NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 65 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 03.06.2011 19:38:15 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/E9EBECA38B284D57B8A03001B6BD4320.JPG[/image]
Attached Image(s)
lethutrang 06.06.2011 16:19:33 (permalink)
0

Tình Thơ 


Lẳng lặng viết, lẳng lặng trong hơi thở
Thả gieo vần những bỡ ngỡ thần tiên
Mộng bay cao rơi rớt những ưu phiền .......
Bao thổn thức đi vào miền quên lãng

Theo con chữ, thơ vây quanh ve vãn
Những ân tình theo gió thoảng mây bay
Cất cao lên tình khúc với mộng đầy
Yêu, thương, nhớ sẽ ngày ngày lên tiếng

Đây nguồn thơ vẫn tuôn dù thô thiển
Và đây là cả một biển trời mơ
Là chờ mong, đón đợi, thờ ơ
Bao cảm xúc, đã từng giờ, tuôn chảy

Đắm mình sâu trong bể dâu tình ái
Ta nhận chìm vào nguồn chảy mộng mơ
Thoảng giận hờn của một chút vu vơ
Cũng là cớ để nàng thơ than khóc

Ôi con chữ, đã gieo bao ngà ngọc
Giúp cho ta có những phút trải lòng
Sống trên đời mà ta vẫn mênh mông
Ta vẫn sống, dù trong lòng đã chết

lethutrang
24/12/2010
...................................

Nói Với Tình Thơ

Từng lời thơ đong đầy trong tiếng thở
Những vần từ nhảy múa hóa nên tiên
Từ thẳm sâu thơ xoa dịu lụy phiền
Đỡ đần cả nét suy tư bãng lãng

Khi ngợi ca, khi quay sang than vãn
Lúc vui, buồn, lúc ta thán gió bay
Chữ xếp theo từng trôi nổi vơi đầy
Bao cảm xúc, vỡ òa dây dưa tiếng

Lời thơ rơi, vụng về... hay thô thiển
Nhưng vần từ, vẫn hiển hiện tình mơ
Chở ước mong, dẫu đời đã thờ ơ
Cho yêu ghét, theo lời thơ mãi chảy

Từng dấu yêu, trôi dòng thơ thân ái
Tỏ mỹ miều, dẫu xa ngái cơn mơ
Tình cho đi, câu chữ chẳng vu vơ
Mà lên tiếng, vỗ về lời kêu khóc

Thơ tròn vai, diễn vẹn ngay nét ngọc
Trao cho đời, niềm cảm nhận trong lòng
Gửi cho đời, từng ý nghĩa mênh mông
Thơ tất cả…là dòng sông…không chết

Lethutrang
6/6/2011


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/57B28BB13FC5436A8F9BA791E253A23C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 18:18:39 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
lethutrang 07.06.2011 21:53:25 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/0C5E104F808448258AB64A312624C9BB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Huynhthomy 08.06.2011 10:11:54 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/0C5E104F808448258AB64A312624C9BB.JPG[/image]



MỘT BÀI THƠ HÂY, GỞI LỜI CHÚC LÀNH TRỌN VẸN NHẤT.

NIỆM LÒNG...

Đường còn xa dịu vợi.
Khuyên gắng sức đến nơi.
Muốn chốn đến tuyệt vời,
Sách đèn chớ buông lơi.

Thời gian không chờ đợi.
Biết, nắm bắt tương lai.
Chọn, đúng đường để bước.
Hạng phúc, tự đặt cài.

Với ai, đời cũng trải.
Dìu hoa mộng đi qua.
Mây, xuôi qua không lại.
Giữ, đôi chân ngọc ngà.

Ngưỡng cửa trường, mới lạ.
Chúc trọn vẹn, thành công.
Đền ơn nghĩa, gieo trồng.
Mẹ hiền luôn ước vọng.

Giúp đời, cũng niềm mong.
Nụ cười, ngày nào đó.
Trên môi mắt, trọn nồng.
Biển thì thầm, con sóng.
Lời Mẹ, ru bên con.
Là thước ngọc vàng son.
Minh Trí, thông sách hồng.

nguyênhoang.
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 10:15:00 bởi Huynhthomy >
lethutrang 08.06.2011 18:12:19 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/EF755C6992A24FF9B72B26C6A96D8D56.JPG[/image]
Attached Image(s)
trần như chuyên 10.06.2011 21:47:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lethutrang

..



 
TÌNH THƠ
 
 
 
Nhận lời, thay những món quà
Tiếng lòng ấm áp, đậm đà, lắng sâu.
Trái tim bắc nối nhịp cầu
Dòng trôi xao động sắc mầu thủy chung.
Đường mây chắp cánh tương phùng
Xa xôi, cách trở muôn trùng hòa ca.
Bốn phương thu lại một nhà
Nghĩa tình; Hương của bao la đất trời.
Đẹp thay những giọt sương phơi
Bắt tia nắng sớm rạng ngời, long lanh.
Thảo thơm cơn gió mát lành
Rung rinh ngọn bút phủ xanh cuộc đời.
Lặng thầm mạch nước giếng khơi
Bao nhiêu mệt mỏi rã rời tiêu tan.
Hồn thơ vỗ nhịp thời gian
Mà xoa dịu cả vô vàn chói chang.
Mở lòng người với mênh mang...
 
 
 
duonglam 10.06.2011 23:16:24 (permalink)
0
 đón đọc
 
BÊN DÒNG SẮC KHÔNG 

 
 [thơ Dương Lam, trường giang lục bát ,hình sưu tầm minh họa DL,vntq]
 
...Xe qua phố nhỏ bui hồng,   221
Thương em từ thuở theo chồng nỗi trôi,


 
Chiều chiều ra ngắm mây trời,
Mây qua phố bắc em rời phố nam.


Cánh chim bạt gió xa ngàn,  225
Thân em  bạt xứ gian nan bên đời.

 

 
 
Tuyết mùa đông đổ hoa rơi,
Mắt em lệ đổ sương trời tuyết pha.

 
 
 

lethutrang 12.06.2011 03:43:47 (permalink)
0
..[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/28D52156641A43C18375B5C72207BF6F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 10:38:25 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
lethutrang 13.06.2011 10:41:50 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/4C1584BC6E774AD3B261E4C06C8E22F7.JPG[/image]
Attached Image(s)
lethutrang 15.06.2011 17:51:41 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/126FFBD7E6304E1D92D22D456B123A93.JPG[/image]
Attached Image(s)
lethutrang 16.06.2011 14:42:13 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/6DA45E9937E743DCA23F342855E583D6.JPG[/image]
Attached Image(s)
Huynhthomy 18.07.2012 23:10:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97730/FEE7060D100149BEBB2211F111DD4A85.jpg[/image]

GẦN LẠI

Cà phê xưa hồn trĩu oằn giọt đắng !
Đêm tương tư mang lót dấu trăng ngà.
Góc phố nhỏ, gió vẫn về ngự đó.
Tiếc nuối gì, vạt cỏ lạnh phôi pha?

Tuyết phủ nặng nhánh liễu già buốt giá.
Trần gian lay, khi trời đất vô thường.
Mây đi mãi, biết về đâu? Không nhỉ!
Ngõ quay về, bóng lạc lõng, đơn côi.

Em xa anh, con sóng đùa đẩy vội
Bọt bể dồn lên bãi cát hoang vu.
Nắng có đến, làm thơ vu vơ nhớ.
Khóc hẹn dương trần, nước mắt ước mơ.

Chuyến đò nào theo dòng lưu trăn trở.
Gom đủ nỗi buồn giặt giũ trên sông.
Thương khách hoài mong tán trợ chuyển lòng.
Cho con nước, có niềm vui song bước.

Thôi nhé mai này, tương ngộ lại được.
Phiền muộn thời gian trách cứ vấn vương.
Đưa đi xa, mai cách trở đôi đường.
Đừng quên lãng, ngày bên nhau trọn vẹn.

Tình chúng ta không còn là lửa bén.
Duyên nhân gian, ta đã nhận hết rồi !
Bờ bến lạ, chân dìu qua khắp đó.
Nhớ nhau tìm, ánh mắt ngắm vành môi

NguyênHoang
2 ngàn 12
Attached Image(s)
Huynhthomy 23.07.2012 22:14:25 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97730/947850710EFD474DA94C0D814096DC83.jpg[/image]
Attached Image(s)
lethutrang 25.07.2012 01:42:56 (permalink)
0

NHƯ

Em cần anh.
Như lúa đã cần mưa,
Như nhánh lá chờ nắng hồng ve vuốt.
Như đêm tối cần màn sương chải chuốt
Như muôn đời, trăng thân thuộc cùng sao.

Em cần anh.
Như ruộng giữa bờ bao ...
Giữ mực nước, ươm vào từng cây lúa
Như hè đến, cần phượng hồng thắp lửa
Như ve sầu chờ hạ hát đồng ca.

Em cần anh.
Như biển rộng bao la ...
Cần nhiều lắm, những dạt dào ngọn sóng
Như sông lớn, cần thêm dòng nước chảy
Xuôi ngược theo triều, lên xuống mãi ngàn năm

Em cần anh.
Như máu chảy về tim...
Cần cuồn cuộn ấm nồng cho nhịp đập
Như hơi thở vẫn từng ngày e ấp
Cần yêu thương muôn thuở chẳng nhạt nhòa

Em cần anh.
Như nụ muốn đơm hoa
Tươi rực rỡ đón ánh hồng ban sớm
Như cuộc sống với bao nhiêu thấp thỏm
Cần duyên đời khi vừa chớm màu yêu

lethtrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2012 01:57:44 bởi lethutrang >
Huynhthomy 25.07.2012 06:46:21 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


NHƯ

Em cần anh.
Như lúa đã cần mưa,
Như nhánh lá chờ nắng hồng ve vuốt.
Như đêm tối cần màn sương chải chuốt
Như muôn đời, trăng thân thuộc cùng sao.

Em cần anh.
Như ruộng giữa bờ bao ...
Giữ mực nước, ươm vào từng cây lúa
Như hè đến, cần phượng hồng thắp lửa
Như ve sầu chờ hạ hát đồng ca.

Em cần anh.
Như biển rộng bao la ...
Cần nhiều lắm, những dạt dào ngọn sóng
Như sông lớn, cần thêm dòng nước chảy
Xuôi ngược theo triều, lên xuống mãi ngàn năm

Em cần anh.
Như máu chảy về tim...
Cần cuồn cuộn ấm nồng cho nhịp đập
Như hơi thở vẫn từng ngày e ấp
Cần yêu thương muôn thuở chẳng nhạt nhòa

Em cần anh.
Như nụ muốn đơm hoa
Tươi rực rỡ đón ánh hồng ban sớm
Như cuộc sống với bao nhiêu thấp thỏm
Cần duyên đời khi vừa chớm màu yêu

lethtrang






Đất trời còn gió, xoay quanh mãi!
Anh mãi yêu Em, chẳng thể rời.
Có phải thiên trù, cho vẹn ước?
Thương từ phố ảo mang bên đời..
. . .

nguyênhoang
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2012 06:50:36 bởi Huynhthomy >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 65 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9