TIẾC NUỐI
Bâng khuâng buồn khi cuộc đời dâu bể
Lòng lạnh lùng khi đón gió đông về
Thu đã tàn trơ trọi đến ngô nghê
Từng tán lá rơi chậm buồn không kể
Ta vẫn muốn ta vẫn đang ngạo nghễ
Dù bây giờ ta cũng đã chán chê
Dù bây giờ ta cũng quá não nề
Dù bây giờ đón gió đông không dễ
Hỡi người tình tại sao ta không thể
Cùng chân ai dạo bước ở triền đê
Tay trong tay cùng ánh mắt đê mê
Say ngây ngất hoa tình sâu đáy bể
Nuối tiếc nhiều vì bây giờ đã trễ
Người ra đi đâu có hẹn ngày về
Người ra đi cho kỷ niệm đề huề
Để nhung nhớ kẻ bên lề thương cảm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 06:49:41 bởi lethutrang >