NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 65 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 04.11.2010 04:41:33 (permalink)
0


Trích đoạn: lethutrang

NH

Trong cõi mộng cánh chim bay bay mãi
Mang hình hài muôn kiếp cũng không phai
Chỉ ảo thôi nhưng cũng muốn trang đài
Trong câu chữ vẫn còn dài ý tứ

Cánh chim ơi khi hành trình lữ thứ
Bến đậu nào tìm ra chữ yêu thương
Nước sông Tương nổi sóng với tình trường
Cho mơ mộng vương vào trong mắt biếc

Đừng chao cánh chim ơi đành thua thiệt
Vì nhân gian đầy cay nghiệt buồn buồn
Cõi yêu thương nguồn nước của lệ tuôn
Xin cảm tạ, ân tình luồn tim đỏ
.............................................

Đôi cánh mỏng, chim bay tìm bến đậu
Vấn vương chi cái rào dậu vô tình
Vòng tay yêu, đừng dâng kẻ vô hình
Và thương nhớ, đừng gửi tình trong đó

Trái tim nhỏ đã từng rơi máu đỏ
Vết sướt xưa, mãi không bỏ niềm đau
Hỡi cánh chim, xin hãy đảo cánh chao
Đừng đậu lại để cho rào vắng lặng

Tạ ơn ai đã nặng lòng dâng tặng
Ân tình này lặng lẽ dấu vào tim
Ngày tháng qua sống cuộc sống im lìm
Và kỷ niệm vẫn từng ngày trải nghiệm

lethutrang


NH

Trong cõi mộng cánh chim bay bay mãi
Mang hình hài muôn kiếp cũng không phai
Chỉ ảo thôi nhưng cũng muốn trang đài
Trong câu chữ vẫn còn dài ý tứ

Cánh chim ơi khi hành trình lữ thứ
Bến đậu nào tìm ra chữ yêu thương
Nước sông Tương nổi sóng với tình trường
Cho mơ mộng vương vào trong mắt biếc

Đừng chao cánh chim ơi đành thua thiệt
Vì nhân gian đầy cay nghiệt buồn buồn
Cõi yêu thương nguồn nước của lệ tuôn
Xin cảm tạ, ân tình luồn tim đỏ
.............................................

Đôi cánh mỏng, chim bay tìm bến đậu
Vấn vương chi cái rào dậu vô tình
Vòng tay yêu, đừng dâng kẻ vô hình
Và thương nhớ, đừng gửi tình trong đó

Trái tim nhỏ đã từng rơi máu đỏ
Vết sướt xưa, mãi không bỏ niềm đau
Hỡi cánh chim, xin hãy đảo cánh chao
Đừng đậu lại để cho rào vắng lặng

Tạ ơn ai đã nặng lòng dâng tặng
Ân tình này lặng lẽ dấu vào tim
Ngày tháng qua sống cuộc sống im lìm
Và kỷ niệm vẫn từng ngày trải nghiệm

lethutrang


LTT

Những thân thương một lần được bày tỏ!
Sẽ giữ hoài, hằn dấu nhớ không phai .
Đời đi qua, càn khôn nầy bất biến .
Lòng người vương, tình tăng trưởng tháng ngày .

Đông khép kín, xoá buồn trôi theo gió .
Mây hôm nay chở nặng ghé trao gì ?
Giùm chọn lựa, chữ nào tuyệt hảo nhất .
Dành cho Em, cuộc tình cuối, bất di .

Chim mỏỉ cánh, gặp người... ngưng nghĩ!
Lạnh nào xa, dìu ảo mộng trôi về ?
Bắt lấy bước, cung phiếm dạo tràn trề .
Thật hoan hỉ tương ngộ, tình tri kỷ .
(Khẽ ngắm nhìn...không sãi cánh thiên di).

nguyên hoang
2010


















lethutrang 04.11.2010 05:44:12 (permalink)
0
LTT

Những thân thương một lần được bày tỏ!
Sẽ giữ hoài, hằn dấu nhớ không phai .
Đời đi qua, càn khôn nầy bất biến .
Lòng người vương, tình tăng trưởng tháng ngày .

Đông khép kín, xoá buồn trôi theo gió .
Mây hôm nay chở nặng ghé trao gì ?
Giùm chọn lựa, chữ nào tuyệt hảo nhất .
Dành cho Em, cuộc tình cuối, bất di .

Chim mỏỉ cánh, gặp người... ngưng nghĩ!
Lạnh nào xa, dìu ảo mộng trôi về ?
Bắt lấy bước, cung phiếm dạo tràn trề .
Thật hoan hỉ tương ngộ, tình tri kỷ .
(Khẽ ngắm nhìn...không sãi cánh thiên di).

nguyên hoang
2010


NH

Cánh thiên di không sải cánh bay đi
Giữa biển cả, giữa muôn trùng sóng vỗ
Chí tang bồng lô nhô bến đỗ
Khép kín chi, đông dỗ cũng không màng

Cánh thiên di với ngày ngày tháng tháng
Vẫn đa mang những mảng tối trời mây
Tìm nhánh cây, hoa lá rụng sân đầy
Thu, đông cũng không có bày ra nữa

Cánh thiên di, bay đi, đừng lần lữa
Để cánh chim không vướng lửa đời thường
Bỏng toàn thân, sẽ rát buốt đau thương
Và vương vấn chỉ tầm thường cuộc sống

lethutrang cám ơn NH đã hoạ thơ.Thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 05:45:16 bởi lethutrang >
lethutrang 04.11.2010 20:35:24 (permalink)
0
TÌNH YÊU THƯƠNG

Chữ yêu bạn với chữ thương
Chữ tình lại chẳng tầm thường với yêu
Đi liền ba chữ yêu kiều
Dạo lên khúc nhạc là điều muốn trao

Cám ơn người gợi khát khao
Viết ngay đôi chữ để vào cùng thơ
Ngày ngày vẫn đợi vẫn chờ
Dòng thơ trao đổi như mờ khói sương

Đêm trường lướt phím vấn vương
Từng câu từng chữ như thương lâu rồi

lethutrang


hoàng hoài nam 05.11.2010 10:42:13 (permalink)
0
 
BUỒM
 
Ta cúi mặt, lắng nghe lòng rơi lệ
Giọt tim buồn, như không thể buồn hơn
Trút niềm thương vào dĩ vãng dỗi hờn
Khi tim khóc, chập chờn dòng máu chảy

Khi cuộc đời vẫn trôi theo bôn hải
Cuộc hành trình đã phải thiếu người đưa
Hỏi ánh sao thưa thớt mấy cho vừa
Cho một kẻ thải thừa còn hy vọng

Kia trời cao, kia dòng sông gió lộng
Xin cho ta thong dong khắp sơn hà
Và mảnh tình vừa xa khỏi tim ta
Vào quá khứ và qua miền quên lãng
 
VUI  BUỒN TÂM SỰ SẺ CHIA
Khi vui ta hé môi cười
Khi buồn nhỏ lệ khóc đời khóc ta
Khi vui vạn vật nở hoa
Khi buồn cảnh đẹp cũng là bằng không
Đem bao tâm sự cõi lòng
Gửi vào sương gió nỗi lòng riêng tư
Tâm sụ gói gém vào thơ
Nỗi lòng cùng với ước mơ mây trời
Nơi đây vẫn có một người
Nỗi buuồn san nửa niềm vui chia đều
lethutrang 05.11.2010 13:38:56 (permalink)
0

NỖI LÒNG

Khi con gió đùa vui bên song cửa
khi trăng thanh đưa ánh sánh đồi thưa
Khi mây xanh cùng rủ nắng chơi đùa
Khi hoa lá vẫn chưa quen tình nửa

Tàn cuộc vui, gió thoảng qua song cửa
Hết đêm thâu, không nửa ánh trăng thề
Mây ngô nghê, buồn khóc dạ não nề
Và hoa lá, lại về nơi gốc cội

Người đã đến và sẽ đi, rất tội
Bởi nàng thơ đâu có bội vong thề
Luôn mải mê tìm ý tỏ chân quê
Nhưng không thể để mình là chiếc bóng

Chim đậu bến hay cuồng bay trên sóng
Xin ngập ngừng trau chuốt lẽ mê say
Bởi lời thơ thay tiếng nói liêu trai
Sẽ gieo những niềm u hoài mơ mộng

lethutrang



lethutrang 05.11.2010 14:42:13 (permalink)
0
NGÔI NHÀ

Tôi vừa mua được ngôi nhà
Dù cho nho nhỏ, cũng là cõi riêng
Mỗi khi buồn khóc cô miên
Có nhà, về khóc niềm riêng cho mình
Không sợ ai biết sự tình....

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 16:41:25 bởi lethutrang >
lethutrang 05.11.2010 16:39:48 (permalink)
0
CẢM TÁC TRỜI MƯA

Hình như là tiếng mưa rơi
Nghe như con suối tuôn nơi góc rừng
Thi thoảng con gió vui mừng
Thổi ùa qua lại, đùa cùng trời mưa

Nước tuôn thành suối dây dưa
Đó đây lộng tiếng đu đưa ầm ào
Ngày nào mưa cũng đến chào
Hình như mưa cũng muốn vào ôm ta

lethutrang
Nguyên Hoang 06.11.2010 04:57:06 (permalink)
0


Trời mọc đằng đông, lặn đằng tây.
Muôn thuở tại sao mãi thế này?
Ước gì thi thoảng ông trời nhảy.
Sẽ lặn đằng đông, mọc đằng tây.

LethuTrang.


DƯỚI BÓNG MẶT TRỜI, NHẠT BÓNG TA.

Nếu trời mọc đằng Tây, lặn đằng Đông??
Ta sẽ về đây, vội ẵm bồng nàng!
Đặt trên lầu mộng, xây cung ái.
Như Phù Sai, mơ tưởng nhớ Tây Thi.

Nầy có phải Trác văn Quân,
mang cho ta tình yêu, dù mộng mị?
Đưa trao giọt lệ mừng,
bỗng tuôn chảy không ngăn!
Bao năm mang cánh chim thiên di,
nhớ về ngày bảo lửa.
Góc phố, sân trường huyền thoại những chiều mưa!

Ta lữ khách phương xa,
Từng ngày ra nghe thì thầm của biển,
Độc thoại cùng mây trời, gió thoảng xa xôi.
Chuyện của giaỳ Sô, một thời khoát áo chiến .
Buồn vẫn thầm lặng đi qua,
môi mắt cũng xa rồi.

Ai cuốn tơ trời, cho khung đan bỏ trống?
Ngõ chao vao, chân mông quạnh tiêu điều .
Vạt cỏ dại bên đường quay mặt, lạc giọng!
Muốn nhắc gì cho ta? Sao mãi cô liêu!

Cuộc đời nầy, biết làm sao tỏ cho hiểu?
Vẫn vực ngờ, không tặng được đoá tương tư.
Đã đưa vào thơ, lựa chọn tròn ngôn ngữ.
Mà chẳng nhũn lòng, gió ngả mưa xiêu?

nguyên hoang
2 ngàn 10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 05:01:00 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 06.11.2010 05:00:05 (permalink)
0
ĐỘC HÀNH

Đường vạn dặm không có người chung bước
Giữa chợ đời buôn được nghĩa nhân không
Trong mênh mông ước những bước bềnh bồng
Đâu tình nghĩa? đâu yêu thương mơ mộng

Đây lối nhỏ, sao đường về quá rộng
Liệng trên không là cánh nhạn buồn không
Nỗi u hoài tràn ngập phút trải lòng
Cho thễ xác đau sâu trong ký ức

Ôi cơn gió có qua miền bĩ cực
Gửi dùm ta một phút trút tình thâm
Thẩm sâu trong tận đáy trái tim thầm
Tình yêu đó, vẫn ngấm ngầm lên tiếng

Bầu trời kia, cánh chim nào chao liệng
Sao ta còn trong đáy miệng giếng khơi
Nỗi niềm riêng, ai cho tỏ đôi lời
Là nguỵ biện, là triền miên đau xót

Có hay không chút cuộc tình nhỏ giọt
Gieo cho ta một phút chợt mộng mơ
Khi tỉnh ra chỉ là chút ơ thờ
Đường vạn dặm, đâu ai chờ chung bước

lethutrang
lethutrang 06.11.2010 06:19:26 (permalink)
0
DƯỚI BÓNG MẶT TRỜI, NHẠT BÓNG TA.

Nếu trời mọc đằng Tây, lặn đằng Đông??
Ta sẽ về đây, vội ẵm bồng nàng!
Đặt trên lầu mộng, xây cung ái.
Như Phù Sai, mơ tưởng nhớ Tây Thi.

Nầy có phải Trác văn Quân,
mang cho ta tình yêu, dù mộng mị?
Đưa trao giọt lệ mừng,
bỗng tuôn chảy không ngăn!
Bao năm mang cánh chim thiên di,
nhớ về ngày bảo lửa.
Góc phố, sân trường huyền thoại những chiều mưa!

Ta lữ khách phương xa,
Từng ngày ra nghe thì thầm của biển,
Độc thoại cùng mây trời, gió thoảng xa xôi.
Chuyện của giaỳ Sô, một thời khoát áo chiến .
Buồn vẫn thầm lặng đi qua,
môi mắt cũng xa rồi.

Ai cuốn tơ trời, cho khung đan bỏ trống?
Ngõ chao vao, chân mông quạnh tiêu điều .
Vạt cỏ dại bên đường quay mặt, lạc giọng!
Muốn nhắc gì cho ta? Sao mãi cô liêu!

Cuộc đời nầy, biết làm sao tỏ cho hiểu?
Vẫn vực ngờ, không tặng được đoá tương tư.
Đã đưa vào thơ, lựa chọn tròn ngôn ngữ.
Mà chẳng nhũn lòng, gió ngả mưa xiêu?

nguyên hoang
2 ngàn 10




Khi Phù Sai thương nhớ đến Tây Thi
Thì chinh chiến lại rù rì lên tiếng
Khi xây mộng, khi lầu riêng cung ái
Thì nhân gian chìm trong ải đau thương

Hỡi lữ khách có con tim am hưởng
Vấn vương chi một cánh phượng xa xôi
Huyền thoại thôi, để là cánh chim trời
Và độc thoại cùng mây trời gió biển

Xin người hiểu cuộc đời là bất biến
Biển rõ sâu là hiển hiện chia rồi
Cánh chim trời vượt sóng biển mù khơi
Liệu vượt nổi, biển trời bao la rộng

Không ngờ vực, chỉ lòng không cho động
Trau chuốt thơ cho lòng trống u hoài
Dù mưa xiêu, gió ngả mãi trang đài
Thì bôn hải để cho tròn số kiếp

lethutrang
lethutrang 06.11.2010 14:50:27 (permalink)
0
.............

Lầm lũi đi cho hết cuộc hành trình
Vì hư ảo vẫn là nghìn xa vắng

lethutrang
lethutrang 06.11.2010 19:21:13 (permalink)
0
ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi bởi câu thề năm cũ
Anh đi rồi trời cũng tụ hơi sương
Em ước chi thành là những con đường
Đón chân bước của Anh thường qua lại

Anh đi rồi cũng xin Anh khẳng khái
Bước chân đi, đừng quay lại mà tìm
Em ước gì là ngọn lửa đêm đêm
Chờ đợi bóng êm đềm Anh sưởi ấm

Ừ, bây giờ, Em xin là dấu chấm
Để Anh đi trong thầm lăng Anh ơi
Vắng Anh rồi, Em lại thấy đơn côi
Thấy mất cả một trời thương và nhớ

lethutrang
lethutrang 07.11.2010 11:55:29 (permalink)
0
YÊU THƠ

Mộng ảo nào đưa ta vào thực tại
Đối diện ngay với cuộc sống bình thường
Tỉnh người ra để lòng khỏi vấn vương
Mà lao đến chốn thương trường khắc nghiệt

Hãy buông ra, hỡi nguồn thơ bầt diệt
Đừng cho ta say đắm dệt mộng mơ
Bởi thời gian đâu có chịu đứng chờ
Mà cứ mãi lao đi mờ sương khói

Nguồn thơ ơi, buông ta ra đừng trói
Cho tâm hồn ta không lỗi say mê
Ta yêu thơ, yêu trong nỗi ê chề
Yêu vô kể, yêu từ trong tiềm thức

lethutrang
lethutrang 07.11.2010 18:30:45 (permalink)
0
HOA BƯỚM

Hôm nào người đến thăm tôi
Câu chào câu hỏi bờ môi tươi cười
Biết đâu người chỉ đùa lơi
Theo lễ lịch thiệp của người đào hoa
Tình yêu của những đoá hoa
Tặng người xuân sắc ngọc ngà dâng trao
Biết đâu lời lẽ ngọt ngào
Là trăm nghìn nỗi đau vào đáy tim
Một khi nhuỵ rã, hoa mềm
Tàn phai hương sắc, con bướm liền thay hoa

lethutrang
trần như chuyên 07.11.2010 20:07:44 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

HOA BƯỚM

Hôm nào người đến thăm tôi
Câu chào câu hỏi bờ môi tươi cười
Biết đâu người chỉ đùa lơi
Theo lễ lịch thiệp của người đào hoa
Tình yêu của những đoá hoa
Tặng người xuân sắc ngọc ngà dâng trao
Biết đâu lời lẽ ngọt ngào
Là trăm nghìn nỗi đau vào đáy tim
Một khi nhuỵ rã, hoa mềm
Tàn phai hương sắc, con bướm liền thay hoa

lethutrang
.........................
Lệ Thu Trang à!
Mình cũng đồng cảm với bạn nên hoà chút nhé!
 
GIÁ
 
Tình người đâu dễ phai nhoà
Hợp duyên, hợp cảnh, đậm đà tri âm.
 
"Trang sức"* thường dễ nhận lầm
Tâm trong, ý sáng lặng thầm toả hương.
 
Hồn thơ thơm dọc đường trường
Lung linh sắc nhuộm thiên đường bao la.
 
Nghĩa, nhân tu tại lòng ta
Tình bè bạn trải gấm hoa thắm màu.
 
Ngọc lẫn đá, vàng lẫn thau
Thời gian lỡ vạch vết đau bên đời.
 
Bằng như chút của để rơi
Tháng năm trả lại muôn lời yêu thương...
.................
(*ý câu ca dao;"Những người khéo nói như rồng /Sửa sang nét mặt ra tuồng hẳn hoi /Chỉ là trang sức bề ngoài /Trong lòng nào phải là người có nhân).
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 65 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9