lòng bà .
                    " Hạnh phúc khi tuổi xế tà
                    Còn hơn mật ngọt mặn mà ngày xuân "
                    Ông thường luống những băn khoăn
                    Lỡ mai bà mất _ dương trần cô đơn
                    Hạnh phúc ôi quá giản đơn !
                    Chỉ là giây phút ngồi ôn chuyện mình .
                    Nhà dột nát nhưng đượm tình
                    Những manh chiếu rách , gập gình giường hư .
                    Ông bà những lúc suy tư
                    kể chuyện xưa cũ _ mĩm cười cùng nhau
                    Hiên nhà gió thổi xạc xào
                    Bỗng dưng muốn nói :" Ngọt ngào tình yêu ! "
                    Tình yêu của tuổi xế chiều
                    Nghĩa nhân toàn vẹn _ Một điều sắt son ....!!!
                    #10
                      ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:51:29 (permalink)
                      0

                      Em bóng nhỏ cuộc đời

                      Tôi bắt gặp em giữa trưa hè rát bỏng
                      Mắt thoáng buồn vọng cõi xa xăm
                      Em khoảng chừng mười bốn mười lăm
                      Chân khẳng khiu , bụi đường vương lấm tấm .
                      Tôi dõi theo em những bước chân thầm lặng
                      Đôi quang gánh nặng oằn bờ vai nhỏ
                      Chiếc nón lá rộng vành tơi tả
                      Mồ hôi tuôn từng giọt lã chã rơi .
                      Em bán cho đời những nắm xôi
                      No lòng người , dạ em lại đói
                      Bởi kiếp cần lao nào thoát khỏi cần lao
                      Động lòng tôi theo từng tiếng em rao
                      " Xôi đây , xôi ngon đây !" ngọt ngào đến vậy .
                      Trong tôi bỗng cồn cào sóng dậy
                      Lửa tình thương  nhân loại vơi đầy .
                      Em vẫn ngày ngày qua lại cuộc đời tôi
                      Mặc phố xá , mặc dòng người hối hả
                      Em vẫn vậy , oằn gánh đôi vai , chiếc nón lá
                      Hôm sớm đi về tất  tả một gánh xôi ...
                      Tôi muốn nói , em ơi tôi muốn nói
                      Em bỗng lớn cao như một thiên thần
                      Trong thể xác tồi tàn cô bé nhỏ
                      Mà vẫn thanh tao , giọt mật cho đời ...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:15:49 bởi ngocphuong_hungbinh >
                      #11
                        ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 15:55:05 (permalink)
                        0
                              
                                 Khóc bạn
                         Đời ganh ghét một kiếp má đào
                        Gây bão giông _ ạt ào sóng cả
                        Hay tin bạn bệnh trầm kha
                        Lòng tôi dâng nỗi xót xa vô bờ .
                        Dẫu biết rằng : muôn đời quy luật
                        Sinh ...tử...đều nhất nhất không sai
                        Dù cho tạo hóa an bài
                        Thương thay một cánh hoa nhài ngát hương .
                        Bạn mới đi trên đường hơn nửa
                        Dắt các em khơi lửa nhiệt tình
                        Hết lòng dạy dỗ học sinh
                        Gieo nhân ngọt _ mãi thắm tình trái thơm .
                        Giờ vườn hoa đang đơm mầm mới
                        Sao bạn đành _ bạn nỡ ra đi ?
                        Đêm nay tôi viết vần thi
                        Tiễn đưa bạn những bước đi ngập ngừng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 16:30:12 bởi ngocphuong_hungbinh >
                        #12
                          ngocphuong_hungbinh 05.09.2010 20:51:30 (permalink)
                          0
                                       Xót xa
                          Em sinh ra nhằm ngôi sao xấu
                          Tương lai sẽ về đâu hỡi em ...?
                          Ngủ trong tay chị lấm lem
                          Tuổi thơ , bão tố đan xen từng ngày ...



                          Thương em _ Cảnh đoạ đày cam chịu 
                          Khốn khó thay manh chiếu chẳng lành
                          Ai ơi , bước vội sao đành ?
                          Xoay đầu ngoái lại...mong manh tình  người ...!




                          Em tôi _ đã rã rời mưa nắng
                          Ánh mắt buồn , sâu lắng niềm lo
                          Sớm chiều hai buổi đói no
                          Ơn người cứu giúp xin _ cho _ mặc lòng..!!!






                          Hãy dang tay _ tấm lòng rộng mở
                          Tiếng em gào _ ai nỡ làm ngơ ...!!!
                          Cứu em , cứu cả cuộc đời
                          Giúp em _nở mãi nụ cười môi em ...













                          Hãy chung vai _ Hãy đem ngọn lửa
                          Thắp sáng niềm tin _lứa tuổi hồng
                          Cho em một chút tình nồng
                          Để em sưởi ấm cõi lòng ...tuổi thơ .!!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 20:53:40 bởi ngocphuong_hungbinh >
                          #13
                            ngocphuong_hungbinh 07.09.2010 00:19:05 (permalink)
                            0
                                         Mảnh đời bất hạnh
                            Đã gần sáu mươi mùa trăng thu _khuyết
                            Ông vẫn vô tư như trẻ lên mười
                            Gặp ai ông cũng nở một nụ cười
                            Ngây ngô , dại khờ _ rất ư đôn hậu

                            Người đời thường chê _ông đồ hậu đậu
                            Bởi ông chẳng biết  gì ngoài chính ông
                            Ông lang thang khắp xóm ngoài làng trong
                            Giúp mọi người khi cắt cỏ , trồng cây

                            Ông _ Người ta gọi ông là Ông Lẫy

                            Mảnh đời ông bao bất hạnh vơi đầy
                            Tôi nghe nghẹn con tim đang run rẩy
                            Và đắng nơi cổ họng nỗi niềm riêng.

                            Tôi đêm ngày cầu nguyện đấng linh thiêng
                            Cho ông khoẻ _ an nhàn vô tư lự...
                            Tôi muốn gió mang xa những phong thư
                            Như lời kêu gọi rất đỗi chân thành

                            Ta hãy chung tay dù lắm thác gành
                            Thế giới quanh ta _ ngập tình sóng sánh...
                            ( Viết về ông lão ở gần nhà hoàn cảnh rất thương tâm , cần chia sẻ )

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 09:43:44 bởi ngocphuong_hungbinh >
                            #14
                              ngocphuong_hungbinh 07.09.2010 09:41:28 (permalink)
                              0
                                              Tôi muốn ...
                              Có người hỏi : " Sao không viết thơ tình
                              Cho mượt mà niềm yêu thương lai láng.
                              Viết làm chi những lời thơ than vãn
                              Của khốn cùng , nghiệt ngã , quá chua cay?"

                              Tôi xin thưa : " Cuộc sống lắm rủi may
                              Kẻ sang giàu người ăn mày , xách bị
                              Miền đồng quê xanh hay nơi phố thị
                              Vẫn còn đây những số phận bi hài ."

                              Ai đã từng ra đi còn ngoái lại
                              Nhìn phía sau xiết bao cảnh đoạ đày
                              Những em thơ bán vé số , đánh giày
                              Đời rách mướt tương lai xa mù mịt.

                              Tôi đã đọc biết bao nhiêu tuồng tích
                              và thấm nhuần lễ nghĩa của thánh nhân
                              Thấu hiểu : " Thương người như thể thương thân. "
                              Đem nhân ái gợi cảm tình thiêng liêng.

                              Tôi đã đi từ thiện khắp mọi miền
                              Nỗi đau chung giày xéo cuộc đời riêng
                              Em bé mù , tàn tật , cụ già điên
                              Lũ lụt thiên tai , cuộc đời khốn khó.

                              Những mảnh đời _ bị cuộc đời chối bỏ
                              Vứt bên lề cuộc sống tháng ngày trôi
                              Những mảnh đời làm trăn trở lòng tôi
                              Đêm thao thức _ Ngày băn khoăn thương cảm.

                              Làm gì đây cho họ bớt lầm than?
                              Tấm lòng nhỏ nhoi sau làn áo mỏng
                              Ngòi bút tôi với bao nhiêu hy vọng
                              Khơi lòng nhân _ những tâm hồn vô cảm.






                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9