NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 65 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Huynhthomy 26.07.2012 23:02:42 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97730/688E796648AB4760A099963B29458033.jpg[/image]

VÌ .. MÀU XANH.


Anh vì Em,
tựa mây chờ gió vuốt!
Liễu bâng khuâng, mong trăng đến ngủ vùi,
Nhân gian tiếc, cuộc tình sao ngắn ngủi?
Nguyện chưa xong,
nên hồn mãi phiền buồn.

Anh vì Em,
xuôi nhanh về dốc muộn!
Ngăn hoàng hôn, dừng con nắng nhạt màu.
Một lần dở, ngắm qua cầu..chim sáo.
Hội ngộ nầy,
chớ vột thoát tầm tay.

Anh vì Em,
giữ bên đời yêu mãi!
Tựa rong rêu, bám vách đá cỗi cằn.
Chỉ nhắm mắt hoặc cạn cùn hơi thở,
Mới bằng lòng,
chịu ra khỏi dương gian.

Anh vì Em,
cản thu làm lá chết!
Khi gió đọng về, hối hả đưa tang.
Lúc đôi tim, còn mãnh liệt rộn ràng.
Chờ nắng cháy,
trên đồng hoang tắt hết.

Mượn vần thơ, xây dựng nên cung đền.
Anh đón bước, dìu Em vào chiêm ngưỡng!
Cõi thiên đường, mọi người mơ ước đến.
Nơi màu xanh, nụ đài trổ yêu thương.

Nguyênhoang
2ngàn12
Attached Image(s)
Huynhthomy 12.08.2012 20:53:31 (permalink)
0



CHUYỆN CHÚNG MÌNH.

Anh chẳng muốn, Em làm thơ hoạ xướng.
Bởi có người, hồn thi sĩ, kém văn minh.
Dụng câu ý, giao vần từ không chân chính.
Ngại mất Em, học sáng tác thi đường.

Mấy ai dám? Ngồi từng giờ chiêm ngưỡng!
Ngắm nhìn Em, thưởng thức vị ngọt bùi.
Khen bữa trước, tuyệt vời..đúng “Gu” đắng.
Chê hôm nay, người pha chế..thêm đường?

Cơm hai buổi, nhường cà phê..đi trước!
(Chưa vụ nầy, ăn món khác..hết ngon).
Đường không mưa, sao người vắng, khách thưa?
Rồi mai sẽ, thiếu đây bóng hình nữa..
Em ngồi ôm kỷ niệm cũ, nhớ thương..

Đường bay mang người yêu tiếp hải hồ!
Giọt lệ ứa, tuôn dài đọng khoé mắt.
Chợt vẳng lời, cô bé kề bên hỏi?
Chú đâu rồi..ghế chứa một mình Cô.

Phiền muộn dẳng dai, bám víu..không rời!

Cơn ghiền kéo..Em quên bỏ đất trời.
Một ngụm đắng, dìu hồn đi diệu vợi.
Nửa vòng xoay nào xa, mà không tới?
Sà vào lòng Anh, môi hôn nóng..khắp nơi!

Anh là mùa xuân, Em hằng mong đợi.
Cuối dốc hoàng hôn, cho hết ân tình.
Niềm thương đó..được từ Người, nghiệp lính!
Đạn pháo dập dồn, vung vãi hạt rơi.

Mơ ước nhỏ, khung cảnh nầy..chủ quán.
Sáng trưa chiều, đầy đủ có cà phê.

Bởi mùa đông, vấn vương lòng..viễn xứ.
Không hực nồng, lúc sáng nắng chiều mưa.
Mưa nơi phương xa, trắng mầu sương tuyết.
Tròn phu thê, gắng giữ mãi thề nguyền.

Càphêxưa, người xưa..bao giờ về nữa?
Vào quán quen tên, không cảm thấy thãi thừa.
Từng ngày mong Anh, gió lùa song..cứ ngỡ!
Mây chuyển trả về, tình nghĩa xa xăm.

Anh lại về..mưa ngừng, phố dứt ngập.
Nắng Sàigòn, rực rỡ ánh thủy tinh.
Ngõ đường ấm, tất cả choàng..thức tỉnh.
Vòng tay chân tình, quyện lấy bóng..Em Anh!
(Chuyện chúng mình..hồi ký có mong manh?).

Nguyênhoang
2012




I LOVE YOU!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 21:16:56 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 13.08.2012 17:13:38 (permalink)
0


HƯƠNG MÂY SA.

Anh vẫn chờ Em, trên dốc trắng.
Con đường im ngút, ngỡ ngàng xa.
Mênh mang bóng nắng, chìm đâu mất.
Cánh bướm chiều nay, quên dáng hoa.

Buồn phiền con gió, ngưng lơi lả.
Treo mắc hồn thơ, lắng chuyện lòng.
Bỏ mặc cơn mơ nằm rệu rã.
Đừng quên ngày đã sắp vào đông?

Năm trước mình cùng định ước vọng.
Mùa sang thu sẽ ngập hoa vàng.
Trên đồi rộ nở mừng duyên thắm.
Miền đó, hoan nồng nắng chói chang.

Em đến, Anh đi...còn ảo giác!
Buồn giăng đạm ảm cả khung trời.
Nguyệt hằng sẽ mãi, sầu muôn kiếp.
Mới biết tình yêu, quý giá thay.

Thi phú ngàn năm chúc tụng mãi
Trần gian cất tiếng hát, yêu đời!
Ai đan dải lụa, phong che kín?
Môi mắt rực màu, đợi sóng khơi.

Nguyênhoang
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 17:28:17 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 15.08.2012 04:37:32 (permalink)
0



DẤU XƯA.

Lạnh mù sương nắng về bên dốc đá.
Nhìn tà dương lặng lẽ bước cạnh đời.
Theo năm tháng bóng thời gian mệt mỏi.
Tất cả buồn, khi rẽ hướng chia nơi.

Đến cuối ngã, không gặp ai đứng đợi.
Còn lại đây toàn cảnh úa, phai tàn.
Qua vùi lấp hoặc an phần viên mãn.
Lẽ sống muôn loài, phải chịu ra đi.

Đó là luật tuần hoàn, xếp an vị.
Một thời vui với xanh bóng xuân thì.
Thân cằn cỗi phải chuyển màu, đổi hướng.
Lục bát cuộc đời, bát cú yêu thương.

(Ôi những vần câu, ngọt lịm thi đường.
Bút bay lượn, thi nhân hề, loang bước..
Trần thơ say, chén men Hành Tống Biệt.
Ngõ hằng soi đêm vọng đỉnh cầu sương)!

Vòng trời đất vô thường, soạn giao hưởng.
Hạnh phúc thiên trù lắm nẽo gian nan.
Bốn mùa nhân gian, thu ắng sắc vàng.
Đông cam phận quạnh buồn, ôm buốt giá.

Bương miên man quên nhớ, tiếc nuối quà?
Mà Thượng đế một lần trao tay, đón..
Kiếp chưa ngộ, nên duyên tình chẳng trọn.
Cõi nào yên bình, bóng đáp ngụ cư?

Vọng ước kiêu xa, thỉnh cầu tha thứ..!
Ta rời tinh cầu mộng mãi tương tư.
. . .

nguyênhoang.
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 04:38:36 bởi Huynhthomy >
lethutrang 22.08.2012 21:01:13 (permalink)
0

TỪ TẠ

Buông thơ bỏ bút, bạn mình ơi
Xa lánh chữ câu bởi cạn lời
Tiền bạc hằng ngày không chịu nghỉ,
Áo cơm mỗi bữa chẳng cho ngơi
Anh em đành biệt gây buồn phận,
Chồng vợ phải ly khiến khổ đời
Mai nếu xuôi tay về cõi chết
Ai là người sẽ khóc vì tôi

lethutrang
lethutrang 24.08.2012 21:08:28 (permalink)
0

CÂU HỎI

Trời đông lạnh lẽo lắm người ơi
Mà bão thích dâng ở cuối trời
Ta trốn làm sao cho trọn vẹn
Cuộc đời nghiêng ngã với sầu khơi

Nỗi niềm cứ mãi đến gieo neo
Ta thoát làm sao cái kiếp nghèo
Lận đận cả trong tim với trí
Kêu rằng chê chán sẽ hoài theo

Xin tha cho kiếp phận gian trần
Khuấy mãi bao giờ mới có xuân
Từ tạ tình đời trao khổ não
Chẳng lần nếm được thảnh thơi ngân

Nay thì quyết định một mình đi
Lao chốn gian nan biết được gì
Hay lại ôm vào bao thất chí
Và rồi mang vác lắm hài bi

Nói rằng yêu lắm mãi không xa
Sao tiếng nói chung chẳng chịu hoà
Giông bão muốn gieo dồn dập tới
Ân tình ... liệu có lối mà qua ?

lethutrang
Huynhthomy 25.08.2012 09:26:34 (permalink)
0


TIN YÊU.

Anh hãy nhìn sâu trong mắt Em.
Có gì gian dối không chân tình?
Yêu Anh, Em đã cho nào tiếc.
Chỉ muốn giải lòng, thả bút thơ.

Mà Anh vẫn mãi cứ nghi ngờ.
Chẳng lẻ không còn yêu Em nữa?
Kỷ niệm dài lâu như thế đó.
Như vầy chưa đủ cho nhau tin?

Những lời phiền trách nén lặng thinh.
Che giấu từng dòng lăn nước mắt.
Đừng nghĩ tình thương đà giảm sút?
Nguyện lòng nhung nhớ, sẽ không vơi.

Em hứa bên Anh, đi trọn đời.
Chẳng gì thay đổi làm suy nghĩ.
Con tim bền vững luôn chung thủy.
Môi vẫn cho Anh những nụ cười!

nguyênhoang
2012
*Càphêxưa vị hết đắng cuộc đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 20:21:13 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 25.08.2012 22:43:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


TỪ TẠ

Buông thơ bỏ bút, bạn mình ơi
Xa lánh chữ câu bởi cạn lời
Tiền bạc hằng ngày không chịu nghỉ,
Áo cơm mỗi bữa chẳng cho ngơi
Anh em đành biệt gây buồn phận,
Chồng vợ phải ly khiến khổ đời
Mai nếu xuôi tay về cõi chết
Ai là người sẽ khóc vì tôi

lethutrang





BẢN SẮC..

Bút buông có thể được sao?
Hồn thơ giục thúc, réo gào.. gọi mong!
Tương tư phố ảo bềnh bồng,
Theo mây khắp chốn, mềm lòng trao thơ.

nguyênhoang
2012


*THƠ bỏ, MẠNG xa..nắng hạnh phúc chan hoà.
(Chị Phượng ơi! Hôm nay Em đã bỏ được ,không còn làm thơ rồi).
Caphêxưa/TV.



*Mai nếu xuôi tay về cõi chết
Ai là người sẽ khóc vì tôi

lethutrang

*Lúc nhắm mắt, còn biết gì để hỏi?
Khóc bây giờ, nhiều lắm..dư đền bồi.
. . .
nguyênhoang.
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 03:06:41 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 28.08.2012 08:55:36 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


TỪ TẠ

Buông thơ bỏ bút, bạn mình ơi
Xa lánh chữ câu bởi cạn lời
Tiền bạc hằng ngày không chịu nghỉ,
Áo cơm mỗi bữa chẳng cho ngơi
Anh em đành biệt gây buồn phận,
Chồng vợ phải ly khiến khổ đời
Mai nếu xuôi tay về cõi chết
Ai là người sẽ khóc vì tôi

lethutrang



LỜI CHO..

Đã nguyện thì xin giữ lấy lời.
Buồn lòng chớ vội thốt rồi thôi.
Đất trời sẽ chứng giùm câu nói.
Hy vọng lần nầy, chẳng nói chơi?
. . .

nguyênhoang
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 08:56:36 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 01.09.2012 20:49:03 (permalink)
0



MỘT MÌNH..

Trả lại cho đời..tất cả những câu chữ.
Và người..con phố ảo.. thắm tình thơ.
Bỏ xác thân, vùi tha hương..đất khách.
Chút nào xót xa? Hanh vết ưu phiền!

Thủy triều ra, mang phù sa về biển.
Chén phù vân, men cay đắng bùi ngùi.
Đôi dòng lệ, để lại hoen trên mắt!
Lóng lánh dài, xa tắp chảy..con sông.

Nỗi niềm xưa sẽ lắng trôi, cô đọng.
Theo sóng trường giang, mây thoáng bềnh bồng.
Tựa dấu ái nơi hương đồng cỏ nội,
Quyện mặn nồng, ấp ủ mãi son môi!

Mọi điều dần xa, còn lại riêng tôi.
. . .
nguyênhoang.
2ngàn12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 20:56:08 bởi Huynhthomy >
lethutrang 02.09.2012 15:15:23 (permalink)
0

PHÍA TRƯỚC

Khi ngày tháng còn trôi dài không nghỉ
Thì cuộc đời cũng lẳng lặng dòng thương
Khi tiết thu đầy lá rụng trên đường
Thì man mác vẫn vấn vương niềm nỗi ...

Ai nói yêu ... nghe dịu hiền quá đỗi
Ngỡ khung trời, thiên sứ ngự nơi đây
Có đâu ngờ, chỉ con gió lượn bầy
Vờn xuống nhẹ, rồi tung bay khắp nẻo ...

Ôi ao ước, vẫn ngày đêm níu kéo
Từng hanh hao, quanh quẩn lối đi về
Ngày nắng hay đêm, trở giấc nặng nề
Mùa đơn lạnh, lại bộn bề kêu gọi ...

Con nắng quái, thu này, như lửa đói
Đốt lòng ta, thiêu cháy khắp hồn ta
Để tàn tro, phủ ảm đạm tình hoa
Và cay đắng, đậm đà hương vị nhớ

Em biết Anh, từ phương xa cách trở
Vẫn đêm ngày, mong gọi tiếng thương yêu
Nhưng thời gian, cứ xô đẩy muôn chiều
Làm bấn loạn, biết bao điều Anh nhỉ?

Hãy cho em , ru yên dòng thơ phỉ
Gói chặt đời trong thế giới áo cơm
Vất vả nay, làm người bạn thảo thơm
Trong cuộc sống, nhọc nhằn tung tăng bước ...

Em vẫn ước... mãi luôn nhìn phía trước...

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2012 15:18:07 bởi lethutrang >
lethutrang 03.09.2012 22:36:44 (permalink)
0

ÁO TÌNH

Anh ơi, gió rủ mưa về
Lạnh lùng hong nỗi tái tê đêm dài
Anh ơi, năm tháng phôi phai
Đong đưa niềm nhớ và lai láng tràn

Anh ơi, khi tiết mùa sang
Trăng nhòa nhạt lắm, nắng vàng cũng hanh
Anh ơi, đêm điểm trống canh
Cô đơn lại rớt trên nhành yêu thương

Anh về một chốn mù sương
Muôn trùng ngăn cách lối đường mình qua
Bao giờ cây lại nở hoa ?
Cho từng niềm nỗi xoá nhoà nhớ nhung

Ngày mong, đêm nhớ theo cùng
Quán cà phê cũ uống chung ly tình
Trông về từng nét mơ xinh
Em đan thành áo riêng mình ấp yêu ...

lethutrang
Huynhthomy 04.09.2012 03:41:02 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


PHÍA TRƯỚC

Khi ngày tháng còn trôi dài không nghỉ
Thì cuộc đời cũng lẳng lặng dòng thương
Khi tiết thu đầy lá rụng trên đường
Thì man mác vẫn vấn vương niềm nỗi ...

Ai nói yêu ... nghe dịu hiền quá đỗi
Ngỡ khung trời, thiên sứ ngự nơi đây
Có đâu ngờ, chỉ con gió lượn bầy
Vờn xuống nhẹ, rồi tung bay khắp nẻo ...

Ôi ao ước, vẫn ngày đêm níu kéo
Từng hanh hao, quanh quẩn lối đi về
Ngày nắng hay đêm, trở giấc nặng nề
Mùa đơn lạnh, lại bộn bề kêu gọi ...

Con nắng quái, thu này, như lửa đói
Đốt lòng ta, thiêu cháy khắp hồn ta
Để tàn tro, phủ ảm đạm tình hoa
Và cay đắng, đậm đà hương vị nhớ

Em biết Anh, từ phương xa cách trở
Vẫn đêm ngày, mong gọi tiếng thương yêu
Nhưng thời gian, cứ xô đẩy muôn chiều
Làm bấn loạn, biết bao điều Anh nhỉ?

Hãy cho em , ru yên dòng thơ phỉ
Gói chặt đời trong thế giới áo cơm
Vất vả nay, làm người bạn thảo thơm
Trong cuộc sống, nhọc nhằn tung tăng bước ...

Em vẫn ước... mãi luôn nhìn phía trước...

lethutrang

[/quot]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 02:04:12 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 06.09.2012 16:39:39 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


ÁO TÌNH

Anh ơi, gió rủ mưa về
Lạnh lùng hong nỗi tái tê đêm dài
Anh ơi, năm tháng phôi phai
Đong đưa niềm nhớ và lai láng tràn

Anh ơi, khi tiết mùa sang
Trăng nhòa nhạt lắm, nắng vàng cũng hanh
Anh ơi, đêm điểm trống canh
Cô đơn lại rớt trên nhành yêu thương

Anh về một chốn mù sương
Muôn trùng ngăn cách lối đường mình qua
Bao giờ cây lại nở hoa ?
Cho từng niềm nỗi xoá nhoà nhớ nhung

Ngày mong, đêm nhớ theo cùng
Quán cà phê cũ uống chung ly tình
Trông về từng nét mơ xinh
Em đan thành áo riêng mình ấp yêu ...

lethutrang







CHUYỆN CHÚNG MÌNH.(Hồi ký)

Anh chẳng muốn, Em làm thơ hoạ xướng.
Bởi có người, hồn thi sĩ, kém văn minh.
Dụng câu ý, gieo vần từ không chân chính.
Ngại mất Em, học sáng tác thi đường.

(Cà phê xưa, môt nick name, ...được!) ??

Mấy ai dám? Ngồi từng giờ chiêm ngưỡng!
Ngắm nhìn Em, thưởng thức vị ngọt bùi.
Khen bữa trước, tuyệt vời..đúng “Gu” đắng.
Chê hôm nay, người pha chế..thêm đường?

Cơm hai buổi, nhường cà phê..đi trước!
(Chưa vụ nầy, ăn món khác..hết ngon).
Đường không mưa, sao người vắng, khách thưa?
Rồi mai sẽ, thiếu đây bóng hình nữa..
Em ngồi ôm kỷ niệm cũ, nhớ thương..

Đường bay mang người yêu tiếp hải hồ!
Giọt lệ ứa, tuôn dài đọng khoé mắt.
Chợt vẳng lời, cô bé kề bên hỏi?
Chú đâu rồi..ghế chứa một mình Cô.

Phiền muộn dẳng dai, bám víu..không rời!

Cơn ghiền kéo..Em quên bỏ đất trời.
Một ngụm đắng, dìu hồn đi diệu vợi.
Nửa vòng xoay nào xa, mà không tới?
Sà vào lòng Anh, môi hôn nóng..khắp nơi!

Anh là mùa xuân, Em hằng mong đợi.
Cuối dốc hoàng hôn, cho hết ân tình.
Niềm thương đó..được từ Người, nghiệp lính!
Đạn pháo dập dồn, vung vãi hạt rơi.

Mơ ước nhỏ, khung cảnh nầy..chủ quán.
Sáng trưa chiều, đầy đủ có cà phê.

Bởi mùa đông, vấn vương lòng..viễn xứ.
Không hực nồng, lúc sáng nắng chiều mưa.
Mưa nơi phương xa, trắng mầu sương tuyết.
Tròn phu thê, gắng giữ mãi thề nguyền.

Càphêxưa, người xưa..bao giờ về nữa?
Vào quán quen tên, không cảm thấy thãi thừa.
Từng ngày mong Anh, gió lùa song..cứ ngỡ!
Mây chuyển trả về, tình nghĩa xa xăm.

Anh lại về..mưa ngừng, phố dứt ngập.
Nắng Sàigòn, rực rỡ ánh thủy tinh.
Ngõ đường ấm, tất cả choàng..thức tỉnh.
Vòng tay chân tình, quyện lấy bóng..Em Anh!
(Chuyện chúng mình..hồi ký có mong manh?)

NGUYÊNHOANG
2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 17:35:17 bởi Huynhthomy >
nguyenngoat 06.09.2012 22:23:00 (permalink)
0




xoá

            
  

 

 

 
 
 
                







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 19:34:05 bởi nguyenngoat >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 65 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9