NGÀY MAI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 24.09.2010 23:38:51 (permalink)
0
YÊU

Có người hỏi nếu yêu là chết
Nếu yêu là nát trái tim ta
Thì yêu không để giữ nét hoa?
Tình yêu đó sẽ là trên hết?

Có người hỏi tình kia bê bết
Không thực tâm gầy dựng lâu đài
Sẽ lọc lừa ta ở nay mai
Rồi bỏ lại? rồi tình sẽ hết?

Trả lời rằng: dù tình rên siết
Và dù cho xe cát biển đông
Dù ai kia ăn ở hai lòng
Dù ai nói ta là ngốc nghếch.

Tôn thờ tình lòng ta đã quyết
Ta sẵn sàng đón nhận thương đau
Vì dù ta có phải ưu sầu
Nhưng ta biết là mình không chết.
#16
    lethutrang 24.09.2010 23:49:01 (permalink)
    0
    UỐNG SAY

    Tôi uống cho say để quên đời
    Tôi uống cho say đến mềm môi
    Tôi uống thật nhiều cho mệt mỏi
    Tôi uống quên mình đã đơn côi.

    Người bỏ tôi đi, đi xa rồi
    Vì sao? Vì tất cả tại tôi?
    Hay vì đời tôi không có lối?
    Cho người một ước vọng đẹp tươi?

    Chân xiêu xiêu bước bước lẻ loi
    Ai biết thằng tôi muốn quên đời?
    Ai biết đêm về sau mỗi tối
    Khao khát ân tình đến bên tôi.
    #17
      lethutrang 25.09.2010 00:07:20 (permalink)
      0
      BƯỚC QUA

      Bước qua những áng mây hồng
      Là tia nắng đẹp như rồng cõi tiên.
      Bước qua bao nỗi ưu phiền
      Là mơ vượt hết mọi miền gian truân.
      Bước qua mõi một mùa xuân
      Là đi qua một nửa phần trần gian.
      Bước qua từng nẻo gian nan
      Là tìm thấy cả muôn ngàn yêu thương.
      Bước qua đêm tối vô thường
      Là vào đến được con đường vô ưu.
      Bước qua đêm tối âm u
      Là đi đến những đêm thu yên bình.
      Bước về tìm ánh bình minh
      Là hào quang sống chân tình nở hoa.
      #18
        lethutrang 25.09.2010 15:45:23 (permalink)
        0
        KHÔNG ĐỀ

        AI BIẾT CUỘC ĐỜI ĐÚNG HAY SAI,
        AI BIẾT ĐƯỜNG ĐI NGẮN HAY DÀI,
        AI CHỌN SƯỚNG VUI HAY TÊ TÁI,
        AI KHÓC HAY CƯỜI VỚI NGÀY MAI?
        #19
          lethutrang 25.09.2010 15:49:15 (permalink)
          0
          SINH NHẬT

          Mừng thêm tuổi ta uống mừng thêm tuổi
          Bởi trên đời mấy ai khóc già đi
          Uống cạn ly vì thêm tuổi sá gì
          Ta cứ uống để mừng mình thêm tuổi.
          #20
            lethutrang 25.09.2010 16:14:18 (permalink)
            0
            NÓI VỚI CON

            Mẹ cám ơn đời vì có con
            Niềm vui mẹ có quá vuông tròn
            Con cho hạnh phúc khi đỏ hỏn
            Mẹ bỗng là hoa khi có con.

            ...................................................................

            Nhà mình mà thiếu con yêu,
            Như là thiếu cả những liều trường sinh.
            Mặc dù con có ngông nghinh,
            Mẹ vui vì có chữ tình từ con.

            ...................................................................

            Trời cho mẹ đứa con ngoan,
            Trời cho mẹ cả núi vàng là con.
            Có con hạnh phúc đầy non,
            Bao nhiêu vất vả có còn là chi.

            ..................................................................

            Ước gì con học thành tài
            Ước gì con có ngày mai huy hoàng.
            Ước tương lai rộng thênh thang,
            Ước ngàn điều đẹp dễ dàng cho con.
            #21
              lethutrang 25.09.2010 16:25:12 (permalink)
              0
              TỰ LUẬN

              Sống trên đời dù chân có mỏi,
              Ta đừng nên dừng bước giữa cuộc đời.
              Ngẩng cao đầu ta bước bước xa xôi,
              Bao uỷ mị ta gom về một mối.

              Cứ mỗi sáng mở ra muôn ngàn lối,
              Chọn cho mình chỉ một cõi mà thôi
              Bỏ sau lưng những ngày tháng lặng trôi
              Và bỏ lại cả xuân hồng mệt mỏi.
              ...................
              #22
                lethutrang 25.09.2010 16:38:47 (permalink)
                0
                KÍNH VIẾNG HƯƠNG LINH ANH LÊ ĐỨC CẢNH

                Ba nén hương trầm thắp viếng Anh,
                Mùi hương thoang thoảng chốn an lành.
                Anh rời cõi tục Anh xa lánh,
                Những mảng u buồn mãi quẩn quanh.

                Ba nén hương này đến với Anh,
                Nhớ mãi tình thương đến chân thành,
                Anh từng trăn trở khi cô quạnh,
                Về những người yêu dấu của Anh.

                Ba nén hương này khấn với Anh,
                Cầu Anh yên nghỉ trọn yên lành,
                Xin đừng lo nghĩ cho hoàn cảnh,
                Gia đình tan vỡ của em Anh.

                Ba nén hương dành thắp nhớ Anh....

                #23
                  lethutrang 25.09.2010 16:47:43 (permalink)
                  0
                  ĐI DƯỚI TRỜI MƯA

                  Đi dưới cơn mưa nước thành dòng
                  Muôn hạt kim cương lạnh mát trong.
                  Lăn tăn rơi xuống tung bong bóng
                  Vần vũ mây trời thích đi ngông.

                  Đi giữa trời mưa, giữa cơn giông,
                  Ầm ào bao tiếng sét hư không,
                  Mưa vẫn mưa hoài mưa tuôn ống,
                  Ông trời như trút nước cho xong.

                  Đi giữa trời mưa nước mênh mông,
                  Má hồng đón nhận hạt mưa trong.
                  Dịu êm mơn man làn sương mỏng,
                  Thế nào mưa cũng gợi nhớ mong.

                  #24
                    lethutrang 25.09.2010 19:57:40 (permalink)
                    0
                    CHIẾC ÁO

                    Hai mảnh đời riêng ráp với nhau,
                    Hai mảnh đã hư đã cũ màu.
                    Cớ sao ráp chi thành chiếc áo?
                    Hai mảnh hai màu khó hợp nhau.

                    Hai mảnh đời riêng đi với nhau,
                    Dư trước hụt sau khó khớp vào.
                    Khi dài khi ngắn không thuận thảo
                    Mặc vào rồi sẽ thấy thấp cao.

                    Hai mảnh đời riêng nối với nhau,
                    Song hành hai mảnh chẳng ra sao.
                    Cứ cố dính nhau thành chiếc áo,
                    Cố mặc chật rồi thấy thêm đau.

                    ***
                    #25
                      lethutrang 25.09.2010 20:12:40 (permalink)
                      0
                      TẢN MẠN

                      Ngày mai trên vạn nẻo đường,
                      Gian nan ta bước thương trường ta đi.
                      Ngày mai nếu có phân ly,
                      Vững lòng ta sống sá gì áo cơm.

                      *** *** ***

                      Ngày tháng trôi qua thoáng đã già,
                      Mưu cầu cuộc sống của riêng ta.
                      Cơm áo gạo tiền vây bao ngã,
                      Quên cả tháng ngày đã đi qua.

                      *** *** ***

                      Sông biển nông sâu mấy ai dò?
                      Trời cao đất rộng mấy ai đo?
                      Cuộc đời nhân thế ai hiểu rõ?
                      Để sống trên đời không đắn đo.

                      *** *** ***

                      Trần gian cho trọ bao lâu
                      Cuộc đời ở trọ mưu cầu thảnh thơi.
                      Hình như không thuận lòng trời,
                      Truân chuyên đeo mãi vào đời của ta.
                      #26
                        HÀN PHONG 25.09.2010 20:46:51 (permalink)
                        0

                        GỬI HÀN PHONG VÀ HUYỀN BĂNG

                        Về nhà lại mở thư ra,
                        Thấy vui vì có thư nhà VƯỜN THƠ.
                        Bao nhiêu phiền muộn vẩn vơ
                        Biến đi đâu mất và giờ đang vui.
                        Lon bia ngu ngốc được khui,
                        Sáng ra nhiều lẽ, uống vùi mấy tăng.
                        Có một điều thắc mắc rằng:
                        Làm sao giữ được thăng bằng với thơ.
                        Thơ là cảm xúc trong mơ
                        Tuôn ra như suối không chờ ta đâu.
                        Chọn CHỦ ĐỀ, khó đau đầu
                        ThuTrang không biết nên cầu HÀN PHONG.
                        HUYỀN BĂNG ơi, giúp cho thông,
                        Đa tạ các vị, trong lòng rất vui.


                        ***

                        Tìm chủ đề, dễ lắm thôi
                        Nếu chưa kiếm được cứ ngồi...uống bia
                        Chừng nào cảm xúc tràn dzìa
                        Lại ngồi khoái chí vuốt ria, vỗ đùi
                        Bia còn cả ket cứ khui
                        Khui xong đánh điện gọi tui tới liền
                        Bia tươi nhậu với bạn hiền
                        Trăng thanh gió mát là tiên trên đời

                        hihi

                        anh/chị lethutrang muốn đặt chủ đền cho trang thơ của mình, thì chọn chủ đề mình ưng ý, xong vô topic này, chọn bài đầu tiên và bấm vài nút "sửa" và sửa lại ở phần tiêu đề là được. CHúc anh/chị thành công. (nhớ chọn và sửa ở bài đâu tiên nhé)





                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6E24CF6DDDF4402CBF20F91FF0701CEF.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #27
                          lethutrang 25.09.2010 20:52:55 (permalink)
                          0
                          HT LƯU
                          TÔI ĐANG CẦN BIẾT NỖI BUỒN
                          xƯA NAY CHỈ BIẾT LỆ TUÔN KHÔNG HÀ.
                          NAY TÔI MUỐN TRẢI CHIẾU HOA
                          MUA BUỒN ĐỂ BIẾT BUỒN LÀ RA SAO
                          KHÔNG PHẢI TÔI MUỐN LÀM CAO
                          NHƯNG BUỒN LÀ PHẢI THẾ NÀO MỚI HAY
                          KHÓC CƯỜI CÓ PHẢI BUỒN LÂY
                          TUÔN RƠI NƯỚC MẮT LÀ SAY NỖI BUỒN
                          MỜI NGƯỜI TƯỜNG TẬN LÊN KHUÔN
                          ĐỊNH NGHĨA HAI CHỮ NỖI BUỒN DÙM TÔI
                          #28
                            lethutrang 26.09.2010 16:26:02 (permalink)
                            0
                            TRỜI MƯA

                            Trời vần vũ đan đầy mây với gió,
                            Mưa dọc ngang thả hạt nặng thật to.
                            Từng hàng cây oằn khóc với âu lo,
                            Trên đường phố chảy từng dòng nước nhỏ.

                            Trời mưa nắng tự nhiên như ngọn cỏ,
                            Như suối sông tìm lối đến biển to.
                            Như đất trời cao thấp tự nhiên so,
                            Như nước lửa vẫn muôn đời to nhỏ.

                            Sống để biết cuộc đời cho tường tỏ,
                            Quẩn quanh chi với vụn vặt nhỏ to.
                            Ta bình an cùng tiếng hát câu hò,
                            Để an hưởng mưa hòa vui cùng gió.
                            #29
                              kimrbl 26.09.2010 16:52:35 (permalink)
                              0

                              HT LƯU

                              TÔI ĐANG CẦN BIẾT NỖI BUỒN
                              xƯA NAY CHỈ BIẾT LỆ TUÔN KHÔNG HÀ.
                              NAY TÔI MUỐN TRẢI CHIẾU HOA
                              MUA BUỒN ĐỂ BIẾT BUỒN LÀ RA SAO
                              KHÔNG PHẢI TÔI MUỐN LÀM CAO
                              NHƯNG BUỒN LÀ PHẢI THẾ NÀO MỚI HAY
                              KHÓC CƯỜI CÓ PHẢI BUỒN LÂY
                              TUÔN RƠI NƯỚC MẮT LÀ SAY NỖI BUỒN
                              MỜI NGƯỜI TƯỜNG TẬN LÊN KHUÔN
                              ĐỊNH NGHĨA HAI CHỮ NỖI BUỒN DÙM TÔI

                              @lethutrang

                              Dù bạn đa tạ cảm ơn
                              Không ai định nghĩa NỖI BUỒN được đâu
                              TUÔN RƠI NƯỚC MẮT , KHỔ ĐAU
                              Người ta gọi đó NỖI SẦU bạn ơi
                              Như TÌNH YÊU đã muôn đời
                              Định nghĩa chưa có ai người đưa ra
                              Khỏi cần định nghĩa sâu sa
                              NỖI BUỒN ngược nghĩa với là SƯỚNG VUI ...

                              K.N

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9