Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 222 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 31.05.2017 01:45:02 (permalink)
0
Hạ Nhớ
 
Inh tai ve trổi khúc sầu
Cơn mưa bất chợt trắng màu- Hạ sang.
Bên hiên hạt nắng thêm vàng
Đỏ trên cành biếc phượng đang vẫy chào.
Nhớ mùa hè cũ năm nào
Dăm ba đứa bạn nghẹn ngào chia tay.
Người đi tìm kế sinh nhai
Kẻ ở đèn sách miệt mài bút nghiên.
Bôn ba xuôi ngược mọi miền
Mấy khi họp mặt thoả niềm nhớ mong.
Hạ về  canh cánh bên lòng
Chút tình hoài niệm kết dòng thơ rơi.
 
PEARL
PEARL 31.05.2017 01:52:51 (permalink)
0
Về Quê 
 
 
Nắng trải vàng ươm ven lối xưa
Hàng tre say ngủ , gió lưa thưa
Mây trắng cũng dường như mệt mỏi
Thôi lững lờ trôi lúc giữa trưa.
 
Tôi tìm thăm lại bến sông quê
Đã từ lâu lắm mới quay về
Lau sậy giờ đây còn đâu nữa
Bê tông thẳng tắp một khúc đê.
 
Làng xóm khang trang quen lạ quen
Tầng cao, mái thấp mọc đan xen
Ruộng lúa thay bằng khu công nghiệp
Xe cộ đua nhau chạy bon chen.
 
Men qua ngõ tắt đến đình làng
Cổ kính tường rêu đã sửa sang
Nét trang nghiêm vẫn còn ẩn hiện
Qua từng chạm khắc thật kỹ càng.
 
Tim tôi se thắt trước cảnh nhà
Khác quá đi thôi – chẳng nhận ra
Tầng cao sân rộng, hồ non bộ
Kín cổng cao tường – chạm trổ hoa.
 
Mẹ tôi tóc trắng tựa mây trời
Nụ cười pha lẫn nước mắt rơi
Ôm tôi vào lòng như thuở bé
Sự thật đây rồi – ngỡ trong mơ.
 
Họp mặt gia đình – tay nắm tay
Chuyện kể buồn vui nối nhau dài
Trăng lên, thao thức, mùi dạ lý
Gợi nhớ ngày nao , thoáng ai hoài.
 
Quê hương ơi, đất mẹ thân yêu
Dù có đi xa vẫn nhớ nhiều
Mong được về thăm từng giây phút
Tìm chút bình yên lúc xế chiều.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2017 02:03:55 bởi PEARL >
PEARL 01.06.2017 23:25:17 (permalink)
0
 
Giá Chúng Mình…
 
Giá chúng mình gặp nhau lúc còn son
Đang độ tuổi trăng vừa tròn mười sáu
Khi con tim em là nơi nương náu
Chứa bóng hình anh khờ khạo , trong ngần .
 
Giá chúng mình đừng đôi chút phân vân
Ngã ba đường cùng một lần chung lối
Suy nghĩ kỹ, chẳng sai lầm nông nổi
Thì bây giờ tình đâu vội chia tay.
 
Giá chúng mình , gian khổ vai kề vai
Vượt khó khăn , chuyển thất bại thành thắng
Tình yêu lắm khi giống như ma trận
Lạc bước rồi tần ngần chẳng đường ra.
 
Giá chúng mình có tình yêu đậm đà
Và hạnh phúc cho nhau là có thật
Thì anh ơi ! anh là người duy nhất
Trong tim em chẳng thể mất bao giờ.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2017 14:17:27 bởi PEARL >
PEARL 02.06.2017 20:56:56 (permalink)
0
Vào Thu
 
                         Trời vào thu có gì vui anh nhỉ?
Đếm lá rơi gió thủ thỉ cùng cây
Vạt nắng chiều héo hắt phủ bờ vai
Gió đong đưa khẽ lay làn tóc rối.
 
Người vào thu nghe lòng thêm bổi hổi
Ngõ hạ vàng khép lại nỗi vấn vương
Đàn em nhỏ hớn hở vội đến trường
Màu áo trắng tinh khôi niềm vui mới.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2017 20:58:09 bởi PEARL >
PEARL 04.06.2017 20:14:30 (permalink)
0
Lại Mưa
 
 
Lá níu cành cao nghiêng ngã chao
Gió rít từng cơn, sấm thét gào
Nước cuồn cuộn chảy như thác đổ
Người xe lảo đảo, té bổ nhào.
 
Mưa mấy hôm rày thấy mà thương
Không phải sông sao ngập lụt đường
Quán xá đìu hiu - buồn nhân thế
Trời khóc hay dòng lệ dân vương?
 
Thiên tai hết hạn lại mưa dai
Từ chốn thành đô đến  sơn nhai
Phố ngập, ruộng đồng nước trắng xoá
Thảm hoạ đoạ đày chẳng riêng ai.
 
Bởi chặt phá rừng , diệt thuỷ sinh
Ô nhiễm tràn lan hại dân tình
Ai -người biết yêu thương nhân loại?
Bảo vệ môi trường và chính mình.
 
PEARL
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2017 20:22:34 bởi PEARL >
PEARL 04.06.2017 20:55:52 (permalink)
0
Tình Xưa
 
      Ta đã cố quên hình ảnh đó
Một thời ta vò võ nhớ mong
Đêm rơi từng giọt lệ lòng
Con tim khao khát , ấm nồng vòng tay.
 
Ta cứ mãi loay hoay tìm kiếm
Một tình yêu kiều diễm trong đời
Nào hay vỡ mộng – chơi vơi
Ngẫm mình khờ dại , ngây thơ quá chừng!
 
Ta buông bỏ sau lưng quá khứ
Góc khuất buồn lưu trữ tình tan
Mới hay duyên phận lỡ làng
Cũng đành chấp nhận , hai hàng châu sa.
 
Bây giờ làm vợ người ta
Còn vương vấn mấy cũng là tình xưa.
 
PEARL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2017 20:58:51 bởi PEARL >
PEARL 06.06.2017 23:43:41 (permalink)
0
Lặng
 
       Lặng vào cõi vô thường một lúc
Cảm thấy buồn từng phút phôi phai
Quên sân si lẫn bi ai
An nhiên , tự tại - quắt quay tan dần.
 
Mặc biển cả phong vân cuồng nộ
Mặc rừng sâu Báo Hổ tranh hùng
Mặc mưa lốc xoáy bão bùng
Mặc cuộc sống giăng mịt mùng bẫy chông.
 
Lặng một lúc nghe lòng thanh thản
Cảm vô ưu , chán nản lụi tàn
Quên đi thế thái nhân gian
An lành tâm trí, nhẹ nhàng xác thân.
 
Đón luồng suy nghĩ nhân văn
Ùa vào ngõ ngách vô ngần tĩnh tâm.
 
PEARL  
 
PEARL 07.06.2017 00:37:11 (permalink)
0
Chập Chạng
 
Buồn trông cánh én chao đảo chiều mưa
Hàng me đứng đó đong đưa cành lá
Lốc xoáy vô tình quấn quanh triền đá
Nước dao động hồ, đàn cá ngại bơi.
 
Từng cơn gió  thét chẳng biết nghỉ ngơi
Làn môi héo hắt, nụ cười tan biến
Biết bao lần tràn đầy niềm lưu luyến
Phút xuân hồng hoà quyện với nắng hanh.
 
Mình em ngồi ngắm sắc đỏ ,vàng, xanh
Cầu vòng sau mưa long lanh toả sáng
Tâm an lành pha chút gì lãng mạn
Hâm nóng lòng chập chạng đón hoàng hôn.
 
PEARL
PEARL 09.06.2017 11:37:16 (permalink)
0
Tôi Về
 
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Tắm sông , nghịch nước ven bờ Đồng Nai.
Chiều về rợp cánh Cò bay
Tiếng con Cúm Núm gọi bầy diết da.
Về nghe làn điệu dân ca
Lý con Sáo vẫn đậm đà như xưa.
Nằm trên cánh võng đong đưa
Chập chờn giấc mộng giữa trưa êm đềm.
Về trông vạt nắng bên thềm
Điểm trang má thắm , môi mềm xinh tươi.
Về quê góp nhặt nụ cười
Xua tan phiền muộn cuộc đời bủa vây.
Lá rơi nằm cạnh gốc cây
Đi đâu vẫn nhớ về đây - quê mình.
 
PEARL
 
PEARL 13.06.2017 00:11:35 (permalink)
0
Mẹ
 
Nắng chiều ngã xuống hiên nhà
Liêu xiêu bóng Mẹ - xót xa- con buồn.
Suối lòng sóng sánh trào tuôn
Quắt quay tấc dạ, khơi nguồn sầu lo.
Mẹ già thân thể ốm o
Trí tâm sa sút lệ nhòa- lòng đau.
  Con đâu mơ được sang giàu
Chỉ mong Mẹ mãi hồng hào - sống lâu.
Nếu đời cho một phép màu
Con ước Mẹ được dạt dào thanh xuân.
Mẹ nay như chuối chín hừng
Một cơn gió nhẹ lưng chừng - cũng rơi.
Con dâng tuổi thọ xanh tươi
Để Mẹ sống mãi trọn đời với con.
 
PEARL
PEARL 13.06.2017 00:44:31 (permalink)
0
 
Ba
 
Con thấy Ba về trong nắng hanh
Tháng sáu Hạ đang đẹp long lanh
Khẽ vuốt đầu con bằng gió thoảng
Cài Phượng vĩ lên mái tóc xanh.  
 
Con thấy Ba về nhẹ như bông
Giữa chốn mênh mông , khoảng hư không
Ba cười hiền như là ông bụt
Cổ tích thần tiên của tuổi hồng.
 
Ba đã xa rồi , xa thật xa
Lìa bỏ con đi mấy năm qua
Nhưng sao con vẫn còn ghi khắc
Trong trái tim con bóng Ba già.
 
Con mong nơi ấy Ba bình an
Dẫu ở đâu- giữa cõi thiên đàng
Con vẫn một lòng hiếu với Mẹ
Để khỏi phụ lời Ba bảo ban.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2017 00:51:11 bởi PEARL >
PEARL 15.06.2017 00:17:33 (permalink)
0
Chút Tâm Tình Với Biển
 
 
Ta đi biển gởi buồn vào đó
Theo sóng xô, cánh gió trĩu buồm
Hải Âu chào ánh hoàng hôn
Chao đôi cánh mỏng bồn chồn đón đêm.
 
Đêm nghe biển êm đềm nhẹ vỗ
Rì rào như thổ lộ tâm tình
Biển vui dào dạt, lung linh
Trăng soi bóng nước , cựa mình sóng loang.
 
Lang thang dưới trăng non huyễn hoặc
Ngọn hải đăng vằng vặc toả xa
Lắng lòng nhẩm lại khúc ca
Nhớ người xưa đã phôi pha - một thời.
 
Tạm biệt biển , hẹn lời trở lại
Khoảng cách tuy xa ngái vẫn chờ
Hè sau thực hiện ước mơ
Ta về với biển tuyệt vời niềm vui.
 
Tần ngần rảo bước – biển lùi
Ta xa biển- dạ bùi ngùi nhớ nhung.
 
PEARL
 
 
PEARL 17.06.2017 22:02:45 (permalink)
0
 Qua Miền Gió Cát
 
Đã bao lần ta qua nơi đó
Vùng biển xanh, nắng gió bão bùng
Mắt nhìn bất chợt – ngại ngùng
Phố biển nay đẹp lạ lùng hơn xưa.
 
Như cô gái tóc dừa xanh mướt
Trút nhung y mà mượt cát vàng
Sóng cuồn cuộn, xô ầm vang
Hải Âu vỗ cánh nhịp nhàng gần xa.
 
Ta nghịch nước vỡ oà từng đợt
Biển ôm ta sóng chợt bạc đầu
Vẫy vùng quên hết lo âu
Tưởng chừng bé bỏng chẳng sầu- ung dung.
 
Lên đồi cát chập chùng cao ngất
Thả hồn theo cung bậc lâng lâng
Lướt cát – ta thích vô ngần
Tiếng cười vang dội một phần chân mây.
 
Ta thanh thản dang tay đón lấy
Khoảng bình yên khơi dậy niềm vui.
Nỗi buồn đã bị đẩy lùi
Qua miền gió cát – ai xui nặng lòng.
 
Ta về ôm nỗi nhớ mong
Hè sau hội ngộ mênh mông sóng trào.
 
PEARL
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2017 00:00:39 bởi PEARL >
PEARL 18.06.2017 00:37:40 (permalink)
0
Viết Cho Cha
 
      Người ta ví công cha cao hơn núi
Nghĩa mẹ như nước từ suối ra khơi
Còn riêng tôi không thể nói nên lời
Ơn nghĩa sinh thành ngàn đời ghi khắc.
 
Trong năm có rất nhiều ngày nổi bật
Cho mẹ kính yêu sâu sắc khôn cùng
Còn đối với cha chỉ một ngày chung
Tôn vinh cha , vun bồi tình phụ tử.
 
Ai còn cha hãy nâng niu , gìn giữ
Kẻo mất rồi chẳng còn chữ hiếu nhân
Làm cha vui , hạnh phúc sẽ tăng dần
Theo tháng năm gấp vạn lần hiện tại.
 
Gần mười năm lòng tôi dường tê tái
Mỗi khi ngày của cha đến thật gần
Cài lên ngực một bông hồng trắng ngần
Nhớ đến cha lòng bâng khuâng , khó tả.
 
Cha yên tâm- nơi ấy- miền xa lạ
Chẳng cuộc đời hối hả lẫn bon chen
Cha thanh thản trong giấc ngủ say mèm
Con nhớ mãi dáng thân quen cha kính.
 
PEARL
 
( Viết cho Cha  nhân ngày của Cha - 18/6/2017)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2017 00:40:44 bởi PEARL >
PEARL 21.06.2017 02:26:03 (permalink)
0
Ngẫm

Có những lúc thấy mình cô lẻ
Tâm hồn dường buồn tẻ , chán chường
Nhìn nắng buông sợi nhớ thương
Thả vào gió nỗi vấn vương đã từng.
 
Ta đi đến lưng chừng cuộc sống
Chứng kiến bao biến động dòng đời
Hỉ , nộ, ái , ố đầy, vơi
Hạnh phúc , đau khổ một thời trải qua.
 
Đôi khi ngẫm thân ta hạt cát
Giữa biển khơi trôi dạt vào bờ
Lao xao vang dưới chân người
Rồi theo làn gió lên đồi nắng hanh.
 
Ta khao khát trong lành buổi sáng
Tiếng chào nhau tươi rạng mặt cười
Ngày kết thúc , lòng thảnh thơi
Đêm nồng nàn ủ giấc mơ tuyệt vời.
 
Nếu đời là những bài thơ
Xin làm vần điệu rạng ngời sắc xuân.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2017 02:47:18 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 222 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9