Giot Sương Khuya

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 293 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 30.11.2010 07:43:20
0
NHÀ THƠ NGHÈO

Ta đi, chiếc bóng lăn theo
Mộng đường xuân…khúc tình nghèo, còn thương
Một đời làm kẻ tha hương
Lên non, xuống biển nợ vương ân tình

Bạn bè lực cạn, hồn thanh
Bần hàn cũng lắm! Hợm tình thiếu chi
Đa tài hệ lụy nhiều khi
Trời nửa con mắt. Thị phi cuộc đời!

Vẫn không quên dấu nụ cười
Lủ làng có được mấy người hiểu ta
Đất thì gần, trời rất xa
Đi trong bốn cỏi sơn hà nhẹ tênh!
Dzạ Lữ Kiều

GIỌT TÌNH HOÀI

Phải em là người tình
Mà lòng tôi mong đợi
Dù đường xa diệu vợi
Hay tuổi tác chênh vênh

Em đánh thức con tim
Đã ngủ yên năm tháng
Chợt bùng dậy giữa đêm
Gọi lời tình say đắm

Em, mùa xuân hoa thắm
Giữa đất trời giao duyên
Mai nhụy tàn phai sắc
Chút tình còn hương riêng

Ta, con bướm lang bạt
Đã mỏi cánh đường chuyền
Tự tình em đánh thức
Nên kiếp này truân chuyên!
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 03.12.2010 21:16:01
0
THẦM…

Xa em, mưa nắng chênh vênh
Câu thơ rỗng tuếch, ân tình nổi trôi
Con đường hoa nắng vàng rơi
Gió xuân lay nhẹ góc trời Tịnh-Tâm*

Huế còn nắng dải mưa dầm
Ngày về rét bấc, tím bầm bờ môi
Lạnh trong lòng – Lạnh ngoài trời!
Tôi như cánh én lạc loài đường bay

Nợ tình năm tháng còn vay
Trả bao nhiêu kiếp cho đầy sông xưa?
Trường-Tiền ơi, gió vẫy đùa
Tung tà áo trắng theo mùa xuân phai!

Con đường long não còn đây
Trống trường Quốc-Học vọng say tường hồi
Xin em Đồng-Khánh tôi ơi
Nón nghiêng che mắt…Một thời tôi yêu!
*Hồ sen Tịnh-Tâm trong Thành –Nội, Huế
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 07.12.2010 16:22:54
0
ĐÊM NGỦ Ở TRẠI SÁNG TÁC
ĐÀ LẠT

Đêm Đà Lạt…
cơn lạnh ùa về trong giấc ngủ
phòng rộng thênh thang như trêu ghẹo kẻ xa nhà
mắt không khép trong màn đêm sâu hoắm
nằm lắng nghe nhịp đập trái tim òa
bấm vào điện thoại cá nhân một người quen
em không bắt máy!( nghe tiếng chuông nhiều lần đổ giòn)
phải chăng em đã ngủ kỷ
hay em hững hờ
vì đã quen những lần đợi chờ vô vọng!

Qua khung cửa kiếng
ngoài trời những hạt mưa sóng sánh
dưới ánh đèn trong phòng hắt ra
trên cành thông đính những hạt kim cương lấp lánh
Đà Lạt đẹp và rất nên thơ
nhưng lòng tôi trống trải đến sững sờ
giá mà có em ở bên cạnh

Đêm Đà Lạt…
buồn, bơ vơ!
bấm điện thoại gọi em lần nữa
chỉ còn tiếng “Píp” rơi khốc khô
yên lặng!
Đà Lạt, 04-12-2010 (Kỷ niệm ra mắt THƠ TÌNH CAO NGUYÊN)
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 10.12.2010 08:52:44
0
CÒN LÀ NGƯỜI TÌNH

Đôi môi ấm ngọt thơm nồng
Đã trao tôi một sáng mùa đông
Hương còn quyện mãi theo năm tháng
Kỷ niệm mai sau em sang sông

Lãng tữ hề! Tôi bước thong dong
Mà em là cô gái trắng trong
Sợ ngaỳ tháng rụng bên song cửa
Nên hoen mắt thầm mỗi gió đông

Khách thơ hề! Tôi kẻ qua sông
Em con thuyền lặng lẽ xuôi dòng
Vẫn đầy ắp nỗi lòng xa bến
Biết có còn gặp lại nhau không?

Giá một ngày em đã theo chồng
Đêm đêm nghe lời sóng hát rong
Bọt bèo một kiếp… Tình lãng tữ
Trôi dạt bên trời. Vẫn nhớ trông!
Dzạ Lữ Kiều

TÌNH LỠ

Em về, từ cõi chiêm bao
Lời con sáo hót ngọt ngào sang sông
Đưa tay ngắt đóa thủy chung
Tim côi rỉ máu. Tận cùng nỗi đau!
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 13.12.2010 08:08:14
0
ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN

Hạt mưa đan lá thông chiều
Dốc đồi trơn trợt ủ rêu phố gầy
Đèn vàng soi bóng hàng cây
Nghiêng nghiêng dáng phố lắt lay gió ngàn

Chạm đông phai nụ cúc vàng
Bước chân lạc lõng vương mang nỗi sầu
Ngày xưa… sóng bước bên nhau
Thức cùng Đà-Lạt sợ đau biển tình!

Bây giờ…bóng ngã trăng chênh
“ Xuân Hương” cạn nước tênh hênh bốn mùa
Đá kè lưu dấu hồn trơ
Bức tranh vẽ, đã hững hờ nét tô!

Đà Lạt em, hết ngây thơ
Đà lạc tôi, có ai chờ nỗi đau?
Người xa rồi… có biết đâu
Chỉ em ở lại thấm câu bạc tình!

Chiều Đà Lạt, 04-12-2010

• Hồ Xuân Hương đang cải tạo, mất đi nét mềm mại, tự nhiên!
• Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 15.12.2010 19:59:40
0
BÓNG CHỮ

Những câu triết lý vu vơ
Đẩy hồn trôi xuống bến bờ vực sâu
Con tim đánh thức niềm đau
Dìu ta về trọ nhịp cầu yêu thương

Triết lý… xa thẳm dặm trường
Đi hoài chẳng định được phương hướng tìm
Nấu lâu không thấy rục mềm
Cháy đời thêm cả nỗi niềm riêng tư!

Triết lý… một cụm tu từ
Đem ra so sánh thực hư cuộc đời
Xin đừng ý tưởng bôi vôi
Bảo rằng chân lý sáng ngời phải theo

Triết lý…hệ quả ngược chiều
Kẻ trí không tới. Đóm theo ăn tàn!
Văn hóa nô lệ ngoại ban
Cội nguồn đánh mất. Xóm làng thương đau!
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 16.12.2010 23:44:31
0
LỐI VỀ QUÊ MẸ

Tôi về với Huế
đêm mưa
Nghe xuân thức giấc
vẫy đùa heo may
Đưa tay vuốt
nhánh tóc gầy
Chạm vào da thịt
buốt say tình nghèo!
Bao năm xa Huế
cách đèo
Sông Hương, núi Ngự
mòn theo nhịp đời
Đi về …
một cõi riêng tôi
Bạn bè
lưu lạc khắp trời
nhớ quên!
Huế ơi,
còn lắm nỗi niềm
Đi thì nhớ,
ở… nghe phiền não ru!
Phải chăng… Tôi
vụng đường tu?
Lối về quê mẹ
mịt mù tương lai
Ngựa hoang…
trải vó dặm dài
Đường quen,
cảnh lạ
dổ hoài bước chân
Đời còn đó…
khúc tình thân
Sao tim tôi
giữa đêm xuân
chạnh lòng!
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 17.12.2010 19:00:06
0
NGỠ NGÀNG

Mới gặp nhau mà trông như đã
Ngày nào hai đứa vốn quen thân
Trên bến đò ngang chiều nhạt nắng
Chờ đò cập bến để sang sông

Có thể… cùng xuôi chuyến tàu đêm
Bên nhau trò chuyện tìm lãng quên
Mệt mõi, chụm đầu…Rồi ngủ thiếp
Đến ga rẽ vội. Chẳng lưu tên!

Có thể… xe chung chuyến đường dài
Vai kề, tay cận chuyện tương lai
Em như con sáo trong vườn mộng
Ru ngủ đời tôi… Một kiếp trai!

Có thể… cùng tắm biển chiều êm
Bên nhau so bước chờ trăng lên
Em như mây trắng tan trong gió
Không chút mảy may lời hẹn nguyền

Và, rồi năm tháng bẵng quên đi
Chuyện tình vụn vặt nghĩ mà chi
Trong tim bỗng dưng không hò hẹn
Mà sao ánh mắt rộn xuân thì…
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 22.12.2010 18:58:48
0
LAN MAN TỨ TUYỆT

PHƯỢNG & VE:
Phượng hồng nở rộ vào hè
Xao lòng cảm thấy lời ve chung tình
Xác khô vẫn bám trên cành
Tình yêu như thế sao đành phụ nhau?

XUÂN & MAI:
Xuần về, rủ cánh mai vàng
Khoe bừng hương sắc, rộn ràng bướm ong
Tình yêu hứa hẹn thủy chung
Nên mai một dạ theo cùng với xuân

MÙA GIÓ CHƯỚNG:
Cúc quỳ khoe sắc bên đường
Nắng đông phai – gió lạnh… nhường xuân sang
Dốc nghiêng ngọn cỏ úa vàng
Phải em còn chút điệu đàng … Cao-nguyên?

TẾT :
Nhặt giùm tôi chút nắng gầy
Bên thềm xuân Huế - bao ngày cách xa
Gói thêm vài hạt mưa sa
Để thấm hương vị quê nhà… nhớ-quên!
Dzạ Lữ Kiều

Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 23.12.2010 20:08:42
0
NIỀM TIN ĐÃ MẤT

Đời Ta…
như những chuyến xe
Lăn trong mưa gió
ê chề nỗi đau
Tình người mỏng
đêm gầy hao
Nghe thời gian… rớt
phai màu tóc xanh
Tương lai,
như gió lay cành
Lớn – ròng con nước
lục bình nổi trôi
Một nhánh sông
một kiếp người
Ta… trăm con sóng
ru đời lắt lay
Muốn an nhiên
khó lắm thay!
Khi trong đêm tối
còn đầy bóng ma …
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 27.12.2010 20:15:03
0
ĐÊM NOEL RIÊNG

Từ đôi mắt… nhiều lần ta bắt gặp
Em một mình đi lễ thánh chiều hôm
Ta đưa em về, nhịp tim bừng sóng lạ
Maria- tên em …Ru ta mãi xao hồn

Đêm Noel một mình ta xuống phố
Chẳng có em để sưởi ấm vòng tay
Em đã hẹn. Mà sao rồi không đến
Để lòng ta quay quắc từng phút giây

Chuông giáo đường rộn ràng mùa thánh lễ
Đêm lạnh vô cùng. Ta đứng dựa gốc thông
Sân tòa thánh dập dìu người đi lễ
Chỉ mình ta hướng mắt Chúa hài đồng

Em đâu hiểu khoảnh khắc hồn đêm thánh
Bởi ta chưa có Chúa ở trong lòng
Gió đêm đông… len từng nhịp tim thở
Chấp tay nguyện cầu… Maria, mẹ hay không?!
Noel, 2010
Dzạ Lữ Kiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 20:16:42 bởi dza lu kieu >
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 31.12.2010 17:07:09
0
LÃNG TỮ…HỀ!

Tắm bụi vỉa hè
Nhặt thời gian rụng
Cơm nước quán lề
Dựa vách say mộng
Đời Ta lẽ sống
Chỉ là ngôn từ
Bao điều thực hư
Chìm trong ký ức
Niềm vui đã mất
Khi sóng bão về
Cuốn cả hồn quê
Dìm vào biển rộng
Nên Ta đã sống
Như kẻ vô hồn
Dù nước mắt tuông
Mặc đời tục lụy
Rèn tâm hoan hỷ
Trả nợ kiếp người
Chẳng sợ ai cười
Không cần ai khóc
Ta…là Ta thôi!

Dzạ Lữ Kiều

Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 01.01.2011 08:24:13
0
HUẾ, KHI MÙA XUÂN ĐẾN
• Tặng DHT, LiDa, HĐTA

Xuân đã về rồi, em có hay?
Từng sợi heo may vuốt tóc gầy
Len vào khe hở bên khung cửa
Lạnh buốt trong chăn suốt cả ngày!

Xa quê, em còn nhớ hay không?
Gió bấc chao nghiêng thấm vào hồn
Thuở còn cắp sách em đã hiểu
Buổi sáng tinh sương bước đến trường!

Quê hương mình thế đó em ơi
Nghèo khổ lăn theo suốt cuộc đời
Cơm rau hai bửa còn lây lất
No đủ, chỉ là…đầu lưỡi thôi! *

Hồn em có đi mãi cùng tôi?
Từng đêm nghe điệp khúc đầy vơi
Em còn mơ ước mùa xuân đến
Nắng ấm reo vui một góc trời …(!)

*Câu ca : Giêng, hai cắt tay không ra máu!
Tết, 01-01-2011
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 04.01.2011 09:42:28
0
TÂM TÌNH NGƯỜI XA HUẾ

Em hẹn Ta ! Về thăm Huế…
Tháng ngày chờ đợi mòn hơi
Con đường một thời trốn học
Dấu chân còn đó phai lời!

Bao năm quê người mù mịt
Rồi con đường cũ thay tên
Em về sẽ không nhận được
Phố phường người cũng lãng quên!

Hồn quê bao đời dấu tích
Nét xưa Tiên-Tổ lưu truyền
Giờ đây chỉ còn hoài niệm
Mỗi chiều vời vợi nắng nghiêng!

Dẫu rằng Ta – Em xa xứ
Chỉ mong trời lặng gió yên
Về nghe những lời tình tự
Sau cơn bão nổi sóng chìm…

Dzạ Lữ Kiều

NỢ

Tặng em một nụ xuân tình
Từ ngày hai đứa chúng mình quen nhau
Trăm năm trong cuộc bể dâu
Nợ đời ai biết ngày sau mà lần ?!

Dzạ Lữ Kiều


Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 08.01.2011 20:10:03
0
THUỞ BAN ĐẦU

Nhớ xưa, khác lớp, chung trường
Đưa em về… dưới con đường me bay
Tay mềm, nắm chặt bàn tay
Sợ ngày tháng rụng hao gầy mắt nhau!

Sợ em mỏng nụ tình đầu
Sợ nghiêng nghiêng nón qua cầu chiều phai
Sợ chân nhẹ gót trang đài
Bước không vững giữa tháng-ngày-nắng-mưa…
Sợ hồn say khúc âm thừa
Sợ con sáo hót cuối mùa thương đau
Sợ dòng nước cuốn lao xao
Sợ con đường nắng phai màu, đổi tên…!

Từ ngày bão nổi, sóng lên
Cuối xuân lá đổ bên thềm mất nhau
Em giờ lưu lạc phương nao
Có nghe nỗi nhớ cồn cào đêm mưa
Có nghe gió trở sang mùa
Có nghe chim hót rào thưa một mình?

Tôi còn mỏi gối đăng trình
Nghe thương nhớ rớt… chông chênh nỗi buồn!

Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 26.05.2012 18:37:25
0
BẾN XƯA

Bao năm lưu lạc phương xa
Trở về quê mẹ vỡ òa khúc nôi
Đường chiều gió lộng mây trôi
Lá vàng lác đác khẽ rơi bên lề

Bến đò một thưở đi về
Đìu hiu sông vắng mụ mê giọt buồn
Một thời áo trận phong sương
Qua sông … em chống, chèo. Thương kiếp nghèo!

Ngày mưa, tháng nắng … sớm, chiều
Nón nghiêng che, quai lụa điều, tóc cao
Trong ngần mắt biếc, lời chào…
Khiến tim tôi vỡ lao xao mộng tình

Đời trai trong cuộc chiến chinh
Bao nhiêu bến đổ để mình tích thương
Tàn theo phiên chợ máu xương
Ngày về bến cũ, em buông mái chèo

Sang sông, giọt nắng vàng reo
Cau, trầu, vôi đỏ, tiền cheo … em về!
Tôi buồn bỏ lại sông quê
Lên non tìm chút bùa mê trải lòng

Với lời thề bến nước sông
Cho giòng đời khỏi đục, trong phận mình
Bến xưa … Tôi nhặt bóng tình
Vốc từng ngụm nước hỏi mình … Đầy – vơi (?)

Cao nguyên phố, 06-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 27.05.2012 17:33:20
0
KÝ ỨC MỘT GIÒNG SÔNG

Ta, cõng sau lưng. Em, là người tình
Dù chưa hứa hẹn chúng mình yêu nhau
Có cần chi năm miếng cau, trầu
Chỉ trong tim ta, bóng em ngự trị

Khi đi, đứng. Lúc nằm, ngồi… vẫn mang ý nghĩ
Em, của riêng ta
Bao năm rồi, những ẫn ngữ thiết tha
Dệt nên bài thơ ngợi ca tình ái

Con đường chúng ta đi … Có hương, hoa, cây trái…
Dù biết mơ hồ…(hồn em vẫn ru cuộc tình xa!)
Nơi đô hội phồn hoa
Nên tim ta chưa nhòa mùa ước hẹn…

Duyên tiền định…(một kiếp người chưa kịp đến!)
Thì trăm năm… Giấc chiêm bao mà thôi!
Sông đời, con nước lỡ bồi
Sông tình, mấy khúc chơi vơi nẽo sầu!

Em đi đâu ? Ta về đâu?
Nơi biển cả một màu xanh nguyên vẹn
Ngày mai thuyền tình chưa cập bến
Ta vẫn còn ký ức một giòng sông!

Cao nguyên phố, 10-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 29.05.2012 09:35:55
0

NGÀY CHIA TAY

Thảm phượng đỏ sân trường tháng Hạ
Gọi ta về thắp nắng chiều hè
Mười hai năm sách đèn trả lại
Lòng bâng khuâng từng bước rụt rè

Những kỷ niệm buồn vui trường lớp
Rồi mai đây … Ngã rẽ đường đời
Hoen bờ mi, từng đêm mắt đỏ
Ai trở về tìm giọt đầy vơi (?!)

Mai Thầy, Cô… con đò xa bến
Lớp lớp sóng dồn, lặng lẽ về đâu?
Chỉ trong tim lữ khách chiều xuống
Cảm thương Người. Vực thẳm còn sâu!

Những chuyến đò đầy ắp kỷ niệm
Có nhiều khi qua bến không đầy
Nhưng trách nhiệm của người cầm lái
Ít hay nhiều đâu nỡ buông tay!

Mai trường lớp… Bàn xô, ghế lệch
Tuổi học trò đâu nữa hồn nhiên
Sân trường vắng, ngẩn ngơ chân sáo
Chỉ một người lặng lẽ bên thềm!

*Viết cho ngày xa trường
Phố núi, 16-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 31.05.2012 08:37:46
0

CHIA TAY

Một cánh phượng rơi
Một áng mây trôi
Một làn gió thoảng
Nghe hồn chơi vơi

Giã từ lớp học
Bàn ghế im lìm
Bảng đen phấn trắng
Trống trường vang lên

Con tim thổn thức
Xiết chặt bàn tay
Lời vỡ òa khúc
Len bờ mi cay

Mai này chia tay
Sân trường còn đây
Tình trôi vạn nẽo
Chim đã xa bầy!

Biết nói gì đây
Lưu bút đã đầy
Ngày quên, tháng nhớ
Thôi, đành vẫy tay!

Cao nguyên phố, 20-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 03.06.2012 08:48:41
0

GIÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Ta mơ một vòng tay
Choàng bờ vai êm ái
Từ mùa trăng huyền thoại
Tròn nụ thơm ban đầu

Như giọt mật em trao
Khắc sâu lời tim gọi
Để hồn ta ru mãi
Hoa tím bên giòng sông

Gối lên sắc cầu vồng
Hòa trăm năm biến tấu
Mối tình chưa phai dấu
Đẹp mãi lòng đông phương

Dù em xa quê hương
Đêm vỗ về sợi nhớ
Tên giòng sông muôn thưở
Ấp ủ mãi trong tim.

Cao nguyên phố, 22-5-2012
Dzạ Lữ Kiều



Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 05.06.2012 14:44:51
0

MƯA ĐÊM 2

Nửa đêm thức giấc
Nghe tiếng mưa rơi
Dư âm thánh thót
Tháp buồn chơi vơi

Ngày chia tay nhau
Mắt thầm quặn đau
Chiều phai sắc tím
Lối về mưa ngâu

Ta, hồn phiêu lãng
Bốn mùa rong chơi
Nghe mưa chạnh nhớ
Giọt tình đơn côi!

Cao Nguyên phố, 25-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 07.06.2012 19:06:52
0

BẾN CŨ

Gọi đò…
đò
đã qua sông
Nên, dòng nước mắt
lay hồn
sóng xao!
Một mình
trên bến xưa
đau!
Con tim
treo
giữa nhịp cầu
nhớ - thương
Còn ai
lau giọt mắt
tuôn!
Cho tôi với
những nỗi buồn
hằn sâu(?!)

Cao nguyên phố, 27-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 09.06.2012 10:51:10
0

GÁI THỜI @

Trao vàng
em nhận không phanh
Trao tình
em cứ loanh quanh
chối từ!
Phải chăng
nhân nghĩa đã thừa
Em đi
bằng bước chân
mua bạc, tiền
Đời thơ
Ta …
lắm lần điên
Vì, mình chẳng có
lộc riêng
tặng người
Thời “A còng”
chỉ thế thôi
Xin đừng
xác tín
bằng lời nói suông!

Phố núi, 29-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 11.06.2012 09:54:53
0

TỨ TUYỆT th 6 -2012

BẤT CHỢT :

Những cánh Ti gôn nằm chơ vơ
Trên bàn, ghế đá … Gió lay đưa
Như lời huyền thoại hoa tim vỡ
Ru mãi hồn ta đến bao giờ (?!)

TỰ DO :

Đời ta … chim sáo sổ lồng
Nơi phương trời lạ, biệt trông tháng ngày
Đêm mòn, khói thuốc vàng tay
Giọt rượu sóng sánh hết đầy lại vơi!

XÁC HOA TI GÔN :

Những cánh Ti Gôn trải thảm hồng
Trên nền sân gạch nắng hừng đông
Đời ta, tim đã bao lần vỡ
Nhìn hoa tan tác động cõi lòng!

LÃNG THU :

Ta về gieo hạt tình em
Hồn thơ hóa kiếp say mềm lời ru
Đời còn vay khúc mộng du
Thì tình yêu mãi thiên thu điệu buồn!

Cao nguyên phố, 06-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 13.06.2012 10:25:03
0

NỤ TÌNH

Đưa tay ngắt
nụ ân tình
Bỗng dưng
chạm phải
mấy cành gai non
Đời thơ
hồn nhuốm đục – trong
Đùm thêm nước mắt
nặng giòng sông trôi
Mây chiều tím
lạc, chơi vơi!
Nhìn hoa tàn úa
giữa trời sắc hương …
Một mai,
trong cõi … vô thường!
Ai đem nhân nghĩa
buộc…
đường tình hoa ?

Phố núi, 31-5-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 14.06.2012 09:28:37
0

SỢI TÌNH

Em, đưa tay vịn tình anh
Con tim đâu phải để dành đời thơ
Sợi tình, anh dệt mộng mơ
Đem yêu thương thả bên bờ đục trong

Dỗ em cháy ngợp tim lòng
Nối hai bờ nhớ … Tận cùng nỗi đau
Giòng sông năm tháng, nông sâu
Tình em như nước qua cầu, thế thôi!

Anh, đừng nhắc chuyện giao bôi
Thời gian … (bên lỡ - bên bồi) Hẳn nhiên!
Mai sau … Bến có xa thuyền
Không ai mắc nợ tình riêng – khó đòi!

Cao nguyên phố, 01-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 16.06.2012 11:09:06
0

HUẾ XA

Bao năm lưu lạc phương xa
Trở về chốn cũ vỡ òa nỗi đau
Bước chân nghe sỏi cát xao
Rơi thầm chiếc lá nghiêng chao nắng hè
Phượng hồng thắp lửa đường quê
Ai đi còn nhớ lời thề giòng sông …
@
Bao năm, Thừa Phủ đò không
Trường Tiền mấy nhịp còn hong nét buồn
Mắt ai rơi đáy giòng Hương
Trường xưa … áo tím vấn vương đôi tà
Guốc mòn gõ nhịp đường xa
Tóc thề nghiêng nón, nhạt nhòa nắng soi
Líu lo chim sáo chuyền môi
Cặp sách trước ngực, một thời làm duyên
Con đường “long não” chung – riêng
Qua ngày tháng mộng nối huyền thoại xưa
Đồng Khánh – Quốc Học hồn thơ
Dệt nên tình khúc … thẫn thờ đời nhau!
@
Giờ đây trường cũ tên đâu?
Chỉ nghe năm tháng bạc đầu nét xưa
Nghe ân tình vỡ trong mưa
Mà con tim vẫn “Dạ - Thưa” tiếng lòng
Sông Hương còn đó đục trong
Nỗi đau ai đã tím dòng thời gian (?!)

Cao nguyên phố, 03-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 18.06.2012 11:26:14
0

LONG NHONG VỚI HUẾ

Những con đường cũ hương thề
Chỉ còn dấu ấn bên lề tháng, năm
Giòng Hương sóng vỗ lăn tăn
Thương con nước bạc nhọc nhằng phù sa

Nỗi niềm sợ ánh chiều tà
Đông Ba – Gia Hội cũng qua Nội Thành
Nam Giao – Bến Ngự dốc tình
Phú Cam – An Cựu xuôi nhành đục- trong

Quay về Đập Đá lãng rong
Ghé cơm Âm Phủ thương lòng đầy vơi
Đường xưa tiếp nối rong chơi
Qua cầu Vĩ Dạ, ngọt lời Bao Vinh

Thả hồn theo lũy tre xanh
Con sông đào, uốn lượn quanh An Hòa
Nắng chiều, thắp ngọn dừa xa
Xôn xao bóng ngã chiều tà Kim Long…

Một màu tím sẫm bâng khuâng
Hồi chuông Thiên Mụ, Bến Tuần … trăng soi
Hít sâu nhịp thở … Ta ngồi
Nghe đêm rớt xuống bên đời sắc không!

• Những chữ viết hoa là địa danh của Huế.
• Cao nguyên phố, 04-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 20.06.2012 09:48:26
0

TÌNH NHẶT

Tôi gặp em trên chuyến tàu di tản
Từ Huế vào Đà Nẵng một chiều xuân
Ngồi bên nhau mà ý tưởng triều dâng
Tàu HQ * ngã nghiêng theo sóng bạc

Biển Thuận An mưa phùn hòa gió bấc
Dựa vào nhau sưởi ấm mảnh thân gầy
Áo măng tô choàng không ấm bờ vai
Nên cơn rét lắt lay đôi môi tái

Em trải qua những phút giây kinh hãi
Chồng chết, con thơ … vụng dại tuổi đời
Hai mươi xuân làm thiếu phụ khóc – cười
Không người chở che, không nơi nương tựa!

Dù con tim mãi từng đêm trăn trở
Có thể yêu người lần nữa được không?
Cuộc sống đói no, ai biết cho lòng
Chỉ nước mắt hòa chung tim rỉ máu …

Tôi chàng chiến binh – Giày Saut áo trận
Vẫn mang trong lòng một cánh chim trời
Đi giữa cuộc đời đùm - nhặt – tình – rơi
Hòa chung nước mắt trong thời loạn ly!

* Hải Quân
• Phóng tác theo truyện ngắn “ XÔN XAO KÝ ỨC”
Cao nguyên phố, 10-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

dza lu kieu
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.09.2010
RE: Giot Sương Khuya - 22.06.2012 20:57:52
0
MÃI TRONG MƠ

Ta đi nhặt nụ tình rơi
Ngày em đuối mắt bên trời nhớ thương
Con tim lạc chốn mù sương
Suối tình sa mạc trên đường ruỗi rong

Ưu tư ngủ đỉnh dốc lòng
Bờ môi khát, lịm …nối vòng tay ôm
Đời không duyên nợ, tình buông
Trăm năm chờ khúc nghê thường … nghẹn - phai!

Vẫn mơ dấu cũ gót hài
Lạc vào nỗi nhớ, ngủ say giấc nồng
Ru ta từng bước thủy chung
Gắn lên môi nụ hôn thầm … dấu yêu!

Cao nguyên phố, 12-6-2012
Dzạ Lữ Kiều
Dza Lu Kieu
Buon Ma Thuot- Daklak - Vietnam

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 293 bài trong đề mục