NGÕ THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 74 bài trong đề mục
Bé Lười 11.10.2010 11:31:04 (permalink)
0

Cám ơn beluoi đã đặt cái tên rất thơ.. , vô cùng thơ...


ngõ thu 2

từ em bỏ lại mùa thu úa
nắng cũng quên đường theo lá bay
gió cũng quên đùa trên má đỏ
chia mây một ít mỏng cho dầy

ta như tia gió buồn quên kiếp
về chốn ngàn xưa kiếm lại mùa
hỏi lá hỏi mây từng ấy ngõ
ngõ này thu đã tới hay chưa ?

thu tới hay là em đã tới
mà ngần giai điệu lấp trong thơ
trong mơ ta thấy thu vàng lắm
vàng bởi người đi chẳng đợi chờ

gqm


Đêm nay Sài Gòn mưa


Sài Gòn đêm nay mưa trắng trời
Kéo theo làn gió lạnh gai gai
Giọt lệ lăn dài do mưa chứ
Hay do người ở cách xa xôi.

Người tôi thương mếm đang sầu nhớ
Bóng dáng người xưa lâu quay về
Ngõ vắng ngày xưa ta hò hẹn
Có phải anh chờ, mỗi thu sang.

Hãy đợi em , đợi em anh nhé
Một mùa thu nữa thôi anh ơi
Hãy gửi lời thương vào chiếc lá
Sẽ  chẳng phai tàn  đâu anh hỡi anh.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 11:40:27 bởi beluoi >
#31
    Bé Lười 11.10.2010 14:09:13 (permalink)
    0

    Tóc Xỏa

    Còn thật sao em gốc phượng buồn
    Chiều xưa nhuộm thắm cả hoàng hôn
    Màu môi em thắm như màu phượng
    Làm buổi anh đi lịm cả hồn

    Bởi biết tình em như giấy trắng
    Chưa nhoà vết mực tuổi thơ ngây
    Nên trong nỗi nhớ vô cùng đó
    Anh thả buồn theo mây trắng bay

    Mai mốt nếu đời quay trở lại
    Anh thèm một chút nắng trên môi
    Để môi em ấm như trời hạ
    Có phượng và ve rúc rích cười

    Bây giờ thu đã về qua ngõ
    Thả gió nồm se vạt áo mềm
    Làm nhớ bàn tay từng vuốt khẻ
    Những làn tóc xỏa rớt vai em ....

    GQM
    Oct - 02 - 010



    EM ĐÃ VỀ

    Em đã về cùng với làn gió mát
    Ru hồn anh bát ngát hoan cõi lòng
    Không phải chờ , cũng chẳng phải đợi mong
    Em mang cả bầu trời hồng rực rỡ

    Gốc phương xưa đâu còn buồn vời vợi
    Trang giấy nồng thơm mực viết rồi anh
    Góc sân trường có chim hót lượn quanh
    Vang vang tiếng nụ cười tươi rạng rỡ.

    Nè anh ơi đừng chớ nên ngờ ngợ
    Thu đã về sao cứ tưởng trong mơ
    Tóc rối em đây chờ tay ai đón nhẹ
    Vuốt nhẹ nhàng, em thả sức ngẩn ngơ

    #32
      GQM 12.10.2010 12:51:26 (permalink)
      0


      Trích đoạn: beluoi



      Đêm nay Sài Gòn mưa


      Sài Gòn đêm nay mưa trắng trời
      Kéo theo làn gió lạnh gai gai
      Giọt lệ lăn dài do mưa chứ
      Hay do người ở cách xa xôi.

      Người tôi thương mếm đang sầu nhớ
      Bóng dáng người xưa lâu quay về
      Ngõ vắng ngày xưa ta hò hẹn
      Có phải anh chờ, mỗi thu sang.

      Hãy đợi em , đợi em anh nhé
      Một mùa thu nữa thôi anh ơi
      Hãy gửi lời thương vào chiếc lá
      Sẽ  chẳng phai tàn  đâu anh hỡi anh.!





      Mưa Thu

      SaiGon mưa lớn lắm không em
      Nước ngập dâng cao có ướt thềm
      Trên lối em về đôi gót mỏng
      Ai người nâng nhẹ dẫu mưa êm ..

      Mưa thu chắc khác mu=a mùa hạ
      Mưa hạ thả nhiều bong bóng trôi
      Bóng nước bập bùng như đuổi bắt
      Tình ai về tận chốn xa xôi

      Anh chờ em buổi thu thay lá
      Ngõ cũ ươm thêm nắng thật hồng
      Để lỡ mưa thu xì xụp khóc
      Vẫn còn đủ lá để chờ mong ...

      GQM
      #33
        GQM 14.10.2010 13:27:19 (permalink)
        0


        Trích đoạn: beluoi


        EM ĐÃ VỀ

        Em đã về cùng với làn gió mát
        Ru hồn anh bát ngát hoan cõi lòng
        Không phải chờ , cũng chẳng phải đợi mong
        Em mang cả bầu trời hồng rực rỡ

        Gốc phương xưa đâu còn buồn vời vợi
        Trang giấy nồng thơm mực viết rồi anh
        Góc sân trường có chim hót lượn quanh
        Vang vang tiếng nụ cười tươi rạng rỡ.

        Nè anh ơi đừng chớ nên ngờ ngợ
        Thu đã về sao cứ tưởng trong mơ
        Tóc rối em đây chờ tay ai đón nhẹ
        Vuốt nhẹ nhàng, em thả sức ngẩn ngơ






        Tiếng Thu Reo

        Có phải thật em đã về , hay mộng
        Sao anh nghe khe khẻ tiếng thu reo
        Hình như không , là tiếng lá bay vèo
        Bay rất nhẹ nhưng nghẹn ngào trong gió

        Có phải thật em đã về ngang ngõ
        Nắng vừa soi tìm lại dấu chân xưa ?
        Nắng hồng hơn soi má thắm hồng chu=a
        E ấp nụ giữa mùa thu đang trổ nụ

        Có phải thật em đã về lối cũ
        Phượng và ve đâu còn tuổi trở về
        Nơi xa tít gió ôm cành thỏ thẻ
        Sao nhìn nhau mà lại ngỡ trong mê ?

        GQM
        #34
          GQM 21.10.2010 07:57:37 (permalink)
          0

          Em có buồn không khi gió thu
          Về ngang quên ngõ tuổi xa mù
          Chiều nay nhìn nắng vàng hiu hắt
          Chợt nhớ môi mềm ai đã ru

          Em cuối trời quê xa tít mắt
          Nghĩ gì , biết có nhớ về nhau ?
          Mà sao thơ vắng từ hôm ấy
          Để đượm hồn anh cả khối sầu ..

          GQM


          #35
            Bé Lười 21.10.2010 22:49:17 (permalink)
            0

            Em có buồn không khi gió thu
            Về ngang quên ngõ tuổi xa mù
            Chiều nay nhìn nắng vàng hiu hắt
            Chợt nhớ môi mềm ai đã ru

            Em cuối trời quê xa tít mắt
            Nghĩ gì , biết có nhớ về nhau ?
            Mà sao thơ vắng từ hôm ấy
            Để đượm hồn anh cả khối sầu ..

            GQM

             
             
             
             

            Buổi ấy em đi đặc sương mù.
            Khi trời dìu dắt sang khí thu.
            Hồn se lạnh lẽo khi qua bến.
            Vắng lạnh , còn đâu tóc rối bù.
             
            Ký ức thả theo cơn phong vũ
            Sao còn vương vấn vần thơ ru.
            Khép nhẹ trái tim chôn ký ức
            Người xưa kia đã ngợp sương mù
             
                    Họa cùng Gió , chúc Gió mãi vui nhé..! Khi nào rảnh Lười lên lại
            #36
              cuongbuiquang 21.10.2010 23:22:27 (permalink)
              0
              Trên đường đời ,sánh vai cùng anh đó.
              Nhưng vô tình, em lỡ ý liếc ngang.
              Trái tim em chút, rung động lan tràn.
              Nhưng vẫn biết, có anh ngay bên cạnh.

               
              Chớ có ghen, chớ giận hờn anh nhé!
              Phút nao lòng, sẽ vụt mất thôi anh,
              Trái tim em, chỉ có một vách ngăn
              Sao chen nổi, trái tim người xa lạ.




              có những lúc đơn côi tơ lòng em rối?
              để yếu lòng em vội bước ngang !
              nhưng đừng quên còn anh em nhé ?
              quay về đi trước khi xa rời



              khj` khj`




              #37
                Bé Lười 22.10.2010 08:47:39 (permalink)
                0

                có những lúc đơn côi tơ lòng em rối?
                để yếu lòng em vội bước ngang !
                nhưng đừng quên còn anh em nhé ?
                quay về đi trước khi xa rời



                Anh có nghe tim mình đang nhắc nhở.
                Tình yêu em dành trọn anh suốt đời.
                Dù đời kia có bao nỗi chông gai.
                Nhưng luôn hướng tới nơi anh nồng ấm.


                                     kaka  
                #38
                  GQM 23.10.2010 08:17:21 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: beluoi




                  Buổi ấy em đi đặc sương mù.
                  Khi trời dìu dắt sang khí thu.
                  Hồn se lạnh lẽo khi qua bến.
                  Vắng lạnh , còn đâu tóc rối bù.
                   
                  Ký ức thả theo cơn phong vũ
                  Sao còn vương vấn vần thơ ru.
                  Khép nhẹ trái tim chôn ký ức
                  Người xưa kia đã ngợp sương mù
                   
                          Họa cùng Gió , chúc Gió mãi vui nhé..! Khi nào rảnh Lười lên lại







                  Em vẫn đi về một ngõ thu
                  Còn anh xa cách chốn sương mù
                  Thu không có lá làm sao úa
                  Nên lá chờ thu gởi gió ru

                  Lá đợi mùa thu , em có giống
                  Có chờ có đợi bóng anh xưa
                  Quê hương ta có mùa mưa nắng
                  Xanh ngát tre làng dưới nắng trưa

                  Anh vẫn nghe xa tít sáo diều
                  Buốt lòng lữ thứ tuổi đang yêu
                  Giờ đây xa vắng và ngăn cách
                  Em biết không trời đất quạnh hiu ...

                  GQM


                  #39
                    Bé Lười 23.10.2010 18:29:08 (permalink)
                    0

                    Em vẫn đi về một ngõ thu
                    Còn anh xa cách chốn sương mù
                    Thu không có lá làm sao úa
                    Nên lá chờ thu gởi gió ru

                    Lá đợi mùa thu , em có giống
                    Có chờ có đợi bóng anh xưa
                    Quê hương ta có mùa mưa nắng
                    Xanh ngát tre làng dưới nắng trưa

                    Anh vẫn nghe xa tít sáo diều
                    Buốt lòng lữ thứ tuổi đang yêu
                    Giờ đây xa vắng và ngăn cách
                    Em biết không trời đất quạnh hiu ...

                    GQM



                    THU CHỜ.

                    Bên ấy giờ anh đã ngủ ngon.
                    Con sóng tình yêu có dâng tròn?
                    Quyện vào khóe mắt làn lệ chảy
                    Có nhơ dáng gầy , kỷ niệm son.

                    Chiếc lá vàng đây chữ vuông tròn
                    Bài thơ nồng thắm thủa sắt son.
                    Vẫn còn nguyên vẹn không phai nhạt.
                    Dòng thơ ẩn hiện bóng người quen.

                    Còn nhớ hồi nào ,em thèn thẹn.
                    Trái tim còn biết chỗ cài then.
                    Nhưng rồi người đã xa vạn dặm.
                    Ngõ hồn then mở vắng tay mềm.

                    #40
                      GQM 29.10.2010 07:45:34 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: beluoi



                      THU CHỜ.

                      Bên ấy giờ anh đã ngủ ngon.
                      Con sóng tình yêu có dâng tròn?
                      Quyện vào khóe mắt làn lệ chảy
                      Có nhơ dáng gầy , kỷ niệm son.

                      Chiếc lá vàng đây chữ vuông tròn
                      Bài thơ nồng thắm thủa sắt son.
                      Vẫn còn nguyên vẹn không phai nhạt.
                      Dòng thơ ẩn hiện bóng người quen.

                      Còn nhớ hồi nào ,em thèn thẹn.
                      Trái tim còn biết chỗ cài then.
                      Nhưng rồi người đã xa vạn dặm.
                      Ngõ hồn then mở vắng tay mềm.



                      Bài thơ hay quá Beluoi ơi...



                      Ngõ Vắng


                      Em nhé làm sao anh ngủ được
                      Khi nhìn xa tít chốn quê xưa
                      Có em đang thức và xuối ngưọc
                      Dưới nắng hung tàn hoặc dưới mưa

                      Nếu em là lá tròn vuông chữ
                      Có nghĩa bờ môi cũng rất giòn
                      Chỉ sợ mỗi lần mưa ưót tóc
                      Ướt nhoà môi đỏ thiếu anh hôn

                      Ngõ tim đã vắng tay anh khóa
                      Em có cài then để giữ gìn
                      Hay vẫn vào ra ngoài ngõ vắng
                      Để chờ lá úa đến đưa tin ..?

                      GQM
                      #41
                        Bé Lười 25.11.2010 12:07:27 (permalink)
                        0
                        Hãy ngủ đi anh !

                        Hãy ngủ đi anh , hãy ngủ ngoan
                        Hãy mơ đi, những giấc  dịu dàng
                        Đừng cố thức, chi sầu hoen mắt
                        Cũng chẳng xoay vần được thế gian.

                        Em vẫn là của gió mưa
                        Là trăng , là gió thủa ban xưa
                        Nếu lỡ mưa tuôn làm ướt tóc
                        Môi hồng vẫn mộng chờ anh qua

                        Đừng khóa tim em chiều nay nhé
                        Đừng vẽ lên đường vòng quanh co
                        Đừng bắt em lo tìm chìa khóa.
                        Đừng hóa tim em thành dại khờ
                        #42
                          Bé Lười 25.11.2010 18:07:28 (permalink)
                          0
                          Bờ Môi Rượu

                          Con gió vô tình đưa hạt bụi
                          Theo lối rẽ vào đôi mi cong
                          Lệ em lại chảy ra thành dòng
                          Ghét gió vô tình có biết không ?

                          Bắt đền bắt đền chàng gió đó
                          Làm má hồng son trôi mất rồi
                          Bờ môi đỏ mọng giờ đâu mất
                          Chỉ thấy nét sầu trên mắt ai.

                          Như vậy mà anh còn thấy say
                          Nhìn em đắm đuối biết bao ngày
                          Nỡ bảo môi em hương rượu ngọt
                          Anh thèm muốn uống để say say.

                          Sao ma khôn quá , khôn quá hay
                          KHông giám cho anh bờ môi này
                          Cho anh nềm thử vì biết đắng
                          Cả chát , cả cay suốt cuộc đời.

                          Thôi nhé anh ơi đừng say khướt
                          Đừng nhìn , đừng liếc nữa nghen anh.
                          Để bầu trời anh mãi trong xanh
                          Đừng loanh quanh tìm em bờ môi rượu

                          #43
                            Bé Lười 25.11.2010 18:14:32 (permalink)
                            0
                            VU VƠ


                            Khúc thơ tình cũng chỉ là tưởng tượng
                            Sao lòng ta cứ rơm rớm niềm vui
                            Biết lời yêu chỉ ẩn hiện trên môi
                            Rồi gửi tới vài đôi dòng thương nhớ.

                            Thế mà ta biết bao đêm thầm mở
                            Hỏi tim mình có phải rằng đã yêu.
                            Hay chỉ là con gió thoảng khi chiều
                            Rồi vụt tắt khi nàm đêm buông xuống.

                            Nhận thơ anh sao lòng cứ luống cuống
                            Nhoẻn miệng cười tươi thắm ở trên môi.
                            Vẫn biết thơ chỉ là dối gian thôi.
                            Nhưng vẫn yêu , và vui nhiều lắm lắm.

                            Những lời thương ôi sao quá đằm thắm.
                            Chỉ có người yêu lắm mới nói lên.
                            Chỉ có người hằng đêm vẫn mơ êm
                            Thương lắm lắm người chưa từng gặp gỡ.!
                            #44
                              Bé Lười 27.11.2010 19:18:06 (permalink)
                              0
                              Mưa Thu.( 2)

                              Mưa chỉ nhẹ đọng trên cành lá mỏng
                              Đang long lanh muốn hứng ánh mặt trời.
                              Mà dường như mây che mãi không rời
                              Để giọt nước mãi làm thân lạnh giá.

                              Gót hồng em có bước trên thềm lạ
                              Mượn bàn tay nâng góc nhỏ lên thềm
                              Nhưng dường như chỉ điều ước mơ đêm
                              Trên đời này đâu hiện hình ông bụt.

                              Dù Sài Gòn mưa thu lỡ bị lụt
                              Em một mình cũng hì hụp đi qua
                              Có lẽ mình làm thân cuốn phong ba
                              Nên không mỏi trông chờ người đỡ nữa.

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9