Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 222 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
PEARL 16.04.2011 22:30:04 (permalink)
0
Gánh Đời


Quằn nặng trên vai một gánh đời

Cheo leo sườn đá _ dốc chơi vơi

Lênh đênh sóng cả tay chèo mỏi

Trùng điệp ngàn cao chân rã rời

Kiên định , bền gan nào lạc bước

Nhọc lòng , nhục chí chẳng buông trôi

Muốn trao gánh nặng cho vai nhẹ

Lại sợ người mang khổ cả đời .


PEARL 19.04.2011 00:23:49 (permalink)
0
Em Dệt

Em căng màn đêm thành khung lụa mỏng
Những vì sao _ Nét chấm phá tuyệt vời
Vành trăng mọng _ ướp lệ đẹp rạng ngời
Ấn bàn phím từng nốt thơ bay bổng

Bức tranh đêm gởi bao niềm khát vọng
Ý là kim _ Vần điệu hóa chỉ mành
Em dệt hoa _ thơm ngát nở trên cành
Ong bướm liệng _ hương đêm thêm tình tứ .

Em thêu gió _ Từng làn trôi tư lự
Lùa tóc tơ _ ai xỏa trước hiên nhà
Mùi ngọc lan _ thoang thoảng tỏa loang xa
Giọt sương đêm _ la đà đọng trên lá .

Em thêu mây lững lờ trôi êm ả
Mang tình thương đến tất cả nhân gian
Chim hòa bình _ bao ý tưởng thênh thang
Hạnh phúc , ấm no tràn trề năm tháng .

Khung lụa mỏng in cảnh khuya bảng lãng
Một chút tình em gởi trọn vào tranh
Ẩn hiện quanh _ thấp thoáng khát vọng xanh
Dệt hình hài viễn cảnh đời tươi đẹp .
PEARL 20.04.2011 23:20:33 (permalink)
0
Giấc Mơ Đà Lạt Tình Nồng


Anh dắt em vào cõi mộng mơ
Mây ngàn gió lộng lá thông rơi
Đà Lạt muôn đời xuân vĩnh cửu
Hồ Xuân Hương gợn sóng đôi bờ

Anh dìu em đi trong mưa bay
Phất phơ tà áo khẻ lay lay
Nép người em chợt tìm hơi ấm
Anh ủ em bằng một vòng tay .

Em ngắm Lang Biang tự nhủ lòng
Sương mù che phủ kín vân phong
Đẹp như thiếu nữ cười e ấp
Xỏa tóc dài khoe nét môi hồng


Đi theo triền dốc xuống vườn hoa
Trăm sắc đua chen thật mượt mà
Anh cài lên tóc em một đóa
Hồng nhung rực cháy bản tình ca .

Thung Lũng Tình Yêu đang vẫy mời
Hồ Than Thở dốc thoải chơi vơi
Ngẫu hứng anh ngân vài câu chữ
Vần thơ trên đá nét rạng ngời .

Ta dắt nhau cùng đi trong mơ
Dẫu chỉ là mơ _ đẹp tuyệt vời
Vần thơ em dệt niềm hạnh phúc
Đà Lạt bên anh thỏa đợi chờ .

PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 04:08:05 bởi Viet duong nhan >
PEARL 02.05.2011 00:15:16 (permalink)
0
Bức họa Tình

Tranh sáng tối bức họa màu loang lỗ
Tựa tình anh năm tháng mãi vơi đầy
Có đắng cay hạnh phúc mới đơm cây
Lắm ngọt bùi chưa hẳn là toàn vẹn !

Trong sáng tối em khẻ khàng len lén
Tìm bóng anh qua những vệt màu nhòe
Vẫn còn nguyên nét phong nhã ẩn che
Tâm hồn đẹp không gì so sánh được .

Anh hỡi anh ! tình chúng mình mãi mượt
Như đồng xanh sóng lúa trượt qua đồi
Ôm trọn bờ sông _ bên lở bên bồi
Chiều êm ả hoàng hôn màu tím nhẹ .

Trong hư ảo em cố tìm nét vẽ
Nào của đam mê , nào nỗi u sầu
Đối với em tranh như lắng đọng sâu
Tình anh thênh thang , bạt ngàn biển rộng ?

Đêm bình yên nghe tiếng lòng dậy sóng
Cồn cào bao khát vọng của yêu thương
Trời già gieo chi lắm nỗi đoạn trường
Để loang lỗ bức tranh vương màu nhớ !

PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 04:11:29 bởi Viet duong nhan >
PEARL 23.05.2011 00:14:42 (permalink)
0
Bãng Lãng

Đêm bảng lãng một chút gì để nhớ
Tiếng thời gian vẫn tí tách nhịp nhàng
Ta vô tư nghe tim đập phủ phàng
Bao hồi ức _ của hôm qua dần nhạt .

Đêm rét mướt hạt mưa rơi xào xạc
Chợt dài thêm nỗi nhớ rã rời trôi
Cuộc đời ôi ! Sao vẫn cứ vần xoay
Mặc con tạo _ lá lay triền miên chạy .

Ta đuổi bắt những gì hư vô ấy
Mỏi chân đành ngồi dưới gốc sầu đâu
Ngước mắt nhìn mây lặng lẽ cuối đầu
Gió cũng muốn luồng sâu vào tóc rối .

Nếu tình yêu là cội nguồn gian dối
Thì xin làm tòa phán xét công tâm
Để trong lành một tiếng gọi : " Anh " thầm
Kéo yêu thương lại gần thêm chút nữa .
PEARL 23.05.2011 00:17:47 (permalink)
0
Bến Xưa

Em về tìm lại bến mơ xưa
Một chiều êm ả nắng lưa thưa
Bóng con thuyền nhỏ vờn trên sóng
Thầm nhũ lòng : " Anh đã về chưa ? "

Em dõi mắt nhìn xa thật xa
Kia mảng trời xanh trải mượt mà
Mây , nước giao nhau thành một dãy
Đất trời liền lại nỗi diết da .

Đây bóng con thuyền có phải anh ?
Đang tung sóng cả , lướt biển xanh
Nghe được lời em lan theo gió
Quay về đoàn tụ , lệ long lanh .

Nào phải thuyền anh giữa nắng hong
Ngẩn ngơ em đếm ...giọt ngâu lòng
Chảy ngược vào trong ...làm òa vỡ
Mặt nước long lanh ...ánh sắc hồng .

Em về tìm lại những dấu yêu
Kỷ niệm đong đầy mãi chắt chiu
Đây bến xưa khắc lời nguyện ước
Đâu bóng thuyền anh cập bến chiều ?
PEARL 23.05.2011 00:19:45 (permalink)
0
Đợi Anh Về

Em ngồi đây lắng nghe từng nhịp thở
Của con tim vời vợi nỗi mong chờ
Mắt nhắm nghiền suy nghĩ cũng vu vơ
Hàng cây xao _ lá vàng rơi ...rơi vội .

Xòe bàn tay _ em đón làn nắng chói
Len qua cành _ trượt xuống đôi bờ vai .
Nơi xưa anh quàng vội một vòng tay
Giờ thoáng lạnh dẫu ngập đầy ánh nắng .

Em bây giờ cô lẻ trong cõi vắng
Mặc lá rơi _ nắng phủ kín con đường
Nơi em ngồi in dấu những yêu thương
Của mối tình đầu vấn vương một thuở .

Anh bây giờ, biết anh có còn nhớ ?
Tay trong tay cũng dưới gốc cây này
Anh trao em nụ hôn thắm , nồng , say
Làm bối rối , nắng vàng phai nhè nhẹ .

Nơi chốn cũ em ngồi chờ anh nhé !
Dẫu cuộc đời còn trắc trở , truân chuyên
Một lời thề cũng nên nợ , nên duyên
Đợi anh về _ những chiều xuyên lá đỏ .
PEARL 05.06.2011 13:00:36 (permalink)
0
Hạ Có Màu Gì?



Em hỏi  anh : "Hạ có màu gì nhỉ ? "

Anh mĩm cười : " Màu trắng những cơn mưa
Chợt đến vội đi từng hạt lưa thưa
Ngấm vào đất cây nẩy chồi xanh mượt "
 
" À , em ơi  ! Màu thiên thanh tha thướt
Những mảng mây trôi lã lướt ngang trời
Sắc đỏ phượng khoe duyên dáng gọi mời
Diều no gió liệng chao nghiêng tình tứ " .

 
Anh lại bảo như màu hồng tư lự
Vương má em phơn phớt thật ngây thơ
Nắng vàng hoe hong khô gió hững hờ
Hôn nhẹ lên cánh bằng lăng tím mỏng .
 
Em biết rồi những gam màu sống động
Chàm , trắng , lục , lam , vàng , đỏ , tím , xanh
Đủ làm nên hạ thắm phải không anh?
Mùa của yêu thương ngọt lành khát vọng .


Anh có thấy hạ về trong cuộc sống ?

Điểm tô thêm hương vị mới cho đời

Mỗi sắc màu là một mảng tuyệt vời

Cùng hội tụ tỏa ngời thêm hạ mộng .

 
                    PEARL
PEARL 05.06.2011 13:05:27 (permalink)
0
Em về tìm lại dấu yêu xưa


Em về tìm lại dấu yêu xưa
Một thuở mộng mơ nhớ sao vừa
Rêu phong trường cũ giờ đâu thấy
Đẹp , mới , tinh khôi dưới nắng trưa .

Ngẫn ngơ em đứng giữa sân trường
Lao xao ký ức hãy còn vương
Dáng hình thầy bạn nơi ghế đá
Đọng mãi trong em thật thân thương .

Vòng qua hàng phượng cháy rực cành
Nghe tiếng ve ngân gọi hạ nhanh
Hồn ngất ngây say theo làn gió
Nhớ về kỷ niệm mùa hè xanh .

Em đi dưới ánh nắng hanh hong
Thỏa bao ngày đợi tháng chờ mong
Một lần quay gót chân viễn xứ
Về lại trường xưa thuở tuổi hồng .

               PEARL
PEARL 05.06.2011 13:06:55 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Quê Hương



Đã lâu rồi không trở lại quê xưa
Thăm bờ tre , cánh đồng lúa , vườn trầu
Dòng sông xanh lắc lẽo mấy nhịp cầu
Anh dắt em qua tình đầu hé nụ .

Em ra đi trong lòng luôn ấp ủ
Tiếng à ơi mẹ ru buổi trưa nồng
Cánh diều cong căng gió vượt tầng không
Thả mơ ước tuổi thơ bay cao mãi .

Hòa vào dòng đời dần xoay , bôn chảy
Em ép mình nơi phố chợ thành đô
Nỗi nhớ quê từng đợt sóng vỗ xô
Nơi tâm khảm trào dâng niềm da diết .

Em đi xa bao nhiêu năm biền biệt
Vẫn dõi về nguồn cội với quê hương
Phút chạnh lòng nghe tiếng gọi thân thương
Quay gót tìm về bước chân lữ thứ .

                PEARL
PEARL 23.10.2011 14:56:54 (permalink)
0

HOA MƯỜI GIỜ


Cánh mịn vươn mình phơi nắng hanh
Tím màu chung thủy níu thân cành
Mảnh mai dáng nhỏ vờn theo gió
Vạm vỡ vóc cao nương chậu sành
Vốn biết phận hèn đành gánh chịu
Nào hay số bạc rũ tàn nhanh
Mười giờ nở rộ loài hoa tím
Để lại cho đời kiếp mỏng manh .

 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 13:51:07 bởi PEARL >
PEARL 23.10.2011 15:00:40 (permalink)
0
THU SẮP TÀN RỒI ĐÔNG CHỚM SANG

Cây cố níu lá vàng rơi bảng lãng
Nào có được đâu Thu sắp tàn rồi
Chiều nhạt nhòa nhuộm tím áng mây trôi
Gió muốn nói đừng bỏ đi Thu nhé .

Búp chồi non trên cành rung khe khẻ
Ánh hoàng hôn mang hơi ấm dần xa
Trời trở mình se sắt lạnh làn da
Đông mon men chợt về trong hoang hoải .

Lòng luyến tiếc muốn níu thu ở lại
Chợt phân vân quy luật chẳng đổi dời
Xuân qua Hạ lại tới Thu gợi mời
Tàn Thu mộng Đông tràn về khắp nẻo .

Vẳng bên tai tiếng em thơ trong trẻo
Vòi mẹ mua áo ấm lúc trở trời
Gom lá vàng khơi ngọn lửa rực ngời
Mong Đông đến _ rợp trời Đông không lạnh .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 15:01:44 bởi PEARL >
PEARL 23.10.2011 15:05:21 (permalink)
0
NHỮNG VẦN THƠ VIẾT TRONG CƠN BÃO

Tay viết vội những vần thơ màu tím

Biển ngoài kia chưa dứt trận cuồng phong

Mưa thét gào gió rít những cơn giông

Nước tung tóe mạn thuyền lay láng bọt .

*****

Xé rách toạc cánh buồm cao chót vót

Tròng trành nghiêng thuyền xoay tít dòng sâu

Bao đôi mắt thâm sâu đượm nét sầu

Mong bão qua trời yên bình gió lặng .

*****

Câu thơ thả trên đầu bọt sóng trắng

Lòng dặn lòng cố gắng vượt gian nan

Giữa bão giông vững chí chẳng đầu hàng

Hợp sức lại cùng vượt qua cơn bão .

*****

Thơ bay vút ý thơ không chao đảo

Vần gieo ra dào dạt tựa biển trầm

Nâng con thuyền về lại giữa tình thâm

Mặc bão tố dậy sóng ngầm gió cả .
PEARL 23.10.2011 15:08:17 (permalink)
0
MƯA


Mưa vội vã về phơ phất bay
Hạt vương mái tóc , ướt bờ vai
Hạt rát làn da , cay xè mắt
Hạt rớt má hồng , môi nhạt phai .

Mưa dội vào lòng kẻ ly hương
Giọt mong ,giọt nhớ ,giọt sầu thương
Giọt rơi chạm khẻ dòng ký ức
Đánh thức tim hồng nỗi vấn vương .

Mưa réo rắt tìm kỷ niệm xưa
Một thời thơ dại nhớ sao vừa
Bên khung cửa sổ người thao thức
Chờ đợi một người đi dưới mưa .

Mưa mát rượi từng tia nắng hong
Dịu cơn khát cháy tận đáy lòng
Mưa có ghé qua khu phố cũ
Nhắn nhủ : sẽ về thỏa chờ mong .
PEARL 23.10.2011 15:11:28 (permalink)
0

TÓC DÀI ƠI !

Suối tóc buông mượt mà theo cánh lược
Ngạt ngào thơm hương hoa bưởi đầu mùa
Em nâng niu từng sợi mảnh gió lùa
Dáng e ấp , áo dài , duyên con gái .

Anh quên đi cuộc đời từng hoang hoải
Phút yên bình anh ngắm mãi dáng hoa
Tóc dài ơi ! Sao tha thướt mượt mà
Để anh ước được một lần vuốt nhẹ .

Ngắm suối tóc tim anh run khe khẻ
Mơ nụ hôn miên mơn tóc ngập ngừng
Hồn lâng lâng , hoa lòng nở tưng bừng
Dạ vấn vương tiếng tơ tình trăn trở .

Tóc dài ơi ! kéo dài thêm nỗi nhớ
Để đêm khuya anh mơ giấc mộng lành
Thấy em yêu duyên dáng mắt long lanh
Và suối tóc bềnh bồng thơm hương bưởi .
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 222 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9