NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 01.10.2010 16:13:17 (permalink)
0
GỬI BẠN NGOCDUYTHANH
 
TRÁCH BẠN SAO ĐẾN CHƠI NHÀ
KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG MÀ QUA ÂM THẦM
HÔM NAY NHÀ CÓ RƯỢU NGÂM
TẮC KÈ HẢI MÃ MÌNH CHÂM CHÉN NỒNG
MỜI NGƯỜI NÂNG CHÉN XUÂN HỒNG
TA CẠN MỘT CHÉN CHO NỒNG TÌNH THÂM
MỜI NGƯỜI TRI KỶ TRI ÂM
XIN ĐỪNG THEO GIÓ MÀ TẦM MÂY BAY
MÂY KIA VẤT VẢ MEN CAY
MỘT ĐỜI PHIÊU BẠT KHÔNG NGÀY DỪNG CHÂN
MẾN NHAU XIN GỬI MUÔN LẦN
TRAO THƠ ĐỐI ẨM, VIỆC CẦN ĐẦU TIÊN.
RẤT MONG CÓ ĐƯỢC BẠN HIỀN....
 
(Cám ơn Bạn NGOCDUYTHANH đã ghé qua thăm và đối thơ)
#61
    lethutrang 01.10.2010 19:18:29 (permalink)
    0
    HOA
     
    Mùa xuân hoa dại bên đường
    Tỉ tê to nhỏ nở hương cho đời
    Bàn nhau khoe hết sắc tươi
    Dâng cuộc sống trước khi rời nhân gian
    Hoa là hoa nở lại tàn
    Vòng đời ngắn ngủi hoa màng chi thân
    Nay đông hết đến mùa xuân
    Góp thêm sắc thắm muôn lần đẹp tươi
    Góp phần làm đẹp cho đời....
     
    #62
      lethutrang 01.10.2010 23:17:12 (permalink)
      0
      BUỒN THƠ ĐƯỜNG
       
      TÔI MÃI QUẨN QUANH VỚI THƠ ĐƯỜNG
      NGỌT LẠT LÀM SAO CHẲNG BIẾT LƯỜNG
      CÓ KHI TUÔN Ý TRONG TÂM TƯỞNG
      LÚC THÌ TẮC TỊT THẤY MÀ THƯƠNG
      BAO NGƯỜI XUẤT THƠ NHƯ CAO THỦ
      CHỈ CÓ MÌNH ÊN Ý BỊ VƯƠNG
      THÔI RÁNG RÌNH XEM MÀ THỤ HƯỞNG
      THƯỞNG THỨC TÀI NHÂN XUẤT THƠ ĐƯỜNG
      #63
        lethutrang 01.10.2010 23:34:01 (permalink)
        0
        THU

        THU ĐÃ ĐI RỒI THẤY NGỠ NGÀNG
        BẦN THẦN TRÁCH BẠN ĐÃ SANG NGANG
        VƯỜN THƠ BAO NGƯỜI YÊU THU ĐÓ
        NHÀ MÌNH THU LẠI THÍCH ĐI HOANG
        NĂM BẢY KẺ GHI TÊN THU ĐẸP
        MÌNH TA THU CHẲNG NGẠI LANG THANG
        MAI MỐT CÓ VỀ THU NHỚ HỎI
        VƯỜN THƠ MẤY BÁC VIẾT TÊN NÀNG
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 23:40:54 bởi lethutrang >
        #64
          lethutrang 02.10.2010 15:54:18 (permalink)
          0
          MƯA KỶ NIỆM
           
          Nơi đây mưa gió tơi bời
          Nơi đây phủ kín mây trời tối đen
          Nơi đây đêm tối không đèn
          Nơi đây ồ ả sấm rền trong mưa
          ......
          Ta nhìn mưa rơi lưa thưa
          Trống rỗng ký ức xa xưa
          Muốn kỷ niệm buồn phài rửa
          Xóa sạch hết những mây mưa
           
          Ngòai trời đã tạnh hay chưa
          Sao lòng chua xót khôn vừa
          Nỗi niềm bao giờ gột rửa
          Cho trời quang tạnh không mưa
          #65
            lethutrang 02.10.2010 16:09:19 (permalink)
            0
            MÙA THU
             
            Thu đến thu đi đã mấy mùa
            Nắng vàng trải xuống lúc ban trưa
            Bâng khuâng gió thổi bay nhung nhớ
            Bảng lảng mây trời vắng tiếng khua
            Tha thiết hàng me vàng ngập cửa
            Chạnh lòng mưa gió ướt song thưa
            Nếu biết thu còn vương chút nữa
            Có khi đông chẳng vội đong đưa
            #66
              lethutrang 02.10.2010 16:21:05 (permalink)
              0
              CHỐI TỪ
               
              Trong lòng không có chuyện lứa đôi
              Trong lòng vừa có chết một người
              Trong lòng không có buồn rũ rượi
              Trong lòng cảm thấy rất là vui
               
              Hình như trần gian chẳng nợ ai
              Hình như cuộc sống vẫn rất dài
              Hình như bao kẻ mê khổ ải
              Vẫn thích mong chờ ở ngày mai
               
              Đâu đó còn bao nét xuân tươi
              Đâu đó còn đang thích nói cười
              Đâu đó vẫn đang còn xuân rỗi
              Đang muốn trải lòng những cuộc chơi
               
              Vì vậy ai ơi chớ la cà
              Vì vậy ai ơi nhớ đừng qua
              Vì vậy đừng sa tình đôi ngã
              Vì vậy đừng nghĩ đến người ta.
               
              (Gửi người đang ở phương Bắc)
               
               
              #67
                TÚ LÒNG...THÒNG 03.10.2010 00:50:55 (permalink)
                0

                Thấy ai tập viết thơ Đường
                Ấm a ấm ở mà thương lạ lùng
                Đường này chắc hãy còn nung
                Bỏ thêm mấy món...chè thưng có liền
                Khách ăn sẽ nhớ triền miên
                Chủ nhà chơi đẹp tính tiền...gấp ba


                Bài "Mùa Thu" này của anh đã viết đúng được ba tầng của thơ Đường rối đó, ráng leo thêm 7 tầng nữa là thành công thôi.
                Chúc anh sớm có những "bịch" đường ngọt lịm nhé.
                #68
                  tieudien 03.10.2010 01:04:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: lethutrang

                  MÙA THU

                  Thu đến thu đi đã mấy mùa
                  Nắng vàng trải xuống lúc ban trưa
                  Bâng khuâng gió thổi bay nhung nhớ
                  Bảng lảng mây trời vắng tiếng khua
                  Tha thiết hàng me vàng ngập cửa
                  Chạnh lòng mưa gió ướt song thưa
                  Nếu biết thu còn vương chút nữa
                  Có khi đông chẳng vội đong đưa


                  hạ vắng thu nay đã tới mùa
                  nóng lạnh đổi dời lúc giữa trưa
                  bâng khuâng gió thổi bay tóc rối
                  bảng lảng mây giăng vắng mõ khua
                  tha thiết hàng me vàng ngõ vắng
                  dạt dào hạt móc ướt song thưa
                  nếu biết thu còn vương vấn nữa
                  vội gì đông chẳng tới đong đưa

                  lại ghé chơi nhà bạn chút nhá, có bài này hay hay nên mượn chút hoạ chơi thui
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 01:08:10 bởi tieudien >
                  #69
                    lethutrang 03.10.2010 17:57:31 (permalink)
                    0

                    Thấy ai tập viết thơ Đường
                    Ấm a ấm ở mà thương lạ lùng
                    Đường này chắc hãy còn nung
                    Bỏ thêm mấy món...chè thưng có liền
                    Khách ăn sẽ nhớ triền miên
                    Chủ nhà chơi đẹp tính tiền...gấp ba


                    Bài "Mùa Thu" này của anh đã viết đúng được ba tầng của thơ Đường rối đó, ráng leo thêm 7 tầng nữa là thành công thôi.
                    Chúc anh sớm có những "bịch" đường ngọt lịm nhé.

                    Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                    Thấy ai tập viết thơ Đường
                    Ấm a ấm ở mà thương lạ lùng
                    Đường này chắc hãy còn nung
                    Bỏ thêm mấy món...chè thưng có liền
                    Khách ăn sẽ nhớ triền miên
                    Chủ nhà chơi đẹp tính tiền...gấp ba


                    Bài "Mùa Thu" này của anh đã viết đúng được ba tầng của thơ Đường rối đó, ráng leo thêm 7 tầng nữa là thành công thôi.
                    Chúc anh sớm có những "bịch" đường ngọt lịm nhé.



                    GỬI TÚ....LÒNG THÒNG
                     
                    CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI ĐÚNG LÀ CHÀNG
                    KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG CỨ BƯỚC SANG
                    VÀO CHÂM VÓ VẨN DĂM BA CHỮ
                    ĐÉN TÚ...LÒNG THÒNG TRẢI TIM GAN
                    NHÀ MÌNH VÁCH ĐẤT ĐÈN KHÔNG SÁNG
                    SÁNH SAO NGÓI ĐỎ MẠ CHỮ VÀNG
                    KHỔ VẬY NHƯNG LÒNG MONG TÚ TỚI
                    GIÚP ĐỠ THU TRANG KHỎI BẼ BÀNG
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 19:33:54 bởi lethutrang >
                    #70
                      tieudien 03.10.2010 23:36:51 (permalink)
                      0
                      NĂM NGÀN

                      NGHE NÓI NĂM NGÀN XÁCH MUA NGHÊU
                      ĐEM VỀ ĂN NHẬU MUỐN SẬP LỀU
                      KEN LON KHUI DỮ THỜI BẠN KHÓAI
                      NƯỚC MÍA KHÔNG KHAO ĐỂ EM KHỀU
                      NÓI ĐI BÃI CỎ TÌM: MUỐN TẾU?
                      ĐÒI XUỐNG SÔNG MÒ: TÚ MUỐN TRÊU?
                      CHỈ CÓ NĂM NGÀN CA ĐỦ KIỂU
                      TIẾC NUỐI TRONG LÒNG, TỚI MẤY CHIÊU

                      những năm ngàn
                      thi sĩ văn nhân vẫn thích nghêu
                      rủ nhau trốn vợ nhậu trong lều
                      bạn dở dang say hoa mắt liếc
                      người chăm chỉ nướng mỏi tay khêu
                      ý sắp tràn trề bia bỗng chặn
                      thơ đang dào dạt rượu còn trêu
                      kiểm lại năm ngàn tiêu hết sạch
                      vẫn còn hỏi ai định tiếp chiêu

                      ajjjjjjj, năm ngàn nhậu ngon thiệt bạn à
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 23:38:22 bởi tieudien >
                      #71
                        DongSuoiNgot 03.10.2010 23:41:27 (permalink)
                        0
                        Lâu lâu về phố vẫn đọc được những bài thơ đường hay tuyệt của các bạn....
                        Chúc cuối tuần vui và nhiều thơ đường cho đọc giả bốn phương....


                        #72
                          lethutrang 04.10.2010 00:49:32 (permalink)
                          0
                          Rất vui khi có bạn thơ ghé thăm.lethutrang lúc nào cũng mong các bạn qua chơi.
                           
                          NĂM NGÀN MỜI BẠN
                           
                          CHỈ CÓ NĂM NGÀN VẪN THÍCH NGHÊU
                          HÚ NHAU LỦI QUÁN NHẬU CHIỀU CHIỀU
                          QUÁN NHỎ NHIỀU BIA KHUI LÓC CÓC
                          MỒI THÌ NƯỚNG MỘT ĐĨA ĐẦY NGHÊU
                          CỨ UỐNG CHO NHIỀU CHO ĐỦ KIỂU
                          CHỈ VỚI NĂM NGÀN TIÊU HẾT BIÊU
                          CHỈ CÓ NĂM NGÀN TIÊU HẾT SẠCH
                          CÓ CÒN AI HỎI ĐỂ TIẾP CHIÊU?
                          #73
                            HÀN PHONG 04.10.2010 02:04:47 (permalink)
                            0
                            GỬI TÚ....LÒNG THÒNG
                             
                            CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI ĐÚNG LÀ CHÀNG
                            KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG CỨ BƯỚC SANG
                            VÀO CHÂM VÓ VẨN DĂM BA CHỮ
                            ĐÉN TÚ...LÒNG THÒNG TRẢI TIM GAN
                            NHÀ MÌNH VÁCH ĐẤT ĐÈN KHÔNG SÁNG
                            SÁNH SAO NGÓI ĐỎ MẠ CHỮ VÀNG
                            KHỔ VẬY NHƯNG LÒNG MONG TÚ TỚI
                            GIÚP ĐỠ THU TRANG KHỎI BẼ BÀNG

                            Lethutrang


                            LIỀU

                            Bạn quá khen, tôi xấu hổ nhiều
                            Dăm con chữ mọn đáng bao nhiều
                            Không sang khéo lại manh danh "chảnh"
                            Chẳng ghé e rằng dính tiếng "kiêu"
                            Múa kiếm Hoa Sơn chừng mấy lượt
                            Vung thơ Thư Quán cỡ vài chiêu
                            Nhưng mà được cái ham vui vậy
                            Trúng trật lo chi cứ viết liều

                            Tú lòng...thòng
                            #74
                              tieudien 04.10.2010 21:15:48 (permalink)
                              0
                              NĂM NGÀN
                               
                              CHỈ CÓ NĂM NGÀN VẪN THÍCH NGHÊU
                              HÚ NHAU LỦI QUÁN NHẬU CHIỀU CHIỀU
                              QUÁN NHỎ NHIỀU BIA KHUI LÓC CÓC
                              MỒI THÌ NƯỚNG MỘT ĐĨA ĐẦY NGHÊU
                              CỨ UỐNG CHO NHIỀU CHO ĐỦ KIỂU
                              CHỈ VỚI NĂM NGÀN TIÊU HỀT BIÊU
                              CHỈ CÓ NĂM NGÀN TIÊU HẾT SẠCH
                              CÓ CÒN AI HỎI ĐỂ TIẾP CHIÊU?
                              lethutrang



                              quanh năm chỉ thích nhậu mồi nghê
                              trốn nhà hú hí ở góc lều
                              anh mở bia lon thả sức uống
                              chị pha mắm dấm bõ công khêu
                              bốc bải trong nồi cho tay sướng
                              chấm mút ngoài đường ngại kẻ trêu
                              mai lại năm ngàn đi nhậu nữa
                              bác nào cao hứng tiếp vài chiêu

                              hi hi hi lại mời bác đi nhậu nữa nè
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9