Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 222 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
PEARL 26.12.2016 01:28:12 (permalink)
0
Một Thời
 
       Loay hoay với guồng đời hối hả
Phút mệt nhoài quàng quã đứng trông
Chặng đường gian khổ, gai chông
Đã đi quá nửa vẫn không nản lòng.
 
Sâu thăm thẳm tận trong tiềm thức
Cuốn phim đời rất thực còn lưu
Một thời trống vắng phiền ưu
Niềm vui đầy ắp tóm thu nỗi buồn.
 
Ao ước mãi về nguồn hạnh phúc
Như thuở xưa tìm chút dư hương
Một thời chín nhớ mười thương
Tình yêu thầm lặng vấn vương cõi lòng.
 
Muốn tìm lại tuổi hồng ngày cũ
Muốn tâng tiu tóc rũ vai gầy
Muốn làm một cuộc đổi thay
Muốn sống cho xứng để mai tự hào.
 
Một thời tuy đã qua mau
Nhưng khi nhắc đến lại xao xuyến lòng.
 
PEARL
 
 
 
PEARL 26.12.2016 01:39:50 (permalink)
0
 
Xin Đừng


Xin đừng làm con sóng
Neo đậu bến bờ em
Từng đợt vỗ say mèm
Cuộn cát tràn trắng xóa .
 
Xin đừng làm cơn gió
Tìm hương lạ gần xa
Gieo rắc tiếng hoan ca
Hững hờ rồi bay vội .
 
Xin đừng làm nắng chói
Hôn vội mắt mi môi
Chợt trốn vào đêm tối
Để hoàng hôn chơi vơi .
 
Xin đừng làm mưa rơi
Ngập lối em về lại
Chốn bình yên xa ngái
Gót phù du chông chênh .
 
Xin đừng làm mũi tên
Xuyên trái tim khờ dại
Đã bao lần thất bại
Giữa tình yêu nhân gian .
 
Xin dừng cuộc quá giang
 Yêu  thương thôi ở trọ
Chuyến xe tình vượt ngõ
Ga lòng mờ rêu phong  .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2016 15:03:35 bởi PEARL >
PEARL 26.12.2016 15:21:31 (permalink)
0
                    
                              Xuân Gọi                                
 
Xuân gọi mây về trôi lả lơi
Ngang qua đồng trĩu lúa vàng tươi
Thủy triều gọi sóng ì ầm vỗ
Bồi mảnh vườn cây trái vẫy mời.

Xuân gọi én về chấp chới bay
Nàng xuân khoác chiếc áo trang đài
Rực sắc mai , đào , hồng , cúc , trúc
Đây chốn dương trần ngỡ bồng lai .

Em nhịp gót hài đón nắng mai
Vẳng nghe vang khúc nhạc khoan thai
Giã từ đông lạnh se sắt rét
Ấm áp tình người gió xuân lay .

Xuân gọi anh về nẻo yêu thương
Thỏa niềm mong đợi của quê hương
Áo mới em khoe, ngời mắt biếc
Anh bước bên em , nắng ngập đường.

PEARL
PEARL 26.12.2016 23:13:58 (permalink)
0
Bạn Tôi
 
Bạn tôi
Bao nhiêu năm cách biệt xa vời.
Giờ gặp nhau
Nghe niềm vui bất chợt lên ngôi.
Nhớ sao những ngày
Cùng bạn thầy
Gắn bó yêu thương
Dưới mái trường rợp bóng hàng dương
Tóc ngắn, dài , cười nói xôn xao
Kỷ niệm xưa như nước dâng trào
Chợt tràn tuôn theo ngấn lệ rơi.
 
Bạn tôi
Dăm đứa xa cuối tận chân trời
Vì đời bôn ba , mãi chưa được về quê hương.
Phút giây lắng lòng ngập ngừng
Câu nói lưng chừng
Ánh nhìn ngượng ngùng như thuở hoa niên.
 
Bạn tôi
Tóc pha sương , da trổ đồi mồi
Người là quân nhân, người giáo viên, tiếp nghiệp thầy cô.
Dẫu sao vẫn cùng một tiếng nói chung
Yêu nước mình cùng nỗi nhớ nhung
Nơi đã từng
Cất tiếng tu oa
Nghe lời ru Mẹ thật hiền hoà.
 
Bạn tôi
Mỏi chân đi khắp mọi kinh cầu
Họp mặt nơi đây , sau bể dâu , dòng đời nổi trôi.
Xua tan niềm sầu , tay nắm chặt tay
Rượu chưa rót đầy – Ta đã say
Say men tình , say nghĩa, bạn tôi ơi !
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2016 06:25:29 bởi PEARL >
PEARL 29.12.2016 15:38:23 (permalink)
0
Chiếc Mặt Nạ Tôi Yêu

              Có người bảo tôi đeo nhiều mặt nạ
Tôi xin thưa chỉ có một mà thôi
Mặt nạ tôi đeo từ thuở nằm nôi
Cha mẹ cho và đời tô sắc thắm.

Mặt nạ của tôi thật thà thầm lặng
Toát lên điều thánh thiện của tâm hồn
Đem dâng yêu thương , đau khổ vùi chôn
Sống vì người đến chân chồn gối mỏi.

Mặt nạ tôi đeo từ thời nông nổi
Áo chẳng lành , quần miếng vá chen nhau.
Bữa cơm chỉ có nước mắm và rau
Dạ cồn cào , miệng bảo rằng no lắm.

Rồi những khi trở trời, đêm rét đậm
Chiếc chiếu mỏng manh, lạnh thấu thịt da
Mặt nạ co ro , không tiếng kêu ca
Miệng vẫn cười, cố ghìm bao cảm xúc.

Mặt nạ  tôi biết đâu là vinh nhục
Dù giá băng lòng, tim vẫn hồng hào
Biết lý lẽ, cùng dòng máu căng trào
Chẳng bao giờ làm những điều sai trái.

Mặc cuộc đời có quá nhiều cặm bẫy
Quyết vượt qua, ý chí vững , chẳng sờn
Chỉ tâm niệm đừng phủ định sạch trơn
Những công lao người đã từng chăm sóc.

Mặt nạ tôi , phủ lên đôi mắt ngọc
Để nhìn đời bằng nét đẹp hồng chuyên
Sống lạc quan , quên đi hết ưu phiền
Yêu sao chiếc mặt nạ tâm hồn đẹp .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2016 20:00:51 bởi PEARL >
PEARL 31.12.2016 06:24:43 (permalink)
0
Đi Chùa Đầu Năm
 
Tiết Xuân ấm áp làn hơi thở
Hân hoan nét mặt cởi mở lòng
Gõ từng nhịp bước thong dong
Theo hồi chuông đổ mênh mông đất trời.
 
Bậc tam cấp cao ngời giác ngộ
Đỉnh tháp thiêng lồ lộ uy nghi
Đức phật toả sáng phương phi
Phước lành ban phát từ bi sẵn dành.
 
Một lạy cầu yên lành nhân loại
Hai lạy mong mạnh giỏi gia đàng
Ba lạy xin được an khang
Hoà Bình trải khắp nhân gian hồng trần.
 
Chắp tay khấn song thân sống khoẻ
Cùng cháu con vui vẻ bình an
Không ham danh lợi giàu sang
Chỉ mong tâm tịnh giữa ngàn phong vân.
 
Ra về lòng nhẹ lâng lâng
Trút đa đoan nặng vai oằn bấy lâu.
 
PEARL
PEARL 01.01.2017 01:54:54 (permalink)
0
Đón Xuân Đinh Dậu
 
Giã từ năm cũ Bính Thân
Đón chào Đinh Dậu muôn phần hân hoan.
Pháo hoa bừng nở rộn ràng
Lưng trời lấp lánh , không gian diễm kiều.
Trong lòng ấp ủ bao điều
Mong sao năm mới gặp nhiều vận may.
Đất nước đổi thịt, da thay
Cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy , ấm no.
Qua rồi giông tố giày vò
Miền Trung hứng chịu , lệ nhoà mắt mi.
Xuân về xua nỗi buồn đi
Đem yêu thương lại , ôm ghì niềm tin.
Trông từng khuôn mặt lung linh
Thấy đời đáng sống, đượm tình quê hương.
Ngoài kia hoa pháo còn vương
Trong lòng Xuân đã náu nương lâu rồi.
Năm mới dạo khúc bồi hồi
Viết bài thơ vội , rạng ngời ý xuân.
 
PEARL  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2017 01:57:32 bởi PEARL >
PEARL 01.01.2017 02:39:44 (permalink)
0
Chúc Mừng Năm Mới 2017
 
Chúc nhau sức khoẻ dồi dào
Mừng Xuân Đinh Dậu đượm màu yêu thương.
Năm này mong được an khương
Mới niềm vui đến bốn phương sum vầy.
An lành hạnh phúc đủ đầy
Khang trang phố thị nối dài miền quê.
Thịnh tài , lộc , phước tràn trề
Vượng công đức , ấm no về tân niên.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2017 08:10:43 bởi PEARL >
PEARL 01.01.2017 03:12:35 (permalink)
0
Giao Mùa
 
Dường như Đông đã ngủ say
Nàng Xuân tỉnh giấc phủ dài áo hoa.
Mai ngập ngừng cánh xoè ra
Đợi Cúc vàng rực kiêu sa sắc màu.
Mưa cũng chợt ngưng thét gào
Phất phơ nhẹ điểm cành Đào thêm tươi.
Gió lay chầm chậm biếng lười
Chạm mây lơ lửng , lưng trời én chao.
Nụ cười nghiêng, dạ xôn xao
Dáng thon thiếu nữ dạt dào sức Xuân.
Niềm vui phút chốc nở bừng
Hương Xuân loang toả, lưng chừng mùa sang.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2017 20:15:04 bởi PEARL >
PEARL 02.01.2017 14:29:34 (permalink)
0
Ước Gì
 
Mẹ ngồi, con nhổ tóc sâu
Đếm bao sợi bạc , con sầu bấy nhiêu.
Sợi này vì những buổi chiều
Hoàng hôn xuống, mẹ liêu xiêu trên đồng.
Sợi kia lo lắng cho chồng
Công danh, sự nghiệp nhọc lòng, rủi may.
Sợi nọ bạc bởi đêm dài
Mẹ chăm con bệnh, bà hay dỗi hờn.
Còn sợi nào bạc trắng hơn
Oằn vai mẹ gánh áo cơm gạo tiền.
Sợi ngắn, dài nỗi muộn phiền
Sợi dài , ngắn tuổi mẹ hiền thanh xuân.
Nhìn mẹ, con thương vô ngần
Ước gì tóc mẹ vạn lần mượt đen.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2017 19:54:55 bởi PEARL >
PEARL 05.01.2017 05:44:15 (permalink)
0
 
Nói Với Xuân
 
Này xuân mộng ! Khoác áo vàng mai rực
Ánh sắc đào , cúc , thọ , trúc , quỳnh , lan
Đàn én nhỏ chở gió nhẹ đi hoang
Mây xanh biếc nhìn thế gian tư lự .

À xuân thắm ! Dội vào lòng lữ thứ
Chút xuyến xao niềm xúc cảm trào dâng
Mỗi độ xuân về lòng thoáng lâng lâng
Dào dạt diết da bâng khuâng làm vậy !

Ôi xuân vui ! Như biển tràn sóng dậy
Ngỡ trở về với ký ức tuổi thơ
Đòi ba mẹ lì xì khoe áo mới
Chúc tết ông bà xem múa rồng bay .

Nhé Xuân yêu  ! Cho nụ hôn nồng cháy
Sánh bên nhau đôi lứa trọn câu thề
Phút thăng hoa hương yêu đượm tràn trề
Vẽ viễn cảnh cuộc đời thêm tươi thắm .

Nào Đinh Mùi ! Xuân ngọt ngào , sâu đậm
Xuân thanh bình , vĩnh cửu của tự do
Hãy ngân lên tiếng chuông điểm thật to
Chào năm mới xuân ấm no , hạnh phúc .
 
PEARL
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2017 01:03:53 bởi PEARL >
PEARL 06.01.2017 01:01:09 (permalink)
0
 Nửa Đời
 
Nửa đời dãi nắng dầm mưa
Đói , no , sướng , khổ , gì chưa đã từng.
Nửa đời hạnh phúc lưng chừng
Tròng trành số phận , rưng rưng giọt sầu.
Nửa đời qua cuộc bể dâu
Vẫn còn lưu dấu sắc màu đa đoan.
Nửa đời môi thắm, má giòn
Khăn voan, áo lụa, eo thon, tóc dài.
Nửa đời qua nẻo đắng cay
Nửa đời ngoái lại còn ngai ngái lòng.
Nửa đời đục, nửa đời trong
Đò tình neo bến ven sông nhánh buồn.
Nửa đời còn lại bỏ buông
Bình yên khoảng lặng khơi nguồn an nhiên.
 
PEARL
PEARL 06.01.2017 14:04:49 (permalink)
0
Tự Vấn
 
Đã dấn thân vào con đường sư phạm
Là chấp nhận đời bình dị chỉnh chu
Lái đò tri thức đón khách viễn du
Xuôi dòng thời gian đi tìm kiến thức.
 
 
Xưa mới ra trường ngập tràn háo hức
Tận tuỵ với nghề không phút nghỉ ngơi
Vui cùng bao ánh mắt trẻ ngây thơ
Sống bằng cái tâm nào màng lương bổng.
 
 
Nay vẫn thế chẳng chức quyền danh vọng
Bục giảng cao lồng lộng bóng hao gầy
Đôi bàn tay thanh mảnh vẫn đong đầy
Tình yêu thương học trò vô bờ bến.
 
 
Cháy hết mình sáng rực như ngọn nến
Soi đường cho lớp trẻ cất bước theo
Dẫu biết rằng đầy bạc bẽo gieo neo
Là kỹ sư tâm hồn không nản chí.
 
 
Làm giáo viên - một nghề thật cao quý
Góp sức nhỏ nhoi vào nghiệp trồng người
Khơi niềm tin toả sáng những nụ cười
Đem tri thức dựng xây đời no ấm.
 
PEARL
PEARL 07.01.2017 22:57:45 (permalink)
0
Đợi
 
            Quên sao được những lần anh ru ngủ
Giọng trầm êm , da diết quá đi thôi
Em mong sao thời gian hãy ngừng trôi
Đọng lại mãi phút giây đầy luyến ái.
 
Em vẫn nhớ chuỗi ngày tháng chông gai
Hai trái tim dưới túp lều lí tưởng
Tuy khó khăn , nhưng nhìn về một hướng
Chúng mình vui trong hạnh phúc tràn trề.
 
Sao nhớ hết ngày thề và tháng thệ
Anh lãng du , phiêu bạt bốn phương trời
Khoác áo tím , em mỏi mắt mong chờ
Cánh chim trời nhớ mùa về đáo hẹn.
 
Em không quên mối tình đầu trọn vẹn
Đặt niềm tin, tình trao hết phương anh
Dẫu hôm nay còn xa cách biển xanh
Ngày mai em sẽ sánh vai anh đó.
 
Hỡi người trai, em mong chờ vò võ
Cất bước đi theo tiếng gọi non sông
Khi nào anh thoả mãn chí tang bồng
Anh về lại, em chờ nơi hẹn cũ.
 
PEARL
 
 
 
PEARL 09.01.2017 23:26:58 (permalink)
0
Giả vờ

Giả vờ dại khi mình khôn ngoan quá
Giả vờ khờ khi mình quá thông minh
Giả vờ câm khi mình muốn lặng thinh
Giả vờ điếc khi mình không muốn nói.
 
PEARL
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 222 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 3327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9