NGÀY MAI

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 02.12.2010 20:26:00
0

Trích đoạn: lethutrang

ĐƠN PHƯƠNG

Em đã viết những dòng thư trên giấy
Tâm định rằng: đấy chỉ một lần thôi
Rồi bâng khuâng em lại viết luôn hồi
Khi ngừng bút, thì ôi thôi, nhiều quá

Những lời thư ngập tràn màu hoa lá
Em trao anh như trao cả đất trời
Em trao anh từng lời đẫm lệ rơi
Trao thương nhớ như trao đời con gái

Những muộn phiền đã cho em vụng dại
Rót vào tim nên tim lại u mê
Rót vào tim cho trí chẳng lối về
Cứ nhắm mắt, cứ thế mà chân bước

Tình yêu anh, tình yêu em có được
Đã trót đầy, tràn ngược trái tim em
Tình đơn phương nên lòng mãi khát thèm
Ghi thư đấy, chỉ em xem, em đọc

Em đâu biết trái tim anh ngà ngọc
Đã yêu ai, và dâng trọn cho ai
Em từ xa đã yêu với u hoài
Nhờ trang giấy mà giải bày tâm sự

lethutrang

..................
Mình hòa với bạn thêm chút nhé!
Hy vọng là bạn sẽ vui lên.
 
HY VỌNG
 
Ơi tấm lòng chói sáng, bao la
Óng ánh hoàng hôn phơi sắc hoa
Ấm áp phấn hương, vương huyết quản
Dòng thơ hồng lên áng mây xa.
 
Tâm hồn bay trong dáng ngọc ngà
Con tim rạng rỡ hóa lời ca
Mấy mươi mùa xuân phơi phới vậy
Đến bây giờ mới kịp nhận ra...
 
Chào nhé đường mây chứa phong ba
Tháng ngày gậm nhấm mấy xót xa
Từ nay bừng sáng chân trời đó
Gửi lại sau lưng bóng nhạt nhòa.
 
Kìa cánh chim trời thấp thoáng qua
Mảnh trăng sương nhuộm cuốn đậm đà
Mỏng manh cành liễu tình giăng mắc
Chút gì xao xuyến quyện đời ta!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 21:48:26 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 01:28:49
0
NỖI NIỀM

Nỗi niềm trăng rót cho đầy
Mời nhành liễu rũ, uống say men nồng
Thênh thang con gió mùa đông
Vờn trên cành biếc, mênh mông lạnh lùng
Trăng đêm hờn bách hờn tùng
Nhạt nhoà trăng toả, tận cùng buồn thương

Lạnh đông, lạnh những vấn vương
Lạnh liễu cô lẻ, lạnh đường trăng trôi

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 14:33:15 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 02:13:54
0
YÊU

Giờ khuất xa rồi, ơi giấc hoa
Bao nhiêu thu lỡ, bỏ hoan ca
Hương thơm giữ lại tình đằm thắm
Vị đắng còn lưu nghĩa nhạt nhoà
Tâm ước đêm về trao dịu ngọt
Hồn thương ngày gửi nỗi chia xa
Cách ngăn còn đó tìm đâu nữa
Bỏ lại ngậm ngùi nỗi yêu xa

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 14:31:38 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 10:49:59
0

Trích đoạn: lethutrang

NỖI NIỀM

Nỗi niềm trăng rót cho đầy
Mời nhành liễu rũ, uống say men nồng
Thênh thang con gió mùa đông
Vờn trên cành biếc, mênh mông lạnh lùng
Trăng đêm hờn bách hờn tùng
Nhạt nhoà trăng toả, tận cùng buồn thương

Lạnh đông, lạnh những vấn vương
Lạnh liễu cô lẻ, lạnh đường trăng trôi

lethutrang

.......................
 
Mình hoà với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
MƠ MÀNG
 
 
Nhành liễu chải ánh trăng xanh
Nghiêng mình đu ngọn gió lành trời đông.
 
Nỗi niềm lan toả mênh mông
Chén tình choáng ngợp dòng sông mơ màng.
 
Một mình trôi giữa thênh thang
Mạn thuyền say sóng dát vàng lòng ta.
 
Bờ vai chạm nhẹ hương hoa
Ngỡ như ai mới vừa qua chốn này...




Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 13:07:10
0
MÙA ĐÔNG

Chưa từng biết lạnh mùa đông
Lại quen lạnh tận đáy lòng giá băng
Ngoài kia mây tím chưa giăng
Trái tim đã vội tím bằng mây cao

Trở mình trời đất hanh hao
Gợi bao kỷ niệm rót vào thẩm sâu
Sương rơi nhẹ ướt mái đầu
Cùng trăng sóng sánh bể dâu ân tình

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 16:33:29 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 15:16:31
0
MÙA ĐÔNG

Chưa từng biết lạnh mùa đông
Lại quen lạnh tận đáy lòng giá băng
Ngoài kia mây tím chưa giăng
Trái tim đã vội tím bằng mây cao

Trở mình trời đất hanh hao
Gợi bao kỷ niệm rót vào thẩm sâu
Sương rơi nhẹ ướt mái đầu
Cùng trăng sóng sánh bể dâu ân tình

lethutrang
............................ 
Mình hòa với bạn đây!
Chúc thật vui!
 
 
ẤM - LẠNH
 
 
Vừa chợp mắt đã bình minh
Ô hay! Nắng đã rập rình ngoài song.
 
Bên thềm vi vút bướm ong
Trời trong veo vắt mà lòng mây giăng.
 
Giữa hè trái tim giá băng
Đông sang thao thức đón trăng...chờ người.
 
Lắng nghe từng tiếng lá rơi
Heo may sưởi ấm cả trời nhớ nhung!

Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 03.12.2010 19:03:20
0
Mình hòa với bạn đây!
Chúc thật vui!
 
 
ẤM - LẠNH
 
 
Vừa chợp mắt đã bình minh
Ô hay! Nắng đã rập rình ngoài song.
 
Bên thềm vi vút bướm ong
Trời trong veo vắt mà lòng mây giăng.
 
Giữa hè trái tim giá băng
Đông sang thao thức đón trăng...chờ người.
 
Lắng nghe từng tiếng lá rơi
Heo may sưởi ấm cả trời nhớ nhung!





Đêm vẫn say cõi lạnh lùng
Heo may có sưởi được cùng nỗi đau?
Lá rơi thềm vắng lao xao
Chứng nhân một cuộc ba đào bể dâu
Đêm hè trăng toả ngọt ngào
Mà Đông thao thức để trao u buồn
Tả tơi cô quạnh cánh chuồn
Vui, buồn, bay, đậu của nguồn tâm tư

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 03:34:02 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 03:40:12
0
YÊU XƯA

Năm tháng trôi dài đã mảnh mai
Iêu thương xưa cũ điểm u hoài
Đông về se sắt tình thân ái
Xuân đến nao nao nghĩa cạn phai
Thổn thức tim hồng nồng trắc trở
Bùi ngùi máu đỏ đượm sầu cay
Cuồng say niềm nhớ ân tình lỡ
Quay quắt tận cùng những thiện tai

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 14:30:13 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 09:46:13
0
Đêm vẫn say cõi lạnh lùng
Heo may có sưởi được cùng nỗi đau?
Lá rơi thềm vắng lao xao
Chứng nhân một cuộc ba đào bể dâu
Đêm hè trăng toả ngọt ngào
Mà Đông thao thức để trao u buồn
Tả tơi cô quạnh cánh chuồn
Vui, buồn, bay, đậu của nguồn tâm tư

lethutrang

..........................................
 
Mình nối tiếp thơ của ban nhé,
nhưng chỉ nói đến tính phổ biến thôi đấy!
 
TÌNH
 
 
Trăm năm nước mắt còn dư
Xót xa, buồn tủi cũng từ yêu thương.
 
Nghĩa tình dầu dãi gió sương
Trải qua mấy khúc đoạn trường mới hay.
 
Một đời nặng những trả vay
Nợ truyền kiếp tự đắm say, yếu mềm.
 
Ai làm nước mắt mặn thêm
Quặn đau chăn ấm, chiếu êm bởi tình!
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 10:15:08
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Đêm vẫn say cõi lạnh lùng
Heo may có sưởi được cùng nỗi đau?
Lá rơi thềm vắng lao xao
Chứng nhân một cuộc ba đào bể dâu
Đêm hè trăng toả ngọt ngào
Mà Đông thao thức để trao u buồn
Tả tơi cô quạnh cánh chuồn
Vui, buồn, bay, đậu của nguồn tâm tư

lethutrang

..........................................
 
Mình nối tiếp thơ của ban nhé,
nhưng chỉ nói đến tính phổ biến thôi đấy!
 
TÌNH
 
 
Trăm năm nước mắt còn dư
Xót xa, buồn tủi cũng từ yêu thương.
 
Nghĩa tình dầu dãi gió sương
Trải qua mấy khúc đoạn trường mới hay.
 
Một đời nặng những trả vay
Nợ truyền kiếp tự đắm say, yếu mềm.
 
Ai làm nước mắt mặn thêm
Quặn đau chăn ấm, chiếu êm bởi tình!
 



Biết rằng mưa gió tự mình
Vương mang nỗi nhớ bóng hình xa xăm
Trăng đêm rót những thăng trầm
Trời cao lồng lộng nhắc thầm đừng yêu

Bâng khuâng con gió nuông chìu
Cho thương, cho nhớ, cho điều gửi trao
Trăm năm biết đến khi nào
Trời quang mây tanh, nắng vào yêu thương

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 12:57:24 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 14:28:19
0
ĐỐI ẨM

Rượu đây ta rót cho đầy
Mời trăng, mời gió, mời mây, mời trời
Mời nhành liễu rũ đơn côi
Cùng ta đối ẩm đầy vơi chén sầu

Trăng gió đừng hỏi vì đâu
Ta thường lặng ngắm đêm thâu cô phòng
Mây trời xin hiểu cho lòng
Niềm riêng mãi uống, say nồng từng đêm

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 15:37:09
0
KHÔNG ĐỀ

Năm tháng trôi dài tình nhạt phai
Lời yêu còn lại giấc thiên thai
Thu đi se sắt khao khát mãi
Hè đến lắt lay mơ ước hoài
Sáu khắc bồi hồi giận bóng tối
Năm canh thổn thức hờn ban mai
Hoàng hôn ân hận vì duyên cũ
Sáng dậy mắt quầng thương nhớ ai

(Bài thơ này do một người bạn viết tặng, xin không hoạ, cảm ơn)
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 04.12.2010 20:05:57
0
NIỀM NHỚ

Quay quắt chợt nhắc yêu thương
U buồn gọi nhường quên lãng
Bâng khuâng lặng tìm dĩ vãng
Se sắt mênh mang, mênh mang

Con gió rủ ánh thu vàng
Cho ngàn ưu tư tiếc nuối
Dở dang nồng nàn mỗi tối
Bẽ bàng chở cõi trầm luân

Trăng phơi cho dạ trắng ngần
Sao phơi cho lần lỗi hẹn
Thềm xưa rưng rưng nghèn nghẹn
Bao giờ bẽn lẽn đong đưa?

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 05.12.2010 14:01:07
0
THỀM XƯA

Thềm xưa bâng khuâng chờ đợi
Gót chân xuôi ngược hải trình
Gót chân từng gợi niềm tin
Cho lòng dỡ nghìn gánh nặng

Thềm xưa hoang mang thinh lặng
Heo hút nỗi nhớ về ai
Lần tay qua từng trống trải
U hoài còn mãi đâu đây

Thềm xưa cùng trăng trở dậy
Nâng niu nhờ cậy giấc mơ
Xé tan thờ ơ dang dở
Hơi thở mãi chở lạnh lùng

Thềm xưa níu vào không trung
Xin cùng tan chung hư ảo
Biết tìm cõi nao thơm thảo
Để gửi ngọt ngào tin yêu?

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 05.12.2010 15:22:51
0
QUÁ KHỨ

Tôi trở gót quay tìm quá khứ
Tìm tin yêu chết tự lâu rồi
Tìm đơn côi nối bước đơn côi
Tìm cay đắng của cuộc đời vô nghĩa

Tôi đã từng sống trong mai mỉa
Của một người, vì nghĩa, phải ơn sâu
Từng ngày qua lầm lũi với thương đau
Không tự thoát, tự cột sầu, ngang trái

Vào đường yêu biết đâu là trái, phải
Biết đâu là tự bôn hải cho mình
Bước chân đi theo lối trái tim tình
Dù biết đó là ảnh hình hư ảo

Người ra đi, chết lòng tôi áo não
Bao xót xa cùng thơm thảo xót xa
Tôi trượt dài với ngày tháng thi ca
Cho quá khứ mãi còn là máu thịt

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 05.12.2010 16:47:08
0
SAY

Buồn buồn ta cạn chén men say
Qua đó ân tình cũng lắt lay
Sáng sáng dăm ly mơ ngọt nhạt
Đêm đêm bình độc tỉnh sầu cay
Trời mây đi nhắn đong day dứt
Trăng gió về thưa đưa ngất ngây
Thế thái nhân tình là bạc bẽo
Rượu vào quay quắt với heo may

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 05.12.2010 17:06:59
0
THỀM XƯA

Thềm xưa bâng khuâng chờ đợi
Gót chân xuôi ngược hải trình
Gót chân từng gợi niềm tin
Cho lòng dỡ nghìn gánh nặng

Thềm xưa hoang mang thinh lặng
Heo hút nỗi nhớ về ai
Lần tay qua từng trống trải
U hoài còn mãi đâu đây

Thềm xưa cùng trăng trở dậy
Nâng niu nhờ cậy giấc mơ
Xé tan thờ ơ dang dở
Hơi thở mãi chở lạnh lùng

Thềm xưa níu vào không trung
Xin cùng tan chung hư ảo
Biết tìm cõi nao thơm thảo
Để gửi ngọt ngào tin yêu?

lethutrang

.............................................
Bạn à! Mình thả chút hy vọng vào nhé!
 
HIỆN TẠI
 
 
Lạnh lùng đứng ngắm gió chiều
Dốc bầu gửi theo năm tháng
Hòa tâm hồn trong chạng vạng
Cùng hoàng hôn luồn đêm sâu.
 
Vầng trăng chải mái tóc sầu
Bàng bạc heo may gọi nắng
Bao nhiêu khát khao trong trắng
Dâng lên ngàn vạn vì sao.
 
Đâu rồi giây phút ngọt ngào
Cồn cào lẩn vào ký ức
Trái tim quẫy trong lồng ngực
Vỡ toang cánh buồm mộng mơ.
 
Hí hóp trời cao đang thở
Khép chặt nỗi lòng từ đây
Chòm Thần Nông ngả về tây
Nhường lại vơi đầy nhung nhớ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 20:15:55 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 05.12.2010 20:14:39
0
NIỀM NHỚ

Quay quắt chợt nhắc yêu thương
U buồn gọi nhường quên lãng
Bâng khuâng lặng tìm dĩ vãng
Se sắt mênh mang, mênh mang

Con gió rủ ánh thu vàng
Cho ngàn ưu tư tiếc nuối
Dở dang nồng nàn mỗi tối
Bẽ bàng chở cõi trầm luân

Trăng phơi cho dạ trắng ngần
Sao phơi cho lần lỗi hẹn
Thềm xưa rưng rưng nghèn nghẹn
Bao giờ bẽn lẽn đong đưa?

lethutrang
...............................................
 
Bạn vui nhiều lên nhé!
 
QUÊN
 
Ngày nay trời vẫn không mưa
Nắng vẫn chừa mặt đất
Mây âm u, sương mù giăng kín
Quá khứ hiện về câm nín
Chậm chạp bò qua tim.
 
Vẫn còn sầu lặng im
Đi tìm dĩ vãng
Mò mẫm canh thâu
Khuấy tâm trí đục ngầu
Buồn rầu làm mảnh vá hồn ta.
 
Thôi nhé đừng ôm xót xa
Tàn phá bao giấc mộng
Vết thương sẽ càng khoét rộng
Thành lỗ hổng
Phủ cả cuộc đời.
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 06.12.2010 00:21:43
0
GIẤC NGỦ

Không vì trăng tỏ sao hờn
Chập chờn cũng vào mộng mị
Giấc mơ rủ cùng thủ thỉ
Phỉ chí càng kỹ càng si

Nhẹ nhàng lùa sang vị kỷ
Dù chỉ một giấc Nam kha
Kê gối dưới ánh trăng tà
Lá hoa cùng hoà một nhịp

Ưu tư gọi rằng có dịp
Say nồng cho kịp yêu thương
Say nồng nhường bước vấn vương
Con đường tình trường còn đó

Ngủ đi hỡi vầng trăng tỏ
Hoa cỏ biết rõ cho lòng
Sàng đồng mời đơn gối chiếc
Biền biệt xa thiệt là xa

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 00:30:42 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 06.12.2010 09:23:20
0
BĂN KHOĂN
 
Trống vắng đến rủ từng ngày
Uống say men cay thinh lặng
Ghé vai ân tình sâu nặng
Sao chẳng đỡ lắng cơn sầu

Nỗi niềm dẫn đi về đâu?
Ngàn sao còn kêu thềm vắng
Gió gọi cô đơn vào tặng
Lẳng lặng vầng trăng ơ thờ

Thương nhớ vào trong giấc mơ
Đợi chờ niềm đau chôn dấu
Lần hồi chia uyên giai ngẫu
Thẩm thấu tận máu buồng tim

lethutrang

........................................
 
Mình vui cùng bạn chút nhé!
 
TẦM CAO
 
Nỗi niềm tìm nơi tĩnh lặng
Âm vang sâu thẳm đất trời
Vui buồn tìm đến tận nơi
Bay trên quỹ đạo lý trí.
 
Hư ảo tan trong mộng mỵ
Khấy động tâm hồn dại khờ
Khát khao lẩn vào dòng thơ
Cháy bùng giọt sương ban sớm.
 
Hãy làm một bông hoa thơm
Tỏa hương, dâng mật, khoe màu
Im lìm đôi mắt tìm nhau
Xoa dịu nỗi đau nhân thế!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 06.12.2010 12:22:49
0
 
GIẤC NGỦ

Không vì trăng tỏ sao hờn
Chập chờn cũng vào mộng mị
Giấc mơ rủ cùng thủ thỉ
Phỉ chí càng kỹ càng si

Nhẹ nhàng lùa sang vị kỷ
Dù chỉ một giấc Nam kha
Kê gối dưới ánh trăng tà
Lá hoa cùng hoà một nhịp

Ưu tư gọi rằng có dịp
Say nồng cho kịp yêu thương
Say nồng nhường bước vấn vương
Con đường tình trường còn đó

Ngủ đi hỡi vầng trăng tỏ
Hoa cỏ biết rõ cho lòng
Sàng đồng mời đơn gối chiếc
Biền biệt xa thiệt là xa

 (..................)

 
Mình lại hòa với bạn chút nhé!
 
GIằNG XÉ
 
 
Ai thả cơn say vào giấc mộng
Muôn đời chưa tỉnh giấc Nam Kha
Chén Quỳnh Tương ủ sẵn phong ba
Màn sương chất chứa ánh ngọc ngà
Tình chăn gối nửa hư, nửa thực,
 
Chút le lói ấm lên rạo rực
Hương nồng bay ru ngủ con tim
Dang dở qua thất vọng đi tìm
Tấm lòng than thở giận cánh chim
Ham muốn gục lý trí thức dậy.
 
Mảng hồn tắm gội đi trên mây
Để lại dưới chân vết tháng ngày
Soi tỏ nơi bóng đêm ngự trị
Chưa tìm thấy hết điều phi lý
Cả vết xước trong lòng thời gian.
 
Ai đang bơi giữa hồ thở than
Chợt giật mình khua giấc mộng ngàn
Cuộc đời giấu những điều huyền bí
Tâm can chẳng bao giờ ngơi nghỉ
Sóng muốn ngừng, gió cứ miên man.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 15:12:01 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 06.12.2010 14:00:13
0
SAY THƠ

Nhớ những vần thơ trao mặn mà
In sâu cảm xúc mãi ngân nga
Trăng thanh nhảy múa trên cành biếc
Gió mát hát vui giữa nắng ngà
Thao thức rót vào say chất ngất
Bâng khuâng uống đến tỉnh hoan ca
Trời cao nhắn gửi cho lòng dạ
Muôn kiếp không phai mộng ngọc ngà

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 18:21:43 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 06.12.2010 15:04:18
0
XUÂN LỠ

Con gió đưa đẩy ân tình
Một mình lên nghìn câu hát
Du dương mùa đông bát ngát
Cánh hạc lẻ trong trời chiều

Nỗi niềm chạy vào cô liêu
Muôn điều đã không được tỏ
Ngày xưa vẫn còn hoa cỏ
Trăng gió sao bỏ im lìm?

Uống say đi hỡi cánh chim
Êm đềm đang còn dang dở
Chút xuân chở nhiều bỡ ngỡ
Khi đang độ lỡ hoa tàn

Trở mình ngày đã sang trang
Đem ngàn yêu thương gửi đến
Chảy vào thiên thu trìu mến
Bao dòng bọt biển mù xa...

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 02:40:52 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 07.12.2010 02:39:27
0
HỒN THƠ

Hồn thơ bay giữa đất trời
Lặng mời cánh gió chơi vơi
Mời trăng mời sao mỗi tối
Nâng cùng chén rượu đầy vơi

Tình thơ ai gừi từng lời
Khơi niềm buồn vọng vào thu
Gợi những nỗi niềm ấp ủ
Cho bước lãng du xa rồi

Mắt môi đâu tận chân trời
Hong phơi để đợi tình thương
Đêm trường còn cho mơ tưởng
Hay xếp cả những vấn vương?

Hồn thơ mỏi cánh thiên đường
Trở về cát bụi ngàn phương
Lỡ còn nổi cơn gió chướng
Nát tan tận cõi vô thường

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 16:29:59 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 07.12.2010 13:33:00
0


Giấc ngủ dìu mơ vào mộng
Thì thầm đồng vọng ước đi
Mùa xuân có đến mấy khi
Đừng vì buồn đau lỡ dỡ

Ngày mai phương trời cách trở
Mộng sao chở nỗi hương mơ
Mộng đâu chờ đẩy bơ vơ
Mộng giờ chỉ là mộng ảo

Phương trời nghiêng chao điên đảo
Níu giữ sao được mộng mơ
Cúi đầu đợi chờ bỡ ngỡ
Mộng vẫn là mộng thờ ơ

Giấc ngủ chờ mộng vào mơ
Biết chờ, chờ đến bao giờ....

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 07.12.2010 16:24:11
0
MƠ VÀO CÕI MỘNG

Rồi một ngày lá thu không còn đổ
Nắng vàng kia không còn dỗ ân tình
Mây bay cao xa thăm thẳm bóng hình
Lời thương nhớ không còn nhìn thấy nữa

Mưa rơi rơi, ngổn ngang chân thềm cửa
Có giọt nào lành chữa mảnh tình đau
Có giọt nào chao liệng đỡ hanh hao
Và giọt nào là giọt vào môi mắt?

Đưa tay vuốt, vuốt hàng mưa trên mặt
Chân bước vào đóng chặt cổng lòng yêu
Bởi ngày xưa đã hoang phế tiêu điều
Còn đâu nữa, mộng Kim Kiều, mà mộng

Phương trời xa có nghe lời vang vọng
Hãy giúp đưa vào cõi mộng liêu trai
Ngàn ngày qua dàn trải mảnh tình phai
Cho vụng dại cho lòng cay đắng mãi

lethutrang



Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 08.12.2010 10:05:21
0
MẮT TÌNH (6)
 
Mắt em trôi giữa dòng đời
Đỏ, xanh, hồng, tím theo thời gian qua
Thênh thang năm tháng vời xa
Cách ngăn giằng xé, phôi pha xuân tình.
 
Chông chêng nắng hạ thu mình
Mỏng manh vành mũ, bóng hình mảnh mai
Thương thương ngấn lệ lăn dài
Mái tình nứt rạn vương hòai sương sa.
 
Ngỡ dòng sông trải hiền hoà
Gặp đại dương hoá phong ba dạn dày
Thu sang khép mộng đắm say
Lặng thầm ôm trọn đắng cay bên lòng.
 
Vẫn còn nặng gánh ước mong
Ai người san sẻ long đong, giận hờn
Khát khao cháy bỏng nguồn cơn
Năm canh chìm nổi, chập chờn, nhớ nhung.
 
Đông đến soi thấu vô cùng
Sáng ngời tia nắng, chập trùng núi sông
Mắt em dẫn lối cầu vồng
Vượt qua Ô Thước sang sông Ngân Hà.
 
Tình em ngào ngạt hương hoa
Giấc yêu trùm đến bao la mây trời
Dạt dào thổn thức đầy vơi
Long lanh đêm trắng vọng lời nước non

7/12/2010
 
...................................... 

TÌNH MỘNG


Sắc xuân vẫn thắm vẫn tròn
Nét hoa dù muộn vẫn còn mùa trôi
Đời đã tặng mảnh tình côi
Hè, thu, đông, đến xuân thôi mộng vàng

Bâng khuâng rót chén đầy tràn
Cạn vào men đắng ngỡ ngàng thềm xưa
Ngạt ngào hương thắm đong đưa
Mặc gió mưa mãi dỗi chưa muốn về

Mộng yêu lộng gió bốn bề
Hoà trong nắng sớm lời thề còn ghi
Chếnh choáng một thoáng tình si
Ôm vào hư ảo, đưa đi ân tình

Mắt môi còn đấy bóng hình
Tìm đâu tăm cá, hỏi mình còn ai
Trăng đêm lay lắt u hoài
Xót xa vừa đến, phôi phai mời vào

Hong phơi trôi nổi hanh hao
Cất vào tận đáy ngọt ngào yêu thương
Mùa về trải thảm vô thường
Ngủ trên yêu dấu, quên đường bể dâu

Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
Ngưu Lang Chức Nữ vẫn sầu ngày qua
Trôi dài mộng ảo cỏ hoa
Đâu bến dừng đậu, hoan ca muốn tìm?

lethutrang
 
7/12/2010.
....................................
 
LTT à! Mình hòa với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!

TIỀN DUYÊN!
 
 
Phận người tăm cá, cánh chim
Dẫu đi trăm ngả vẫn tìm cố hương
Áo hồng phai nhạt màu sương
Trăm năm dầu dãi, vấn vương tơ lòng.
 
Mái chèo một thuở long đong
Trái tim khô giữa mấy dòng lệ rơi
Sắc hoa còn dấu nắng trời
Trách sao thổn thức, đầy vơi với tình.
 
Trăng thề vẹn nghĩa trung trinh
Tháng năm rạch nỗi bất bình nhân gian
Giận thay chớp bể, mưa ngàn
Gieo trong đêm lạnh ngập tràn tiếc thương.
 
Thời gian gánh nặng đoạn trường
Lá gan nhỏ máu dọc đường hằn sâu
Sông xưa dẫu chẳng thay mầu
Còn đâu cánh én, bóng câu soi mình.
 
Hoàng hôn lặn hóa bình minh
Giấc chiêm bao lẩn dáng hình phôi pha
Hồn thơ say áng ngọc ngà
Đêm thanh ngắm dải Thiên Hà ngẩn ngơ.
 
Giọt sao nhấp nháy đợi chờ...
Chút hương bay thoảng hững hờ bấy lâu
Heo may lấp lánh mưa ngâu
Bến xuân chẳng hẹn - Nhịp cầu hiện lên!
 
 
8/12/201O.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 10:12:16 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 08.12.2010 16:06:40
0
CÙNG TRĂNG

Cùng trăng tâm sự đôi lời
Mây trời mải miết rong chơi
Gió hoà chung đôi chung lối
Bỏ ánh sao rơi bên đồi

Cùng trăng thổn thức ưu phiền
Nỗi buồn đã hoá thần tiên
Ngự sâu trong tim thánh thiện
Yên nghỉ trọn giấc cô miên

Cùng trăng sóng sánh đầy vơi
Uống say quên cả đất trời
Yêu thương nếu như thay đổi
Trách gì mưa nắng đổi ngôi

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 08.12.2010 20:35:03
0
XIN GỬI TƯƠNG LAI

Xin cho gửi chút ân tình vụng dại
Vào tương lai luôn hoài mãi đón chào
Lòng hanh hao, bỡ ngỡ, bước chân nào
Còn nuối tiếc những buồn đau thinh lặng

Xin cho gửi nơi tương lai yên lắng
Con tim yêu đã xa vắng lâu rồi
Để sau này ai còn tặng đơn côi
Hay ngọt nhạt, hay hợp đôi lừa dối?

Xin cho gửi nơi tương lai mờ tối
Một tình yêu đã theo dấu chân người
Mong bóng hình từ nơi ấy xa xôi
Còn về lại ở bên tôi mãi mãi

Chút xuân hồng của một thời con gái
Đã gửi bay theo mưa gió tàn phai
Kỷ niệm buồn xin cho gửi tương lai
Không hẹn lại cho ngày mai định đoạt

Đời trôi theo những cánh chim phiêu bạt
Có ân tình như trỗi nhạc yêu thương
Không ân tình như là khúc đoạn trường
Khi thấu hiểu, vết thương thường rỉ máu

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 09.12.2010 00:24:53
0
CHỐN YÊU THƯƠNG

Chốn yêu thương là đậm đà mặn ngọt
Chua cay pha những vị đắng xót xa
Còn buồn đau hiển hiện rõ như quà
Và hạnh phúc đâu nhận là tất cả

Chốn yêu thương là nghìn năm hoá đá
Khi ân tình đã xa quá đường đi
Cho thời gian trôi mãi với sân si
Cho tan nát, còn gì, khi trót lỡ

Mặn, ngọt, cay, chua tất cả là hơi thở
Của thiên đường khi lỡ bước vào yêu
Những đam mê, thất vọng lẫn cô liêu
Là trạng thái tâm hồn nhiều bệnh lý

Hạnh phúc nào dẫn đường vào lý trí
Đam mê nào cũng vị kỷ ghen hờn
Cay đắng nào cũng có những nguồn cơn
Còn nghiệt ngã cũng không hơn không kém

Ôi cuộc sống, lại mãi xem là mộng
Cho tâm linh nhiều thất vọng ê chề
Còn niềm tin cũng rời bỏ đi về
Gợi nuối tiếc lại bề bề nuối tiếc

lethutrang

 
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 965 bài trong đề mục