NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 65 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 965 bài trong đề mục
THI NANG 29.10.2010 23:32:10 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


LETHUTRANG MẾN CHÀO BẠN HỮU

Có tha thiết kết tình huynh muội
Có đi vào cõi mạng xa xôi
Tay bắt tay là ảo mà thôi
Nhưng cũng đủ Bạn - Tôi thân hữu

Trên diễn đàn mời nhau chung tửu
Thư quán lưu kỷ niệm ngọt ngào
Trao áng thơ đầy ý thâm cao
Bao phiền muộn đi vào quên lãng

Trên cõi ảo muôn hình vạn trạng
Có ghét, yêu nhiều dạng vô cùng
Để tìm người tri kỷ thật chân
Cũng thật khó tìm từng người một

Khi thân sơ lại là rường cột
Thì kim bằng thưa thốt bờ môi
Nếu nắm tay kết nghĩa thật lời
Thì câu chữ xin mời trau chuốt

Cám ơn Bạn đã hoạ thơ.Mến

lethutrang



LÀ BẠN THƠ

Là bạn thơ buổi đầu gặp gỡ
Mong tình này vạn thuở đừng phai
Như đang lúc ban mai hoa nở
Cả cuộc đời xin chớ đổi thay.

Xướng họa thi ca suốt tháng ngày
Quên đi nỗi u hoài dĩ vãng
Từng đêm dài nối mạng hăng say
Cùng hướng tới tương lai tươi sáng...
Thi Nang

THI NANG 30.10.2010 19:37:37 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


lethutrang rất vui hoạ thơ cùng THINANG

Ừ bạn thơ ngày ngày tháng tháng
Hoạ cùng nhau đẹp dáng thơ ca
Trên diễn đàn xa vọng ngân nga
Nhiều thơ sẽ hoà chung nhịp thở

Dù phương nao cách xa trắc trở
Vẫn ngày ngày cùng mở lời thơ
Dù buồn vui, giận, ghét, thờ ơ
Vẫn dòng chảy mộng mơ hoà nhịp

Nào, mời bạn xuất ngay cho kịp
Những áng thơ muôn sắc muôn màu
Những ý thơ dùng bắc nhịp cầu
Nối Tôi - Bạn, nối thêm mầu cuộc sống

lethutrang


Cảm ơn lethutrang ghé thăm tệ xá và họa thơ.
Xin góp đôi vần mộc mạc và giản dị vui cùng bạn nhé!
Đời không phải là giấc mộng,mà sao Thi Nang lại thích làm thơ trong mơ mới lạ!
Chúc bạn có những giấc mơ đẹp nha...

GIẤC MỘNG

Trải hồn qua sông dài biển rộng
Hòa vào cơn gió lộng đầu non
Nương áng mây xây tròn giấc mộng
Mơ gặp ai mong ngóng mỏi mòn.

Lối về rêu phủ dấu chân son
Mà sao bóng vẫn còn đọng lại
Môi hồng,mắt biếc,ngón tay thon
Dáng thướt tha,ta luôn nhớ mãi...

Bây giờ cách bến bờ xa ngái
Hai trái tim oằn oại xót thương
Muốn gặp nhau sao lòng ái ngại
Khi tỉnh ra tê tái can trường!
Thi Nang

lethutrang 31.10.2010 01:46:19 (permalink)
0


Trích đoạn: THI NANG


Trích đoạn: lethutrang


lethutrang rất vui hoạ thơ cùng THINANG

Ừ bạn thơ ngày ngày tháng tháng
Hoạ cùng nhau đẹp dáng thơ ca
Trên diễn đàn xa vọng ngân nga
Nhiều thơ sẽ hoà chung nhịp thở

Dù phương nao cách xa trắc trở
Vẫn ngày ngày cùng mở lời thơ
Dù buồn vui, giận, ghét, thờ ơ
Vẫn dòng chảy mộng mơ hoà nhịp

Nào, mời bạn xuất ngay cho kịp
Những áng thơ muôn sắc muôn màu
Những ý thơ dùng bắc nhịp cầu
Nối Tôi - Bạn, nối thêm mầu cuộc sống

lethutrang


Cảm ơn lethutrang ghé thăm tệ xá và họa thơ.
Xin góp đôi vần mộc mạc và giản dị vui cùng bạn nhé!
Đời không phải là giấc mộng,mà sao Thi Nang lại thích làm thơ trong mơ mới lạ!
Chúc bạn có những giấc mơ đẹp nha...

GIẤC MỘNG

Trải hồn qua sông dài biển rộng
Hòa vào cơn gió lộng đầu non
Nương áng mây xây tròn giấc mộng
Mơ gặp ai mong ngóng mỏi mòn.

Lối về rêu phủ dấu chân son
Mà sao bóng vẫn còn đọng lại
Môi hồng,mắt biếc,ngón tay thon
Dáng thướt tha,ta luôn nhớ mãi...

Bây giờ cách bến bờ xa ngái
Hai trái tim oằn oại xót thương
Muốn gặp nhau sao lòng ái ngại
Khi tỉnh ra tê tái can trường!
Thi Nang



GIẤC MỘNG 1

Ta cứ mơ để quên đi thực tại
Bởi cơn mơ không ngại cả đường về
Bởi trong mơ không có những tái tê
Và giấc mộng mãi bên lề cuộc sống

Ta mơ đi cho thời gian lắng đọng
Những sân si không là mộng bao giờ
NHững hận thù cũng không nẻo đường mơ
Và ích kỷ cũng không chờ đến lượt

Lối vào mộng dấu chân son còn trượt
Bởi lượt đi hơi khúc khuỷu gập ghềnh
Nhung khi về cơn mộng chẳng chông chênh
Và khi đó ân tình bền giai ngẫu

lethutrang chân thành cám ơn THINANG đã họa thơ.Chúc mạnh khỏe, bình an.
lethutrang 31.10.2010 14:19:46 (permalink)
0
NH

Trong cõi mộng cánh chim bay bay mãi
Mang hình hài muôn kiếp cũng không phai
Chỉ ảo thôi nhưng cũng muốn trang đài
Trong câu chữ vẫn còn dài ý tứ

Cánh chim ơi khi hành trình lữ thứ
Bến đậu nào tìm ra chữ yêu thương
Nước sông Tương nổi sóng với tình trường
Cho mơ mộng vương vào trong mắt biếc

Đừng chao cánh chim ơi đành thua thiệt
Vì nhân gian đầy cay nghiệt buồn buồn
Cõi yêu thương nguồn nước của lệ tuôn
Xin cảm tạ, ân tình luồn tim đỏ
.............................................

Đôi cánh mỏng, chim bay tìm bến đậu
Vấn vương chi cái rào dậu vô tình
Vòng tay yêu, đừng dâng kẻ vô hình
Và thương nhớ, đừng gửi tình trong đó

Trái tim nhỏ đã từng rơi máu đỏ
Vết sướt xưa, mãi không bỏ niềm đau
Hỡi cánh chim, xin hãy đảo cánh chao
Đừng đậu lại để cho rào vắng lặng

Tạ ơn ai đã nặng lòng dâng tặng
Ân tình này lặng lẽ dấu vào tim
Ngày tháng qua sống cuộc sống im lìm
Và kỷ niệm vẫn từng ngày trải nghiệm

...................................................

Mở trang thư nhìn cánh chim bay mãi
Như thấy mình cũng đã miệt mài bay
khoảng trời đêm chất chứa những u hoài
Gợi cho nhớ những đắng cay trắc trở

Mở trang thư như từng lời gợi mở
Nén vào lòng những tiếng thở u buồn
Sao đêm kia không phải tiếng mưa tuôn
Rồi trời sáng sẽ cho luôn tình ái

Mở trang thơ chim miệt mài xa ngái
Nghĩ phận mình cũng bôn hải mù khơi
Bến đậu nào chờ đợi cánh chim côi
Cho mệt mỏi xa dần tầm tay với

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 14:48:48 bởi lethutrang >
lethutrang 31.10.2010 21:11:58 (permalink)
0
CÓ KHI NÀO

Có khi nào là hoa là lá
Để lá hoa cùng hoạ nhạc đời
Có khi nào cá, nước cùng chơi
Để biển cả không lời ta thán
Có khi nào mây, trời bảng lảng
Để trời, mây ve vãn muôn phương
Có khi nào sáng, tối vô thường
Cho cuộc sống khiêm nhường yên nghỉ

lethutrang
lethutrang 31.10.2010 22:39:53 (permalink)
0
BUỒN

Ta cúi mặt, lắng nghe lòng rơi lệ
Giọt tim buồn, như không thể buồn hơn
Trút niềm thương vào dĩ vãng dỗi hờn
Khi tim khóc, chập chờn dòng máu chảy

Khi cuộc đời vẫn trôi theo bôn hải
Cuộc hành trình đã phải thiếu người đưa
Hỏi ánh sao thưa thớt mấy cho vừa
Cho một kẻ thải thừa còn hy vọng

Kia trời cao, kia dòng sông gió lộng
Xin cho ta thong dong khắp sơn hà
Và mảnh tình vừa xa khỏi tim ta
Vào quá khứ và qua miền quên lãng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 22:42:40 bởi lethutrang >
lethutrang 31.10.2010 23:23:11 (permalink)
0
họa thơ THINANG

Tuổi ấu thơ bao giờ cũng là quà
Cha mẹ tặng và cuộc đời dâng tặng
Dù gió mưa hay những đêm thinh lặng
Ta mỏi mòn quặn thắt nỗi yêu quê

"Đến bao giờ mới được quay về"
Sao câu hỏi lại lê thê buồn vọng
Thương mẹ cha, bỗng thấy mình bé bỏng
Ta làm gì? Cha mẹ sống: không ta?

Thôi hãy về, về với mẹ với cha
Về ấp ủ cùng dưa cà cơm nguội
Sẽ thấy lòng như hoa kia được tưới
Đời bỗng tươi nở thêm đẹp cho đời

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 14:21:03 bởi lethutrang >
lethutrang 02.11.2010 14:28:46 (permalink)
0
CẢM TÁC TỪ DẤU CHIM BAY

Khi tung cánh chim bao giờ tự hỏi
Ta đi đâu...về đâu....
Về đất lành hay rào giậu đơn côi
Hay về cõi hư vô xa tít tắp?

Khi mỏi cánh, giữa mây trời rộng khắp
Bến nào đâu? Nơi đâu?
Nơi giang đầu dừng cánh chim câu
Và nơi đó, bình yên hay giông bão?

Và xóa nổi thời gian hằn lên dấu
Khi con tim đã trào biển thương yêu
Giữa mênh mông, liệu ngày tháng cô liêu
Có tìm được bao điều nhân nghĩa?

lethutrang
lethutrang 02.11.2010 14:54:19 (permalink)
0
gửi tieu dien

Lâu quá không còn gặp bạn thơ
Rủ nhau ngồi nhậu với chơi cờ
Thong dong xe, mã đi đường mở
Sĩ tượng oai hùng, chẳng chịu lơ
Canh mãi được hai con chốt thí
Đánh đầu song pháo, tướng sa cơ
Ngày ngày cờ, tửu như Ông Thích (Đế Thích)
Cùng bạn chơi cờ, kết mối tơ

lethutrang
lethutrang 02.11.2010 15:22:42 (permalink)
0
MAI NẾU....

Mai nếu chúng mình còn gặp lại
Vô tình thôi, cũng xin đại câu chào
Giữa bôn đào, dù cuộc sống ra sao
Ân tình cũ, đã đi vào quá khứ

Mai nếu chúng mình hành trình lữ thứ
Chạm mặt như những kẻ qua đường
Thì hãy xem cái lễ bình thường
Gật đầu đại, không vấn vương gì cả

Mai nếu chúng mình có người gục ngã
Đã phân ly, thì tử biệt là chi
Thắp nén hương đừng nói một lời gì
Chỉ thêm tủi, người đi vào cõi chết

lethutrang
lethutrang 03.11.2010 05:10:27 (permalink)
0
TỰ THÁN

Nặng gánh áo cơm suốt cuộc dời
Lo toan vất vả cả tăm hơi
Ngày ngày tất bật lo cơm áo
Đêm đến bù đầu tính toán xuôi
Còn nhớ hôm nào nhan sắc thắm
Bây giờ xốc xếch tựa cầy côi
Quẩn quanh chạy chợ, đà mệt mỏi
Cơm áo gạo tiền chán quá thôi

lethutrang
lethutrang 03.11.2010 20:23:11 (permalink)
0
MỘT NĂM

Ba trăm sáu lăm ngày
Ta đã đứng nơi đây
Nhìn trời mây ve vãn
Ôm ấp những rừng cây

Ba trăm sáu lăm ngày
Tròn một năm nơi đây
Ta ngắm trời, mây cản
Ngắm rừng, mây phủ đầy

Ba trăm sáu lăm ngày
Vụng dại với trời mây
Cả hai cùng ngoảnh mặt
Ta hao gầy nơi đây

lethutrang
ngocduythanh 03.11.2010 22:08:25 (permalink)
0
..................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 01:44:38 bởi ngocduythanh >
lethutrang 04.11.2010 03:49:19 (permalink)
0
GỬI CON

Ta rất sợ một ngày ta nằm xuống
Chị em con sẽ luống cuống vô cùng
Bởi trên đời nhân nghĩa rất mông lung
Con sao hiểu được tận cùng nhân thế

Ta rất sợ một ngày ta không thể
Dìu dắt con qua dâu bể cuộc đời
Bởi chân tình không dễ kiếm con ơi
Toàn lý lẽ của bờ môi lừa lọc

Ta cũng sợ trên cõi đời ô trọc
Không có ta, con học được những gì?
Hay chỉ toàn là những sân si
Nơi chín suối, ta cười sao được nhỉ?

Ta rất sợ nên dạy con thật kỹ
Nên hay hư cũng chỉ ở con người
Nhớ những lời ta đã dạy con ơi
Là nhân ái đứng hàng đầu con nhé

lethutrang
lethutrang 04.11.2010 04:14:28 (permalink)
0
MỘT NĂM

Ba trăm sáu lăm ngày
Ta đã đứng nơi đây
Nhìn trời mây ve vãn
Ôm ấp những rừng cây

Ba trăm sáu lăm ngày
Tròn một năm nơi đây
Ta ngắm trời: mây cản
Ngắm rừng: mây phủ dầy

Ba trăm sáu lăm ngày
Vụng dại với trời mây
Cả hai cùng ngoảng mặt
ta hao gầy nơi đây

lethutrang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 65 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9