NGÀY MAI
HỒ GƯƠM SOI KIM CỔ
---*--- Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
10/10/2010.
Tuyen45.
................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 01:32:17 bởi ngocduythanh >
....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 01:37:15 bởi ngocduythanh >
Trích đoạn: ngocduythanh
TIẾC NUỐI
Bâng khuâng buồn khi cuộc đời dâu bể
Lòng lạnh lùng khi đón gió đông về
Thu đã tàn trơ trọi đến ngô nghê
Từng tán lá rơi chậm buồn không kể
Thu tàn muộn để đông về chậm trể
Lá còn rơi trong một thoáng lạnh lùng
Lòng bâng khuâng suy tưởng mong lung
Hồn nặng trĩu một nổi sầu nhân thế!
Lethutrang-ngocduythanh
TIẾC NUỐI 1
Người ấy đi rồi đã khuất song
Làm sao xoa dịu vết thương lòng
Chim trời gió núi mơ hình bóng
Non nước mây xanh cũng hoá không
Nỗi nhớ thiết tha tim rướm máu
Quên ai cúi mặt nát tan lòng
Bao giờ quên được tình đau xót
Đã dẫn lòng ta đến số không
lethutrang-ngocduythanh
Trích đoạn: ngocduythanh
GỬI MỘT NGƯỜI XƯA
Gửi làm chi chút tình còn sót lại
Chỉ làm buồn thu rụng lá thu phai
Để cành khô hớt hải với tương lai
Để thu chết trong u buồn tê tái
Tìm thu chết để làm chi người hỡi
Dù thu từng chúng kiến buổi chia phôi
Dù thu từng chia xẻ những bồi hồi
Dù dấu tích làm nửa thu chết cỗi
Người biết không gió đang ào ạt thổi
Để tiễn thu để đông muốn sang rồi
Để bao người thấy trống vắng chơi vơi
Để còn gửi chút tình yêu lừa dối
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 23:45:21 bởi lethutrang >
ĐỘC ẨM
Ta vẫn uống hoài không thấy say?
Hay là tại rượu chẳng men cay
Hay là tại ta đau tình ái?
Nên uống rượu vào vẫn không say?
Trống trải làm sao với tương lai
Ta uống thật nhiều để lăn quay
Vì đang hư ảo người yêu mãi
Vẫn nhớ quá nhiều bóng dáng ai
Chẳng bạn chằng bè chẳng có ai
Cùng ta đối ẩm suốt đêm nay
Để mai trên nẻo đường xa ngái
Ta có còn ai, có còn ai?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 00:30:05 bởi lethutrang >
ĐỘC ẨM Ta vẫn uống hoài không thấy say? Hay là tại rượu chẳng men cay Hay là tại ta đau tình ái? Nên uống rượu vào vẫn không say? Trống trải làm sao với tương lai Ta uống thật nhiều để lăn quay Vì đang hư ảo người yêu mãi Vẫn nhớ quá nhiều bóng dáng ai Chẳng bạn chằng bè chẳng có ai Cùng ta đối ẩm suốt đêm nay Để mai trên nẻo đường xa ngái Ta có còn ai, có còn ai? lethutrang ĐỐI ẨM
Chuốc rượu men say rượu men say
Sầu dâng khoé mắt sao cay cay
Men say cứ uống sầu chát đắng
Càng uống càng sầu mặn mi ai
Hãy uống nữa đi đầy ly sầu
Ly này nối tiếp mấy ly sau
Ta say trời đất cùng nghiêng ngửa
Ớ này Trăng giữ biển lung lay
Uống cạn ly buồn uống đắng cay
Sao khuya cười mỉa rót ly đầy
Uống thêm ly nhé tình thi hữu
Uống cho tỉnh giấc mộng mơ dầy !
Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 23:56:24 bởi galaxies >
TIẾNG MƯA RƠI
Người ơi có biết mưa đang rơi
Tiếng mưa như xé buốt tim côi
Tiếng mưa bâng khuâng rơi từng đỗi
Xao xuyến trong lòng lắm mưa ơi
Đêm mưa cô lữ một mình tôi
Làm bạn tiếng mưa viết thơ đời
Bên cạnh men cay như muốn nói
Hãy uống cho nhiều giống mưa rơi
Chưa cạn hết ly mưa tạnh rồi
Thi thoảng đâu đây tí tách thôi
Bỗng dưng hụt hẫng con tim cỗi
Sao đã im rồi, hỡi mưa ơi
Trích đoạn: galaxies
ĐỘC ẨM Ta vẫn uống hoài không thấy say? Hay là tại rượu chẳng men cay Hay là tại ta đau tình ái? Nên uống rượu vào vẫn không say? Trống trải làm sao với tương lai Ta uống thật nhiều để lăn quay Vì đang hư ảo người yêu mãi Vẫn nhớ quá nhiều bóng dáng ai Chẳng bạn chằng bè chẳng có ai Cùng ta đối ẩm suốt đêm nay Để mai trên nẻo đường xa ngái Ta có còn ai, có còn ai? lethutrang ĐỐI ẨM
Chuốc rượu men say rượu men say
Sầu dâng khoé mắt sao cay cay
Men say cứ uống sầu chát đắng
Càng uống càng sầu mặn mi ai
Hãy uống nữa đi đầy ly sầu
Ly này nối tiếp mấy ly sau
Ta say trời đất cùng nghiêng ngửa
Ớ này Trăng giữ biển lung lay
Uống cạn ly buồn uống đắng cay
Sao khuya cười mỉa rót ly đầy
Uống thêm ly nhé tình thi hữu
Uống cho tỉnh giấc mộng mơ dầy !
Galaxies
ĐỐI ẨM 2
Ly bạn ly tôi ly tình đời
Hỡi người từ ở chốn xa xôi
Hôm nay ghé lại thăm tim cỗi
Đối ẩm đêm nay uống rượu đời
Cám ơn bạn đã ghé nhà tôi
Chia xẻ vài men rượu cay rồi
Chưa biết bạn chưa hình dung nổi
Nhưng cảm ơn người đến với tôi
Từ lâu đã muốn biệt phương trời
Quên đời quên sống để quên tôi
Quẩn quanh cơm áo gạo tiền hỡi
Mệt mỏi lắm rồi bạn tôi ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 01:09:16 bởi lethutrang >
Lâu quá không cùng bạn nhậu yêu
Tự dưng thấy thiếu mỗi chiều chiều
Bờ Kè mất khách quen tri kỷ
Quán xá thiếu người ăn món nghêu
Môi mắt mấy cô ngày cứ ngóng
Lang bạt kỳ hồ khách không xiêu
Ới người bạn thích năm ngàn đó
Hãy tới cùng bia với dĩa nghêu
lethutrang mấy hôm bận quá bỏ quên nghêu
bỗng dưng lại thấy nhớ chiều chiều
rượu rót thả phanh đây bàu đá
tiều tiêu xả láng kiểu bạc liêu
một tấc đến trời, không ai cấm
năm ngàn đủ bữa, có khi xiêu
đệ nhất trời nam là món đó
rủ bồ ra quán.... nói lời yêu tđ
mấy hôm bận quá bỏ quên nghêu
bỗng dưng lại thấy nhớ chiều chiều
rượu rót thả phanh đây bàu đá
tiều tiêu xả láng kiểu bạc liêu
một tấc đến trời, không ai cấm
năm ngàn đủ bữa, có khi xiêu
đệ nhất trời nam là món đó
rủ bồ ra quán.... nói lời yêu tđ
MỜI NHẬU
Có bận đừng quên ăn món nghêu
Rủ bồ ra quán nhậu đều đều
Rượu cay men đắng đây không thiếu
Ngọt nhạt thơm lừng đó đĩa nghêu
Tớ có năm ngàn tiêu chút xíu
Bạn tiền nhiều túi cứ mời tiêu
Miễn sao nhậu nhẹt quên trời đất
Nhấm nháp chơi liều kiểu bạc liêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 20:10:51 bởi lethutrang >
Trích đoạn: lethutrang
mấy hôm bận quá bỏ quên nghêu
bỗng dưng lại thấy nhớ chiều chiều
rượu rót thả phanh đây bàu đá
tiều tiêu xả láng kiểu bạc liêu
một tấc đến trời, không ai cấm
năm ngàn đủ bữa, có khi xiêu
đệ nhất trời nam là món đó
rủ bồ ra quán.... nói lời yêu
tđ
MỜI NHẬU
Có bận đừng quên ăn món nghêu
Rủ bồ ra quán nhậu đều đều
Rượu cay men đắng đây không thiếu
Ngọt nhạt thơm lừng đó đĩa nghêu
Tớ có năm ngàn tiêu chút xíu
Bạn tiền nhiều túi cứ mời tiêu
Miễn sao nhậu nhẹt quên trời đất
Nhấm nháp chơi liều kiểu bạc liêu đã nhậu thì xin chớ có kêu
năm ngàn, mua được biết bao nghêu
nốc rượu không thua bên đất mỹ
xài tiều đâu kém dưới trời liêu
một bát vừa xong e đất lệch
lưng chai mới mở ngại nhà xiêu
có vậy mới vui hồn thi phú
ngại chi chủ quán tính tiền điêu tđ
bác có đi nhậu nữa thì ta đi nè
Trích đoạn: tieudien
năm ngàn, mua được biết bao nghêu
nốc rượu không thua bên đất mỹ
xài tiều đâu kém dưới trời liêu
một bát vừa xong e đất lệch
lưng chai mới mở ngại nhà xiêu
có vậy mới vui hồn thi phú
ngại chi chủ quán tính tiền điêu
tđ
bác có đi nhậu nữa thì ta đi nè
ĐI NHẬU TIEUĐIEN
Có nhậu thì chơi kiểu Bạc Liêu
Rượu ngon gái đẹp cứ đều đều
Sơn hào hải vị ăn bằng hết
Chống Gậy Ông Già thoải mái kêu
Tối tối nhậu vô cho thật xỉn
Sáng trời ta lại thấy liêu xiêu
Uống vào cay đắng tung nhiều kiểu
Ta nhậu quên đời ta hắt hiu
(Hôm nay tâm trạng không vui, nhậu mà buồn quá hà...)
BÀN TAY
Bàn tay tôi có dựng nổi tương lai?
Bàn tay tôi có ngón ngắn ngón dài
Bàn tay tôi lao vào đường xa ngái
Bàn tay tôi đã chịu đựng đắng cay
Ôi bàn tay cô độc giữa trời mây
Mưu sinh vất vả thế gian này
Mơ ước có thêm tay đỡ mãi
Nhưng đó chỉ là giấc mơ hay
CHIA TAY
Xích lại gần nhau trong phút giây
Yêu thương tận hưởng thật tràn đầy
Hôm nay môi mắt trao nhau đấy
Mai sớm hai người phải đắng cay
Chăn gối bao năm hơi thở ấm
Bên nhau giây phút lệ chia tay
Vì sao cuộc sống nhiều ngang trái
Để cảnh song hành vướng mắt cay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2010 00:39:43 bởi lethutrang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: