Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 222 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 15.09.2016 01:32:41 (permalink)
0
Nhớ Quê
 
            Buồn trông quê mẹ mù xa
Buồn trông sóng nước ngỡ là bến xưa.
Buồn trông đường vắng cơn mưa
Buồn trông phố ngủ giữa trưa nhớ đồng.
 
Tìm đâu hoài niệm tươi hồng
Tìm đâu những buổi chờ mong hẹn hò.
Tìm đâu tiếng mẹ dặn dò
Tìm đâu bè bạn đủ trò chọc nhau.
 
Bây giờ ký ức lao xao
Bây giờ nỗi nhớ dạt dào gọi tên.
Bây giờ trở giấc chênh vênh
Bây giờ mơ được về trên quê nhà.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2016 02:04:19 bởi PEARL >
PEARL 15.09.2016 03:01:28 (permalink)
0
Tháng Chín
 
          Tháng chín héo trên cành màu nắng úa
Hạ quàng quả đi, thu ngấp nghé về
Mùa bão giông gọi mưa đến dầm dề
Thời tiết cũng ủ ê đầy lốc xoáy.
 
Tháng chín vang tiếng trống trường inh ỏi
Phấn trắng bảng đen bổi hổi tay thầy
Đứa trò nhỏ giương mắt biếc thơ ngây
Nhìn con chữ khát khao đầy háo hức.
 
Tháng chín luyến láy rất nhiều âm vực
Của đêm trung thu rực sắc lồng đèn
Mâm cỗ ngon , cảm xúc bỗng đan xen
Đón chị Hằng chú Cuội vui trẩy hội.
 
Tháng chín rủ đàn bướm bay chấp chới
Nét hoa cười phơi phới buổi sáng mai
Khép nỗi buồn se sắt lẫn quắt quay
Mùa quyến rủ mở ra khung trời mộng.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2016 03:10:47 bởi PEARL >
PEARL 19.09.2016 20:11:35 (permalink)
0
Tiếc Thương
 
      Anh đã đi rồi xa rất xa
Bên kia thế giới chưa từng qua
Đất mẹ ôm anh vòng tay lạnh
Chào đón anh bằng cỏ và hoa.
 
Anh đã dâng đời ngọt giọng ca
Vai diễn lừng danh thật tài hoa
Tiếc thương người nghệ sĩ chân chính
Thắp nén hương lòng, giọt lệ sa.
 
Mong anh an nghỉ chốn bình yên
Giũ bỏ sân si, xoá luỵ phiền
Người đời nhớ mãi tên anh đó
Minh Thuận toả ngời đến thiên niên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2016 16:55:19 bởi PEARL >
PEARL 24.09.2016 01:22:55 (permalink)
0
 
Có Đôi Lúc
 
Có đôi lúc thả trôi quá khứ
Để dòng đời tư lự cuốn đi
Tham gì một chút sân si
Tâm không yên ổn, sầu bi nặng oằn.
 
Có đôi lúc phân vân trong dạ
Những lo toan hối hả đời thường
Níu chi chỉ rối tơ vương
Mà nông nổi cảnh đoạn trường trần ai.
 
Có đôi lúc đắng cay cam chịu
Nghĩ phận tằm đâu thiếu kén tơ
Dệt hoài kéo mãi ước mơ
Chỉ là khát vọng, bao giờ thành công.
 
Có đôi lúc sóng lòng xô mạnh
Thức tỉnh con tim quạnh quẽ buồn
Chút tình sót lại trào tuôn
Hoá thành vị đắng từ muôn kiếp nào.
 
Có đôi lúc nép vào góc khuất
Tìm bình yên duy nhất trong đời
Ngoài kia hoa nắng rụng rơi
Hoàng hôn tím ngắt về nơi đáy hồn.

Cố đem sầu não đi chôn
Để tâm im ắng, bồn chồn qua mau
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2016 13:37:06 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 24.09.2016 02:12:52 (permalink)
0
Viết Cho Anh
 
Anh ra đi khi em còn để chỏm
Quê mình nghèo lửa phải nhóm bằng rơm
Mỗi bữa ăn chỉ lưng bát cơm thơm
Khoai lang độn, sắn lùi ,rau muống luộc.
 
Anh bỏ lại nếp sống từng quen thuộc
Lưới cá , chăn trâu, trồng thuốc, bí, bầu
Trên đồng cạn , dưới ruộng sâu dãi dầu
Lắm gieo neo cả một thời lận đận.
 
Anh đi tìm thiên đường xa nghìn dặm
Nửa vòng quay trái đất cách quê nhà
Ở nơi đó có bánh mì và hoa
Cả ánh lửa bập bùng, gia đình nhỏ.
 
Ngày anh về mộ mẹ đã xanh cỏ
Họ hàng xưa giờ tứ tán mọi nơi
Bước chân anh nặng trĩu , mặt thẩn thờ
Màu tóc nhuộm trắng phong sương cằn cỗi.
 
Trong ánh mắt chứa bao điều muốn nói
Mà sao anh nghèn nghẹn chẳng nên lời
Gặp lại nhau giây phút thật bất ngờ
Anh mạnh khoẻ , em vui ...rơi dòng lệ.
 
Anh lại đi quên lời thề câu thệ
Em quay về viết tiếp bản tình ca
Dẫu đơn phương nhưng lại rất thật thà
Chút tâm tư sa vào vần thơ nhạt.
 
PEARL
 
 
PEARL 28.09.2016 01:56:05 (permalink)
0
Ngược Hướng Chiều Mưa
 
 
Trả lại anh tiếng yêu ngọt ngào
Tình phôi phai , chiếc hôn nhạt màu.
Em đi về đường mưa lướt thướt
Anh che dù gió ngược hướng chao.
 
Kề cận nhau, cách xa nghìn trùng
Hai quả tim không nhịp đập chung
Mưa trong lòng dâng lên khoé mắt
Xót xa đời , hạnh phúc phù dung.
 
Tạm biệt anh , nhớ nhung bằng thừa
Đào mộ chôn sâu mối tình xưa
Cuối con đường chia hai lối rẽ
Đôi ta cùng ngược hướng chiều mưa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2016 21:13:32 bởi PEARL >
PEARL 30.09.2016 12:14:32 (permalink)
0
Tâm Bão
 
         Đêm qua gió quất sau vườn
Xác xơ cây cỏ, rách bươn hàng rào.
Tả tơi cành trúc, nhánh đào
Tổ chim lăn lốc , lộn nhào xuống sông .
 
Đêm qua giông tố dội lòng
Muộn phiền chất ngất, loan phòng quạnh hiu.
Canh thâu gối chiếc buồn thiu
Chập chờn giấc mộng, hắt hiu canh tàn.
 
Sáng ra mưa tạnh bão tan
Ngắm cây non hứng nắng tràn trề loang.
Bao cơn buồn tủi hao mòn
Bão lòng lắng dịu, chỉ còn bình tâm.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2016 01:42:58 bởi PEARL >
PEARL 02.10.2016 01:05:32 (permalink)
0
                                                                          
 
( Ảnh Khoa Tran)

Thu Đợi
 
Giọt nắng hanh hao héo lá vàng
Trên đường hun hút dáng đài trang
Ngẩn ngơ dòng suối lao xao chảy
Hoạ mi ríu rít đón Thu sang.
 
Nàng Thu lả lướt mảnh khăn voan
Phủ lên từng phiến đá, cỏ non
Hồ Thu trong veo vờn bóng cá
Như mắt ai cười, má ửng giòn.
 
Thu đến Thu đi đã mấy mùa
Rừng thay áo mới đẫm màu mưa
Con suối đợi ai mà thao thức
Nhớ dáng người xưa mấy cho vừa.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2016 17:20:39 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 04.10.2016 01:24:05 (permalink)
0
 
 
( Ảnh Khoa Tran)

Mùa Thu
 
 
Anh bảo mùa thu rất điệu đàng
Thay màu lá mới mỗi khi sang
Từng làn heo may hây hây thổi
Rừng chợt bừng lên óng ánh vàng.
 
Anh bảo mùa thu rất nhu mì
Như nàng con gái tuổi dậy thì
E ấp đồi non thơm hương cỏ
Hoà quyện lênh loang đất thầm thì.
 
Anh bảo mùa thu rất ngọt ngào
Giọt nắng chiều buông khẽ nghiêng chao
Hồ thu lóng lánh như mắt biếc
Anh lỡ sa vào, dạ xôn xao.
 
Anh bảo mùa thu quyến rũ nhiều
Người từ vạn dặm, kẻ khê nhiêu
Theo gót mùa thu xoay tầm ngắm
Thu bức hoạ đồ đẹp thiên nhiên .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2016 13:00:28 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 06.10.2016 00:46:55 (permalink)
0
Nhớ Thu Xưa
 
 
Có một mùa thu xưa rất xưa
Còn đây nỗi nhớ mấy cho vừa
Ghế đá công viên vàng lá rũ
Người cũ quên rồi , ta vẫn chưa.
 
Nhắc để mà chi chỉ thêm sầu
Trái ngang, trắc trở mối tình đầu
Kể từ dạo ấy người đi mãi
Ta ở lại đành ôm nỗi đau.
 
Nếu mùa thu ấy không ngọt ngào
Gió lùa kẽ tóc, mắt môi xao.
Bàn tay không chạm bàn tay ấm
Ta đâu ghi lòng, khắc hanh hao.
 
Cầu chúc người vui sống đàng hoàng
Bên mùa thu mới , nhạc khúc vang.
Xếp mùa thu cũ vào quên lãng
Ta nở nụ cười trong dở dang.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2016 00:48:21 bởi PEARL >
PEARL 06.10.2016 01:12:36 (permalink)
0
Tháng Mười Thương
 
     Thương thay hạt nắng tháng mười
Hắt hiu triền đá rụng nơi góc rừng.
Mưa như trút nước không ngừng
Ngập làng quê đến lưng chừng phố xinh.
Ta thương người lẫn thương mình
Trách trời sao quá vô tình…mưa rơi.
Thương thay vàng cúc tháng mười
Tả tơi cánh mỏng như đời long đong.
Bao giờ cho hết chờ mong
Tháng mười tươi đẹp thoả lòng khát khao.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2016 23:05:54 bởi PEARL >
PEARL 08.10.2016 02:02:23 (permalink)
0
 
Hoài Niệm
 
Nhớ không nguôi một thời mơ mộng
Thả tóc bồng khát vọng chấm vai
Hàng mi ôm đôi mắt nai
Che nghiêng nón lá đắm say lòng người.
 
Có đôi lúc dạo chơi trên phố
Bắt gặp mình hoài niệm cũ xưa
Tưởng chừng đi dưới cơn mưa
Vòng tay đan ấm cho vừa lòng nhau.
 
Nếu ai cho phép màu kỳ diệu
Xin trở về nghe điệu dân ca
Tìm lại âm hưởng quê nhà
Giữa chiều lam khói mờ xa…chạnh lòng.
 
Hoài niệm những ký ức hồng
Thêm nguồn vui sống giữa dòng đời trôi.
 
PEARL
PEARL 08.10.2016 02:11:20 (permalink)
0
Hoài Cổ
 
Một mình lạc bước lối xưa
Hàng cây bỗng lạ giữa trưa nắng hồng.
Cổng quen nay phủ rêu phong
Biết người còn đó ? theo chồng đi xa?
Lang thang dạo dưới giàn hoa
Chứa bao kỷ niệm giữa ta và người.
Nhớ thời áo trắng mộng mơ
Bạn cùng sách vở , vu vơ câu từ.
Thơ ta như gã tương tư
Nhớ thương da diết người từ phương xa.
Thời gian phép thử thật thà
Bóng người dần khuất , xót xa ta sầu
Hết nắng hạn lại mưa ngâu
Ta về ôn lại tình đầu phôi phai.
Lối xưa giờ đã chia hai
Bài thơ ta viết để hoài cổ xưa.
 
PEARL
PEARL 08.10.2016 02:59:09 (permalink)
0
 
Nguỵ Biện
 
Ai bảo ta buồn, ta không buồn
Hạt cát làm cho lệ ta tuôn
Lúc chẳng biết ai cùng chia sẻ
Những nỗi niềm riêng chẳng rõ nguồn.
 
Ai bảo ta sầu, ta không sầu
Yếu lòng chút xíu sẽ qua mau
Điểm trang hồng thắm đôi môi héo
Ta sẽ đẹp hơn, vẻ ngọt ngào.
 
Ai bảo ta đau, ta không đau
Chỉ là ta thích than nhức đầu
Để biết ai quan tâm ta đấy
Hay lặng lẽ ta thoáng nghẹn ngào.
 
Ai bảo ta khổ, chẳng khổ đâu
Chỉ là cuộc sống đủ sắc màu
Luôn thử thách ta sự kiên nhẫn
Cố gắng vượt qua những nỗi đau.
 
Buồn, đau, sầu, khổ lẽ thường tình
Ắc hẳn trải qua chốn nhân sinh
Nguỵ biện mà chi thêm canh cánh
Chấp nhận bỏ buông, chớ chùng chình.
 
PEARL
PEARL 10.10.2016 00:09:10 (permalink)
0
Ngẫm
 
         Theo nghiệp lái đò, không bến sông
Chỉ có bảng đen, phấn trắng, hồng
Đem bao kiến thức đi truyền lại
Thế hệ tương lai, tiếp giống dòng.
 
Lòng đã dặn lòng hãy chuyên tâm
Dù cho bạc bẽo cứ âm thầm
Tôi rèn đạo đức người giáo chức
Gương sáng ngời soi tựa trăng rằm.
 
Cố níu niềm tin ngẩng cao đầu
Tìm vui qua những thoáng ngọt ngào
Của nghĩa thầy trò, tình đồng nghiệp
Tuy rất đơn sơ, thật tự hào.
 
Sẽ có một ngày giũ áo xa
Bục giảng cao, bụi phấn la đà
Rời trang giáo án buồn ngơ ngác
Bỏ sau lưng, phượng lác đác hoa.
 
Ta sẽ vui , nhiệm vụ hoàn thành
Như lái đò vượt cạn qua gành
Hay buồn bởi một đời cống hiến
Lụi tàn theo làn khói mong manh.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2016 00:13:07 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 222 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9