NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 65 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 09.11.2010 13:34:18 (permalink)
0
LỖI HẸN

Con chúng ta, thế nào rồi hỡi em?
Vẫn thơ ngây, vẫn cuộc sống êm đềm?
Đêm từng đêm, con có còn hỏi bố?
Thỏ thẻ lời con, nghe ngồ ngộ, có còn?

Chúng ta đi, ngoảnh mặt, đường son
Thương con trẻ, tuổi vẫn còn quá nhỏ
Khi qua ngõ, anh vẫn tìm vào đó
Bóng em, con, bé nhỏ, thân thương

Đường anh đi, bụi vướng tình trường
Anh lỗi hẹn, lỗi tình thương em nữa
Lỗi với con, mãi luôn luôn lần lữa
Anh muôn đời, nổi lửa, tạ từ em

lethutrang
lethutrang 09.11.2010 21:04:29 (permalink)
0
CĂN GÁC TRỌ

Căn gác trọ từng có em trong đó
Dáng khoan thai, môi đo đỏ xinh xinh
Em bước đi, thời gian phải trở mình
Như bừng tỉnh, khi ánh nhìn em lướt

Căn gác trọ, dấu chân son có được
Bóng hình em như thược dược thắm màu
Em kiêu sa, mùa xuân cũng hóa sầu
Chờ đông đến, chờ xuân vào e thẹn

Căn gác trọ, một hôm đà lỗi hẹn
Em ra đi, nguyên vẹn một hình hài
Vắng bóng em, nhành mai chẳng buồn lay
Rồi héo rũ, cho ngày ngày nhớ tiếc

Căn gác trọ, vắng em sầu biển biếc
Ta bâng khuâng và tê liệt tâm hồn
Đời chiến chinh đâu giữ được vuông tròn
Câu ước nguyện, như đang còn lẩn khuất

Căn gác trọ tìm em yêu chân thật
Từ chiến trường ta lật đật về tìm
Nhánh hoa rừng có màu tím hoa sim
Đặt lên mộ, người em hiền yêu dấu

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 13:13:22 bởi lethutrang >
lethutrang 10.11.2010 14:28:52 (permalink)
0
Lệ Thu Trang à!
Mình cũng đồng cảm với bạn nên hoà chút nhé!
 
GIÁ
 
Tình người đâu dễ phai nhoà
Hợp duyên, hợp cảnh, đậm đà tri âm.
 
"Trang sức"* thường dễ nhận lầm
Tâm trong, ý sáng lặng thầm toả hương.
 
Hồn thơ thơm dọc đường trường
Lung linh sắc nhuộm thiên đường bao la.
 
Nghĩa, nhân tu tại lòng ta
Tình bè bạn trải gấm hoa thắm màu.
 
Ngọc lẫn đá, vàng lẫn thau
Thời gian lỡ vạch vết đau bên đời.
 
Bằng như chút của để rơi
Tháng năm trả lại muôn lời yêu thương...



GỬI BẠN THƠ TRẦN NHƯ CHUYÊN

Thơ ngây ngô, thơ viết bằng cảm xúc
Tận đáy lòng, trong đục không màng..
.....

Cám ơn người bước chân sang
Gửi đôi lời ngỏ, hành trang cho mình
Nghĩa nhân là cũng từ tình
Vàng, thau có lẫn, phân minh tự lòng
Của rơi thì rất mênh mông
Muốn nhặt đâu dễ đánh đồng nghĩa nhân
Tâm trong ý sáng giữ phần
Tháng năm muốn trả đâu cần tại tâm

lethutrang cám ơn trần như chuyên đã đồng cảm và họa thơ
Chúc bạn nhiều sức khoẻ, bình an Thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 18:48:33 bởi lethutrang >
lethutrang 10.11.2010 14:38:16 (permalink)
0
NHỚ VÀ QUÊN

Nhớ nhớ, quên quên, nhớ nhớ quên
Những điều cần nhớ, chẳng nhớ liền
Điều không cần nhớ, lại hay nhớ
Nhắc nhớ ngày ngày quên cứ quên

lethutrang
lethutrang 11.11.2010 14:03:21 (permalink)
0
Tình ảo mộng

Trời mưa nắng hay thuỷ triều lên xuống
Đều nguồn cơn, tự như lẽ tất nhiên
Chuyện tình yêu, cõi ảo có luỵ phiền
Thì tình đã bay về miền mơ mộng

Khi cát trắng trải dài chờ con sóng
Nắng miên man, nắng đẩy bóng đi hoang
Là tình yêu sẽ chắp cánh chim ngàn
Cho say đắm, như nắng vàng rực rỡ

Đốt lửa lên, cho tình thơ, cửa, mở
Cho ấm nồng từng hơi thở yêu thương
Cho trăng, sao, trời, đất hát Nghê Thường
Cho mộng mị vẫn vương nhiều hoa cỏ

Khi tình yêu đang trong hồi lửa đỏ
Ta say đi, say nho nhỏ, từng ngày
Say cho quên trời đất đã an bài
Mộng và thực, hư ảo hoài, không tỉnh

Mà hình như thời gian đang suy tính
Để giấc mơ không lỉnh kỉnh ân tình
Sẽ cho mơ hoài mãi với cuộc tình
Và khi tỉnh, giấc mơ mình, thật đẹp

lethutrang
lethutrang 12.11.2010 12:41:47 (permalink)
0
TÔI LÀ TÔI

Tôi là một kẻ lừng khừng
Lọc lừa tôi cũng đã từng kinh qua
Trần gian tất thảy là nhà
Bạn bè dăm đứa nhưng là kỳ khôi
Gia đạo tuy có nhưng thôi
Chẳng ai thèm ngó thằng tôi bao giờ
Người quen trông thấy tảng lờ
Như chưa từng biết còn ngờ vực tôi
Chào hỏi tôi cũng cất lời
Cũng câu văn vẻ, cũng chơi hết lòng
Đời tôi bảy nổi, chìm không
Phây phây tôi sống mênh mông với đời

lethutrang
lethutrang 12.11.2010 12:59:23 (permalink)
0
THAN THÂN

Đêm qua mơ bóng dáng ai
Đêm qua thao thức canh dài đơn côi
Buồn mình phận hẩm, duyên ôi
Lỡ làng một cõi, buồn thôi là buồn

Mời ông trời hãy mưa tuôn
Cho tôi dấu lệ, tủi hờn thân tôi
Trăm năm cũng một kiếp người
.....
THI NANG 13.11.2010 17:38:23 (permalink)
0
NHỚ........!

Nhớ bao kỷ niệm hỡi người ơi!
Nhớ lúc chơi vơi giữa cuộc đời
Nhớ buổi chia tay rời bến đợi
Nhớ ngày sánh bước tới hồ bơi
Nhớ mùa lá rụng phơi vàng lối
Nhớ cánh hoa rơi nổi tím vời
Nhớ bóng oanh về nơi nẻo mới
Nhớ ai,ta vội gởi đôi lời....
Thi Nang

Hôm nay cuối tuần,chúc bạn và mọi người khỏe,vui
lethutrang 14.11.2010 17:25:51 (permalink)
0
DẠO PHỐ

Hôm nay chủ nhật không mưa
Ta đi ra phố đong đưa cõi lòng
Dập dìu tài tử bóng hồng
Công viên thủ thỉ mặc dòng xe qua

Còn ta giống kẻ không nhà
Chân buồn đưa bước như là kẻ điên
Mong trời mưa gió liên miên
Cho thôi cám cảnh du miền tình yêu

lethutrang
Kẻ khờ 14.11.2010 20:02:35 (permalink)
0
Nghịch Lòng

Chân này thôi bước liêu xiêu
Hồn này thôi sẽ không chiều bước chân
Sẽ không hại lấy tấm thân
Sẽ không vớ vẩn bần thần lãng du...

Cõi tình sao vẫn cứ ru
Hồn ta sao mãi đánh đu thế này
Để rồi chân bước chẳng hay
Bước thì cứ bước mà say cõi tình.

Codongoitenem
trần như chuyên 15.11.2010 22:05:49 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

NHỚ VÀ QUÊN

Nhớ nhớ, quên quên, nhớ nhớ quên
Những điều cần nhớ, chẳng nhớ liền
Điều không cần nhớ, lại hay nhớ
Nhắc nhớ ngày ngày quên cứ quên

lethutrang

..............
Lethutrang à!
Mình cũng hay quên lắm mà nhớ thì lại ít, 
người không hiểu lại cho là vô tình nên
đành tự trách mình vậy!
   
QUÊN VÀ NHỚ
 
Nhớ nhớ, quên quên chẳng phân minh
Quên quên, nhớ nhớ dễ vô tình.
Nhớ lại để quên, quên lại nhớ
Quên nhớ, nhớ quên chỉ tại mình.
lethutrang 16.11.2010 14:46:51 (permalink)
0
NGÃ BA

Chị em con đang đứng ngả ba đường
Đi theo Mẹ? Theo Cha? Hay tự sống?
Ở ngả ba, chị em con bỏng nóng
Đường nào đi cho cuộc sống của mình?

Chị em con đang đứng ngả ba tình
Tình của Cha? Của Mẹ? Hay của mình?
Chọn lựa nào cũng không vết phân minh
Cha, Mẹ đẩy vào trăm nghìn đau xót

Chị em con thân phận sao bèo bọt
Hình hài này có từ Mẹ Cha ra
Sao giờ đây chẳng nơi gọi là nhà
Cha một nẻo, Mẹ đi ra một nẻo?

Chị em con, ngả ba này níu kéo
Mẹ về đây cho hạnh phúc tràn đầy
Cha về đây cho tùng bách cao dầy
Cho con trẻ được ngày ngày vui sống

Ngả ba này, chị em con lóng ngóng...
....

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 19:33:07 bởi lethutrang >
lethutrang 16.11.2010 14:57:31 (permalink)
0
YÊU CHƯA?

Yêu chưa nhỉ, cứ hỏi hoài trong trí
Mà không thèm hỏi cái lý con tim
Bởi có khi nhịp đập lại yếu mềm
Sẽ thổn thức mỗi khi đêm tình thiệt

Ngắm mây trôi, cứ ngỡ hoa tím biếc
Nghe gió mơn, cứ ngỡ nụ hôn mềm
Hay mưa rơi. ngỡ trời đất lim dim
Như tận hưởng sống bên thềm hoa mộng

Yêu chưa nhỉ? sao mây trời lồng lộng
Dưới chân ta hoa cỏ rộng đón xuân
Chẳng mùa nào như xuân đẹp vạn phần
Đường phố rộng, như chưa lần lay động

Yêu chưa nhỉ? Câu hỏi hoài, cõi mộng
Đã như hoà trong nhịp đập trái tim
Máu chảy êm, không ngõ ngách cản thêm
Hình như đã... êm đềm len tim nhỏ

lethutrang
lethutrang 16.11.2010 16:06:41 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang

NHỚ VÀ QUÊN

Nhớ nhớ, quên quên, nhớ nhớ quên
Những điều cần nhớ, chẳng nhớ liền
Điều không cần nhớ, lại hay nhớ
Nhắc nhớ ngày ngày quên cứ quên

lethutrang

..............
Lethutrang à!
Mình cũng hay quên lắm mà nhớ thì lại ít, 
người không hiểu lại cho là vô tình nên
đành tự trách mình vậy!
   
QUÊN VÀ NHỚ
 
Nhớ nhớ, quên quên chẳng phân minh
Quên quên, nhớ nhớ dễ vô tình.
Nhớ lại để quên, quên lại nhớ
Quên nhớ, nhớ quên chỉ tại mình.



Mình là chúa hay quên đó TNC à, chẳng hạn thiếu nợ tình, tiền gì đó thì hay quên, còn ai thiếu mình thì nhớ ghê lắm đó.


Nhớ quên, quên nhớ, quên lại nhớ
Nhớ rồi có lúc lại cứ quên
Khốn nỗi cuộc đời nhiều quên nhớ
Ai muốn bắt đền, đổ tại quên

hì hì...

lethutrang
trần như chuyên 16.11.2010 19:19:37 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

Mình là chúa hay quên đó TNC à, chẳng hạn thiếu nợ tình, tiền gì đó thì hay quên, còn ai thiếu mình thì nhớ ghê lắm đó.


Nhớ quên, quên nhớ, quên lại nhớ
Nhớ rồi có lúc lại cứ quên
Khốn nỗi cuộc đời nhiều quên nhớ
Ai muốn bắt đền, đổ tại quên

hì hì...

lethutrang

...................

Lethutrang à! Bạn đùa vậy thôi chứ nhớ và quên
đều tốt cả, mình nợ ai thì rất nhớ, ai nợ, mình
thường hay quên đấy!

Nắng mưa là do tại trời
Nhớ quên đâu phải tại người vô tâm
Cắn ngón tay trong âm thầm
Trắng đen phân rõ - Lỗi lầm tiêu tan!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 19:46:32 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 65 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9