TƯƠNG TƯ THƠ
Tâm chán vần thơ chỉ gợi thương.
Và ghét chữ câu gọi đến buồn.
Đớn đau cả với từng từ ý.
Vẫn thả lời thương bởi vấn vương.
Tình thơ nhã nhạc đã buồn ngâu.
Dòng thơ tuôn chảy rót thêm sầu.
Câu lời ngân khúc buồn ai oán.
Ý tưởng họa lên giọt lệ châu.
Lỡ vướng tình yêu của nghiệp thơ.
Lỡ tương tư họa nét ơ thờ.
Ý thơ nhảy múa trong tâm tưởng.
Bắt phải gieo vần với chút mơ.
Đừng trách vì sao tôi nhớ thơ.
Dù biết tình yêu đó dại khờ.
Dẫu có đi vào vùng cát bụi.
Tôi vẫn trọn lòng trải ý thơ.
Lethutrang
5/4/2011
CẢM HOẠ...
TƯƠNG TƯ MỘNG.
Mong nhớ người dưng, trăn trở giấc.
Người tình xa đó, nhớ tôi không?
Yêu Em say đắm, hồn bay bổng.
Bướm đợi hoa dâng trọn giấc nồng.
Ta ước mơ cùng Em chung sống.
Tình yêu cho mãi không tận cùng,
Hôn trên da thịt mềm nhũn liễu,
Bầu sữa thơm tho lã ngọn tùng.
Say trên ngọc thể ngắm dung phơi.
Hương xưa đền trả tròn luyến ái.
Khe suối ngậm tình, rêu phong quyến.
Vòng tay cuộn chặt mãi chẳng rời.
Đêm nồng hoan lạc, bóng không ngơi!
Nầy Em hỡi! Muốn trao lời mơ ước tới.
Có bằng lòng? Là người yêu(bé) nhỏ, trong đời?
Từng đêm mong, nhiều ngày ngóng, gọi cho lời?
Ôi mừng rỡ, như ngày thơ, nhận cảm mến.
Ta vội xây, lâu đài mơ, dựng cung đền!
Cho bước ngự, đưa Em vào ngôi phi ái.
Trẫm yêu khanh, nồng nàn và cuồng dại?
Giăng màng loan trướng gấm, mây thang thênh.
Riêng một cõi thiên đường, yêu thương ta bện.
Bọc mượt mà, dãi yếm thắm, phiêu du.
Cùng trời đất, lãng phong dìu dỗ ngủ.
Ôi nghìn năm được giấc mộng thiên trù.
Bây giờ, trời cuối thu lá nhạt vàng.
Tất cả gì cũ, cho trôi qua.
Ta thay áo cho Em,
Để chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của dương gian.
Kề cận người thương........................?
nguyênhoang
nmntc/11
Thơ trao, tình cũng bay theo.
Từ cho trong máu bồng đèo khát khao,
Người thơ nhìn ngắm trăng sao,
Tưởng mây tiếc gió, dạt dào phú thi.
Lắm lần lệ ướt đoanh mi,
Hồn thơ chia xẻ, những gì thế gian.
Luôn mơ nhiều giấc kê vàng,
Triền non mây lã, thu huyền lãm dung
Tất đều về chốn mông lung,
Mà nghe nỗi nhớ muôn trùng hoài hương.
Chữ yêu kề cận từ thương,
Trăm năm vương lắm, vô thường bổng bay.
Nàng thơ, gợi nhớ từng ngày.
Bóng câu khung sổ, lưu hoài bút thơ.
Người tình nhập thể đơị chờ ?
Nhìn đâu cũng ngỡ, chập chờn bóng Ai?
nguyênhoang
2 ngàn 11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 03:59:40 bởi Huynhthomy >