NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 65 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 25.03.2014 18:57:59 (permalink)
0
ƯỚC
 
Buồn theo ngày tháng lớn lên dần
Khổ cũng âm thầm quyện lấy thân
Mỗi trận mưa về đong khắc khoải
Từng con gió thoảng tặng đau phần
 
Nhặt mảnh tơ tình ném giữa sông
Nhờ trôi đi hết xót xa lòng
Đò nay lỡ chuyến khơi chiều xuống
Cảm thấy tim mình giọt máu đông
 
Ngắm buổi hoàng hôn tiễn nắng vàng
Mây thời phiêu lãng với mênh mang
Nghe dòng mặn đắng hòa duyên số
Chạm cõi ta bà nặng trĩu sang
 
Nuối tiếc thêm buồn kỷ niệm ơi
Mùa sang lạnh giá cuốn theo rồi
Đơn phòng chỉ gió êm đềm thổi
Chắc dỗ cho lòng thổn thức vơi
 
Hỏi giọt mưa nào vỗ mát tôi
Mầm quên nảy lộc với đâm chồi
Và sương phủ nhẹ dìu tâm tưởng
Rước mộng trôi vào cõi ảo thôi

 
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2014 18:59:52 bởi lethutrang >
Huynhthomy 31.03.2014 05:33:19 (permalink)
0
 
 
Đã yêu Em trọn một thời.
Anh dành trao nốt, quãng đời lưu vong.
Vườn xưa đợi đó nụ hồng,
Qua mơ chợt tỉnh, còn mong gặp Người.
 
nguyênHOANG
lethutrang 06.05.2014 18:47:50 (permalink)
0
Huynhthomy

Đã yêu Em trọn một thời.
Anh dành trao nốt, quãng đời lưu vong.
Vườn xưa đợi đó nụ hồng,
Qua mơ chợt tỉnh, còn mong gặp Người.

nguyênHOANG


 
TƯỞNG
 
Tưởng ta mộng mị trong đời
Ai dè sự thật toàn lời xảo ngôn
Mình nay một kẻ không hồn
Ân tình đã biệt lấp chôn xuống mồ
 
Tưởng rằng sóng biển nhấp nhô
Sẽ dìu ta đến mộng thường ngày mai
Đâu ngờ chốn tưởng thiên thai
Lại là bể khổ trôi dài đời duyên
 
Trăng nay chẳng nhận câu nguyền
Trăng nay lạnh lẽo dẫn thuyền cô đơn
Trăng nay thôi nhé dỗi hờn
Trăng nay cõi nhớ chập chờn từ ly
 
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 20:21:20 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
Huynhthomy 06.05.2014 20:12:32 (permalink)
0
ÂM THẦM

Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.

Trần Như Chuyên



 


Đính kèm (1)
Cư dân mạng ảo đều quen biết.
Khắp cả nơi nào cũng có tên(nickname).
. . .
 
Trót đà lầm lỡ dại khờ.
Đi yêu một kẻ, tình cho khắp người?
 
(Mọi chuyện cũ hãy quên bỏ hết đi, đừng tiếp tục mang ra
chẳng có gì hay ho?).
 
nguyênhoang


  *Cứ ngẫm lại lòng có đáng không??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2014 04:08:32 bởi Huynhthomy >
lethutrang 06.05.2014 23:25:32 (permalink)
0
THÀ
 
Họ bảo tôi rằng quên hết đi
Ngày mơ tháng mộng chớ vương gì
Ừ bao kỷ niệm giờ xin trả
Hứa hẹn quên rồi chẳng nhớ chi
 
Muốn biệt cho xong cái thói đời
Ngôn từ ước hẹn thoảng xa xôi
Tình yêu nẻo đến không còn lối
Giã biệt quay về đối diện tôi
 
Những tháng ngày qua mộng cuốn vào
Nghe chừng chẳng phải giấc chiêm bao
Đâu ngờ vọng tưởng thành ra nát
Ảo ảnh người trao đã đổ nhào
 
Như là gió bão đã cuồn qua
Sấm giật chớp reo cũng gọi là
Mọi sự trên đời do phận số
Bây giờ tự nghĩ giấc mơ xa
 
Mùa xuân chẳng có nắng reo hò
Tiết hạ thì đang cơn chán to
Hỏi lạnh đông ngày nao buốt giá
Thu về xếp lại chẳng buồn lo
 
Chân trần vững bước chớ lo chi
Hạnh phúc mơ xa khó ước vì...
Kẻ mãi hờn ghen làm mỏi mệt
Ta thà giã biệt cánh thiên di
 
lethutrang
lethutrang 06.05.2014 23:34:56 (permalink)
0

 
TA VẼ
 
Thanh thản giữa đời này
Ta ngắm nắng cùng mây
Thả hồn theo tiếng gió
Ngất ngây lòng thêm say
 
Nhìn mây lững lờ trôi
Chẳng thiết đến sự đời
Ta cũng nên như thế
Quên nỗi buồn chơi vơi
 
Mưa chẳng lắm giọt đau
Bão không chảy thêm màu
Ta hờn chi tất cả
Chỉ mong trời sáng mau
 
Ừ chân đã dần quen
Lối nhỏ gió mưa chèn
Dẫu đường xa quạnh quẽ
Đơn phòng chẳng bon chen
 
Xem như giấc mộng qua
Thành thật với trăng tà
Ta mượn dòng chữ nhỏ
Vẽ khung trời thêm xa
 
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 23:36:39 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
trần như chuyên 04.07.2014 21:27:30 (permalink)
0
Chào lethutrang, bạn đã lành bệnh chưa, tình cờ vào xem trang thơ thấy bài của mình được lưu lại, cho mình sao lại bài thơ này nhé, rất cảm ơn.
 
ÂM THẦM 
 
Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau 
Chưa dám nói gì ở kiếp sau 
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ 
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau 
Đã không dứt khoát nơi sân trước 
Có thể mập mờ phía cổng sau 
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát 
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau. 
 
Chúc lethutrang thật vui nhé!
Trần Như Chuyên 
lethutrang 26.08.2015 02:49:18 (permalink)
0
 
 
TRẢ
 
Mượn chiếc chăn sương phủ cuộc tình
Nhờ Trăng huyễn hoặc lối u minh
Mong rằng biển sóng còn ngân mãi
Khúc nhạc cô đơn để tặng mình
 
Đón nụ xuân hồng vừa độ thắm
Thương ngày phải tiễn cảnh từ ly
Khuyên mình cạn nhé màu yêu đậm
Chắc hẳn đông về giọt nhớ ghi
 
Hiểu được thì nay cũng lỡ rồi
Đêm dài gió lạnh lại đòi ngôi
Cay vì lãnh đạm còn ưu thế
Khiến mộng tương phùng chẳng đến đôi
 
Trả lại thời gian những bạc lòng
Xua cùng đuổi tận cả niềm mong
À ơi giấc ngủ mình ru dỗ
Bởi có ai về để đếm đong
 
Hạnh phúc từ đây trả lại người
Ta về chuẩn bị bước đi thôi
Hành trang cuối nẻo đơn sơ lắm
Một nấm mồ xanh cỏ đẹp đời
 
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2015 07:16:39 bởi lethutrang >
lethutrang 06.09.2015 21:30:26 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2015 21:31:53 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
lethutrang 24.09.2015 20:16:20 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH PHỐ NÚI

Mưa phố núi tuôn tràn trên lối nhỏ
Gió lượn vòng vờn khắp cỏ cây xanh
Có phải chăng vì những giọt trong lành
Níu chân bước để rồi dành dỗ nhớ

Tôi ngắm mưa cõi lòng như gợi mở
Mọi niềm đau dường chẳng nợ duyên gì
Và tâm hồn như cũng được dấu ghi
Đường đơn lẻ hết thầm thì to nhỏ

Ôi cuộc sống chưa lần đem dỡ bỏ
Những phiền ưu còn lấp ló trong lòng
Hạnh phúc tàn đâu còn nữa mà mong
Nên gió lạnh ruổi rong hoài tâm tưởng

Về phố núi niềm tin như mở hướng
Tình thân thương xốc lại bước đăng trình
Lời nhủ khuyên dỗ ấm lại tim mình
Nghe cuộc sống dậy lên nghìn hy vọng

Ơi phố núi cho lòng ta gợn sóng
Biển yêu thương rộng đón lối đi về
Những niềm đau nhiều lúc rất bộn bề
Nay bỏ lại, não nề như lặn hết

Tình cao nguyên, cho nhiều không đoạn kết

Lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2015 17:42:49 bởi Ct.Ly >
lethutrang 16.10.2015 01:48:51 (permalink)
0

 
GỬI ANH
Đêm nhớ nắng, 
Đêm bồi hồi thao thức
Gió nhớ mây,
Gió trở giấc canh dài.
Ngày nhớ trăng,
Ngày ngóng đợi mùa phai,
Đông nhớ tuyết
Đông gài sương phủ lạnh

Tôi nhớ anh
Tôi tìm vần thơ ấm
Tự ru mình
Vào thăm thẳm đơn côi
Tôi nhớ anh
Dù dạ rất bồi hồi
Vay mượn chữ
Nhủ lòng thôi hối tiếc.

Tôi nhớ thơ 
Tôi viết từng thua thiệt
Tự tâm hồn
Vẫn biết phải quên ai
Tôi khát khao
Ngày ngắn với đêm dài
Lòng thỏa mãn
Nghĩa cài bên gối chiếc.

Tôi viết hết 
Nẻo đời xa biền biệt
Quỹ trần gian
Tôi biết sắp cạn rồi
Và hiểu rằng
Cuộc sống thoảng qua thôi 
Người ngoảnh mặt
Xin lần hồi quên lãng

Tôi ước anh
Đừng mua vui một thoáng
Để cung sầu 
Trên mắt bạn tình chung
Tôi chúc anh
Hạnh phúc với ai cùng
Và chớ để 
Rời xa vùng cảm xúc

Kỉ niệm xưa đã thành thanh gỗ mục
lethutrang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2015 02:15:54 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
lethutrang 23.10.2015 00:58:49 (permalink)
0
 

 
VĨNH BIỆT
 
Này mây nhắn gửi đôi lời
Mùa xuân với hạ muôn đời xa nhau
Vào đông gió cũng nát nhàu
Thu về mất cả gam màu tình yêu
 
Này mây chớ nhắc chi nhiều
Mưa vùi bão dập chẳng điều chi đâu
Dù cho con sóng bạc đầu
Cũng từ bỏ hết những câu chung tình
 
Này mây chớ gợi bóng hình
Từng gây hạnh phúc lung linh diễm huyền
Tưởng rằng đã gặp nợ duyên
Nào hay người đã sang thuyền bỏ ta
 
Này mây khắc khoải trăng ngà
Đừng rơi sương lạnh phủ qua cõi lòng
Hiểu rằng lỡ hẹn bến trong
Là ta đã phải long đong một đời
 
Này mây cạn tỏ đôi lời
Từ nay vĩnh biệt chân trời từng mơ
 
lethutrang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2015 01:00:02 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
lethutrang 26.10.2015 06:13:43 (permalink)
0
 
 
 
 
 
MÙA ĐI
 
Chỉ có nắng, ly cà phê làm bạn
Giữa cung chiều lãng đãng gió mây trôi
Hoàng hôn đang chờ chực bước trở hồi
Giăng mắt tím mặn mòi màu duyên thắm
 
Ta vẫn biết chiều nghiêng nghiêng say đắm
Lá rơi đầy ngàn dặm tiễn thu đi
Trời vào đông mùa trăn trở những gì
Cho giọt nhớ lại ghì cung hối tiếc
 
Một dấu yêu đã từng bao tha thiết
Cũng đã về giã biệt cuộc tình xa
Để chiều nay bóng nguyệt gợi mặn mà
Khơi nỗi nhớ thêm lần ngà ngọc chuốt
 
Hoàng hôn ơi, mùa đi còn có được
Ngập nắng vàng, lá đổ tiễn chân ai
Riêng mình ta đơn độc mỗi canh dài
Mong với nhớ lại bày màu duyên mở
 
Ta vẫn biết vào yêu là dang dở
Cuộc tình này chẳng nợ để cầm tay
Bước chân say mùa cũ có trở quày
Cho màu nắng được ngày ngày chao lượn
 
Mùa đông ơi, chiều trôi đi vạn hướng...
 
lethutrang
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2015 17:51:05 bởi Ct.Ly >
lethutrang 27.10.2015 16:03:33 (permalink)
0
 
 
 
BAO GIỜ
 
Một góc KHÔNG GIAN nhớ mãi người
Cà phê buổi nọ nghĩa tình phơi
Duyên nồng những tưởng muôn đời đẹp
Chẳng nghĩ chia lìa dạ tả tơi
 
Qua hàng hủ tiếu nhớ dày thêm
Mỗi tiếng yêu thương rót ngọt mềm
Gió cũng chao nghiêng khi chiều xuống
Khơi niềm khắc khoải trải từng đêm
 
Vẫn biết từ nay cách biệt rồi
Người về một chốn rất xa xôi
Ta thì ở lại cùng duyên lỡ
Để mỗi canh dài dỗ cút côi
 
Kỉ niệm còn đây, khắc họa đồ
Nay về giữ lấy cuộc tình khô
Trần gian ở trọ bao ngày nữa
Tiễn bước chân ta xuống huyệt mồ
 
lethutrang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2015 19:02:34 bởi lethutrang >
lethutrang 29.10.2015 01:56:02 (permalink)
0
 
 
 
LỜI CHỊ BẢO
 
Chị bảo rằng : Phố núi rất nhiều sương
Bay bảng lảng, giữa con đường nắng xé
Mùa đông này, hãy lên đây em nhé
Ngắm cảnh hoàng hôn, gió lạnh nhẹ tâm hồn
 
Chị bảo rằng: Hoa mọc dọc đường thôn
Rung rinh đón, bước chân xưa trở lại
Hãy về đây, ngắm con đường xa ngái
Đom đóm lập lòe, khiến ta phải tràn mơ
 
Chị bảo rằng: Hãy dệt những vần thơ
Dù mộng ảo, để quên chờ vớí đợi
Người bỏ đi, tìm riêng mình duyên mới
Em cũng đừng buồn, nên vợi nỗi niềm xưa
 
Chị bảo rằng: hạnh phúc dẫu xa đưa
Vì duyên tận, món nợ vừa vặn hết
Nuối tiếc chi, khiến lòng thêm mỏi mệt
Mà hãy trở về, phố núi, dệt màu yêu
 
Chị bảo rằng: khuya xuống dẫu lạnh nhiều
Nhưng ấm áp, từ những điều nhỏ nhặt
Những bữa cơm, với gia đình tươi sắc
Hạnh phúc sẽ về, vẽ lại mắt môi xuân
 
lethutrang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2015 06:20:47 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 65 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9