NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 65 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 18.10.2010 06:38:22 (permalink)
0
LẠI TIẾP THƠ

Tôi nghĩ kỳ ghê cái kiếp tôi
Ăn no ngủ kỹ thế cho rồi
Làm chi thơ thẩn cho thêm việc
Vơ lấy câu lời chán quá thôi
Mỗi tối soi đèn thơ viết tới
Sáng ngày mệt mỏi lại tăng đôi
Thế nhưng một buổi không thơ thẩn
Thấy thiếu vắng tình yêu của tôi
lethutrang 18.10.2010 06:51:31 (permalink)
0
LẠI TIẾP THƠ 2

Đã đến giờ làm đi đi thôi
Làm sao cứ mãi viết thơ đời
Buồn dăm lời nói loanh quanh mãi
Chán cái thói đời cứ thích soi
Cơm áo xem chừng đà mệt mỏi
Cuộc đời há chẳng phải rong chơi
Thế sao nhân ái không tồn tại
Để những sân si thích đến bồi
tieudien 18.10.2010 13:59:18 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang

BẠN ƠI

Tớ nghĩ thôi nào kệ họ đi
Buồn thương giận dữ để làm gì
Chiều chiều xong việc ta đi nhậu
Bảnh mắt lại còn chạy việc ghi
Trên mạng dăm từ ta thủ thỉ
Ngoài đời bạt mạng có là chi
Gạo tiền cơm áo lo mà dí
Lòng nặng làm gì cái thị phi

(Bạn có nghĩ giống tớ không?)

chẳng qua dăm chữ dạo quanh chơi
thật giả này ai đã biết đời
đưa đẩy nào là cơn mộng mị
hung hăng chẳng quá bóng hình cơi
thôi đó ta cứ vui nhậu tít
còn chăng người thích xả dài lời
chẳng át nghêu tươi cùng rượu ngọt
ấy lộc đồng quê cứ việc xơi

bác ltt chắc cũng hơi buồn à, thôi ae ta cứ việc nhậu nhé. ta chẳng sai thì ngại gì cuộc đời phải không bác....
lethutrang 18.10.2010 15:38:32 (permalink)
0
YÊU THƯƠNG

Ta mãi quẩn quanh với dáng hương
Mắt chong mày ủ những đêm trường
Người đi mang nỗi sầu cô độc
Kẻ ở rưng rưng nhuốm lệ vương
Thơ thẩn u buồn trong cõi nhớ
Bần thần khoắc khoải tận cung thương
Tình yêu là kẻ đi muôn dặm
Ta mãi hành trình kiếm vấn vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 15:40:03 bởi lethutrang >
lethutrang 18.10.2010 16:00:28 (permalink)
0
BỎ NHẬU

Giờ thấy tâm tư ngán quá nghêu
Rượu ngon cho mấy chẳng ưa nhiều
Ken chai Bàu Đá thôi không uống
Lẩu cá lẩu tôm chớ có kêu
Quán cũ bờ kè nay tớ cạch
Newquơ Mỹ Cảnh cũng không khều
Đôi khi lạt miệng thèm bia uống
Mềm oặt như là cọng bún thiêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 17:09:42 bởi lethutrang >
nguyenngoat 18.10.2010 16:16:29 (permalink)
0
Lơì thơ nào gợi vấn vương
Em trong cõi ảo vẫn thương hình hài
Ta còn chút nắng thu phai
Hành trang còn nặng trên vai độc hành
U buồn tím cả trời xanh
Ta nghe kỉ niệm trở thành vết đau
Rồi mai lá có phai màu
Anh xin hát khúc nhạc sầu cùng em
Ngọn hải đăng giữa biển đêm
Gọi con thuyền nhỏ lướt êm nghìn trùng
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 



tieudien 18.10.2010 22:43:24 (permalink)
0
sự đời
tiếng tăm ta vốn chẳng cần chi
thêm bớt vài câu béo bổ gì ?
giàu có chẳng nhờ đồ miễn phí ?
khéo khôn không tới kẻ chai lỳ ?
luồn lách bao giờ thành chân lý ?
nghênh ngang mai mốt liệu nhu mì ?
nói thẳng có vào tai đôi tý ?
lời chơi tưởng thật ........ có khi thì....

vài lời với bác cho vui cái sự đời. chúc bác luôn khoẻ và lạc quan nhé.
galaxies 18.10.2010 23:12:41 (permalink)
0

sự đời
tiếng tăm ta vốn chẳng cần chi
thêm bớt vài câu béo bổ gì ?
giàu có chẳng nhờ đồ miễn phí ?
khéo khôn không tới kẻ chai lỳ ?
luồn lách bao giờ thành chân lý ?
nghênh ngang mai mốt liệu nhu mì ?
nói thẳng có vào tai đôi tý ?
lời chơi tưởng thật ........ có khi thì....

vài lời với bác cho vui cái sự đời. chúc bác luôn khoẻ và lạc quan nhé.



Tứ hải hoà nhau vai huynh đệ
Sơn cùng biển tận trùng phùng hê*
Hảo cầu quân tử hảo cầu hiệp**
Xảo nguỵ quân gian bất khiến hề***
Lời thẳng quân gian thường phật ý
Điêu ngoa lẻo lách dẻo mồm tê

(*tiếng hô vui khi gặp bạn hiền)
(** giao lưu bạn bè tốt)
(***tiếng khinh thường kẻ gian xảo điêu ngoa không giao du)

Galaxies

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 00:38:56 bởi galaxies >
lethutrang 18.10.2010 23:55:56 (permalink)
0
đã xóa xong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 01:17:38 bởi lethutrang >
lethutrang 19.10.2010 00:08:55 (permalink)
0
GỬI NGNG

N guyên vẹn cả một bài thơ
G ợi thương, gợi nhớ, gợi chờ, gợi mong
U buồn xin để trong lòng
Y êu thương xin gửi mênh mông thơ tràn
E ấp những cánh thu vàng
N hư nâng giấc điệp mơ màng cùng thu
N hư xóa đi những âm u
G ây thương nhớ, gây mịt mù xa xôi
O ng bay bướm lượn trên trời
A i còn nhớ? Ai chơi vơi bên mình
T hu đi thu để chút tình....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 00:37:03 bởi lethutrang >
lethutrang 19.10.2010 00:14:41 (permalink)
0
GỬI NGNG

Càm ơn người có lòng thành
Gửi thương nhớ, gửi yên lành qua thơ
Đêm đêm lướt phím đợi chờ
Bóng chim tăm cá cho thơ tím buồn

Ngoài kia trời có mưa tuôn
Sao gieo lạnh lẽo len luồn vào tim
Mùa đông đã đến im lìm
Hay thu đùa với bóng chim mịt mù

Hao gầy nhìn ánh trăng thu
Mơ vào ảo mộng mịt mù xa xăm...
tieudien 19.10.2010 23:48:17 (permalink)
0
ăn cơm gạo tám

nhà tôi gạo tám trót ăn đều
mấy cây làm cảnh bỗng cao nghêu
chó đẻ cả năm con béo bệu
chuột chui đầy cống bụng to phều
chân cẳng nở nang da trắng trẻo
áo quần chật chội mặc lều nghều
mỗi bước lắc lư như cách điệu
sang ra thức dậy khó khăn nhều

sang thăm nhà bác chút nhé

lethutrang 20.10.2010 15:26:24 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

ăn cơm gạo tám

nhà tôi gạo tám trót ăn đều
mấy cây làm cảnh bỗng cao nghêu
chó đẻ cả năm con béo bệu
chuột chui đầy cống bụng to phều
chân cẳng nở nang da trắng trẻo
áo quần chật chội mặc lều nghều
mỗi bước lắc lư như cách điệu
sang ra thức dậy khó khăn nhều

sang thăm nhà bác chút nhé


Cám ơn Bác TieuĐien đã ghé thăm.

Gạo lứt nhà tôi cũng có nhiều
Dưa cà mắm muối đủ ăn tiêu
Trước thềm hoa lá đua nhau nở
Cầy ở sau nhà đẻ cũng siêu
Rủng rỉnh dăm đồng tiêu tất tật
Áo quần đầy tủ có bấy nhiêu
Trời thương cơm áo gạo tiền đủ
Dư dả chung trà rủ bác tiêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 16:44:16 bởi lethutrang >
lethutrang 21.10.2010 00:14:38 (permalink)
0
NÓI VỚI CON

Niềm đau trót lỡ cho con
Vết thương âm ỉ không mòn con ơi
Cũng vì muôn mặt của đời
Đã nhiều phải trái dể khơi nỗi lòng
Đôi tay ta bỗng nhẹ không
Nên không níu nổi tấm lòng người đi
Con ơi giờ có trách gì
Chuyện ai lầm lỗi có chi phơi bày
Tình yêu là cánh bướm say
Vui thì nó đến buồn rày nó bay
Giờ tình không vẹn hôm nay
Giữ sao cho được ngày ngày hở con
Ta làm sao để vuông tròn?
Ta làm sao để không còn đau con?


leminhtri
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 16:44:54 bởi lethutrang >
tieudien 21.10.2010 01:46:38 (permalink)
0
chó nhà đẻ rồi

nhà tôi chó đẻ mấy lứa liền
rúc rích bò ra quấy khắp hiên
vú mẹ xông vào ăn cũng tợn
ổ êm chui tới ngủ rất hiền
đói sữa mè nheo kêu nhóc nhách
ấm trời vạ vật ngáy liên miên
bế ẵm thử coi à kháu khỉnh
sau này nhờ nó giữ nhà yên

lại ghé chơi nhà bác cái nhé
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 65 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9