NGÀY MAI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 26.11.2010 14:03:08
0
MƯA GIỮA ĐÊM

Giữa đêm mưa tí tách rơi
Gió xao xác thổi, sấm trời rền vang
Hơi lạnh len lỏi luồn sang
Gợi niềm cô quạnh mênh mang cõi lòng

Nếu như trời muốn lập đông
Sao không ngỏ, cho ấm nồng xác xơ
Đêm khuya lạnh vắng buồn ngơ
Chỉ mưa là vẫn rơi chờ niềm thương

Trở mình tỉnh giữa đêm trường
Lắng nghe mưa phủ kín đường yêu thương

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 26.11.2010 14:51:05
0

Trích đoạn: troichom


Trích đoạn: lethutrang

MUỐN VỀ VỚI ANH

Em đóng cửa rồi thôi anh đừng đến
Ba mẹ la anh có chịu bắt đền
Em nói rồi mà anh vẫn cứ rên
Nào là nhớ là thương, rền cả óc

Em đóng cửa anh đến ngồi một góc
Người đi qua, kẻ đi lại nhìn anh
Cái thằng điên, ngồi thành lá, thành cành
Rồi khoắc khoải, khéo lại thành cục đá

Em đóng cửa, bởi Mẹ Ba la quá
Có chuyện gì, nấn ná ngoài cửa đây?
Kìa con ơi, đóng cửa kẻo trộm ngày
Em vội vội, đóng ầm ngay khung cửa

Lòng nôn nóng lo cho anh thêm nữa
Anh đã về, hay ngoài cửa đợi em
Trái tim em như muốn nhảy ra thềm
Nơi anh đợi, chắc người mềm ra đó

Em đi ra, đi vào, lo sốt vó
Ba Mẹ nhìn, hỏi con nhỏ ngộ ghê
Cứ mân mê hoài mãi lọn tóc thề
Ba mẹ hỡi, con muốn về với họ

lethutrang


Em đóng cửa nhưng mà anh cứ đến
Trồng cây si xanh mướt một góc vườn
Trời nắng mưa vẫn hát khúc du dương
Lời yêu đương , em ơi đừng nhức óc.

Em đóng cửa , anh còn ngồi một góc
Thiên hạ cười, mặc họ nhạo anh điên
Anh , hành khất nhưng không phải xin tiền
Quả tim ngoan, em biếu cho anh nhá.

Em đóng cửa , anh đứng hoài, nấn ná
Viết bài thơ trên phiến lá tỏ tình
Đừng lạnh lùng , hỡi cô bé xinh xinh
Đôi mắt nai xin nhìn anh tý xíu.

Em đóng cửa, anh ở ngoài, chắc xỉu
Tháng mười hai trời lạnh lắm đó em
Nếu không tin , he hé cửa , nhìn xem
Anh rét run nhưng vì yêu vẫn đứng.

Em đóng cửa, anh ngoài này...chết cứng
Cho anh vào , thưa chuyện với mẹ ba
Em đừng ngại ba mẹ sẽ không la
Anh đàng hoàng , thực tình anh...muốn cưới


tc


CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN TROICHOM ĐÃ HOẠ THƠ.
lethutrang hoạ tiếp với bạn nhé


Em đã nói xin anh đừng đến đó
Ba mẹ la em biết tỏ những gì
Ở góc đường anh lại cắm cây si
Người qua lại, ngắm nhìn, kỳ quá nhỉ

Lời du dương xin anh suy nghĩ kỹ
Ba mẹ em chưa nói một câu gì
Nhưng ánh nhìn làm em sợ quá đi
Anh cứ đến, giải thích chi, ba mẹ

Em đóng cửa anh hãy về đi nhé
Mến thương anh, em thỏ thẻ anh cùng
Nếu có yêu xin nghĩ chuyện thẹn thùng
Đứa con gái đang trong vùng khuôn phép

Em đóng cửa, nhưng tim không bằng thép
Dù rất lo vẫn khép nép trong nhà
Tháng mười hai trời đã chuyển đông qua
Anh sẽ lạnh, thôi anh về đi nhé

Em đóng cửa nhưng lòng em mở hé
Những rộn ràng của một kẻ vào yêu
Ba mẹ em dù khó cũng thương chìu
Khi anh đến cùng mẹ ba anh nữa

lethutrang
Chúc bạn troichom vui nhé. Thân
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 26.11.2010 18:38:11
0
ĐIỀU KHÔNG NÓI

Có một điều em không nói với anh
Em yêu anh, đã yêu anh nhiều lắm
Một tình yêu từ cõi lòng sâu thẳm
Vẫn đêm ngày nhân nồng thắm trong em

Thời gian trôi chỉ làm nỗi thương thêm
Ngày đối diện, đêm hoàn toàn xa cách
Vì tình yêu đã hằn sâu vết rạch
Anh mãi là của người ấy mà thôi

Đến khi nào em quên được anh ơi
Khi nỗi nhớ vẫn mời vào nỗi nhớ
Xa cách anh em ngỡ như không thở
Vấn vương này cứ chở mãi yêu thương

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 26.11.2010 19:35:31
0
NÓI VỚI EM

Thủ thỉ bên tai, em cứ nói dông dài
Rốt cục lại, em điều gì, muốn nói?
Ta cưới nhau được bao lâu em hỡi
Mà buộc ràng, chắc chắn quá đi thôi

Chân lãng du phải dừng bước đơn côi
Vì một tối em làm anh bối rối
Lòng xôn xao anh đến bên mời gọi
Em mỉm cười anh sướng lắm em ơi

Nhưng phải đâu anh cột chặt cuộc đời
Dừng tất cả những niềm vui trai trẻ?
Anh đã quen tự do từ tấm bé
Có em rồi, anh né hết là sao?

Tội cho anh bè bạn có là bao
Chiều chiều rủ nhau khao chút rượu
Không nhiều đâu em ơi đừng cự nự
Anh sẽ về, sẽ ngoan nhé em yêu

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 27.11.2010 05:10:21
0
MONG

Trời sương lạnh lang thang cùng mây gió
Khắp bốn bề như có những ưu tư
Đêm mây giăng đâu chỉ có sương mù
Mà thấm đẫm nhớ nhung từ sâu lắm

Kia hàng cây xao xác sầu lặng ngắm
Mối tình từng nồng thắm đã phôi pha
Trút niềm thương vào hành khúc bôn ba
Mong quên những sợi tình ca dang dở

Trở mình đi, trời cao ơi, sáng rỡ
Cho bình minh còn chở những niềm vui
Trải khắp nơi xua đuổi nỗi bùi ngùi
Ngày mới đến, biết đâu đời thay đổi

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 27.11.2010 13:10:49
0

Trích đoạn: lethutrang

MONG

Trời sương lạnh lang thang cùng mây gió
Khắp bốn bề như có những ưu tư
Đêm mây giăng đâu chỉ có sương mù
Mà thấm đẫm nhớ nhung từ sâu lắm

Kia hàng cây xao xác sầu lặng ngắm
Mối tình từng nồng thắm đã phôi pha
Trút niềm thương vào hành khúc bôn ba
Mong quên những sợi tình ca dang dở

Trở mình đi, trời cao ơi, sáng rỡ
Cho bình minh còn chở những niềm vui
Trải khắp nơi xua đuổi nỗi bùi ngùi
Ngày mới đến, biết đâu đời thay đổi

lethutrang
..............................
Lethutrang à! Mình hoà với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
 
 
NHẮN GỬI!
 
 
Bạn cách xa ta cánh gió trời
Nỗi buồn chờ nắng đến hong phơi!
Đêm nghe suối mộng tâm mòn mỏi
Ngày ngắm hồ mơ trí rã rời!
Lấp lánh sương rơi lòng bối rối
Chập chờn mây quyện dạ chơi vơi!
Dòng thơ xin gửi vào trăng tỏ
Mang chút ấm nồng đến tận nơi!
 

Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 27.11.2010 15:41:15
0
.............................
Lethutrang à! Mình hoà với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
 

NHẮN GỬI!
 
 
Bạn cách xa ta cánh gió trời
Nỗi buồn chờ nắng đến hong phơi!
Đêm nghe suối mộng tâm mòn mỏi
Ngày ngắm hồ mơ trí rã rời!
Lấp lánh sương rơi lòng bối rối
Chập chờn mây quyện dạ chơi vơi!
Dòng thơ xin gửi vào trăng tỏ
Mang chút ấm nồng đến tận nơi!
 




lethutrang chân thành cám ơn TNC đã hoạ thơ.
lethutrang dốt đặc thơ đường nên khó hoà cùng thơ TNC.
Bây giờ chỉ thử một bài, có sai nhờ TNC chỉnh sửa dùm nhé.Cám ơn nhiều nhiều

NHẮN GỬI

Bạn tạo niềm vui đến một người
Nỗi buồn từ đó được hong phơi
Tâm nghe thanh thản vui phơi phới
Hồn ngắm bâng khuâng tủi rã rời
Ngày đợi giờ trôi lòng bổi hổi
Đêm chờ giấc đến dạ bồi hồi
Đôi dòng thư gửi lời hương toả
Cho kẻ xa xôi thoả mộng đời

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 28.11.2010 03:09:15
0
BIỂN ĐỜI

Mang nặng đường xa tới bạc đầu
Nổi chìm muôn nẻo biết về đâu
Áo cơm sát cánh ân tình nặng
Tiền bạc chung vai ơn nghĩa sâu
Tâm khổ ngày buồn lòng ảo não
Hồn đau đêm tủi dạ u sầu
Thân cò khoắc khoải vì nhân ái
Phía trước còn mênh mông bể dâu?

lethutrang

Chân thành cảm ơn TNC đã giúp đỡ chỉnh sửa bài thơ Biển Đời.Thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 12:56:15 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 28.11.2010 06:33:34
0
GỬI NGOCDUYTHANH

Ừ về đi, khi lửa lòng còn thắp
Trăng khuyết đi rồi đến hẹn lại tròn
Nước chảy đá mòn vẫn sừng sững trên non
Vòng trái đất vẫn hẹn còn trở lại

Ừ về đi, bước cho hồn thư thái
Khi ngày dài còn vương mãi đêm thâu
Sương có giăng giăng tím đẫm nỗi sầu
Khi sáng rõ, nỗi đau vào quá khứ

Ừ về đi, lặng lẽ đời lữ thứ
Từ biệt chi, lời dữ chạm sơn khê
Nấn níu chi cho mây phủ tứ bề
Cho cõi mộng đề huề cùng cõi ảo

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 28.11.2010 17:26:39
0
KHÔNG ĐỀ

Đã không là nợ là duyên
Thì thôi xin chớ luỵ phiền vì nhau
Đã không hai chữ trầu cau
Tạ từ xin hẹn kiếp sau trọn tình

Anh về anh chọn đường minh
Em về, vướng sợi ân tình vương mang

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 28.11.2010 17:44:45
0
KHÔNG ĐỀ

Làm sao bảo thời gian ơi ngừng lại
Cho tâm tư lắng đọng những u hoài
Cho khi say, khi tỉnh giấc mộng dài
Không nghiêng ngả ngất ngây vì cay đắng

Dòng thời gian cho uống say tình mặn
Rồi đưa ta đến dấu lặng, điểm dừng
Tình yêu ơi, thao thức, cũng xin đừng
Làm đau đớn trái tim từng giá lạnh

Hãy trôi đi, dòng thời gian thần thánh
Trôi cả ta vào canh vắng đêm thâu
Trộn niềm đau, cùng với cả nỗi sầu
Cho khi chết, vẫn còn màu kỷ niệm

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: NGÀY MAI - 28.11.2010 21:55:19
0


Trích đoạn: lethutrang


Trích đoạn: THI NANG

Trích đoạn: lethutrang

Bầu vũ trụ có lắm thiên hà cũ
Những thiên hà đang chết rũ ê chề
Có say mê, nẻo cũ cũng nên về
Nơi thực tại, đề huề bao thơ nhỏ

Nơi Người đến, nơi phương xa nào đó
Nơi lãng du, nơi hoa cỏ tìm về
Nơi sơn khê, có gió lạnh não nề
Nơi vắng lặng, tứ bề đều xa lạ

Mãi vân du sẽ quên ngày tháng hạ
Trôi mênh mông không chờ cả ý người
Khi trở về lòng sẽ thấy chơi vơi
Thấy mình đã xa rời rồi cuộc sống

lethutrang

Cảm ơn lethutrang đã ghé thăm và họa thơ

NGÀY TRỞ LẠI

Khi ra đi vườn hoa vừa hé nụ,
Hạt bụi trôi theo cơn lũ về đâu?
Nhỏ dòng châu,nhìn mai vàng ủ rũ!
Rời bến cũ,lạc vào giữa biển sâu.

Ngày trở lại,nương dâu thành phố xá,
Trông sông xưa,mờ tăm cá,u sầu,
Trắng chiều thu,mưa Ngâu rơi lã chã,
Ai nhớ ai mà bạc cả mái đầu!
Thi Nang



Cảm ơn THINANG đã hoạ thơ.
lethutrang hoạ tiếp nhé

HẠT BỤI

Giữa biển sâu tìm làm chi tăm cá
Bụi có trôi vào biển cả mịt mùng
Trái đất tròn rồi có lúc trùng phùng
Là hạt bụi, cuối cùng là hạt bụi

Nhưng trở lại, tất cả đà có tuổi
Đường phố xưa, đã từng buổi đổi thay
Trời hôm nay mưa gió vẫn còn lay
Theo ngày tháng thì sương phai màu tóc

Ai nhớ ai, vẫn nhớ về dòng tộc
Nơi trăng thanh, mảnh trăng ngọc êm đềm
Nơi trời mây sông nước - cõi thần tiên
Nơi hạt bụi trở lại miền miên viễn

lethutrang



Cảm ơn lethutrang đã họa thơ

HẠT CÁT

Hạt bụi nay hóa thành hạt cát
Sóng đại dương tắm mát quanh năm
Nơi sâu thẳm cát lặng yên nằm
Trong biển nước không bao giờ khát.

Khi gặp đá vô tình nghiền nát
Cát bay lên tận cõi trời cao
Đêm ngày kết bạn với trăng sao
Nương theo mây đáp vào sa mạc.

Rồi trần thế,kẻ khuân,người vác
Chở đem về dựng gác,xây lầu
Biến hóa hoài,sợ chi đi lạc
Mỗi vòng đời chẳng được bao lâu!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 00:30:31
0

Trích đoạn: THI NANG


Trích đoạn: lethutrang


Trích đoạn: THI NANG

Trích đoạn: lethutrang

Bầu vũ trụ có lắm thiên hà cũ
Những thiên hà đang chết rũ ê chề
Có say mê, nẻo cũ cũng nên về
Nơi thực tại, đề huề bao thơ nhỏ

Nơi Người đến, nơi phương xa nào đó
Nơi lãng du, nơi hoa cỏ tìm về
Nơi sơn khê, có gió lạnh não nề
Nơi vắng lặng, tứ bề đều xa lạ

Mãi vân du sẽ quên ngày tháng hạ
Trôi mênh mông không chờ cả ý người
Khi trở về lòng sẽ thấy chơi vơi
Thấy mình đã xa rời rồi cuộc sống

lethutrang

Cảm ơn lethutrang đã ghé thăm và họa thơ

NGÀY TRỞ LẠI

Khi ra đi vườn hoa vừa hé nụ,
Hạt bụi trôi theo cơn lũ về đâu?
Nhỏ dòng châu,nhìn mai vàng ủ rũ!
Rời bến cũ,lạc vào giữa biển sâu.

Ngày trở lại,nương dâu thành phố xá,
Trông sông xưa,mờ tăm cá,u sầu,
Trắng chiều thu,mưa Ngâu rơi lã chã,
Ai nhớ ai mà bạc cả mái đầu!
Thi Nang



Cảm ơn THINANG đã hoạ thơ.
lethutrang hoạ tiếp nhé

HẠT BỤI

Giữa biển sâu tìm làm chi tăm cá
Bụi có trôi vào biển cả mịt mùng
Trái đất tròn rồi có lúc trùng phùng
Là hạt bụi, cuối cùng là hạt bụi

Nhưng trở lại, tất cả đà có tuổi
Đường phố xưa, đã từng buổi đổi thay
Trời hôm nay mưa gió vẫn còn lay
Theo ngày tháng thì sương phai màu tóc

Ai nhớ ai, vẫn nhớ về dòng tộc
Nơi trăng thanh, mảnh trăng ngọc êm đềm
Nơi trời mây sông nước - cõi thần tiên
Nơi hạt bụi trở lại miền miên viễn

lethutrang



Cảm ơn lethutrang đã họa thơ

HẠT CÁT

Hạt bụi nay hóa thành hạt cát
Sóng đại dương tắm mát quanh năm
Nơi sâu thẳm cát lặng yên nằm
Trong biển nước không bao giờ khát.

Khi gặp đá vô tình nghiền nát
Cát bay lên tận cõi trời cao
Đêm ngày kết bạn với trăng sao
Nương theo mây đáp vào sa mạc.

Rồi trần thế,kẻ khuân,người vác
Chở đem về dựng gác,xây lầu
Biến hóa hoài,sợ chi đi lạc
Mỗi vòng đời chẳng được bao lâu!
Thi Nang



THINANG ƠI,
Cám ơn bạn đã hoạ thơ, bây giờ lethutrang mời bạn đọc bài trả lời của lethutrang nhé

HẠT CÁT VÀNG

Đã trót sinh cuộc đời là cát bụi
Trong nhân gian phải lầm lũi sống còn
Dù biển xa hay núi cả non mòn
Cát bụi vẫn góp phần tròn trách nhiệm

Còn đã trót thành cát vàng quý hiếm
Dắt dìu cho đàn bụi nhỏ tương lai
Nâng niu nhiều cho giấc mộng ngày mai
Rèn hạt bụi trở thành hàng cát quý

Từ thưở xưa khi cát là tri kỷ
Bạn cùng trăng, cùng gió biển xa
Thì vòng đời cũng sẽ tạm là nhà
Vân du mãi cũng trở về là hạt cát

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 01:26:22
0
ĐAU

Em muốn nói trái tim em nghẹn thắt
Máu trong tim ngừng chảy thật sự rồi
Bao năm qua em sống kiếp tôi đòi
Bên cuộc sống của bờ môi lừa dối

Em không muốn em trở thành nông nổi
Nên bao lần em đã nói cùng anh
Nếu yêu em xin yêu thật chân thành
Còn không thể, xin anh đừng đến nữa

Lời yêu thương anh dành cho, lần lữa
Sao em còn chịu chia lửa cùng anh
Vì yêu ư ? sao em mãi quẩn quanh
Tự lừa dối, tự biến thành kẻ ngốc

Ôi tình yêu em ngỡ là ngà ngọc
Đến hôm nay em học được bài tình
Khi anh đi, em khóc trách lòng mình
Ngây thơ quá, sao ngây thơ đến vậy

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 14:02:21
0
 
ĐAU

Ta thầm lặng đi tìm về kỷ niệm
Vụn vỡ rồi chiêm nghiệm để làm chi
Có nhớ thương chỉ lệ ngấn bờ mi
Nghe nuối tiếc mãi đi tìm tan vỡ

Lòng cứ ngỡ quên rồi bao dang dở
Nhưng đêm về vẫn lần giở trang buồn
Ân tình xưa còn hiển hiện luôn luôn
Cho khao khát vẫn luồn vào tâm khảm

Ôi tình yêu, đã không lần trải thảm
Sao ta vào để thương cảm cho mình
Biết rõ tình chỉ là cánh bướm xinh
Vờn hoa để cho tình càng thêm nhớ

Không tỉnh, ngỡ say, cho lòng đừng than thở
Cho mình ta tự dối gạt mình ta
Xin thời gian hãy mau chóng phôi pha
Là liều thuốc đưa ta về thực tại

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 14:45:36
0


KHÔNG ĐỀ

Đã không là nợ là duyên
Thì thôi xin chớ luỵ phiền vì nhau
Đã không hai chữ trầu cau
Tạ từ xin hẹn kiếp sau trọn tình

Anh về anh chọn đường minh
Em về, vướng sợi ân tình vương mang

lethutrang

Không vay mà vẫn nợ Duyên
Không gì mà lại lụy phiền vì nhau
Kiếp này không phận trầu cau
Làm sao mà hẹn khiếp sau trọn tình
 
Đa đoan tự đày đọa mình
Vu vơ vương một bóng hình người dưng...
 
K.N
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 18:06:16
0
NỢ LÒNG

Chợt trở lại khung trời kỷ niệm
Bước lang thang trải nghiệm cuộc đời
Như dòng phim chiếu lại chơi vơi
Nghe ray rứt, không lời để tả

Hình bóng ai trầm tư triền đá
Hỏi xem lòng có yêu cả tình xưa
Khi hoàng hôn rũ xuống ngàn đưa
Có khoắc khoải tìm lối xưa lạnh vắng

Trên sỏi đá lao xao nghe buồn vẳng
Bước nhẹ thôi, sỏi đá vẫn nao lòng
Ánh trăng buồn còn nợ với long đong
Cùng mây gió, đất trời đồng cô quạnh

Rượu bối rối rót tràn, sóng sánh
Uống xót xa cho nồng ấm xót xa
Uống lãng quên cho ngày tháng đi qua
Cho vơi những nợ lòng và trải nghiệm
 
Lethutrang 
......................
 
LTT à! Cảm ơn bạn nhé!
Mình hòa với bạn một chút đây!
 
RANH GIỚI
 
Bao năm xao xác mai gầy
Có lẽ em phải chất đầy nỗi đau
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Mắt em sóng sánh sắc màu yêu thương.
 
Đi ra từ giữa màn sương
Gồ ghề, khấp khểnh con đường đã qua
Niềm vui em hái làm quà
Gửi vào nỗi nhớ đậm đà, đắm say.
 
Em nấp sau những đắng cay
Ta khuất sau những lắt lay cõi lòng
Một mình lẻ bóng bên song
Hoàng hôn giăng mật đỏ ong góc trời.
 
Đừng buồn thêm nữa em ơi
Mỏng manh, xa cách vẫn ngời tri âm
Dòng thơ  - Men tỏa tri âm
Đẹp tươi từ những hạt mầm sáng trong!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 18:11:43
0

Trích đoạn: kimrbl

KHÔNG ĐỀ

Đã không là nợ là duyên
Thì thôi xin chớ luỵ phiền vì nhau
Đã không hai chữ trầu cau
Tạ từ xin hẹn kiếp sau trọn tình

Anh về anh chọn đường minh
Em về, vướng sợi ân tình vương mang

lethutrang

Không vay mà vẫn nợ Duyên
Không gì mà lại lụy phiền vì nhau
Kiếp này không phận trầu cau
Làm sao mà hẹn khiếp sau trọn tình
 
Đa đoan tự đày đọa mình
Vu vơ vương một bóng hình người dưng...
 
K.N
 



KHÔNG ĐỀ

Ân tình lỡ cuốn không ngừng
Lỡ vay,lỡ nợ, lỡ không dừng luỵ nhau
Nhưng trầu cau hẹn kiếp sau
Dù cho không phận, dù vào thiên thu

Trách chi một áng sương mù
Nợ duyên mãi tưởng cho dù bão giông

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 14:39:22 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 29.11.2010 20:11:42
0


Trích đoạn: trần như chuyên

NỢ LÒNG

Chợt trở lại khung trời kỷ niệm
Bước lang thang trải nghiệm cuộc đời
Như dòng phim chiếu lại chơi vơi
Nghe ray rứt, không lời để tả

Hình bóng ai trầm tư triền đá
Hỏi xem lòng có yêu cả tình xưa
Khi hoàng hôn rũ xuống ngàn đưa
Có khoắc khoải tìm lối xưa lạnh vắng

Trên sỏi đá lao xao nghe buồn vẳng
Bước nhẹ thôi, sỏi đá vẫn nao lòng
Ánh trăng buồn còn nợ với long đong
Cùng mây gió, đất trời đồng cô quạnh

Rượu bối rối rót tràn, sóng sánh
Uống xót xa cho nồng ấm xót xa
Uống lãng quên cho ngày tháng đi qua
Cho vơi những nợ lòng và trải nghiệm
 
Lethutrang 
......................
 
LTT à! Cảm ơn bạn nhé!
Mình hòa với bạn một chút đây!
 
RANH GIỚI
 
Bao năm xao xác mai gầy
Có lẽ em phải chất đầy nỗi đau
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Mắt em sóng sánh sắc màu yêu thương.
 
Đi ra từ giữa màn sương
Gồ ghề, khấp khểnh con đường đã qua
Niềm vui em hái làm quà
Gửi vào nỗi nhớ đậm đà, đắm say.
 
Em nấp sau những đắng cay
Ta khuất sau những lắt lay cõi lòng
Một mình lẻ bóng bên song
Hoàng hôn giăng mật đỏ ong góc trời.
 
Đừng buồn thêm nữa em ơi
Mỏng manh, xa cách vẫn ngời tri âm
Dòng thơ  - Men tỏa tri âm
Đẹp tươi từ những hạt mầm sáng trong!




NỢ LÒNG


Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 30.11.2010 09:48:46
0
ĐÊM HIU QUẠNH

Nghe tiếng gió thì thào trong lá
Mảnh trăng nghiêng chao cả không gian
Hàng cây xanh im ngủ mơ màng
Buông suối tóc chở ngàn óng ánh

Trăng treo mảnh ân tình sóng sánh
Tràn ngập niềm cô quạnh bâng khuâng
Lẻ loi trăng uống những ngại ngần
Bầy sao nhỏ cũng dần xa cách

Đêm cô tịch chở đầy trang sách
Cho ưu tư thêm mạch thẩn thờ
Cho trăng kia còn mãi bơ vơ
Hàng cây lá cũng ơ thờ im tiếng

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 19:17:16 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 30.11.2010 16:00:03
0

MỘT MÌNH

Trái bưởi vàng rộm góc chiều
Em giữ bao nhêu nhung nhớ
Hòang hôn long đong vụn vỡ
Trái tim đành lòng dang dở
Cho em ngọt trọn đêm lành

Niềm vui thì thầm mở cửa
Nắng mai chẳng gay gắt nữa
Lòng anh thôi không bốc lửa
Áo tím dừng phai một nửa
Cho mùa thu trọn vẹn tình

Trăng một mình xanh lạnh lẽo
Anh ôm khao khát trong veo
Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
Lá gan em thành khô héo
Giữ hộ anh đêm trắng tinh

Đành để ai lẻ bóng tình
Nửa cơn gió cũng giật mình thở than
Thôi đành chấp nhận thu tàn

Trần Như Chuyên



MỘT MÌNH

Hương bưởi thoảng đưa trong gió
Đã gửi bao điều muốn tỏ
Ráng chiều lay lắt nhỏ to
Cho trái tim hồng vụn vỡ
Cho em bỡ ngỡ đêm sầu

Chút xuân âm thầm cởi mở
Khi nắng phai nhạt màu mơ
Khi lòng vương thêm thương nhớ
Cho lòng chung đôi nhịp thở
Cho đêm còn trọn vẹn tình

Mùa trăng còn xanh trong vắt
Nỗi nhớ đong đầy thắt chặt
Bình minh trở mình chăn dắt
Tim yêu đong đầy chân thật
Rót tràn say ngật ngừ say

Đơn lẻ tình vẫn còn đây
Cho trăng cùng gió thổi bay nỗi niềm
Bâng khuâng đêm lụy ưu phiền
...

LETHUTRANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 19:40:24 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 30.11.2010 20:40:14
0
BÂNG KHUÂNG

Con nắng buồn sao gầy guộc
Nhạt nhẽo xa cách bơ vơ
Gió thổi qua miền thân thuộc
Cõng nắng chao nhẹ ơ thờ

Con phố bụi mù chạm trổ
Nắng đổ nhạt phai màu trà
Hàng cây vương mang kiếp lá
Xác xơ cũng bởi đông qua

Giã từ hàng cây trụi lá
Thao thức bồng gió đông xa
Bâng khuâng tím màu mây tỏa
Khung trời đan áo tình ta

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 19:18:43 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 30.11.2010 23:46:16
0
BÂNG KHUÂNG

Con nắng buồn sao gầy guộc
Nhạt nhẽo xa cách bơ vơ
Gió thổi qua miền thân thuộc
Cõng nắng chao nhẹ ơ thờ

Con phố bụi mù chạm trổ
Nắng đổ nhạt phai màu trà
Hàng cây vương mang kiếp lá
Xác xơ cũng bởi đông qua

Giã từ hàng cây trụi lá
Thao thức bồng gió đông xa
Bâng khuâng tím màu mây tỏa
Khung trời đan áo tình ta

lethutrang

Mình hòa với bạn nhé!

BÂNG KHUÂNG

 
 
Ai đang tắm trong lụa là
Giấc mơ hoàng hôn ban tặng
Cây lá xác xơ mùa nắng
Ủ mầm men nảy chồi xuân.
 
Ta đang vấp phải ngại ngần
Trái ngang xẻ toang đêm trắng
Ầm ào nép vào phẳng lặng
Nỗi niềm lấp lánh trong tim.
 
Nhớ nhung ngất lịm trưa hè
Cồn cào, dâng trào buốt giá
Có gì cựa mình rất lạ
Mở cửa cánh lòng chiều đông.
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 01.12.2010 02:42:42
0

Trích đoạn: trần như chuyên

BÂNG KHUÂNG

Con nắng buồn sao gầy guộc
Nhạt nhẽo xa cách bơ vơ
Gió thổi qua miền thân thuộc
Cõng nắng chao nhẹ ơ thờ

Con phố bụi mù chạm trổ
Nắng đổ nhạt phai màu trà
Hàng cây vương mang kiếp lá
Xác xơ cũng bởi đông qua

Giã từ hàng cây trụi lá
Thao thức bồng gió đông xa
Bâng khuâng tím màu mây tỏa
Khung trời đan áo tình ta

lethutrang

Mình hòa với bạn nhé!

BÂNG KHUÂNG

 
 
Ai đang tắm trong lụa là
Giấc mơ hoàng hôn ban tặng
Cây lá xác xơ mùa nắng
Ủ mầm men nảy chồi xuân.
 
Ta đang vấp phải ngại ngần
Trái ngang xẻ toang đêm trắng
Ầm ào nép vào phẳng lặng
Nỗi niềm lấp lánh trong tim.
 
Nhớ nhung ngất lịm trưa hè
Cồn cào, dâng trào buốt giá
Có gì cựa mình rất lạ
Mở cửa cánh lòng chiều đông.

Trần Như Chuyên







BÂNG KHUÂNG

Buồn phiền mời gọi bão giông
Ngại ngần rủ vào buốt giá
Ưu tư chạy về lan toả
Mây nhả hạt ngọc lạnh lùng

Bình minh nép vào không trung
E ấp qua từng kẽ lá
Cơn mưa thoảng nghe là lạ
Thong thả con nắng đi về

Bâng khuâng quấn quít u mê
Nỗi niềm chao nghiêng màu nắng
Đong đầy bao điều thầm lặng
Nhớ nhung còn nặng vai gầy

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 19:19:44 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 01.12.2010 10:49:34
0
BÂNG KHUÂNG

Buồn phiền mời gọi bão giông
Ngại ngần rủ vào buốt giá
Ưu tư chạy về lan toả
Mây nhả hạt ngọc lạnh lùng

Bình minh nép vào không trung
E ấp qua từng kẽ lá
Cơn mưa thoảng nghe là lạ
Thong thả con nắng đi về

Bâng khuâng quấn quít u mê
Nỗi niềm chao nghiêng màu nắng
Đong đầy bao điều thầm lặng
Nhớ nhung còn nặng vai gầy

lethutrang
................

Bạn à! Bài Bâng Khuâng của bạn giấu nhiều
 ý quámình cũng đang toát mồ hôi đây!
 
BÂNG KHUÂNG
 
Chỉ chút thoảng qua ngất ngây
Hơn ngàn ngày trong tĩnh lặng!
Tâm hồn tô làn mây trắng
Cầu vồng đung đưa heo may.
 
Ai đang nấp bên đắng cay
Giọt ngọc lắt lay rất khẽ
Long lanh ngời khoe tia sắc
Chút hương ấm nồng tâm tư.
 
Mộng đời nửa hư, nửa thực
Con tim hồng lên, rạo rực
Nắng sớm lách nhẹ lên thềm
Cõi lòng nhẹ êm, siêu thoát!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÀY MAI - 01.12.2010 18:09:20
0
BÂNG KHUÂNG
 
Mây rót đêm mời nỗi nhớ
Hồn trăng say thở khói sương
Cho đêm vương cõi vô thường
Sao còn ánh, nhường cô tịch
 
Ngàn đêm qua, say tĩnh mịch
Gió nghịch đùa, thở hơi men
Lắng lòng, ai thẹn? hay khen?
Chập choạng, rủ hèn, vào mộng
 
Thời gian đọng, đêm thòng lọng
Siết lòng, cay xé, niềm tin
Đêm vẫn say, chở vô tình
Gợi bóng hình, choáng cô minh
 
lethutrang
.....................
 
Bạn nhiều Bâng Khuâng quá mình phải theo vậy !
 
BÂNG KHUÂNG

 
Chợt cơn gió lạnh vô tình
Chập chờn tâm tư muôn lối
Tự nhiên nhịp tim bối rối
Sóng lòng va đập trăng sao.
 
Trở giấc như tự thuở nào
Phía sau, nỗi đau cồm cộm
Lối xưa nắng vàng lốm đốm
Dâng trào xao xác tiếng ve.
 
Đêm lặng lắng nghe tiếng vọng
Sột xoạt giật mình trong mơ
Ngoài thềm bóng đêm đang thở
Gối tâm hồn nơi tương lai.

Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: NGÀY MAI - 01.12.2010 23:43:18
0
Bn mến chào chị thutrang,

Hôm nay bn mới vào dc diễn đàn, xin lỗi hôm trước ko trả lời tin nhắn của chị dc, đừng bùn bn chị nha, à, pm của bn hình như cũng đang bị lỗi, ko gửi đi dc nên ghé đây "ngoài lề" với chị chút,  mơi chiều bn có bài thơ nào thì bn sẽ "sửa" vào chị nhé,

Chúc chị vui và sáng tác đều nha.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 02.12.2010 12:33:08
0

Trích đoạn: trần như chuyên

BÂNG KHUÂNG
 
Mây rót đêm mời nỗi nhớ
Hồn trăng say thở khói sương
Cho đêm vương cõi vô thường
Sao còn ánh, nhường cô tịch
 
Ngàn đêm qua, say tĩnh mịch
Gió nghịch đùa, thở hơi men
Lắng lòng, ai thẹn? hay khen?
Chập choạng, rủ hèn, vào mộng
 
Thời gian đọng, đêm thòng lọng
Siết lòng, cay xé, niềm tin
Đêm vẫn say, chở vô tình
Gợi bóng hình, choáng cô minh
 
lethutrang
.....................

Bạn nhiều Bâng Khuâng quá mình phải theo vậy !
 
BÂNG KHUÂNG

 
Chợt cơn gió lạnh vô tình
Chập chờn tâm tư muôn lối
Tự nhiên nhịp tim bối rối
Sóng lòng va đập trăng sao.
 
Trở giấc như tự thuở nào
Phía sau, nỗi đau cồm cộm
Lối xưa nắng vàng lốm đốm
Dâng trào xao xác tiếng ve.
 
Đêm lặng lắng nghe tiếng vọng
Sột xoạt giật mình trong mơ
Ngoài thềm bóng đêm đang thở
Gối tâm hồn nơi tương lai.



LÀ BÂNG KHUÂNG

Vô tình chảy vào hơi thở
Ngập tràn những dở cùng dang
Sóng lòng đưa tiết thu sang
Cho hồn đắm ngàn ảo mộng

Tâm tư trỗi cung đàn vọng
Trở mình động giấc cô miên
Lắt lay chở che cung điện
Phiên phiến chờ hiện diện chờ

Xốn xang, ngỡ ngàng, vụn vỡ
Vô tình vẫn chảy vào mơ
Nặng nề cung thơ than thở
Muôn kiếp phai nhạt ơ thờ

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 02.12.2010 14:58:48
0
ĐƠN PHƯƠNG

Em đã viết những dòng thư trên giấy
Tâm định rằng: đấy chỉ một lần thôi
Rồi bâng khuâng em lại viết luôn hồi
Khi ngừng bút, thì ôi thôi, nhiều quá

Những lời thư ngập tràn màu hoa lá
Em trao anh như trao cả đất trời
Em trao anh từng lời đẫm lệ rơi
Trao thương nhớ như trao đời con gái

Những muộn phiền đã cho em vụng dại
Rót vào tim nên tim lại u mê
Rót vào tim cho trí chẳng lối về
Cứ nhắm mắt, cứ thế mà chân bước

Tình yêu anh, tình yêu em có được
Đã trót đầy, tràn ngược trái tim em
Tình đơn phương nên lòng mãi khát thèm
Ghi thư đấy, chỉ em xem, em đọc

Em đâu biết trái tim anh ngà ngọc
Đã yêu ai, và dâng trọn cho ai
Em từ xa đã yêu với u hoài
Nhờ trang giấy mà giải bày tâm sự

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 19:43:28 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 02.12.2010 19:52:46
0
BỐI RỐI

Dạ thưa anh em làm sao biết được
Trái tim anh lại quay ngược về em
Bạn thân em, xinh đẹp, tưởng anh thèm
Nên em mới lem nhem cây cầu nối

Lời anh nói làm cho em bối rối
Cô bạn thân rồi sẽ nghĩ ra sao
Sẽ hờn em, sẽ không nói câu chào
Em không biết sẽ thế nào đây nữa?

Anh em mình đã gặp nhau hằng bữa
Chuyện vui buồn, một nửa cũng chia nhau
Đến bây giờ anh nói chuyện trầu cau
Nghe là lạ, nghe nao nao trong dạ

Em chưa biết yêu thế nào anh ạ
Em vô tư, trò chuyện đã mới thôi
Anh lặng thinh nhưng lại nuốt từng lời
Khi cắc cớ em đòi làm mai mối

Tình yêu đến bao lâu, anh mới hỏi?
Khi em đòi làm mai với bạn em
Sao anh không nói trước để em xem
Lòng em đã.... đã thèm anh chưa nữa?

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 965 bài trong đề mục