NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 65 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 16.11.2010 19:59:19 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang

Mình là chúa hay quên đó TNC à, chẳng hạn thiếu nợ tình, tiền gì đó thì hay quên, còn ai thiếu mình thì nhớ ghê lắm đó.


Nhớ quên, quên nhớ, quên lại nhớ
Nhớ rồi có lúc lại cứ quên
Khốn nỗi cuộc đời nhiều quên nhớ
Ai muốn bắt đền, đổ tại quên

hì hì...

lethutrang

...................

Lethutrang à! Bạn đùa vậy thôi chứ nhớ và quên
đều tốt cả, mình nợ ai thì rất nhớ, ai nợ, mình
thường hay quên đấy!

Nắng mưa là do tại trời
Nhớ quên đâu phải tại người vô tâm
Cắn ngón tay trong âm thầm
Trắng đen phân rõ - Lỗi lầm tiêu tan!

 
 
Mình tên là lethutrang
Bình thường quên, nhớ vô can với mình
Nhưng khi ai nợ chung tình
Mình đòi cho được dù nghìn khó khăn
 
Tự nhiên mình có băn khoăn
Kiếp trước bạn có tiền căn với mình?
Nhớ quên đều có sự tình
Quên quên nhớ nhớ phân minh trên đời
 
lethutrang đùa một tí, TNC nhớ vui khoẻ nha.Hẹn gặp lại
THI NANG 16.11.2010 22:07:04 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

Chào lethutrang,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và họa thơ.
Tôi chỉ là một hạt bụi vân du trong vũ trụ,nay ở thiên hà này,mai bay sang thiên hà khác,nên có khi về đáp lễ không kịp,mong bạn thông cảm nhé!

TA NHƯ HẠT BỤI

Ta về luyện chữ rèn câu
Nên đành lỗi hẹn không hầu bạn thơ
Gặp nhau trong buổi ban sơ
Người ơi! Đừng giận,đừng chờ,đừng mong,
Vì đời "sắc sắc không không"
Ta như hạt bụi trong vòng trầm luân.
Thi Nang




HẠT BỤI

Hình như ai cũng phải là hạt bụi
Đều xoay tròn trong cái cũi trầm luân
Hình như ai cũng phải sống đôi lần
Vân du vũ trụ lúc cần, lúc không

Nay bạn về luyện rèn câu chữ mỏng
Đừng quên thơ và bạn ngóng đọc thơ
Đã say thơ thì không thể thờ ơ
Không thì giận, cứ thích chờ vậy đó

lethutrang


HẠT BỤI VÂN DU

Từ chỗ hư không mà hóa có
Ta rong chơi khắp ngõ cùng quê
Lòng say mê,chẳng hẹn ngày về
Vui thú chốn sơn khê,xóm nhỏ.

Vượt gian khó qua ngàn cây cỏ
Dưới vầng trăng sáng tỏ đêm thu
Thích lãng du vào khu lá đỏ
Dù nơi đó giá lạnh sương mù.

Nhủ lòng tu giữa cõi âm u
Ngọn gió ru ta ngon giấc ngủ
Hồn mơ thăm nẻo cũ hoang vu,
Mãi vân du trong bầu vũ trụ.
Thi Nang

lethutrang 17.11.2010 14:36:03 (permalink)
0


Trích đoạn: THI NANG


Trích đoạn: lethutrang

Chào lethutrang,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và họa thơ.
Tôi chỉ là một hạt bụi vân du trong vũ trụ,nay ở thiên hà này,mai bay sang thiên hà khác,nên có khi về đáp lễ không kịp,mong bạn thông cảm nhé!

TA NHƯ HẠT BỤI

Ta về luyện chữ rèn câu
Nên đành lỗi hẹn không hầu bạn thơ
Gặp nhau trong buổi ban sơ
Người ơi! Đừng giận,đừng chờ,đừng mong,
Vì đời "sắc sắc không không"
Ta như hạt bụi trong vòng trầm luân.
Thi Nang




HẠT BỤI

Hình như ai cũng phải là hạt bụi
Đều xoay tròn trong cái cũi trầm luân
Hình như ai cũng phải sống đôi lần
Vân du vũ trụ lúc cần, lúc không

Nay bạn về luyện rèn câu chữ mỏng
Đừng quên thơ và bạn ngóng đọc thơ
Đã say thơ thì không thể thờ ơ
Không thì giận, cứ thích chờ vậy đó

lethutrang


HẠT BỤI VÂN DU

Từ chỗ hư không mà hóa có
Ta rong chơi khắp ngõ cùng quê
Lòng say mê,chẳng hẹn ngày về
Vui thú chốn sơn khê,xóm nhỏ.

Vượt gian khó qua ngàn cây cỏ
Dưới vầng trăng sáng tỏ đêm thu
Thích lãng du vào khu lá đỏ
Dù nơi đó giá lạnh sương mù.

Nhủ lòng tu giữa cõi âm u
Ngọn gió ru ta ngon giấc ngủ
Hồn mơ thăm nẻo cũ hoang vu,
Mãi vân du trong bầu vũ trụ.
Thi Nang




Bầu vũ trụ có lắm thiên hà cũ
Những thiên hà đang chết rũ ê chề
Có say mê nẻo cũ cũng nên về
Nơi thực tại đề huề bao thơ nhỏ

Nơi Người đến nơi phương xa nào đó
Nơi lãng du, nơi hoa cỏ tìm về
Nơi sơn khê, có gió lạnh não nề
Nơi vắng lặng, tứ bề đều xa lạ

Mãi vân du sẽ quên ngày tháng hạ
Trôi mênh mông không chờ cả ý Người
Khi trở về lòng sẽ thấy chơi vơi
Thấy mình đã xa rời rồi cuộc sống

lethutrang
trần như chuyên 18.11.2010 09:49:56 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

 
Mình tên là lethutrang
Bình thường quên, nhớ vô can với mình
Nhưng khi ai nợ chung tình
Mình đòi cho được dù nghìn khó khăn

Tự nhiên mình có băn khoăn
Kiếp trước bạn có tiền căn với mình?
Nhớ quên đều có sự tình
Quên quên nhớ nhớ phân minh trên đời...

lethutrang đùa một tí, TNC nhớ vui khoẻ nha.Hẹn gặp lại

..............
 
...Kiếp trước dễ ở trên trời
Phạm tội gì đó làm người trần gian.
Bao phen khuấy đảo gian nan
Nào vật lộn với lo toan... chất chồng.
- Đang mắc võng dưới cầu vồng
Đung đưa hình bóng trên sông Ngân Hà.
Bất chợt bình minh thăng hoa
Nhìn ra mới biết rõ là nằm mơ.
Trời lại đầy mình làm thơ
Suốt ngày ra ngẩn, vào ngơ với tình.
Nửa quên, nửa nhớ rập rình...!
..............
Mình cũng đùa chút nhé! Chúc Lethutrang thật vui nha!
lethutrang 18.11.2010 12:37:50 (permalink)
0
Mình tên là lethutrang
Bình thường quên, nhớ vô can với mình
Nhưng khi ai nợ chung tình
Mình đòi cho được dù nghìn khó khăn

Tự nhiên mình có băn khoăn
Kiếp trước bạn có tiền căn với mình?
Nhớ quên đều có sự tình
Quên quên nhớ nhớ phân minh trên đời...

lethutrang đùa một tí, TNC nhớ vui khoẻ nha.Hẹn gặp lại


...Kiếp trước dễ ở trên trời
Phạm tội gì đó làm người trần gian.
Bao phen khuấy đảo gian nan
Nào vật lộn với lo toan... chất chồng.
- Đang mắc võng dưới cầu vồng
Đung đưa hình bóng trên sông Ngân Hà.
Bất chợt bình minh thăng hoa
Nhìn ra mới biết rõ là nằm mơ.
Trời lại đầy mình làm thơ
Suốt ngày ra ngẩn, vào ngơ với tình.
Nửa quên, nửa nhớ rập rình...!
..............
Mình cũng đùa chút nhé! Chúc Lethutrang thật vui nha!



Mấy câu mà gọi rập rình
Đúng là mắc đoạ nên nhìn không ra
Lo toan vất vả bôn ba
Ai mà chẳng thấy, phải la mới tài
Cầu vòng mắc võng, nạn tai
Té một cái, tỉnh giấc dài hay chưa?

Nửa quên, nửa nhớ đổ thừa
Cho là ngơ ngẩn, tính bừa do thơ
Sông Ngân vốn đẹp như mơ
Đung đưa hình bóng, đáng ngờ lắm đây?

Trời quên, trời nhớ cho đầy
Ân tình nhớ, phụ tình này thì quên

lethutrang
(Đùa tí, đừng giận nha TNC.Hẹn gặp lại)
lethutrang 18.11.2010 20:08:03 (permalink)
0
MƯA

Mưa đổ nữa rồi ướt nhem em
Giữa mưa em thích để... ướt mèm
Hơi lạnh thấm sâu trong tim nhỏ
Rùng mình... vẫn để... ướt tèm lem

Em cho mưa rớt ướt đầu em
Thi gan mưa gió... để mà xem
Trong sâu cùng tận em muốn giấu
Nỗi nhớ buồn đau đẫm môi sầu

Mưa rơi trên mắt, hay lệ đau?
Mằn mặn môi em đã tím màu
Cắn môi em cố... không kêu lạnh
Để thử lòng mình trước dòng châu

Mưa vẫn mưa rơi, vẫn xanh xao?
Lòng lạnh, môi thâm, dạ úa sầu
Run rẩy bước vào hàng hiên nhỏ
Không biết mưa còn rớt bao lâu?

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 18:34:31 bởi lethutrang >
lethutrang 19.11.2010 18:57:21 (permalink)
0
THU BUỒN

Nhìn nắng hanh hao chợt bẽ bàng
Thu đi vương lại những mênh mang
Mây trôi khắp nẻo phương trời bạc
Gió thổi muôn nơi hướng sao tan
Sáng nắng muộn phiền phai hoa giấy
Chiểu mưa nỗi nhớ thắm bông trang
Cảm thương hoa cỏ còn xanh biếc
Giờ đã buồn theo nắng hanh vàng

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 05:16:50 bởi lethutrang >
lethutrang 20.11.2010 15:32:48 (permalink)
0
ĐÃ NÓI RỒI

Đã nói rồi hai chúng mình hai lối
Đường anh đi hoa nở mỗi bước chân
Đường tôi đi chỉ thân phận trầm luân
Anh cứ bước trên phần đường anh tới

Đã nói rồi không gì là cản lối
Tôi không thèm kết tội của anh đâu
Đường thênh thang chẳng có dạ nào sầu
Chúc vui vẻ, chúc bạc đầu cùng họ

Đã nói rồi thôi đừng ngồi xiên xỏ
Tôi bước về không qua ngõ nhà anh
Mãi mãi tôi không thèm nói loanh quanh
Anh thoải mái, tôi không giành gì cả

Đã nói rồi khi hai người hai ngả
Tôi thề không sống buông thả như anh
Cuộc đời tôi, tôi còn phải để dành
Cho ý nghĩa,thế mới thành cuộc sống

Đã nói rồi anh chỉ là chiếc bóng
Đã nhạt nhoà không còn hiện trong tôi
Anh cứ đi, anh đừng nói nhiều lời
Tôi không thích, tôi xin mời anh bước

lethutrang

lethutrang 20.11.2010 16:10:15 (permalink)
0
ĐIỀU TRÔNG THẤY

Mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều
Đi ra phố gặp công viên bát nháo
Từng cặp đôi quấn nhau như thuận thảo
Ngả ngớn cười, trông ghét quá đi thôi

Người Việt Nam Mẹ dạy thuở nằm nôi
Gìn ý tứ, giữ cái tôi thuỳ mỵ
Giờ thời buổi chẳng ai còn giữ ý
Giữa phố phường cứ thích để nguyên si

Hay là mình cổ lỗ sĩ quá đi
Nhìn lũ trẻ, mặt chưa kỳ được sạch
Nhong nhong phố, xe cứ cài môt mạch
Chạy ầm ào như con chạch trốn chui

Điều trông thấy không biết buồn hay tủi?
Thấy cuộc đời theo đuổi những bon chen
Mình già nua chắc chẳng thể nào quen
Thời đại của bạc tiền không nhân nghĩa

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 03:23:08 bởi lethutrang >
lethutrang 20.11.2010 18:30:47 (permalink)
0
CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Mùa mưa nắng đều tự trong trời đất
Điều băn khoăn cái gốc ở con người
Khi buồn vui hớn hở, khi lệ rơi
Là muôn mặt của muôn đời cuộc sống

Khi tình yêu tự đến như con sóng
Cuốn đời ta vào đến cổng muộn phiền
Thì Người ơi dù có phải thấn tiên
Cũng trăn trở, gập ghềnh miền tình ái

Thơ ca ngợi nhưng tình là khổ ải
Lỡ sa vào là gặp phải đau thương
Là từng đêm thao thức những vấn vương
Là cuộc sống bước vào miền quan tái

Lời hứa hẹn tình yêu là mãi mãi
Là trọn đời là trọn kiếp không phai
Trong đêm thâu ai thức giữ canh dài
Để so được chút tình Ngài Vĩnh Cửu

Sự thay đổi sắc màu ai làm chủ
Phán xét xem ai có đủ yêu tình
Chuyện bình thường chuyện thay đổi trung trinh
Như nước-lửa, bóng-hình hay mưa nắng

lethutrang
lethutrang 21.11.2010 03:44:02 (permalink)
0
EM GÁI YÊU

Em hứa với anh em không buồn nữa
Sao bây giờ khoé mắt lệ em tuôn?
Chuyện ra sao, em hãy nói ngọn nguồn
Anh chia xẻ cho nỗi buồn em nữa

Nếu em tủi, anh dỗ dành mỗi bữa
Nín đi nào, anh ra cửa mua kem
Mua loại ngon, loại mà chúng ta thèm
Luôn chấm mút, hết que kem vẫn mút

Ơ ! khoan đã, hãy chờ anh một chút
Anh vừa nhìn ánh mắt hụt thâm sâu
Em phải đâu hờn tủi chuốc lệ sầu?
Mà đâu đó vấn vương màu tình cảm

Hình như em vướng lòng yêu thê thảm
Tự lòng em, em vừa khóc âm thầm
Khoé môi xinh, mím chặt nén thương tâm
Mắt đẫm lệ như ai cầm nước đổ

Em yêu ai, em tự nhiên thổ lộ
Anh xin nghe, dù giả bộ trong lòng
Trái tim anh cũng rỉ máu thành dòng
Nhưng anh hiểu, cuộc tình nồng đã chết

Anh gắng gượng xẻ chia từng đoạn kết
Chuyện yêu đương nồng thắm với người ta
Anh chẳng qua chỉ là một chuyến phà
Đưa em đến một phương xa hạnh phúc

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 04:02:22 bởi lethutrang >
lethutrang 21.11.2010 03:59:30 (permalink)
0
NHỚ MONG

Gần một tháng trôi qua thư đi lại
Đã cho em những ngày tháng mộng mơ
Em vẫn trông thư anh đến từng giờ
Và mong mỏi nhưng giả vờ không nhớ

Trải lòng thơ cho hồn em cửa mở
Vốn đã lâu khép chặt chuyện chung tình
Và đã lâu không có chuyện đôi mình
Em mặc cảm những mối tình nồng thắm

Trời hôm nay mây bay nhiều, nhiều lắm
Dõi mắt tìm xa thẳm một cánh chim
Gió ngàn phương vô ý thổi qua thềm
Cho cơn lạnh buốt nỗi niềm thổn thức

Đêm có phải thức đâu mà mất sức
Chỉ có em không dứt chuyện đâu đâu
Sao tự nhiên lòng thấy nặng u sầu
Cho nỗi nhớ càng thâm sâu nỗi nhớ

Thoảng bên tai nghe lời ca dang dở
Ngỡ như ai hát lỡ cuộc tình buồn
Ừ ! phải rồi, tiếng hát tợ mưa tuôn
Nghe ray rứt đau tận nguồn yêu vậy

lethutrang






lethutrang 21.11.2010 04:39:36 (permalink)
0
MUỐN VỀ VỚI ANH

Em đóng cửa rồi thôi anh đừng đến
Ba mẹ la anh có chịu bắt đền
Em nói rồi mà anh vẫn cứ rên
Nào là nhớ là thương, rền cả óc

Em đóng cửa anh đến ngồi một góc
Người đi qua, kẻ đi lại nhìn anh
Cái thằng điên, ngồi thành lá, thành cành
Rồi khoắc khoải, khéo lại thành cục đá

Em đóng cửa, bởi Mẹ Ba la quá
Có chuyện gì, nấn ná ngoài cửa đây?
Kìa con ơi, đóng cửa kẻo trộm ngày
Em vội vội, đóng ầm ngay khung cửa

Lòng nôn nóng lo cho anh thêm nữa
Anh đã về, hay ngoài cửa đợi em
Trái tim em như muốn nhảy ra thềm
Nơi anh đợi, chắc người mềm ra đó

Em đi ra, đi vào, lo sốt vó
Ba Mẹ nhìn, hỏi con nhỏ ngộ ghê
Cứ mân mê hoài mãi lọn tóc thề
Ba mẹ hỡi, con muốn về với họ

lethutrang
trần như chuyên 21.11.2010 14:06:55 (permalink)
0
MƯA

Mưa đổ nữa rồi ướt nhem em
Giữa mưa em thích để... ướt mèm
Hơi lạnh thấm sâu trong tim nhỏ
Rùng mình... vẫn để... ướt tèm lem

Em cho mưa rớt ướt đầu em
Thi gan mưa gió... để mà xem
Trong sâu cùng tận em muốn giấu
Nỗi nhớ buồn đau đẫm môi sầu

Mưa rơi trên mắt, hay lệ đau?
Mằn mặn môi em đã tím màu
Cắn môi em cố... không kêu lạnh
Để thử lòng mình trước dòng châu

Mưa vẫn mưa rơi, vẫn xanh xao?
Lòng lạnh, môi thâm, dạ úa sầu
Run rẩy bước vào hàng hiên nhỏ
Không biết mưa còn rớt bao lâu?

lethutrang
...................
Bạn à! Mình pha thêm chút mưa nhé!
 
QUÊN
 
Hẹn nhau cuối đường cây
Mây giăng đầy ngõ vắng
Chớp nhùng nhoằng, kéo căng nỗi nhớ
Em nén lòng kéo dài hơi thở
Cách xa nhau trong tầm cơn mưa.
 
Gío đung đưa cành liễu
Lạnh giá len vào tim
Cánh áo mỏng mong manh lỗi hẹn
E thẹn, nghẹn ngào, giọt lệ nhỏ
Bất ngờ anh hiện ra.
 
Em vỡ oà nức nở
Tiếng nấc hình con tim
Thoáng đỏ màu tia chớp
Kỷ niệm chùm đời em choáng ngợp
Nỗi nhớ gặp nhau quên chiều mưa.
lethutrang 21.11.2010 14:15:33 (permalink)
0
NGHĨ VẨN VƠ

Ngồi bó gối ngắm nhìn qua khung cửa
Thấy như đời chỉ một nửa nghĩa nhân
Còn nửa kia làm sao biết mà lần
Như đêm tối phải bước dần từng bước

Nếu may mắn đường đời mình có được
Một chân tình không đi ngược nghĩa nhân
Trọn tình hoài, muôn kiếp chẳng cân phân
Thì hạnh phúc nhân vạn lần hạnh phúc

Nhưng cuôc sống không chiều ta một chút
Trộn nghĩa nhân với cả chục điêu ngoa
Sàng sảy hoài cũng không dễ kiếm ra
Cái may mắn hay la cà may rủi

Thôi ta đi, sống đàng hoàng từng buổi
Qua một ngày không làm ác với ai
Qua một ngày sống chân thật ngày mai
Cho thanh thản, nỗi u hoài không vướng

lethutrang
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 65 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9