NGÀY MAI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 65 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 26.09.2010 17:55:49 (permalink)
0
NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU ANH LÊ ĐỨC CẢNH

Sắp đến ngày giỗ của Anh.
Em đang nghĩ sẽ mua cành hoa tươi.
Soạn mâm cơm lễ không vơi
Cùng dĩa cây trái để mời dâng anh.
Thắp nén hương tỏ lòng thành
Mong Anh tự tại yên lành lên thiên.
Thế gian là chốn ưu phiền
Anh xa trần thế, xa miền bể dâu.
Nay là em cúng giỗ đầu,
Ngày sau dù có cơ cầu vẫn lo.
Đến giỗ dù nhỏ hay to,
Một mâm cơm lễ đủ cho Anh dùng.
Cầu Anh siêu thoát ung dung,
Cõi tiên Anh hãy vui cùng gió mây.

#31
    lethutrang 26.09.2010 18:00:42 (permalink)
    0
    AN NGHỈ

    NGƯỜI TA LẠNH LẼO NGHĨA TRANG
    CÒN ANH ẤM ÁP THÊNH THANG CỬA CHÙA
    KỆ KINH CHIỀU SỚM VỌNG ĐƯA
    ANH YÊN GIẤC NGỦ BỐN MÙA LÀ XUÂN
    #32
      lethutrang 26.09.2010 19:36:33 (permalink)
      0


      Trích đoạn: HÀN PHONG

      GỬI HÀN PHONG VÀ HUYỀN BĂNG

      Về nhà lại mở thư ra,
      Thấy vui vì có thư nhà VƯỜN THƠ.
      Bao nhiêu phiền muộn vẩn vơ
      Biến đi đâu mất và giờ đang vui.
      Lon bia ngu ngốc được khui,
      Sáng ra nhiều lẽ, uống vùi mấy tăng.
      Có một điều thắc mắc rằng:
      Làm sao giữ được thăng bằng với thơ.
      Thơ là cảm xúc trong mơ
      Tuôn ra như suối không chờ ta đâu.
      Chọn CHỦ ĐỀ, khó đau đầu
      ThuTrang không biết nên cầu HÀN PHONG.
      HUYỀN BĂNG ơi, giúp cho thông,
      Đa tạ các vị, trong lòng rất vui.


      ***

      Tìm chủ đề, dễ lắm thôi
      Nếu chưa kiếm được cứ ngồi...uống bia
      Chừng nào cảm xúc tràn dzìa
      Lại ngồi khoái chí vuốt ria, vỗ đùi
      Bia còn cả ket cứ khui
      Khui xong đánh điện gọi tui tới liền
      Bia tươi nhậu với bạn hiền
      Trăng thanh gió mát là tiên trên đời

      hihi

      anh/chị lethutrang muốn đặt chủ đền cho trang thơ của mình, thì chọn chủ đề mình ưng ý, xong vô topic này, chọn bài đầu tiên và bấm vài nút "sửa" và sửa lại ở phần tiêu đề là được. CHúc anh/chị thành công. (nhớ chọn và sửa ở bài đâu tiên nhé)





      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6E24CF6DDDF4402CBF20F91FF0701CEF.jpg[/image]


      Tìm chủ đề, dễ lắm thôi
      Nếu chưa kiếm được cứ ngồi...uống bia
      Chừng nào cảm xúc tràn dzìa
      Lại ngồi khoái chí vuốt ria, vỗ đùi
      Bia còn cả ket cứ khui
      Khui xong đánh điện gọi tui tới liền
      Bia tươi nhậu với bạn hiền
      Trăng thanh gió mát là tiên trên đời

      **********************

      THÂN GỬI HÀN PHONG CÙNG HUYỀN BĂNG

      Đây là lính mới tò te
      Đường đi nước bước không què cũng đui.
      Đầu óc thì cứ tối thui
      Dẫu được chỉ dẫn vẫn lui cui làm.
      Uống bia thì rất tham lam
      Quán nào cũng tỏ,mở hàm thật to.
      Nhưng đi THƯ QUÁN thì lo
      Cứ đi lạc mãi, lò dò mới ra.
      ***
      NGÀY MAI nghe cũng ba hoa
      NGÀY MAI nghe chủ đề là hay hay.
      Đa tạ chút thịnh tình này.
      Mong sao giúp đỡ những ngày lên thơ.

      #33
        lethutrang 26.09.2010 20:19:55 (permalink)
        0
        HƯỚNG PHẬT

        Đây lòng hướng đến cửa thiền
        Nơi không có những ưu phiền luỵ thân
        Nơi không toan tính cân phân
        Nơi đấy ắp những ân cần chở che
        Nơi sẵn lòng để lắng nghe
        Bao phiền muộn của cỗ xe cuộc đời
        Nơi luôn cứu rỗi hồn người
        Lỡ vào lầm lạc xa rời tình thân
        Nơi không có chốn ngại ngần
        Đưa tay đón lấy người cần hướng tu
        Bỏ sau lưng những âm u
        Bước ra ánh sáng nghìn thu là bờ.
        A DI ĐÀ PHẬT như thơ
        Đây là nguồn sáng là bờ vô ưu.
        #34
          lethutrang 27.09.2010 11:33:13 (permalink)
          0
          TÔI MUỐN
           
          Tôi muốn làm thơ gửi mọi người
          Tôi muốn chan hòa khắp mọi nơi
          Tôi muốn xa rời nơi tăm tối
          Tôi muốn yêu đời sống của tôi.
           
          Tôi muốn con thơ có mẹ hiền
          Có cha che chở những oan khiên
          Có gia đình nhỏ bao yêu mến
          Có suối ân tình chảy triền miên.
           
          Tôi muốn cuộc đời chỉ hoan ca
          Tôi muốn nơi đâu củng là nhà
          Tôi muốn tình yêu là tất cả
          Trên đời không có chuyện chia xa.
           
           
          #35
            nguyenngoat 27.09.2010 20:26:51 (permalink)
            0

            Trích đoạn: lethutrang

            TÔI MUỐN
             
            Tôi muốn làm thơ gửi mọi người
            Tôi muốn chan hòa khắp mọi nơi
            Tôi muốn xa rời nơi tăm tối
            Tôi muốn yêu đời sống của tôi.
             
            Tôi muốn con thơ có mẹ hiền
            Có cha che chở những oan khiên
            Có gia đình nhỏ bao yêu mến
            Có suối ân tình chảy triền miên.
             
            Tôi muốn cuộc đời chỉ hoan ca
            Tôi muốn nơi đâu củng là nhà
            Tôi muốn tình yêu là tất cả
            Trên đời không có chuyện chia xa.

             

            VÀ TÔI CŨNG MUỐN
             
            Tôi muốn cùng em dệt khúc ca
            Với bao âm hưởng tựa ngọc ngà
            Trong từng giai điệu ngàn thương nhớ
            Lắng sâu tình cảm thật thiết tha
             
            Tôi muốn về miền của bình yên
            Trang thơ quên hết chốn lụy phiền
            Để em lắng tiếng lòng năm cũ
            Ngọn gió thu nồng giấc cô miên
             
            Tôi muốn ru em khúc nhạc tình
            Để người say mộng giấc băng trinh
            Trăng ôm hoài niệm trong hư ảo
            Cho gió đi hoang vạn nẻo tình
             
             
            ngng
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

            #36
              lethutrang 28.09.2010 00:36:17 (permalink)
              0
              THĂM EM
               
              Ngày xưa vượt núi băng đèo
              Thăm người yêu chỉ cái vèo đến nơi.
              Ngày nay muốn đến em chơi
              Ngại cái lô cốt khơi khơi giữa đường.
              Ngặt nỗi nhà bé tôi thương
              To đùng lô cốt, chắn đường tôi thăm.
              Lối đi bé nhỏ như tăm
              Nhích từng chút, phải chăm chăm ngó chừng.
              Thôi dù yêu bé đã từng,
              Đành thóat ra khỏi một rừng xe đi.
              #37
                lethutrang 28.09.2010 00:56:55 (permalink)
                0
                TÌM HIỂU NỖI BUỒN
                 
                Giải nghĩa dùm tôi cái nỗi buồn
                Mời người tường tận giúp đỡ luôn
                Vì sao man mác khi chiều muộn?
                Bâng khuâng trong dạ lúc mưa tuôn?
                 
                Giải nghĩa dùm tôi cái nỗi buồn
                Cho tôi hiểu được ánh trăng suông.
                Không ngắm chị Hằng thì thấy uổng
                Ngắm chị được rồi lệ lại tuôn.
                 
                Giải nghĩa dùm tôi cái nỗi buồn
                Bao giờ buồn nọ mới đóng khuôn?
                Để khi cô quạnh tôi thèm muốn
                Một ánh trăng vàng buổi chiều buông.
                 
                 
                #38
                  lethutrang 28.09.2010 01:05:30 (permalink)
                  0
                  THĂM BẠN
                   
                  Muốn thăm bạn ở VƯỜN THƠ
                  Ngại in-ter-net, ngại giờ tốn hao.
                  Ba ngàn cho chủ thuê bao
                  Một giờ tìm bạn mà sao khó tìm
                  Bạn thơ như những cánh chim
                  Không sao tường tỏ tưởng chìm biển sâu.
                  Biết đi tìm bạn nơi đâu?
                  Tìm người tri kỷ tâm đầu với thơ.
                  Đánh vài chữ, hết một giờ
                  Bạn chưa tận mặt, chưa sờ tận tay.
                  Thôi thì hẹn đến ngày mai
                  Ta lại tìm bạn để bày tiệc thơ.
                   
                   
                  #39
                    lethutrang 28.09.2010 06:38:10 (permalink)
                    0
                    CẢM THU
                     
                    Mùa này mây trắng có bay
                    Mùa này mưa nắng có lay mây trời
                    Mùa này con gió chơi vơi
                    Cho bao lá rụng rã rời thu ơi.
                    Thu cho con nắng mãi chơi
                    Cành trơ không lá buông lời thở than.
                    Thu vàng ánh sáng dịu dàng
                    Mà sao cảnh vật chứa ngàn lời ru?
                    #40
                      lethutrang 28.09.2010 07:04:22 (permalink)
                      0
                      ĐÊM THU
                       
                      Đêm thu vắng những vì sao
                      Đêm thu như nhuốm một màu buồn tênh
                      Trăng hờn trăng chẳng chịu lên
                      Cho mây lạc bước cuối miền trời xa.
                      Đêm thu Mây: kẻ không nhà
                      Lang thang cùng Gió như là bạn thân.
                      Xót lòng cho kẻ vô phần
                      Nên đêm thu cũng không cần Giả/Chân.
                      #41
                        lethutrang 28.09.2010 10:43:51 (permalink)
                        0
                        THIẾU TÌNH
                         
                        Tôi đang thiếu một tình yêu
                        Dù tôi đây cũng iêu kiều như ai.
                        Khỏi cần chi tiết dông dài
                        Tôi rất giàu có tiền tài đấy thôi.
                        Chỉ tội mình lại đơn côi
                        Nếu yêu không biết xa xôi thế nào?
                        Thời gian trôi thấy lao đao
                        Sợ mình già cỗi đường vào tình yêu.
                        ....
                        Nếu như YÊU trả bao nhiêu?
                        Thiệt hơn tôi tính để liều một phen.
                        Chuyến này tôi quyết làm quen
                        Bà con cô bác hãy khen tôi nào.
                        Khi tôi có tình để vào
                        Tôi đãi một bữa sơn hào thật to.
                        #42
                          lethutrang 28.09.2010 19:50:44 (permalink)
                          0
                          ĐẾN VỚI BIỂN
                           
                          Hôm nay mình đến biển ngàn
                          Hôm nay mình có không gian riêng mình
                          Đây là nắng sáng lung linh
                          Đó là gió lộng thổi nghìn tình thơ
                          Và đây biển chẳng bơ vơ
                          Mênh mông bãi cát đón chờ sóng xô
                          MẸ BIỂN không lỡ bao giờ
                          Ầm ào sóng dạt vỗ bờ cát yêu
                          Xa xa con nước thủy triều
                          Đêm ngày lên xuống theo chiều gió đi
                          Hàng dương dàn trải xanh rì
                          Cùng cơn gió thổi thù thì tâm giao
                          Biển trời muôn kiếp bên nhau
                          Biển trời cùng lúc đi vào hồn thơ
                           
                          #43
                            lethutrang 28.09.2010 20:36:07 (permalink)
                            0
                            MỘT CỘNG MỘT LÀ...
                             
                            Một cộng với một là...ba
                            Tôi điên với những con gà của tôi
                            Gà Nhà tôi để tôi nuôi
                            Móng Đỏ tôi để rong chơi với Gà
                            Thật lòng tôi chẳng ba hoa
                            Gà Nhà thì cứ cục ta tác hòai
                            Móng Đỏ thì chẳng đợi sai
                            Ỏng a, ỏng ẹo ngày dài với tôi
                            Có điều cô bác tôi ơi
                            Mỗi khi đạp Mái tả tơi thân rồng
                            Không biết tôi có nói ngông
                            Cũng khổ sở, cũng mệt lòng luôn luôn.
                            #44
                              HÀN PHONG 28.09.2010 22:33:55 (permalink)
                              0
                                ĐÔI DÒNG ĐỒNG CẢM

                              Đọc thơ của "Lệ Thu Trang"
                              Khi thơ thẩn nghĩ, lúc tràng cười vui
                              "gà này tôi để tôi nuôi"
                              Gà kia tôi...thịt đãi người bạn thân
                              Dù đời chân - giả, giả - chân
                              Tôi chả cần biết, chỉ cần thơ thôi
                              Gò Đen, Bàu Đá tôi mời
                              Bia bọt chỉ tổ đầy hơi lại phiền
                              Rượu ngon sẵn có bạn hiền
                              Không say bảo đảm cũng...điên cái đầu

                              Hàn Phong
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 22:36:11 bởi HÀN PHONG >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 65 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9