NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 65 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 965 bài trong đề mục
trần như chuyên 21.11.2010 22:39:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lethutrang

HỎI THĂM

Mùa này nơi ấy ra sao
Có Đông về đến cổng chào hay chưa?
Heo may về đến cửa lùa
Mang hơi sương lạnh chở mùa xuân sang?

Mùa này con nắng hanh vàng
Đậu trên cành biếc, mỡ màng lung linh?
Trải dài trên phố si tình
Hay đang hờn dỗi, giấu mình dưới mây?

Mùa này hoa có thắm cây
Có cho hương sắc đủ đầy hay không?
Hay cả hoa cũng không nồng
Để không gian rộng bềnh bồng không hương?

Mùa này những lối cung đường
Người xe tấp nập vẫn thường lại qua?
Còn con phố nhỏ người ta
Lặng yên hiu quạnh hay là rất vui?

lethutrang
.......................
Bạn đùa mình cũng đùa dai chút nhé!
 
TRẢ LỜI
 
Thu này nơi đây ngậm ngùi
Đông sang chen lẫn ngọt bùi, đắng cay!
Giữa hè nổi gió heo may
Trăng sao nhạt lối, dấu giày ngại xuân!
 
Mấy con bướm trắng tần ngần
Đậu vào vai nắng gãy dần nhành hoa!
Thềm trên mấy cụ rùa già
Cõng trên mai cả bao lao mây trời!
 
Nỗi niềm quây quanh cuộc đời
Bao nhiêu lá rụng rối bời trước sau!
Bốn mùa trộn lẫn vào nhau
Uá tàn đến tận buồng cau, dây trầu!
 
Xe cộ ầm ĩ nhức đầu
Khói bụi tựa đốt bếp dầu ngày xưa!
Đi lại chẳng kể sớm trưa
Cắm đầu, cắm cổ chẳng thưa, chẳng chào!
 
lethutrang 22.11.2010 03:35:42 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG

Chút hoài nhớ khi đông về lành lạnh
Cho hàng cây đã rụng lá trơ cành
Cho mây buồn giăng tím cả trời xanh
Sương ngưng đọng hình thành nên nỗi nhớ

Chợt xao xuyến khi đông tràn hơi thở
Không gian mờ lỡ dỡ buổi sớm mai
Sương mù như còn lưu luyến đêm dài
Nên quanh quẩn khi sáng ngày hé mở

Nắng yếu ớt xuyên hàng mây bỡ ngỡ
Cho nắng lên không rực rỡ sắc tươi
Mùa đông ơi mặt trời giận không lời
Chậm chạp chiếu tia nắng hơi nhạt nhẽo

Khi ùa về, gió đông cười ngặt nghẽo
Quấn theo người cô lữ khéo bôn ba
Vững niềm tin để còn vượt đường xa
Nên đông lạnh không làm sa ngã được

lethutrang

lethutrang 22.11.2010 03:49:57 (permalink)
0
TỰ KIỂM

Tự kiểm điểm thấy đời mình thất bại
Chút bon chen nó cứ cãi lời mình
Còn bảo rằng mỗi ngày thấy bình minh
Nên thanh thản sống trọn tình trọn nghĩa

Tự kiểm điểm chữ ân tình mai mỉa
Nó cho rằng mình không nghĩa lý chi
Nó chạy đi tìm những mối tình si
Bỏ tôi lại và ôm ghì đau đớn

Tự kiểm điểm tình yêu thương cũng giỡn
Đùa vui thôi chứ không trọn yêu gì
Chẳng qua đời đi qua để kiêu kỳ
Chứ không thể yêu thương gì đâu nhé

Tự kiểm điểm cái thật thà nhỏ bé
Cứ lạc loài trong lý lẽ cuộc đời
Mãi loanh quanh trong lời nói yêu người
Trao nhầm chỗ bị người cười nghiêng ngả

Tự kiểm điểm dòng châu rơi lả chả
Thấy thương mình chỉ một gã vô danh
Trên nhân gian không tìm được yên lành
Mà ray rứt với tường thành chân , giả

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 14:10:34 bởi lethutrang >
duonglam 22.11.2010 09:04:13 (permalink)
0
quote
lethutrang
ĐÊM THU
 
Đêm thu vắng những vì sao
Đêm thu như nhuốm một màu buồn tênh
Trăng hờn trăng chẳng chịu lên
Cho mây lạc bước cuối miền trời xa.
Đêm thu Mây: kẻ không nhà
Lang thang cùng Gió như là bạn thân.
Xót lòng cho kẻ vô phần
Nên đêm thu cũng không cần Giả/Chân_





CẢM THU
 
Mùa này mây trắng có bay
Mùa này mưa nắng có lay mây trời
Mùa này con gió chơi vơi
Cho bao lá rụng rã rời thu ơi.
Thu cho con nắng mãi chơi
Cành trơ không lá buông lời thở than.
Thu vàng ánh sáng dịu dàng
Mà sao cảnh vật chứa ngàn lời ru?








Mùa thu không bao giờ chết , muà thu sẽ tàn ...rồi mùa thu sẽ trở lại...như mùa xuân , mùa  hạ , mùa đông...như tình yêu đất trời  hoa lá ,trăng sao...Xin tặng lethutrang và các bạn  bài  "BUỒN TÀN THU" sau đây:


BUỒN TÀN THU



…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu .
Chiều hoang ướt lũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ  trăng thu uá vàng.



Ừ thôi em , cũng quan san ,
Non xanh, nước biếc  mây ngàn  từ  đây.
Gặp nhau còn ở hội nầy ,
Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi .



Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca ,
Lệ nào chảy giữa  giang hà xanh xao.



Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ , thu chào aó bông.
Bây giờ  trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn… áo hồng , aó hoa…




Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ...
Ta về gác vắng làm thơ.
Buồn len lén  đọng mấy tờ thư xanh.



Hoa nào ươm nụ đầu cành ,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về chếch bóng tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.



Từ em cuối phố mây trờì ,
Ta qua biển bắc em dời biển đông,
Chim quyên ăn trái nhản lồng,
Trăm năm gở mối tơ  lòng hỏi ai.


Tình cờ như gió gặp mây,
Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.
Lá vàng rơi rụng lao xao,
Trăm con mộng đó  mộng nào cho em.



Hoa nào đẹp  tựa hoa tim,
Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…rồi cũng lược gương hững hờ.




Ta về ngỏ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ  bóng hình là đây…



Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.
Bây giờ trời đã sang đông ,
Em còn thơ thẩn  tơ hồng đem hong .



Ngày nao em chửa theo chồng.
Thơ anh  em đọc, chỉ hồng em đan .
Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ  còn đang tơ vò.



Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền  trăng  lặng lẻ  bến bờ vô minh,
Từ em sáng kệ chiều kinh,
Hồi chuông thức tĩnh hồn anh lặng tờ.



Sông trăng từ độ đề thơ,
Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.
Tình trăng dù có thiết tha,
Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ.




Mốt mai dẫu có bao giờ,
Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.
Yêu nhau thương nhớ vô cùng,
Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.



Đường về gỏ nhịp hàm ca,
Quan san mấy dặm , quan hà là đây.
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.



Sao em tay ngọc   tần ngần,
Sao em mắt lệ thâm quầng dáng hoa .
Sao em nghìn dặm thiết tha ,
Mà trong lòng đó xót xa bao điều... [ còn tiếp ]


Dương Lam

 


THI NANG 22.11.2010 11:46:46 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang

Bầu vũ trụ có lắm thiên hà cũ
Những thiên hà đang chết rũ ê chề
Có say mê, nẻo cũ cũng nên về
Nơi thực tại, đề huề bao thơ nhỏ

Nơi Người đến, nơi phương xa nào đó
Nơi lãng du, nơi hoa cỏ tìm về
Nơi sơn khê, có gió lạnh não nề
Nơi vắng lặng, tứ bề đều xa lạ

Mãi vân du sẽ quên ngày tháng hạ
Trôi mênh mông không chờ cả ý người
Khi trở về lòng sẽ thấy chơi vơi
Thấy mình đã xa rời rồi cuộc sống

lethutrang

Cảm ơn lethutrang đã ghé thăm và họa thơ

NGÀY TRỞ LẠI

Khi ra đi vườn hoa vừa hé nụ,
Hạt bụi trôi theo cơn lũ về đâu?
Nhỏ dòng châu,nhìn mai vàng ủ rũ!
Rời bến cũ,lạc vào giữa biển sâu.

Ngày trở lại,nương dâu thành phố xá,
Trông sông xưa,mờ tăm cá,u sầu,
Trắng chiều thu,mưa Ngâu rơi lã chã,
Ai nhớ ai mà bạc cả mái đầu!
Thi Nang
lethutrang 22.11.2010 13:42:25 (permalink)
0

Trích đoạn: THI NANG

Trích đoạn: lethutrang

Bầu vũ trụ có lắm thiên hà cũ
Những thiên hà đang chết rũ ê chề
Có say mê, nẻo cũ cũng nên về
Nơi thực tại, đề huề bao thơ nhỏ

Nơi Người đến, nơi phương xa nào đó
Nơi lãng du, nơi hoa cỏ tìm về
Nơi sơn khê, có gió lạnh não nề
Nơi vắng lặng, tứ bề đều xa lạ

Mãi vân du sẽ quên ngày tháng hạ
Trôi mênh mông không chờ cả ý người
Khi trở về lòng sẽ thấy chơi vơi
Thấy mình đã xa rời rồi cuộc sống

lethutrang

Cảm ơn lethutrang đã ghé thăm và họa thơ

NGÀY TRỞ LẠI

Khi ra đi vườn hoa vừa hé nụ,
Hạt bụi trôi theo cơn lũ về đâu?
Nhỏ dòng châu,nhìn mai vàng ủ rũ!
Rời bến cũ,lạc vào giữa biển sâu.

Ngày trở lại,nương dâu thành phố xá,
Trông sông xưa,mờ tăm cá,u sầu,
Trắng chiều thu,mưa Ngâu rơi lã chã,
Ai nhớ ai mà bạc cả mái đầu!
Thi Nang



Cảm ơn THINANG đã hoạ thơ.
lethutrang hoạ tiếp nhé

HẠT BỤI

Giữa biển sâu tìm làm chi tăm cá
Bụi có trôi vào biển cả mịt mùng
Trái đất tròn rồi có lúc trùng phùng
Là hạt bụi, cuối cùng là hạt bụi

Nhưng trở lại, tất cả đà có tuổi
Đường phố xưa, đã từng buổi đổi thay
Trời hôm nay mưa gió vẫn còn lay
Theo ngày tháng thì sương phai màu tóc

Ai nhớ ai, vẫn nhớ về dòng tộc
Nơi trăng thanh, mảnh trăng ngọc êm đềm
Nơi trời mây sông nước - cõi thần tiên
Nơi hạt bụi trở lại miền miên viễn

lethutrang

troichom 22.11.2010 15:58:58 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

MUỐN VỀ VỚI ANH

Em đóng cửa rồi thôi anh đừng đến
Ba mẹ la anh có chịu bắt đền
Em nói rồi mà anh vẫn cứ rên
Nào là nhớ là thương, rền cả óc

Em đóng cửa anh đến ngồi một góc
Người đi qua, kẻ đi lại nhìn anh
Cái thằng điên, ngồi thành lá, thành cành
Rồi khoắc khoải, khéo lại thành cục đá

Em đóng cửa, bởi Mẹ Ba la quá
Có chuyện gì, nấn ná ngoài cửa đây?
Kìa con ơi, đóng cửa kẻo trộm ngày
Em vội vội, đóng ầm ngay khung cửa

Lòng nôn nóng lo cho anh thêm nữa
Anh đã về, hay ngoài cửa đợi em
Trái tim em như muốn nhảy ra thềm
Nơi anh đợi, chắc người mềm ra đó

Em đi ra, đi vào, lo sốt vó
Ba Mẹ nhìn, hỏi con nhỏ ngộ ghê
Cứ mân mê hoài mãi lọn tóc thề
Ba mẹ hỡi, con muốn về với họ

lethutrang


Em đóng cửa nhưng mà anh cứ đến
Trồng cây si xanh mướt một góc vườn
Trời nắng mưa vẫn hát khúc du dương
Lời yêu đương , em ơi đừng nhức óc.

Em đóng cửa , anh còn ngồi một góc
Thiên hạ cười, mặc họ nhạo anh điên
Anh , hành khất nhưng không phải xin tiền
Quả tim ngoan, em biếu cho anh nhá.

Em đóng cửa , anh đứng hoài, nấn ná
Viết bài thơ trên phiến lá tỏ tình
Đừng lạnh lùng , hỡi cô bé xinh xinh
Đôi mắt nai xin nhìn anh tý xíu.

Em đóng cửa, anh ở ngoài, chắc xỉu
Tháng mười hai trời lạnh lắm đó em
Nếu không tin , he hé cửa , nhìn xem
Anh rét run nhưng vì yêu vẫn đứng.

Em đóng cửa, anh ngoài này...chết cứng
Cho anh vào , thưa chuyện với mẹ ba
Em đừng ngại ba mẹ sẽ không la
Anh đàng hoàng , thực tình anh...muốn cưới


tc






lethutrang 22.11.2010 20:21:01 (permalink)
0
TÌNH YÊU CỦA EM

Em muốn vào sâu tận đáy tim anh
Em lục lọi, kiếm tìm ngăn tình cảm
Em muốn biết buồng tim anh trải thảm
Có những ai bảo đảm ở trong buồng?

Nếu bình thường nước mắt chẳng chịu tuôn
Nhưng anh đến, lệ từ nguồn chảy vậy
Lòng ghét anh, ghét quá nhiều, thật đấy
Ghét như mây ghét gió chẳng chịu bay

Đêm sương lạnh co ro thèm lửa cháy
Sưởi hồn em đã thấm lạnh bao ngày
Trái tim em đã ngày một hao gầy
Vì thổn thức những đêm đầy mộng mị

Muốn chạy vào trái tim anh chết gí
Để còn nghe cái lý của con tim
Nghe ấm êm, dòng máu chảy dịu mềm
Nghe hơi thở ưu phiền nguôi giá lạnh

lethutrang
lethutrang 23.11.2010 02:07:06 (permalink)
0
TÂM SỰ TRÁI TIM

Nếu một ngày trái tim tôi đi lạc
Ai tìm về, tôi gửi bạc, gửi tiền
Trái tim tôi thường có những ưu phiền
Nên đôi lúc hay lạc miền đau khổ

Nếu một ngày trái tim tôi thổ lộ
Có lẽ là tìm gặp được yêu thương
Hay từng đêm, đập chung nhịp đêm trường
Nên thổn thức và khóc cùng đêm trắng

Nếu một ngày trái tim tôi lặng vắng
Không còn nghe nhịp đập nặng con tim
Có thể là tim đã tự suy im
Cho lịm chết yên dần trong băng giá

Nếu một ngày trái tim tôi gục ngã
Máu đã thôi dòng chảy cả con tim
Thì người ơi xin hãy bước đi tìm
Và chôn cất nơi tận miền yên nghỉ

lethutrang
lethutrang 23.11.2010 02:19:53 (permalink)
0
TÔI KHÓC

Tôi đã khóc, ừ, bây giờ tôi khóc
Khóc vì thương? vì khổ? hay vì đau?
Người ta đi, tôi đâu muốn theo sau
Lòng tự trọng không cho tôi làm vậy

Giờ thì khóc, khóc vỡ oà, lẩy bẩy
Khóc run người, không biết giận hay đau
Buồng tim tôi, uất nghẹn, chẳng thông nhau
Lồng ngực nhói, ngưng thổi vào, hơi thở

Tôi không biết nên hận lòng dang dỡ
Hay giận người đã mau trở mặt đi
Khi tình yêu nó cao ngạo kiêu kỳ
Sao giữ được, khi muốn đi tìm mới

Tôi không thể sống chung dòng mánh lới
Yêu thật tâm không nghĩ ngợi điều gì
Yêu thật lòng dù qua tuổi xuân thì
Tôi vẫn mãi bước đi vì cuộc sống

lethutrang
lethutrang 23.11.2010 14:19:58 (permalink)
0
MƯA SÀI GÒN

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang ngập lối
Mây xám giăng chợt tối những con đường
Mưa trải dài người đi lại thảm thương
Bởi nước ngập từ con mương bị bít

Đường Bến Xe Miền Đông người chi chít
Nhích từng centimet lũ lượt đi
Nước dâng cao lên đến gối đen sì
Mùi hôi cống đang dí từng người một

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang rớt hột
Mỗi đường đi là cả một kỳ công
Ai vượt qua những con lũ mênh mông
Là sung sướng như tiên bồng thoát nạn

Sợ nhiều nhất là mỗi chiều chạng vạng
Nước triều lên liên kết với nàng mưa
Đường thành sông ngấp nghé cảnh đò đưa
Ai mơ mộng xin đưa ngay bài vịnh

lethutrang
trần như chuyên 23.11.2010 17:21:19 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

MƯA SÀI GÒN

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang ngập lối
Mây xám giăng chợt tối những con đường
Mưa trải dài người đi lại thảm thương
Bởi nước ngập từ con mương bị bít

Đường Bến Xe Miền Đông người chi chít
Nhích từng centimet lũ lượt đi
Nước dâng cao lên đến gối đen sì
Mùi hôi cống đang dí từng người một

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang rớt hột
Mỗi đường đi là cả một kỳ công
Ai vượt qua những con lũ mênh mông
Là sung sướng như tiên bồng thoát nạn

Sợ nhiều nhất là mỗi chiều chạng vạng
Nước triều lên liên kết với nàng mưa
Đường thành sông ngấp nghé cảnh đò đưa
Ai mơ mộng xin đưa ngay bài vịnh

lethutrang

.......................
Mình không vịnh đâu chỉ hoà với bạn chút thôi!
 
XIN
 
Đun xe lội đường dài đô thị
Nỗi buồn này đâu chỉ riêng ai!
Một thoáng mưa nước đã ngập hoài
Đống rác nặng mùi trôi khắp phố!
 
Trời còn mưa ta chưa hết khổ
Đồng bãi kia xanh mướt ngô khoai
Chỉ xin mưa đừng kéo quá dài
Cho cuộc sông bình thường trở lại.
lethutrang 23.11.2010 20:27:11 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang

MƯA SÀI GÒN

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang ngập lối
Mây xám giăng chợt tối những con đường
Mưa trải dài người đi lại thảm thương
Bởi nước ngập từ con mương bị bít

Đường Bến Xe Miền Đông người chi chít
Nhích từng centimet lũ lượt đi
Nước dâng cao lên đến gối đen sì
Mùi hôi cống đang dí từng người một

Trời Sài Gòn mưa vẫn đang rớt hột
Mỗi đường đi là cả một kỳ công
Ai vượt qua những con lũ mênh mông
Là sung sướng như tiên bồng thoát nạn

Sợ nhiều nhất là mỗi chiều chạng vạng
Nước triều lên liên kết với nàng mưa
Đường thành sông ngấp nghé cảnh đò đưa
Ai mơ mộng xin đưa ngay bài vịnh

lethutrang

.......................
Mình không vịnh đâu chỉ hoà với bạn chút thôi!

XIN
 
Đun xe lội đường dài đô thị
Nỗi buồn này đâu chỉ riêng ai!
Một thoáng mưa nước đã ngập hoài
Đống rác nặng mùi trôi khắp phố!
 
Trời còn mưa ta chưa hết khổ
Đồng bãi kia xanh mướt ngô khoai
Chỉ xin mưa đừng kéo quá dài
Cho cuộc sông bình thường trở lại.



CÁM ƠN TNC ĐÃ HOẠ THƠ
lethutrang viết tiếp mưa Sài Gòn nhé


Khi mưa rơi cảnh trời thêm mát mẻ
Đồng lúa xanh như tỏ vẻ hân hoan
Đồng bãi kia xanh mướt hẹn mùa vàng
Cho no ấm khắp làng trên xóm dưới

Nhưng cũng mưa nơi phố phường mưa tưới
Chỉ phút giây phố bỗng hoá thành sông
Người lại qua trong biển nước mênh mông
Bao khó nhọc biết bao nhiêu mà kể

Đường đi học càng khó khăn không dễ
Tà áo dài tha thướt thế càng lo
Ước ao sao xuất hiện một con đò
Cảnh thơ mộng bút mực nào tả được

Chiếc xe máy giúp đi về mấy lượt
Nay trở thành gánh nặng buộc chân ta
Nước mênh mông làm sao đến được nhà
khi chân mưa lũ,trên đầu thì mưa rớt

Lạy Ông trời việc làm ăn thưa thớt
Bởi tại mưa và mưa lũ hại con
Miếng cơm ăn con kiếm quá mỏi mòn
Ông mưa mãi con còn gì để sống

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 20:45:18 bởi lethutrang >
lethutrang 24.11.2010 03:35:20 (permalink)
0
MỜI ANH ĐỌC THƯ

Thư em gửi em mong rằng anh đọc
Dù ghét em hay là rất hận em
Khi quay đi em vẫn muốn anh tìm
Trong khoảnh khắc trái tim em chao động

Em đã gửi bức thư dài cuộc sống
Bày giải nhiều để thoả mộng yêu anh
Nhưng biết anh có sẵn để lòng thành
Hay anh lại chòng chành cùng mây gió

Em yêu anh em cũng không bày tỏ
Bởi biết anh chỉ là gió ra vào
Khi chán chê anh lại vẫy tay chào
Em hụt hẫng đến khi nào anh nhỉ

Em gửi thư không nhiều lời hoa mỹ
Chỉ thật lòng em tính kỹ với anh
Em cân, đong, đo, đếm rất chân thành
Anh hãy đọc hoa, lá, cành em gửi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 14:16:17 bởi lethutrang >
lethutrang 24.11.2010 15:42:37 (permalink)
0
 
NHỚ ANH

Hỏi thăm anh, anh đã sống ra sao
Anh hạnh phúc, hay vẫn đang buồn bực
Xa em rồi thì anh ơi đừng tức
Sẽ làm đau trong ngực của anh thôi

Lớn tuổi rồi anh sẽ lại đơn côi
Khi người ấy thôi không bên anh nữa
Em mong anh giữ tình như giữ lửa
Ngọn lửa tình ấm áp nhé anh yêu

Đã có thời em cũng được yêu chiều
Nhưng vụng dại nên anh yêu ghét bỏ
Anh xa em có lẽ từ dạo đó
Em thẩn thờ, đôi lệ nhỏ buồn thương

Có lẽ giờ em còn biết vấn vương
Bao thương nhớ em dồn câu hỏi nhỏ
Anh khoẻ không? cuộc sống anh bên đó
Hạnh phúc đầy, đừng xa, bỏ, như em

lethutrang




Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 65 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9