NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 65 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 21.10.2010 15:17:37 (permalink)
0
BUỒN THƠ

Thơ đi hoang tôi vội vã tìm về
Sợ rơi rớt cái ngô nghê vô lễ
Sợ thao thức dỗ trái tim không dễ
Sợ mọi bề dù thơ mãi lê thê

Thơ rong chơi ở tận cùng dâu bể
Kéo thơ về với ngày tháng chân quê
Kéo thơ về cho đừng vướng lời thề
Và thơ cũng không còn buồn chậm trễ

Ôi thơ ơi, biết bao người không kể
Những đau thương đè nén tái tê
Những bâng khuâng cứ mải miết tìm về
Cho chán nản bao lời thơ ngạo nghễ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 15:18:38 bởi lethutrang >
tieudien 21.10.2010 21:32:33 (permalink)
0
Cứ ngỡ hai người là đệ huynh
Thơ qua đối lại rất tài tình
Diễn đàn thư quán: hai người bạn?
Chân thực ngoài đời: bạn mới tinh?
Kẻ thích ngắm hoa nâng chén rượu
Người vui thả bút vịnh hoa xinh
Hai thơ đối hoạ tung rồi hứng
Bè bạn thâm tình sánh đệ huynh


leminhtri

bạn mới
trên đàn mới được ngó ảnh xa
giao lưu một chút, có chăng là
tửu hậu gửi vài điều vui vẻ
trà dư mời một chút ngâm nga
trộm học thêm bài người đi trước
ghé nhìn vui cảnh khách chơi hoa
lộc thánh còn cho ngày ba bữa
về âm chẳng biết có lâu a?
lethutrang 22.10.2010 07:03:14 (permalink)
0
bạn mới
trên đàn mới được ngó ảnh xa
giao lưu một chút, có chăng là
tửu hậu gửi vài điều vui vẻ
trà dư mời một chút ngâm nga
trộm học thêm bài người đi trước
ghé nhìn vui cảnh khách chơi hoa
lộc thánh còn cho ngày ba bữa
về âm chẳng biết có lâu a?


BẠN MỚI 1

Thấp thoáng trên đàn thơ với ca
Có đâu diễm phúc để thành quà
Tường sơn bốn bức nâng chung tửu
Một ghế con con uống chén trà
Vui sống tớ đâu cần cặp cẳng
Bàn tay lướt phím đủ chơi là
Trời thương vẫn còn xơi ba bữa
Lên mạng tà tà xuất thơ ca

leminhtri
SĨ ĐOAN 22.10.2010 13:00:10 (permalink)
0
 
 

 
Cữ Ngỡ...
 
Cứ ngỡ hai người là đệ huynh
Thơ qua đối lại rất tài tình
Diễn đàn thư quán: hai người bạn?
Chân thực ngoài đời: bạn mới tinh?
Kẻ thích ngắm hoa nâng chén rượu
Người vui thả bút vịnh hoa xinh
Hai thơ đối hoạ tung rồi hứng
Bè bạn thâm tình sánh đệ huynh

leminhtri
 
Cám ơn thi hữu

Cứ ngỡ Thu Trang chẳng phải  huynh
Thì ra thế đấy- cũng chân tình.
Mong sao bút họa khơi thâm thúy?
Ước nguyện xướng vần  chắc lọc tinh?
Kính bạn phương xa- nâng chén ngọc
Ơn người chốn ấy- cạn bình xinh
Thơ ca đối họa tìm hưng phấn
Thoáng chốc chia rời – hỡi hữu huynh!

sd

 


 
lethutrang 24.10.2010 20:45:19 (permalink)
0
Cám ơn thi hữu

Cứ ngỡ Thu Trang chẳng phải huynh
Thì ra thế đấy- cũng chân tình.
Mong sao bút họa khơi thâm thúy?
Ước nguyện xướng vần chắc lọc tinh?
Kính bạn phương xa- nâng chén ngọc
Ơn người chốn ấy- cạn bình xinh
Thơ ca đối họa tìm hưng phấn
Thoáng chốc chia rời – hỡi hữu huynh!

sd

LÀM QUEN

Thư Quán làm quen người bạn xa
Làm thân một chút có chăng là
Đôi dòng trao gửi mời chung tửu
Thi phú ngâm nga lúc uống trà
Một buổi không lên Đàn để viết
Ngày dài áy náy thấy lo ra
Rất mong có bạn tri âm mãi
Giao kết thân tình bạn ảo ta.



Chân thành cảm ơn SĐ đã ghé qua tệ xá.Chúc bạn khỏe, bình an.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 23:42:13 bởi lethutrang >
lethutrang 25.10.2010 06:32:59 (permalink)
0
CÔ ĐƠN

Đường đi khúc khuỷu gập ghềnh
Bước chân hoang dại chông chênh chốn nào
Mưa Đông cho dạ gan bào
Tâm tư như nhuốm một màu tóc tang

Trong lòng lá úa thu vàng
Mây giăng cuối nẻo, bàng hoàng xót xa
Từng mùa thu, đã đi qua
Từng đông lạnh lẽo đã xa ta rôi

Ta còn gì lại cho đời
Ta còn gì để cho vơi dạ sầu
Ta còn gì ở bể dâu
Lặn ngụp trong cõi giang đầu tái tê

Mùa xuân ơi, bao giờ về
Mong xuân về níu lời thề cho ta
Mùa xuân ơi chớ đi qia
Xin cho trọn hết nam kha giấc nồng


lethutrang
lethutrang 26.10.2010 01:04:15 (permalink)
0
TÌNH ĐAU

Tôi có một tình yêu thanh khiết
Tôi tôn thờ - sợ ly biệt - ngày mai
Tôi đã nâng niu, giữ ngày ngày
Tôi rất sợ - tình này - oan nghiệt

Tôi có một tình yêu thắm thiết
Tôi yêu người, dù suy kiệt, trong tim
Tôi sợ quên, sợ ngưng đập, im lìm
Vì như thế, tôi như vào cõi chết

Tôi vướng phải một tình yêu phân liệt
U mê hoài trong nghiệt ngã trầm kha
Không thoát ra, chịu đựng, cho qua
Vì tôi biết khó chữa lành tì vết

Tôi yêu rồi. yêu với bầu nhiệt huyết
Cả cuộc đời đã bất diệt trong tôi
Bao nhiêu năm dù sống với đơn côi
Tôi vẫn muốn muôn đời yêu tha thiết

lethutrang
lethutrang 26.10.2010 01:11:27 (permalink)
0
CHIA TAY

Hai chúng ta hai mảnh đời ghép lại
Chẳng vừa nhau, lại cứ phải bên nhau
Giờ chia tay vẫn không được câu chào
Cho đúng nghĩa, thương đau, xa cách

Hai chúng ta hai mảnh đời đã tách
Lỡ ghép vào hai mảnh lại chênh nhau
Tách xa ra, mới thấy rõ niềm đau
Câu từ tạ - thốt ra sao? Thật dạ

Hai chúng ta hai mảnh đời xa lạ
Đã bên nhau, cực chẳng đã: vì yêu
Cuối cùng thì bến đã chẳng thuyền neo
Ta lặng lẽ nhìn theo: thuyền xa bến

lethutrang
lethutrang 27.10.2010 02:44:50 (permalink)
0
ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm không ngủ viết thơ lòng gửi bạn
Chút tình thơ cho thanh thản tâm hồn
Đêm thật dài, cô đơn vẫn cô đơn
Như chim đó, vô hồn, bay mải miết

Đường đời dài bước chân như suy kiệt
Mà áo cơm vẫn biền biệt khó tìm
Sao cuộc đời giống như dấu chân chim
Là vô định, là mò kim đáy bể

Đêm dần khuya, bóng đêm kia ngạo nghễ
Chỉ soi ta mà không kể lạnh lùng
Thơ ta đây sao cứ mãi mông lung
Khi cuộc sống vẫn muôn trùng nghiệt ngã

lethutrang
lethutrang 27.10.2010 15:22:44 (permalink)
0
LETHUTRANG GỬI THINANG

Áng thơ ca, gợi ra tình thân hữu
Để kết giao cùng trà tửu ngọt ngào
Nâng ly đi, mời bạn, hãy uống nào
Rồi hạ chén, ta cùng vào thơ mộng

Thơ đưa ta qua nhiều con phố rộng
Kết thâm tình đón gió lộng bốn phương
Cùng vào đây, văn vẻ sẽ khiêm nhường
Quên vụn vặt của đời thường bạn nhé

Từng câu chữ, có dài hơi bắt bẻ
Chẳng sao đâu, vì đấy, lẽ thường tình
Sống trên đời có những chuyện linh tinh
Cùng bỏ quá, để cho mình thanh thản.

Bạn nhé.

lethutrang
lethutrang 27.10.2010 23:14:57 (permalink)
0
GỬI ANH LÊ ĐỨC CẢNH

Anh đi rồi mái nhà này vắng bóng
Giờ đìu hiu thinh lặng anh ơi
Phút chia phôi chẳng nói được nên lời
Em vụng dại nên chúng em đôi ngả

Em làm sao giữ cho mình tất cả
Một mái nhà đã từng có anh qua
Ngủ và chơi - chơi và ngủ thật thà
Vì nơi đó có anh là trên cả

Rồi một ngày, mỗi khi em thư thả
Em ghé anh, thắp ba nén hương xa
Nhớ thương anh, chỉ hoa trái là quà
Xin anh nhớ đừng qua nhà xưa nhé

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 23:16:18 bởi lethutrang >
THI NANG 28.10.2010 23:44:30 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

lethutrang thân chào THINANG
(Mạn phép tặng một vài dòng THINANG nhé)


Áng thơ ca, gợi ra, tình thân hữu
Để kết giao, cùng trà tửu, ngọt ngào
Nâng ly đi, mời bạn hãy uống nào
Rồi hạ chén, ta cùng vào thơ mộng

Thơ đưa ta qua nhiều con phố rộng
Kết thâm tình, đón gió lộng bốn phương
Cùng vào đây, văn vẻ sẽ khiêm nhường
Quên vụn vặt, của đời thường, bạn nhé

Từng câu chữ, có dài hơi, bắt bẻ
Chẳng sao đâu, vì đấy, lẽ thường tình
Sống trên đời, nhiều lắm chuyện linh tinh
Cùng bỏ quá, để cho mình thanh thản.

Bạn nhé

lethutrang



THI NANG MẾN CHÀO LETHUTRANG

Trên cõi ảo,Nang mến chào thi hữu
Mời muội huynh dùng ly rượu,chung trà
Từ muôn nẻo,gần gũi hay cách xa
Về ngôi nhà trong Việt Nam Thư Quán.

Chén tương phùng,cùng nhau ta uống cạn
Nối vần thơ,mình kết bạn mười phương
Chẳng quản chi,khi thức suốt canh trường
Gửi tình thương theo đường internet.

Mặc hạ nồng,dù đêm đông giá rét
Vẫn âm thầm tìm ý để đặt câu
Cầu mong qua những giây phút đau đầu
Chuyện vui buồn,nào có sá gì đâu!

Rất vui được gặp bạn

Thi Nang

lethutrang 29.10.2010 04:09:12 (permalink)
0
THI NANG MẾN CHÀO LETHUTRANG

Trên cõi ảo,Nang mến chào thi hữu
Mời muội huynh dùng ly rượu,chung trà
Từ muôn nẻo,gần gũi hay cách xa
Về ngôi nhà trong Việt Nam Thư Quán.

Chén tương phùng,cùng nhau ta uống cạn
Nối vần thơ,mình kết bạn mười phương
Chẳng quản chi,khi thức suốt canh trường
Gửi tình thương theo đường internet.

Mặc hạ nồng,dù đêm đông giá rét
Vẫn âm thầm tìm ý để đặt câu
Cầu mong qua những giây phút đau đầu
Chuyện vui buồn,nào có sá gì đâu!

Rất vui được gặp bạn

Thi Nang

MẾN GỬI BẠN HỮU THINANG

Có tha thiết kết tình huynh muội
Có đi vào cõi mạng xa xôi
Tay bắt tay là ảo mà thôi
Nhưng cũng đủ Bạn - Tôi thân hữu

Trên diễn đàn mời nhau chung tửu
Thư quán lưu kỷ niệm ngọt ngào
Trao áng thơ đầy ý thâm cao
Bao phiền muộn đi vào quên lãng

Trên cõi mạng muôn hình vạn trạng
Có ghét, yêu nhiều dạng vô cùng
Để tìm người tri kỷ thật chân
Cũng thật khó, tìm từng, người một

Khi thân sơ lại là rường cột
Thì kim bằng thưa thốt bờ môi
Nếu nắm tay kết nghĩa thật lời
Thì câu chữ, xin mời trau chuốt

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 06:45:08 bởi lethutrang >
lethutrang 29.10.2010 04:37:28 (permalink)
0
CHIA TAY

Đêm nay đã vắng xa rồi
Kỷ niệm người ấy với tôi
Bao năm ái ân chăn gối
Bây giờ đôi đứa đôi nơi

Trách thầm ông trời quá đỗi
Gieo tình như ánh sao rơi
Nhìn trăng và sao mỗi tối
Đơn côi riêng một phận người

Người đi trong lòng có hỏi
Xót thương bổi hổi, bồi hồi
Người về băn khoăn muốn nói
Sao lại chia tay người ơi

Đổ cho là vì hạn tuổi
Để người có cớ phân bôi
Thời gian đi hoài có mỏi
Đổ thừa chi tại ông trời

Mưa nắng hay là sáng tối
Cũng là quy luật trên đời
Con đường mở ra ngàn lối
Buồn chi nhân thế người ơi

lethutrang
BĂNG NGUYỆT 29.10.2010 17:01:04 (permalink)
0
Chia tay, chẳng ai là người dc vui cả nhưng sự việc vẫn diễn ra, bn fai? đi rồi nên ko viết dc chữ gì với chị, ..ghé lại sau chị hén.

Thương thương nè
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 65 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9